Trứng chim cút?????

meoluoitmb

Đại Tá
Nỗi Buồn

Em có vui không khi về qua lối ấy
Góc phố buồn lặng lẽ những hàng cây
Không có anh đôi vai gầy đỡ mỏi
Em nhẹ nhàng sánh bước cùng ai

Anh hiểu rồi như vậy là ngày mai
Trái tim em không còn tên anh nữa
Nguyện ước xưa chỉ còn một nửa
Cơ hội nào cho khát vọng ngày xanh ?

Cám ơn người đã kịp đến sau anh
Đưa em đến bờ vui hạnh phúc
Tận lòng mình người ơi anh chúc
Suối ngọt ngào chảy mãi suốt trăm năm

Anh vẫn buồn hay hy vọng xa xăm
Vẫn cô đơn khi mùa thu thay lá
Khi trong anh em là tất cả
Biết lấy gì che lấp nỗi buồn đây
 

meoluoitmb

Đại Tá
Có thể rồi người khác đến với em
Nói lại những lời xưa anh từng nói
Chỉ có vậy thôi mà tim anh đau nhói
Sao anh lại buồn khi em hạnh phúc với người ta ?

Có thể rồi ngày xưa ấy rất xa
Hình dáng cũ nhạt nhòa theo năm tháng
Khi bên em là người con trai khác
Và em sẽ quên kỷ niệm mối tình đầu

Có thể rồi anh sẽ nói với người đến sau
Họ đang có điều hạnh phúc lớn
Hạnh phúc ấy ngày xưa anh đánh mất
Mà giờ đây chẳng có lại bao giờ
 

meoluoitmb

Đại Tá
Nước vô tình ngàn năm chảy mãi

Trăng vô tình trăng mãi bay xa

Mây vô tình mây đùa với gió

Người vô tình người chẳng hiểu lòng ta
 

meoluoitmb

Đại Tá
Mong_

Hãy cho tôi được làm mây

Để cho tôi được tung bay giữa trời

Hãy cho tôi được làm người

Để cho tôi được yêu người tôi yêu.



_Nhớ_

Mưa xuân phơi phới lại bay

Hoa xoan lại rụng vơi đầy ngõ quê

Cho tôi trở lại mùa hè

Áo che mưa lạnh đi về cùng ai.



_Thầm_

Cho tôi làm một dòng sông

Để em làm chiếc thuyền hồng cùng trôi

Phía kia xa thẳm chân trời

Bên này anh mãi một đời yêu em

Thời gian lấp lánh trên sông

Em yêu như cánh hoa hồng dần trôi

Đêm trăng vắng bóng mặt trời

Cho tôi nguyện ước cho tôi khóc thầm.



_Lặng_

Lăng lẽ yêu thương lặng lẽ buồn

Tôi nhìn người ấy thấy vấn vương

Để rồi người ấy nhìn tôi khác

Đọng lại trong tôi một nỗi buồn.
 

meoluoitmb

Đại Tá
Rồi mai này em sẽ quên tôi

Một con người thương em nhiều biết mấy

Trước mặt em tôi lạnh lùng làm vậy

Để đêm về nước mắt ướt nhòa mi

Rồi mai này khi đã chia ly

Tên tôi sẽ chìm vào ngàn tên khác

Như một vật dư thừa em vô tình làm mất

Trong cuộc đời chẳng thiếu sự lỡ tay
 

meoluoitmb

Đại Tá
Lắng nghe xem gió nói gì
Mà con tim cứ thầm thì không thôi
Giờ này ai nghĩ về tôi
Lối xưa cỏ lại xanh rồi phải không ?
Dễ đâu lòng cách xa lòng
Người ơi có biết tôi mong nhớ người
Nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười
Nhớ đêm thu ấy ta ngồi bên nhau
Rồi ra mỗi đứa một đường
Giận hờn giây lát ẩm ương cả đời
Phải chăng bởi tại ông trời
Chỉ cho quen biết để rồi mãi xa
Để rồi trong cõi người ta
Sướng vui xen lẫn xót xa với đời
Hừng đông lóe sáng lên rồi
Chợt nghe có tiếng ai cười đâu đây.
 

meoluoitmb

Đại Tá
Không đề !!!

