Paris Olympic 2024 (27/7 ~ 10/8)

tla

Super Moderators
fanz thật đẳng cấp
 

Attachments

  • IMG_1050.png
    IMG_1050.png
    2.9 MB · Đọc: 18

noobteam

Đại Uý
Hari nên kiên trì chờ đối thủ lên xoáy trước và đờmi lại vào thế đôi công thôi, chứ công trước ko phải sở trường.
 
  • Like
Reactions: crv

backhand-ghost

Đại Tá
Tôi mạnh dạn giả thuyết về trận gặp Hari thế này:
1) Fan ăn lại 4-3 sau khi bị dẫn 0-2.
2) Fan đi nhanh 1-4.
3) Hari ăn 4-3.
Hơi tiếc và buồn cho Fan, nhưng TG này cần cậu ấy thua để bban đỉnh cao nó bớt nhàm chán, để các QG khác người ta vẫn có người luyện tập và thi đấu bóng bàn đỉnh cao.
Rất tiếc, biến 1) đã xảy ra. Đây là biến mà mình nghĩ đến nhiều nhất. Có cơ sở suy luận chứ ko dám nói lung tung đâu (nói sau đi).
Mong nhiều là biến 2).
Còn 3) thì chỉ mong là Hari có đủ may mắn thôi, vì Hari trước nay ko hay lắm ở ván 7, nó chỉ lỳ ở những ván trước.
Nói chúng là FZD quá quá hay, bản lĩnh và lỳ lợm.
Đây chính là phẩm chất phải có của nhà VĐ. Wang Chuqin thì chưa bao h có điều này cả.
 
Last edited:

backhand-ghost

Đại Tá
Không rõ một VĐV bóng bàn như WCQ tham gia cả 3 nội dung thì có quá sức không nhỉ, chắc phụ thuộc vào lịch thi đấu, nhưng mình nghĩ nếu tham gia nhiều thì sức khỏe phải tốt và tâm lý ổn định trong cả một khoảng thời gian dài, với các đối thủ khác nhau, các trận mà căng là sẽ rất tổn hao sức lực và tinh thần.
Bác nào pro, đi thi đấu chuyên nghiệp thử cho ý kiến xem.
Bác nói đúng đấy. Mặc dù cường độ của thi đấu ko thể bằng đc tập luyện hàng ngày đâu, nhưng tổn hao thì phải gấp 3-4x.
Lý do? Vì sự căng thẳng thần kinh, tập trung quá độ nên nó gây ra sự mệt mỏi vô cùng cho cơ bắp.
Tôi mà thi đấu một ngày 5 trận thôi, đêm về nằm ngủ mệt như chó, đau hết cả người.
 

Pluripotenial

Đại Uý
Rất tiếc, biến 1) đã xảy ra. Đây là biến mà mình nghĩ đến nhiều nhất. Có cơ sở suy luận chứ ko dám nói lung tung đâu (nói sau đi).
Mong nhiều là biến 2).
Còn 3) thì chỉ mong là Hari có đủ may mắn thôi, vì Hari trước nay ko hay lắm ở ván 7, nó chỉ lỳ ở những ván trước.
Nói chúng là FZD quá quá hay, bản lĩnh và lỳ lợm.
Đây chính là phẩm chất phải có của nhà VĐ. Wang Chuqin thì chưa bao h có điều này cả.
Bác nói đúng Hari cứ vào sec 7 là tâm lý rất bất ổn điển hình là trận đấu này
 

