W
Wang LiQin nó có tướng của người làm chính trị, cao lớn, thâm trầm, cũng có kinh nghiệm điều hành quản lý từ cấp tỉnh trở lên rồi, còn Ma Long thì quá uy tín về cả nhân cách và thành tích quốc tế, hơn nữa cũng từng là đội trường gánh team nhiều năm và có vẻ vẫn được lòng các giới, đối đáp với báo chí ôn hòa, thông thái, tự tin, phía sau có các đại sư hỗ trợ nữa mà 2 đ/c này khéo kết hợp sẽ tạo ra hiệu ứng trẻ tốt hơn Liu GuoLiang.
Em thì thần tượng một LGL với tư cách là một HLV, chiến lược gia. Nghe LGL nói về, bàn về bóng bàn luôn luôn là một niềm vui - sự hưng phấn bất tận. Nhưng cũng ko có ai hoàn hảo cả, LGL cũng là con người với rất nhiều nhu cầu khác ngoài bóng bàn, cũng có nhiều mối quan hệ giằng xéo, cũng có yêu thích cảm tính nên cũng có những sai lầm ở mặt trận mà mình đã đc phong thánh.
Ví dụ cụ thể đi, đó là sự thay đổi nhân sự trong BHL CNT từ lúc LGL lên LĐ nắm quyền phó chủ tịch, rồi chủ tịch. Cả đội nam và đội nữ đều có sự thay đổi rất cấp tiến ở BHL với Ma Lin và Wang Hao.
Ma Lin thì dễ rồi, vốn liếng hắn đc tiếp quản quá sâu dày do khoảng cách trình độ của nữ CNT với phần còn lại là quá lớn. Ma Lin có thể yên tâm tiêu pha, sử dụng nguồn vốn chủ đó nhiều năm nữa cũng ko hết. Ma Lin chỉ cần tập trung quản trị nội bộ, kiểm soát đấu đá ko lành mạnh là xong, chuyên môn dễ bàn.
Nhưng Wang Hao thì ko đc như vậy. Cạnh tranh ở CNT nam cả ở nội bộ và bên ngoài đều kinh khủng. Và khi Ma Long và FZD nghỉ thì khoảng cách về mặt trình độ của China và phần còn lại tuy vẫn còn nhưng chưa bao giờ lại bị thu hẹp đến vậy.
Và như một lẽ tất nhiên, những vấn đề khác cũng sẽ đồng thời xuất hiện cùng lúc và càng gia tăng áp lực.
Wang Hao nổi tiếng với sự hiền lành, khiêm cung và rất đc lòng mọi người. "Hạo ca" luôn đc các anh em quý mến (tình cảm) và nể phục vô cùng (chuyên môn). Nhưng đó là khi Hạo ca của họ chưa tham gia hoặc chưa có tư cách tham gia vào tranh đấu lợi ích.
Khi CNT còn Ma Long, thì dễ rồi, Long "đội" chỉ ho nhẹ một cái là các em nhũn cả người ra rồi, tất cả đều ngoan ngoãn, bao gồm cả FZD. Thậm chí, FZD nhiều khi cũng phải nịnh đàn an. Trong một lần phỏng vấn sau trận, FZD đc hỏi:
"Bạn thấy thế nào khi lại vừa thua Ma Long (lúc này Ma Long 31-32t rồi)?"
FZD (đang là số 01 TG) nói: "chẳng thế nào cả, thua anh ấy là chuyện rất bình thường. Còn nếu ai nghĩ là có thể ăn đc anh ấy thì cứ đến đây mà thử".
Và sau khi cả Ma Long và FZD nghỉ, thì Wang Hao đã chỉ còn là "tư lệnh" mà ko có "chính ủy" nữa. Có cảm giác là vấn đề sinh lý của WCQ và LSD hay LJK cũng xuất phát từ đây mà ra.
Wang Hao chắc chắn ko thua kém bất kỳ ai về chuyên môn ở cả tư cách HLV hay VĐV. Nhưng với tư cách là nhà quản lý, thì có thể cậu ấy chưa đạt đến kỳ vọng của LGL. Một Wang Hao giỏi và một Wang Hao phù hợp có lẽ là hai khái niệm khác biệt.
LGL với quyết định có phần cấp tiến và mạo hiểm của mình khi bỏ qua các cộng sự lâu năm (đã bỏ đi vài người) và nhấc ngay Ma Lin, Wang Hao lên vị trí quan trọng có lẽ đã phải trả giá. Nó cũng tương tự như ông thầy Cai Zhenhua của LGL cũng đã từng phải chịu ngay sau khi bổ nhiệm LGL vậy. Và biết đâu đấy, cùng với một ban lãnh đạo liên đoàn mới toe, ngay sau vấp ngã này, CNT sẽ quay lại hoành tráng và mở ra một thời kỳ thống trị còn huy hoàng hơn cả giai đoạn 2005 - 2025.
Trong đầu người viết hiện tại, vẫn cố chấp một suy nghĩ rằng, tất cả những gì thuộc về bóng bàn, từ chuyên môn đến con người, thì chắc chắn LGL sẽ ko thể sai đc ^\^