Đã bao lần em cố để quên
Để nhận về nhiều hơn là nỗi nhớ
Bài thơ buồn như bài thơ còn dang dở
Hoa sữa ngậm ngùi theo những dấu yêu

Có thể em đã yêu anh quá nhiều
Đến mức tưởng chừng không thể yêu ai hơn được nữa
Mà anh lại trao em một tình yêu xẻ nửa
Một nửa hao gầy, một nửa mong manh...

Mình chia tay vì em, hay vì anh?
Vì anh vô tâm hay vì em cố chấp?
Em kiêu hãnh ngẩng đầu mà khóc
Nhìn bầu trời sập nát giữa hoàng hôn.

Em làm bạn với nỗi buồn và sự cô đơn
Run rẩy khóc mỗi lần xem nhật ký
Hạnh phúc đắt hơn ngàn lần em vẫn nghĩ
Nhưng một nửa thôi em cũng chối từ....
 

meoluoitmb

Đại Tá
Chị cũng từng yêu anh ấy như em
Chỉ có khác chị là người đến trước
Khóc làm chi em cho má hồng thấm ướt
Anh ấy vụng về chẳng biết dỗ dành đâu
Có một thời chị cũng thích giận nhau
Để đo hết thương yêu theo chiều dài giận dỗi
Để một lần chị vô tình mắc lỗi
Một lần thôi, thế rồi mãi mãi xa
Biết nói gì về tất cả đã qua
Chị là quá khứ hôm qua - Em là hôm nay hiện tại
Biết chẳng thể thêm một lần yêu lại
Nhưng chị vẫn xót lòng khi đối diện tình em
Em đã có cái bấy lâu chị khát thèm
Tuổi trẻ hồn nhiên, gót chân mềm mới lạ
Rồi có một chiều đông cây thay lá
Voan áo cô dâu bay ngợp trước hiên nhà
Rồi vô tình chị giả bộ bước qua
Bâng quơ ngắm cô dâu, nghẹn lòng nhìn chú rể
Em đứng quay ngang rồi cau mày như thể
Chị ấy kia kìa, chị ấy cũng đến xem ...
Phố cũ, cơn mưa cũ, ướt mèm...........
 

meoluoitmb

Đại Tá
k ở bên cạnh k có nghĩa là k yêu
k nói chuyện nhiều k có nhĩa là k nhớ
dù xa cánh nhưng vẫn cùng nhịp thở
tuy chẳng gần nhưng vẫn ở trong tim
thời gian k lâu nhưng tình yêu say đắm
kỉ niệm k nhiều nhưng mãi mãi k quên
một lần gặp gỡ vạn lần thương!!!
 

meoluoitmb

Đại Tá
KHÔNG PHẢI AI CŨNG CÓ
NHỮNG PHÚT YẾU LÒNG NHƯ THẾ

Xin em đừng nặng lời trách nhau
Nụ hôn ấy đâu chỉ là phút giây nông nổi
“ Em dại dột, em trẻ con, em yếu đuối”
Anh có hơn chi tuổi trẻ dại khờ

Đừng bên anh chỉ như một giấc mơ
Xin hãy tin những bản tình ca anh hát
Trái tim anh chỉ mình em định đoạt
Chẳng thể nào có người diễm phúc sau em

Đừng tự ti như thế nữa đi
Anh biết sự cao thượng trong tình yêu nơi em là có thật
Nhưng nếu thiếu nhau thì còn gì để mất
Lòng tốt kia khiến người khác đau lòng

Dẫu ngàn lần anh vẫn nói vậy thôi
“ Anh yêu em” và cứ là thế đấy
Đừng nghĩ ai cũng có những phút yếu lòng như vậy
Đến trong nhau bằng những dối lừa
 

meoluoitmb

Đại Tá
Tôi kể tình tôi với mọi người,
Quen nàng thiếu nữ đẹp xinh tươi,
Tháng ngày vui vẻ da diết ấy,
Bây giờ lạnh lẽo buồn nào nguôi,

Tôi hơn nàng một lớp có đâu xa,
Tình tôi thân thiết quá mặn mà,
Thật lòng,vô tư và trong sáng,
Hồn nhiên,say đắm nhịp thi ca,