backhand-ghost

Đại Tá
Trận FZD - Hari phải nói là hấp dẫn ngoài mong đợi và nếu nó là một trận CK Olympic thì có thể đc xếp vào hạng kinh điển của những trận đấu siêu kinh điển của BBTG.
Về diễn biến, về kỹ chiến thuật thì ko có quá nhiều thứ để bàn, hai tay vợt vẫn chơi bóng theo cách của họ bấy lâu nay. Cũng ko có cần phải thăm dò gì nhau nữa, họ quá hiểu nhau. Cách tiếp cận trận đấu của cả hai bên cũng ko có gì phải bàn nhiều, bởi cả hai ko thể nào chơi khác đc. Hari thì ngùn ngụt khí thế, tràn đầy tinh thần quyết chiến trước một cơ hội ngàn năm, FZD thì như oằn người xuống vì một áp lực kỳ vọng khổng lồ sau chiến bại của ông vua không ngai vàng, không vương miện WCQ.
Có một chi tiết rất thú vị, chỉ đạo viên của Hari cũng là người gốc Hoa luôn khi cả hai vẫn trao đổi với nhau bằng tiếng phổ thông chuẩn mực như một người Trung Quốc. Điều đó nói lên rằng, cả hai bên chuẩn bị kỹ lưỡng thế nào cho trận này.
Tất nhiên, trận này cũng có một vài điểm nổi bật cần phải nhìn nhận tường tận.
Nói Hari trước đi.
- Đầu tiên là quả giao bóng của Hari. Hari giao bóng rất khác so với trước đây (có thể do lâu ko xem nên người viết ko biết Hari giao như vậy từ khi nào). Hari rõ ràng giao bóng với lực lớn hơn trước rất nhiều, dùng cả cánh tay và đặc biệt là cổ tay đưa một lực rất lớn vào chính diện phần đáy trái bóng chứ ko chặt vào cạnh bóng như một quả giao con lắc thuận như trước nữa.
Quả giao bóng này, rõ ràng đã gây khó khăn rất nhiều cho FZD. Bằng chứng là 02 ván đầu, Fan đỡ hỏng hoặc chế giao bóng ko như ý rất nhiều. Chính điều này đã tạo ra rất nhiều cơ hội dứt điểm "cục một" cho Hari, và khiến cho 02 ván đầu Hari ăn khá nhanh, đặc biệt là set 01 khi Fan vẫn đang ở trong tình trang ke cứng cả cơ mặt.
- Điểm rơi quả giao cũng rất khác, nó nằm ở ngay gần lưới bên góc phải và cực kín. Rất nhiều lần Fan flick rúc lưới hoặc chạm lưới bay ra ngoài đủ để thấy quả giao đó xoáy như thế nào.
Quả giao này cũng hạn chế rất nhiều khả năng flick siêu phàm của FZD và bắt buộc hai bên phải đua xử lý nhiều hơn, giảm tiết tấu trận đấu xuống một chút.
Ở điểm này, Hari cũng ko chiếm ưu trước một Fan toàn diện nhưng ít nhất thì Fan cũng ko thể đè trước đc đối thủ.
- Tiếp đến là quả Fh của Hari. Ngoài kỹ năng bh siêu tuyệt trong cả thủ và công, thì trận này Hari chơi Fh cũng quá hay, đặc biệt khi Fan demi trái mở góc hoặc đè vào nách phải của Hari.
Trước đây, Hari có thể sẽ vẫn giật fh (nhưng lực khá nhẹ) hoặc dùng kỹ thuật chặn đè phải để xử lý khi bị đè vào nách hoặc bị mở phải khi đối trái. Nhưng ở trận này thì gần như là Hari đều giật fh ngay, bỏ luôn quả đè chặn phải và đặc biệt là lực đánh fh cũng như điểm rơi của nó là quá quá hay.
Rất nhiều điểm winner khi Hari đánh fh cận thân tại vị trí nách phải, một đòn đánh mà hiện giờ FZD luôn đc coi là người đánh tốt nhất thế giới.
Còn về FZD, phần này thì để các bros cùng thảo luận tiếp cho xôm, người viết nói nhiều cũng ko hay ho gì, mất cả hứng của anh em ^\^
 

