Hoa anh tuc
Thượng Tá
Anh túc loài hoa sắc không hương
Mà lòng ai nỡ nặng vấn vương
Tương tư nhung nhớ loài hoa ấy
Quyết tìm anh hái dẫu dặm trường
Mà lòng ai nỡ nặng vấn vương
Tương tư nhung nhớ loài hoa ấy
Quyết tìm anh hái dẫu dặm trường
Anh đã từng quên vạn khó khănAnh túc loài hoa sắc không hương
Mà lòng ai nỡ nặng vấn vương
Tương tư nhung nhớ loài hoa ấy
Quyết tìm anh hái dẫu dặm trường
Làm thơ nên tránh vần imChờ hoài say ấy vẫn lặng im
Không gieo vần thánh thót như chim
Hay vì ấy sợ người thêm thắt
Đọc tréo rồi la ấy thích im.
Đêm qua em mơ một giấc mơChẳng ai thích cái vần ờ?
Làm thơ luôn phải lần sờ...từng câu.
Sờ từ cái khúc dạo đầu
Đến khi kết thúc hồi lâu vẫn sờ.
===========Đêm qua em mơ một giấc mơ
Chim nghiêng chao cánh, cá lượn lờ
Con nhện chạy vòng giăng tơ mỏng
Tay ải tay ai, rõ ỡm ờ
Tưởng Cá lượn đâu, hóa lượn lờĐêm qua em mơ một giấc mơ
Chim nghiêng chao cánh, cá lượn lờ
Con nhện chạy vòng giăng tơ mỏng
Tay ải tay ai, rõ ỡm ờ
Em chỉ thử khi anh @o3ma viết thôi mà===========
Làm thơ nên tránh vần "ờ"
Không là đụng tới cái chờ vần im
Làm thơ nên tránh vần im
Không là động tới con chim rất ồn
Cho phép em chốt:===========
Làm thơ nên tránh vần "ờ"
Không là đụng tới cái chờ vần im
Làm thơ nên tránh vần chimCho phép em chốt:
Làm thơ nên tránh vần IM
Không là động tới con chim rất KHỜ
Làm thơ nên tránh vần Ờ
Không là động tới cái chờ con CHIM
Làm thơ ....