Tôi gặp em tôi mới một lần,
Mà lòng rạo rực tựa tình thân,
Ôi!Nàng vô tư yêu dấu quá,
Chuyện trò cười nòi,tiếng đàn ngân,

Đêm 30 tết tôi chở nàng,
Mà lòng rạo rực thầm hát vang,
Đường dài tự dưng sao thấy ngắn,
Nhớ nhung,nhớ quá,tình chứa chan,

Hôm qua nàng nói với tôi,
Còn vài tháng nữa là thi rồi,
Tập trung vào học và thi tốt,
Không dùng điện thoại,tinh phai phôi,

Tại sao nàng nói:"hãy quên tớ",
Tim tôi chết lặng,lòng bơ vơ,
Không hiểu chuyện gì đang tiếp diễn,
Lòng sầu ngơ ngẩn,mấy vần thơ,

Tôi hiểu,tôi yêu và tôi nhớ,
Zê không có lỗi,nàng nàng ngây thơ,
Hoàn cảnh thế rồi ai biết nữa,
Xin nàng hãy nhớ những giấc mơ,

Zê ơi cố học và thi tốt,
Đừng quên tôi nhé,chàng ngây ngô,
Không gì ngăn cách tình đôi lứa,
Yêu nàng da diết chẳng hư vô!!!
 

meoluoitmb

Đại Tá
lời tỏ tình chân thật (thân tặng cho những ai biết trân trọng tình yêu)

Nói yêu nhau nào có dễ
Mỗi lần định nói yêu em
Trái tim còn đập bình thường nữa đâu
Mới vừa ấp úng vài câu
Tự dưng co dũi mười đầu ngón tay
Quen nhau đâu phải vài ngày
Mà sao nói chuyện cứ quay ra ngoài
Nói năng chữ rớt chữ rời
Cái ý thì có cái lời thì không
Dẫu gì anh cũng đàn ông
Muốn quên cái tính ngượng ngùng không song
Đôi khi nghĩ cũng dận long
Nói thẳng thì ngán nói vòng thì lâu
Đào kênh đắp đập đã lâu
Nắng mưa cũng phải cuối đầu chào thua
Cáng thương tải đạn bao mùa
Đạn bay pháo dập cũng chừa anh ra
Anh là C trưởng tài ba
Trước em anh cũng chỉ là anh thôi
Long anh thì rộng như trời
Nói ra một lát thành lời khó nghe
Trời sinh cái lưỡi rụt rè
Lại thêm tảng đá nào đè lên trên
Mừng long khi được gần em
Ngồi lâu một lát giả quên ngó trời
Hiểu dùm anh nhé em ơi
Cái ngây ngô có chịu rời anh đâu
Thôi thì xin hiểu dùm nhau
Nên chồng nên vợ ngày sau nói bù

Thơ sáng tác của Nguyễn Nhật Ánh
 

meoluoitmb

Đại Tá
thuyền và bến!!!

Tưởng đâu là mình tìm được bến đổ ,
Ai đâu ngờ giờ bến lỡ thành sông.
Và cứ thế dời thuyền trôi đi mãi ,
Biết bao giờ bến mới chụi đón thuyền vào.
 

meoluoitmb

Đại Tá
Anh nơi đâu biết em giờ thao thức
Bao đêm dài em ngồi nhớ về anh
Như trời kia vắng sao sang long lanh
Ôi nỗi nhớ !Cồn cào và da diết
Có lẽ rằng em bây giờ đã biết
Nhớ nhung và mong đợi bóng hình ai
Để tới khi giọt nước mắt lăn dài
Lòng tê tái khi người không còn nhớ
Phải chăng em là áng mây muôn thuở ?
Mưa rơi rồi mây đó cũng vội tan
Giấc mộng xưa giờ đây đã phai tàn
Lời anh hứa anh đành tâm quên lãng !
 