conduongs

Đại Tá
Về Fan có lẽ em không nói hay như bác @backhand-ghost được nhưng không nói thì thấy phí công Fan cố gắng ở trận này. Ở cái thế luôn phải rượt đuổi tỷ số. Thậm chí ở game bản lề Fan còn bị mất vào tay Hari nhưng về sắc mặt không lộ một chút gì đó lo lắng. mà thay vào đó là sự lì lợm đâu đó thật đáng thương. Vì sau lưng Fan là cả một bầu trời hy vọng đặt vào lúc này. Fan có quyền được bày tỏ sự lo lắng lắm chứ nhưng dường như lúc này điều đó không cho phép được thể hiện trên gương mặt của Fan, chỉ một cái lắc đầu như Lin Yun Ju thôi có lẽ cả team china sẽ sụp đổ. Và sự chịu đựng này đã được đền đáp khi Fan gỡ hòa 3-3 đưa trận đấu vào game 7. Có lẽ mọi cái đã được thả lỏng đi về đúng quỹ đạo của nó rồi thì những tiếng xô lê đã được sướng lên từ trong lồng ngực bị đè nén từ đầu đến giờ của Fan. Và đương nhiên rồi Hari đã làm tất cả những gì có thể rồi. Cá nhân em vẫn nhận định Fan không thể thua được nếu có thua thì thua ở chung kết thôi. Fan mà thua lúc này sẽ kéo theo cả một hệ lụy từ BHL của team china đến ghế HLV trưởng môn bóng bàn danh giá hơn bất cứ môn thể thao nào của Trung Quốc. Có lẽ Trận này và cả những trận sau nữa mỗi một trận Fan đánh đều là một mảnh ghép của tấm thẻ kim bài miễn tử cho người thầy Wang Hao của mình. Chúc mừng các fan của FZĐ.
 

backhand-ghost

Đại Tá
Về Fan có lẽ em không nói hay như bác @backhand-ghost được nhưng không nói thì thấy phí công Fan cố gắng ở trận này. Ở cái thế luôn phải rượt đuổi tỷ số. Thậm chí ở game bản lề Fan còn bị mất vào tay Hari nhưng về sắc mặt không lộ một chút gì đó lo lắng. mà thay vào đó là sự lì lợm đâu đó thật đáng thương. Vì sau lưng Fan là cả một bầu trời hy vọng đặt vào lúc này. Fan có quyền được bày tỏ sự lo lắng lắm chứ nhưng dường như lúc này điều đó không cho phép được thể hiện trên gương mặt của Fan, chỉ một cái lắc đầu như Lin Yun Ju thôi có lẽ cả team china sẽ sụp đổ. Và sự chịu đựng này đã được đền đáp khi Fan gỡ hòa 3-3 đưa trận đấu vào game 7. Có lẽ mọi cái đã được thả lỏng đi về đúng quỹ đạo của nó rồi thì những tiếng xô lê đã được sướng lên từ trong lồng ngực bị đè nén từ đầu đến giờ của Fan. Và đương nhiên rồi Hari đã làm tất cả những gì có thể rồi. Cá nhân em vẫn nhận định Fan không thể thua được nếu có thua thì thua ở chung kết thôi. Fan mà thua lúc này sẽ kéo theo cả một hệ lụy từ BHL của team china đến ghế HLV trưởng môn bóng bàn danh giá hơn bất cứ môn thể thao nào của Trung Quốc. Có lẽ Trận này và cả những trận sau nữa mỗi một trận Fan đánh đều là một mảnh ghép của tấm thẻ kim bài miễn tử cho người thầy Wang Hao của mình. Chúc mừng các fan của FZĐ.
Các bác cứ thoải mái nói về Fan tiếp nhé, tôi giờ chỉ thích đc nghe. Sinh hoạt diễn đàn hơn chục năm, giờ loanh quanh kiên trì và vẫn ở lại chắc cũng chỉ còn đôi chục anh em sinh hoạt với nhau. Với tôi, đó là điều trân quý.
Thú thực, là tôi ko thể chịu nổi cái diễn đàn trên FB, nó quá tạp nham và hỗn loạn. Chỗ đó chỉ phù hợp cho một số anh em có danh tiếng làm kinh doanh mà thôi.
Xin ké chút ý kiến với bro "những ngả đường", tôi nghĩ chiến thắng hôm nay của Fan cũng là một lời tri ân dành cho đàn anh Wang Hao. Người vừa là đồng đội (cùng đội Giải phóng quân), vừa là người anh thân thiết, cũng là người có ảnh hưởng rất lớn đến lối chơi của Fan khi đc đàn anh dìu dắt khi mới đc đội Giải phóng quân nhận về sau khi bị Quảng Đông đào thải, giờ thì là người thầy nữa.
Có thể, trận sau sẽ lại là một trận cực khó nữa khi gặp Felix Lebrun, nhưng việc có WH, một huyền thoại sau lưng cũng là điểm tựa vững vàng cho "tiểu bàn" (đại bàn, tức béo to, là Liang Jingkun).
 

conduongs

Đại Tá
Truls x Hugo
Fan x Felix

bán kết kỳ này trận nào cũng ngùn ngụt khí thế.

