Khi đã thích ứng và tìm đc biện pháp đối phó với cú nửa cutting nửa pushing, cũng như bắt nhịp đc cái tiết tấu rất khó chịu (vì quá ít gặp) của đối thủ, Hari bất ngờ đánh rơi chiến thắng. Ko hiểu lý do gì khiến Hari đột ngột "nhảy pha" shock như vậy khi đã có đc ưu thế rất về thế trận, điểm số.
Lại một lần nữa, người ta phải nhắc tới tâm lý chiến ở những set CK của Hari, phải nói là nó rất ko ổn, một điểm yếu mãi chưa khắc phục đc bao nhiêu sau bao thời gian.
Tạm thời bỏ qua vấn đề cũ rích của Hari đã, Junsong hẳn mới là nhân vật chính chứ. Một cậu bé, một măng non và cũng là một tay vợt thực sự thú vị với những đặc sắc ko trùng lặp với ai.
Đầu tiên, một điều rất hiếm gặp trong bóng bàn đỉnh cao, đó là một người chơi vợt ngang tay trái nhưng lại chọn mặt gai (dù gai ngắn hay dài, công hay thủ).
Đây là một lựa chọn có độ khó rất lớn về cả kỹ chiến thuật. Nếu là gai ngắn công nhanh thì với việc mặt gai ở bh đã ngay lập tức hạn chế rất lớn những đòn công nhanh đường chéo (bh đối fh) và bắt buộc phải tăng tần suất đường thẳng (bh đối bh) vốn đã khó ngay cả với mặt mút.
Mima Ito là điển hình của trái gai công và dứt khoát cô ấy phải là một người chơi vợt ngang tay phải.
Diễn biến trận đấu và cách chơi của Junsong đã xác minh điều trên. Junsong chơi như một tay vợt 01 càng cổ điển với mặt gai bên trái gần như chỉ mang tính điều tiết (gò gài kiểm soát) và hãm nhịp phản tiên. Cơ hội đc bh tạo ra và quyết định thắng hay thua 9 phần là ở fh.
Junsong chơi forehand ko hề tồi nhưng cũng khó có thể đánh giá là nổi trội hay có ưu thế so với người khác.
Đòn phải của cậu nhóc, dù chỉ là nhìn qua Youtube, cũng có thể cảm nhận được rằng nó khá nhẹ và cũng ko quá xoáy. Bù lại, Junsong trận này có hiệu suất forehand rất cao, cho dù cái nhịp độ và điểm rơi của đòn đánh đều có mức độ ko hề thấp một chút nào.
Junsong đánh phải la liệt, ở tốc độ di chuyển cao và bất kể là giật cận thân hay lao trống, cậu nhóc luôn xé điểm rơi ác ko phải dạng vừa.
Và tất nhiên rồi, nếu ko có body nhẹ bẫng và footworks điện xẹt thì sao có thể chơi 01 càng ở cái thời đại mà nếu BTC chấp thuận, người ta sẵn sàng chơi bằng 03 càng luôn ^^
Còn quá sớm cho bất kỳ dự đoán nào về tương lai, nhưng có một điều chắc chắn, rằng điểm hạn chế của mặt gai là ko thể giải quyết đc. Và Junsong sẽ có một quãng đường khó đi rất xa để mong tìm cơ hội vấn đỉnh.
Cuối cùng, vẫn phải nói một chút về những gì đã xảy ra ở trận đấu này trên thực tế (người viết vốn có chút yêu thích Hari nên nghĩ cách nói đỡ cho ông cháu ^^).
Nếu chúng ta vội vàng chỉ trích Hari thì có chút thiệt thòi cho em nó. Ở đoạn đầu của tránh đấu, đúng là Hari bí thực sự khi cứ bị đàn em nó khóa bằng cú gò gài và phá nhịp với những cú đạp gai cực chuội.
Nhưng với kinh nghiệm và đẳng cấp của một tay vợt hàng đầu thế giới nhiều năm qua, Hari đã xử lý khá ổn khúc giữa và cuối. Ko quá lời nếu ta cho rằng, thực chất, sau 02 set đầu, Hari đã giải mã đc đối thủ.
Ko có gì phức tạp ở đây cả. Đối sách của Hari chỉ cần tập trung vào đôi ba điểm mấu chốt là đủ. Ví như, nhấc phải lên như thế nào khi bị đối thủ dùng gai cắt chọc, điều chỉnh mà pha thêm chút topspin khi bị đối nó đạp gai ép trái, lùi - tiến hợp lý khi đối phương "hất - gạt - đạp", và quan trọng nhất là nên đánh quả chốt như thế nào. Vậy thôi có lẽ là đủ để chơi với Junsong rồi.
Gai góc thì khó chịu thật đấy nhưng cũng có những mặt hạn chế của nó. Gai thực tế là một lối chơi ko có, cũng ko thể đa biến như mặt mút. Chính vì vậy, nên khi đã bị đọc bài rồi thì sẽ có rất ít lựa chọn cho những thay đổi kỹ chiến thuật, bất kể là gai dài ngắn xa bàn hay gai ngắn công nhanh cận bàn.
Thế nhưng, Hari đã khiến tất cả sững sờ, khi dẫn một đống ở ván CK rồi lại nhảy lầu gây sốc khi mà đối thủ đã cạn sạch vốn liếng. Lý do vì sao chắc chỉ một mình Hari biết (nếu tối nay nó ko call người viết ^^). Một trận thua có chút đáng tiếc nhưng nó cũng mang tới cho Hari những cảnh báo và giá trị thiết thực.