meoluoitmb

Đại Tá
TƯƠNG TƯ
Tôi Tìm Em,em Tìm Ai
để đôi Khi Tiếng Thở Dai Hòa Chung
Gần Nhau Mà Chẵn Yêu Cùng
đơn Phương Tôi Cứ Thủy Chung Một Mình
Trái Tim Tôi Vẩn để Dành
Cho Em Người Vốn Vô Tình Với Tôi
Còn Em Lại đến Với Người
Tôi Không Ghen,chỉ Buồn Thôi,thật Buồn
Những Bông Hoa Nở Giữa Vườn
Hương Thơm Nhiều Lúc Lại Thường Bay Xa
Thôi Thì Em đó,tôi đây
Không Yêu Nhau được Dẫu đầy Thương Yêu
Mong Em Yêu Và được Yêu
đừng Như Tôi Chi Một Chiều Tương Tư./
 

meoluoitmb

Đại Tá
Chạy thật xa nghoảnh đầu về nơi ấy
Gió bụi mờ làm nước mắt trào dâng
Một cơn mưa lại vô tình kéo đến
Nước ngập tràn nặng từng bước chân đi...
Cầu mong sao khi bình minh thức giấc
Hoàng hôn về nơi ấy vẫn bình yên
Để nơi đây một người không tiếc nuối
Khi đường tình đã chia rẽ làm hai
 

meoluoitmb

Đại Tá
lam chi vui thoi

buồn ơi nếu mi là vật chất

Thì ta là kẻ giàu nhất thế gian

lòng đau xót khi mất nữa trái tim

nữa còn lại để làm gì đây em ?

Thì kiếp này coi nhưng là anh bỏ

nếu sau này lỡ có ai hỏi anh

kiếp này bỏ kiếp sau anh làm gì

Thì làm cỏ cho bò ăn chứ làm gì
 

meoluoitmb

Đại Tá
PHẢI CHI

Mãi mãi ! phải chi một giấc mơ
Riêng bóng ai vấn vương con tim khờ
Phút xao lòng anh mãi gọi tên em

Ánh mắt ai long lanh thật dịu hiền
Đôi tay ai ấm nồng trong đêm mưa
Bờ môi ai xua tan nỗi giá băng
Con tim ai thao thức đập vì anh
Bóng dáng ai ngự trị nơi tim anh
Tiếng nói ai thì thầm lúc đơn côi
Giọt nước mắt vì anh ai đã rơi
Quãng đời ngập nghềnh ai chia xớt
……!!
Tất cả ân tình đó là em ! em yêu
Cõi trần tình yêu chỉ riêng em
Tình yêu dành trọn chỉ có em

Đáng tiếc cho con tim khờ dại
Mãi u mê chẳng đáp lại tình em
Còn đâu nhưng ân tình xưa đó
Phút ấm nồng như gió thoảng mây bay
Chút lơ đãng đánh mất một trái tim
Còn không em một tình yêu nồng cháy
Ăn năn được gì hỡi con tim dại khờ
Đã không còn những ân tình xưa đó
Dại khờ ! phải chi một giấc mơ

Mai bình minh rạng rỡ những cánh hồng
Như cây kia dẫu xơ xác gió đông
Xuân sẽ đến mang chồi non hoa lá
Toả bóng mát xoa dụi nhưng cơn đau
Ghế đá xưa vẫn âm thầm mộng ước
Một chiều thu sẽ đón bước chân ai
Để anh được ôm trọn trái tim em!
 

meoluoitmb

Đại Tá
Rung động Thuở đầu

Nếu coi em như cô em gai
Tôi có quyền đi phố cùng em
Nếu coi em như trẻ nhỏ dịu hiền
Tôi có thể hôn em len trán

Nếu coi em như tấm tình bè bạn
Tôi dễ dàng chuyện vãn bình thường
Cùng lắm coi em như khách qua đường
Tôi vẫn có thể sẵn lời thăm hỏi......

Sao tôi chỉ nhìn em không nói ?
chỉ vì tôi đã yêu em!....
 

meoluoitmb

Đại Tá
TÌM


Mình tôi bước trên lối mòn của dĩ vãng
Đi tìm lại tuổi hồng và quá khứ
Quá khứ của nồng nàng với đau thương
Nồng nàng của một thời trẻ dại
Đau thương của những ngày chờ đợi
Để đời ta mãi độc bước đơn côi
Dòng đời trôi qua nhanh và lặng lẽ
Nhưng nỗi nhớ dường như dài vô tận
 

Bình luận từ Facebook

Top