Trận Fan x Felix chắc khán giả cổ vũ bay cả nóc nhà thi đấu quá.
Vote cặp vé đi tiếp cho Hugo và FZD. Có thể chơi trên sân nhà khán giả nhà nhưng điều đó có lẽ cũng không làm khó gì nhiều FZD đã bước từ Quỷ Môn Quan trở về được. Một Truls quá bay bổng sau chiến thắng trước WCQ sẽ là một bất lợi trước Hugo điềm đạm không hoa mỹ. Trận tứ kết đã bộc lộ vài hạn chế của Truls, lối chơi đã không còn tính kỷ luật, cảm xúc quá nhiều đôi khi quá đà.
 

mcfly

Thượng Tá
Vote cặp vé đi tiếp cho Hugo và FZD. Có thể chơi trên sân nhà khán giả nhà nhưng điều đó có lẽ cũng không làm khó gì nhiều FZD đã bước từ Quỷ Môn Quan trở về được. Một Truls quá bay bổng sau chiến thắng trước WCQ sẽ là một bất lợi trước Hugo điềm đạm không hoa mỹ. Trận tứ kết đã bộc lộ vài hạn chế của Truls, lối chơi đã không còn tính kỷ luật, cảm xúc quá nhiều đôi khi quá đà.
Hugo giờ đã khác cách đây vài năm - không còn tự “đốt” mà đã mềm mại hơn, điềm tĩnh hơn rất nhiều. Sự trưởng thành trong lối chơi chính là điều mọi vdv đều hướng tới, Hugo cũng ko là ngoại lệ.

Việc thi đấu ở châu Âu đã giúp Hugo nâng tầm trong cách tiếp cận trận đấu, khoét sâu vào điểm yếu của đối thủ mà không quá lạm dụng tốc độ, điển hình là trận thắng Jang Woojin nhẹ nhàng với lối chơi thông minh không cho Jang đánh FH mà bắt ngắn chọc sâu để rồi kết liễu tay vợt HQ 4-0 tâm phục khẩu phục.

Kỳ này liệu Hugo có khắc chế được một Truls đang thăng hoa? hay dị nhân Truls sẽ vào chung kết với Fan, tái hiện chung kết Houston 2021?
 

bachikho

Đại Tá
khi 3-2 đã dự đoán ngay nếu 3-3 FZD sẽ thắng vì đánh giải tới những điểm then chốt thì bản lĩnh sẽ quan trọng hơn kỹ thuật, y như rằng, nói về tâm lý thì FZD bá đạo mặc dù hiện tại kỹ thuật xuống quá roài
 

noobteam

Đại Uý
Hugo giờ đã khác cách đây vài năm - không còn tự “đốt” mà đã mềm mại hơn, điềm tĩnh hơn rất nhiều. Sự trưởng thành trong lối chơi chính là điều mọi vdv đều hướng tới, Hugo cũng ko là ngoại lệ.

Việc thi đấu ở châu Âu đã giúp Hugo nâng tầm trong cách tiếp cận trận đấu, khoét sâu vào điểm yếu của đối thủ mà không quá lạm dụng tốc độ, điển hình là trận thắng Jang Woojin nhẹ nhàng với lối chơi thông minh không cho Jang đánh FH mà bắt ngắn chọc sâu để rồi kết liễu tay vợt HQ 4-0 tâm phục khẩu phục.

Kỳ này liệu Hugo có khắc chế được một Truls đang thăng hoa? hay dị nhân Truls sẽ vào chung kết với Fan, tái hiện chung kết Houston 2021?
Hugo rõ ràng là một tài năng rồi, trước thích cậu này vì chơi rất "cống hiến", đẹp :), nhưng giờ mà điềm đạm thì hơi nguy hiểm cho các đối thủ nhỉ. Cũng vote 1 phiếu cho chung kết Hugo-FZD.
 

Bình luận từ Facebook

Top