langngoi
Đại Tá
toán tọc gì ở đây, đến cuội còn có lúc nói thật0 * anything = 0, nếu không phải là toán học Lobanab thì anh khẳng định là luôn đúng![]()
toán tọc gì ở đây, đến cuội còn có lúc nói thật0 * anything = 0, nếu không phải là toán học Lobanab thì anh khẳng định là luôn đúng![]()
Truyện kể rằng:toán tọc gì ở đây, đến cuội còn có lúc nói thậtnói gì @Trạng .... CÁ . Vậy nên người ta có câu 1k câu nói dối thì cũng lẫn vô đo 1 câu nói thật, và 1k câu nói thật thì cũng lẫn vô đó 1 câu không thật
![]()
Nếu theo công thức: Ngoan ngoãn + Cố gắng = Ngoan Cố thì:hệ quy chiếu của mỗi đội SK ko ở cái thứ hạng, nên kệ cho cụ @Trạng .... CÁ nói ngả nói nghiêng, SK vẫn đứng như kiềng 3 chân
![]()
Hồi em học Đại học NT, mấy thằng Hải Phòng có từ rất hay CỤ TỈ,Nếu theo công thức: Ngoan ngoãn + Cố gắng = Ngoan Cố thì:
"Kệ cho cụ @Trạng .... CÁ..." = Kệ cụ Cá...
uh có sự thật ở đó,Truyện kể rằng:
Bố vợ tương lai hỏi con rể là con có ưu điểm gì ?
Gìau có, học giỏi, nghiêm túc, ....
Và nhược điểm là
Toàn nói dối![]()
em ko có ý đó, nhưng dù sao sự thật thì vẫn là sự thậtNếu theo công thức: Ngoan ngoãn + Cố gắng = Ngoan Cố thì:
"Kệ cho cụ @Trạng .... CÁ..." = Kệ cụ Cá...
Chưa làm bố vợ nên còn chưa biếtuh có sự thật ở đó,
1 nếu con rể nói thế mà bơ vơ cũng tin tức là con rể giỏi thật
2 mày chưa đủ tuổi lừa tao, nhóc con ạ, về bảo bố mày dạy thêm đi![]()
Chưa làm bố vợ nên còn chưa biết
Bố vợ sợ nhất những thằng CHÂN THẬT, chứ CHÂN GIẢ thì kệ nó chứ![]()
Bác @Nam_HaiDuong đã đồng ý ship hàng trước khi nhận tiền, dự là cuối tuần này sẽ chuyển sang lối chơi chạy 100m không vượt rào, thằng nào chân to thằng đó được
Quyết tâm thay đổi lối chơi PHÁT SÚNG TRÊN CAO NGUYÊN thành X30 PHÁ LƯỚI![]()
Yên tâm đi, cầy cuốc là nghề của @Trạng .... CÁ rồicái gì cũng phải làm mới biết, thì @Trạng .... CÁ bằng răng mịa mất!
hê hê VN ăn được Mẽo là nhờ du kích, đào tạo nhanh, ko cần trường lớp bài vở nhiều, binh lính mù chữ nhưng có đầu óc vẫn chiến tốt. Chứ mà bỏ chơi theo kiểu dàn trận thì đến khi nào mới ăn được Mẽo đây. Tất nhiên cái gì cũng có tính giai đoạn của nóBậy nào, anh hứa trả màBao giờ anh trả là chú biết liền
Xúc TMB ACL về chơi jeu giật giật giật, tập lối chơi xoáy và điểm rơi, không chơi kiểu đạn đại bác nữa, bỏ jeu này
Đập đi làm lại, chỉ có những người phi thường hoặc những kẻ bất thường mới làm như vậy,hê hê VN ăn được Mẽo là nhờ du kích, đào tạo nhanh, ko cần trường lớp bài vở nhiều, binh lính mù chữ nhưng có đầu óc vẫn chiến tốt. Chứ mà bỏ chơi theo kiểu dàn trận thì đến khi nào mới ăn được Mẽo đây. Tất nhiên cái gì cũng có tính giai đoạn của nóvà cái ngưỡng của nó. Nên tính sai đúng nó cũng tương đối. Nhưng thay đổi thì xác định là gian nan và tạm quên kết quả trước mắt đi vài năm nhá
, tìm đam mê ở cái khác chứ ko ở kết quả thì mới lâu dài được
![]()
Đập đi làm lại, chỉ có những người phi thường hoặc những kẻ bất thường mới làm như vậy,
có tôi
Phải đổi mới sớm thôi, ngày càng chậm rồi, không thêm năm nữa chắc không thay đổi được, phải tính chuyện sớm rồi![]()
hihi, em thấy nó xấu xí, ko tạo cảm hung cho đối thủChơi jeu toàn diện hơn, không chơi kiểu lấy thịt đè người nữa
Tự nhận ra dần dần mình đang đánh theo lối đánh cố định, dùng jeu chọi jeu, mỗi đấu thủ mình lại đưa ra một liệu pháp đánh, sau mỗi sec lại đổi chiến thuật cho phù hợp. Dễ đánh hơn, nhưng rõ ràng là lối chơi của mình nhạt nhoà hơn, phù phiếm hơn
Tư duy chiến thắng, ăn sâu vào ngườihihi, em thấy nó xấu xí, ko tạo cảm hung cho đối thủ. mà trận đấu kiểu của bác khan giả thường ngủ gật
![]()
ha ha, hóa ra đua nhanh với e 1 hôm ngộ ra được nhiều thứ nhểTư duy chiến thắng, ăn sâu vào người
Đá bóng hồi đầu còn dùng sức, tầm đi làm được 5-6 năm, chuyển sang đá theo kiểu ma quái, dù mình sức khỏe vẫn có thừa, đọ độ trâu mấy thằng nhóc học lớp 12 còn thua. Nhưng không bao giờ đá hết sức, và cũng không bao giờ công hết mình, luôn tìm cách để đối thủ cảm thấy mình yếu, rồi lừa nó vào thế bị phản công, 3-4 đánh 1, chỉ 2 trái là đội bạn chửi nhau, vì công sẽ chửi thủ là ham lên, thủ thì chửi công là không ghi được bàn, mà đá với đội vỡ trận thì dễ hơn đá với trẻ con
Không thể áp dụng cho bóng bàn được, vì khi biết chơi chiến thuật trong bóng đá, thì đã lẽo đẽo theo quả bóng tầm hơn 10 năm rồi, chinh chiến khắp nơi, kỹ thuật đầy đủ, kinh nghiệm trận mạc đủ dầy rồi. Bây giờ với bóng bàn, mọi thứ đúng như đá bóng hồi lớp 9, lại còn thua về sức và độ dẻo dai, chỉ biết, chiến, chiến, nhiệt tình cộng với ngu dốt, cố gắng tránh phá hại![]()
Vấn đề là chiến thắng thì đơn giản, nhưng chiến thắng bằng 2 cách trở lên đơn giản thì lại KHÔNG HỀ ĐƠN GIẢN, mà là CỰC KỲ PHỨC TẠP.ha ha, hóa ra đua nhanh với e 1 hôm ngộ ra được nhiều thứ nhể![]()