Hội Ham Vui & Thích bê CÂY CẢNH (*_^) ae chuẩn bị Off Hải Phòng & Đồ Sơn spa

phi hung

Đại Tá
View attachment 22281

"Phi Hùng" kia đã có "gấu" xinh tươi
Nét rạng rỡ cả đôi cười đẹp thế
U 40 vẫn còn trông rất trẻ
Ngắm hình này chắc khối kẻ ghen đây
Thế mà anh ơi chỉ off có một ngày
Bên cạnh bé Thơm, cùng say men rượu chát
Anh đã nghe trái tim mình lỗi nhạc
Tiếng thì thầm, khao khát ...mộng mơ
Sét đánh chăng, anh chẳng biết đâu ngờ
Em trở gót.... bâng quơ chiều nắng nhạt
Anh nhìn theo, khẽ hát ...ngu ngơ
Chắc chết quá em ơi, em gái "vờ nờ"
Anh vẫn biết anh bây giờ đã hết
Thuở hồn nhiên, tự do, mãnh liệt
Nên ngậm ngùi, da diết nhớ em thôi
Trở lại mái nhà xưa, mọi thứ đã qua rồi
Chỉ còn anh với cuộc đời rất thật
Với anh, vợ và con là nhất
Nên bóng hình em, như một giấc mơ thôi....

Ack, đoán mò không biết có trúng không đây....:rolleyes:
Chuẩn như sar đít đen ;)
 

o3ma

Đại Tá
View attachment 22278

Theo trí tưởng tượng trước đây
Bác ba đen ốm dáng gầy má hao
Râu ria chẳng có cọng nào
Môi bầm, răng trắng, cổ cao, cẳng dài
Dè đâu cũng khá bảnh trai
Cổ đầy cả ngấn mông hai tảng tròn
Bụng chưa phệ lắm, còn ngon
Nhưng mà đầy mỡ căng tròn thế kia
Miệng thì cũng có chút ria
Lại không bằng được chân kia...lông dài
Nhìn chung tổng thể khá oai
Cũng mang khí khái của ngài Ba Ma
À quên mới phát hiện ra
Cặp chân mày tướng bác Ba đậm lè
Như lời các cụ... rất ...."...ê"
Em quên một chữ trước chữ "Ê".... bác điền giùm!

P/S: Bác @o3ma điền giúp em kí tự trước chữ "....ê" kia nhé :D:D:D
Rằng dê nói đại là dê
Làm màu chẳng nhớ trước ...ê là gì
Đàn ông nào chẳng có khi
Mắt la mày lém cũng vì máu dê
 

archer

Đại Tá
Tối rảnh tặng anh em cái ảnh và bài thơ dịch từ tiếng Nga của em:
1426714_173424452853245_970661536_n.jpg

Thôi chào em, mùa hạ của tôi ơi
Với nắng vàng, biển xanh, bờ cát trắng
Thu đã đến, gieo vào đời khoảng lặng
Tiếng thở buồn cho ước muốn lòng tôi
Lá mới ngậm sương mai, nay đã rơi
Những sắc thắm trong hồn bay đâu mất
Bờ cỏ đẫm mưa, giờ chỉ còn trơ đất
Mây rợp trời cũng lặng lẽ tan đi
Tôi buồn vì không ngăn được chia ly
Để vẫn được bên em, mùa hè cháy bỏng
Để về với ánh nắng vàng, cát nóng
Thu đã sang, thôi, đành nhé, chào em!


Bản tiếng Nga:

Я прощаюсь с тобой моё лето,
Жаркое солнце, жёлтого цвета,
Черное море, берег песчаный…
Осень пришла с ответом печальным.

Красные листья с утра разбросала,
Яркие краски у сердца отняла,
Мокрые лужи взамен подарила,
Серыми тучами небо закрыло.

Жаль не могу я нарушить границы,
Чтобы обратно к тебе возвратиться.
Ясное солнце, жёлтого цвета,
Осень пришла, до свидания, лето!
 

phi hung

Đại Tá
View attachment 22281

"Phi Hùng" kia đã có "gấu" xinh tươi
Nét rạng rỡ cả đôi cười đẹp thế
U 40 vẫn còn trông rất trẻ
Ngắm hình này chắc khối kẻ ghen đây
Thế mà anh ơi chỉ off có một ngày
Bên cạnh bé Thơm, cùng say men rượu chát
Anh đã nghe trái tim mình lỗi nhạc
Tiếng thì thầm, khao khát ...mộng mơ
Sét đánh chăng, anh chẳng biết đâu ngờ
Em trở gót.... bâng quơ chiều nắng nhạt
Anh nhìn theo, khẽ hát ...ngu ngơ
Chắc chết quá em ơi, em gái "vờ nờ"
Anh vẫn biết anh bây giờ đã hết
Thuở hồn nhiên, tự do, mãnh liệt
Nên ngậm ngùi, da diết nhớ em thôi
Trở lại mái nhà xưa, mọi thứ đã qua rồi
Chỉ còn anh với cuộc đời rất thật
Với anh, vợ và con là nhất
Nên bóng hình em, như một giấc mơ thôi....

Ack, đoán mò không biết có trúng không đây....:rolleyes:
Hay quá ta,chú ngày xưa Văn chắc toàn điểm 10 :)
 

o3ma

Đại Tá

Frenzied

Đại Uý
View attachment 22281

"Phi Hùng" kia đã có "gấu" xinh tươi
Nét rạng rỡ cả đôi cười đẹp thế
U 40 vẫn còn trông rất trẻ
Ngắm hình này chắc khối kẻ ghen đây
Thế mà anh ơi chỉ off có một ngày
Bên cạnh bé Thơm, cùng say men rượu chát
Anh đã nghe trái tim mình lỗi nhạc
Tiếng thì thầm, khao khát ...mộng mơ
Sét đánh chăng, anh chẳng biết đâu ngờ
Em trở gót.... bâng quơ chiều nắng nhạt
Anh nhìn theo, khẽ hát ...ngu ngơ
Chắc chết quá em ơi, em gái "vờ nờ"
Anh vẫn biết anh bây giờ đã hết
Thuở hồn nhiên, tự do, mãnh liệt
Nên ngậm ngùi, da diết nhớ em thôi
Trở lại mái nhà xưa, mọi thứ đã qua rồi
Chỉ còn anh với cuộc đời rất thật
Với anh, vợ và con là nhất
Nên bóng hình em, như một giấc mơ thôi....

Ack, đoán mò không biết có trúng không đây....:rolleyes:
Bác làm thơ trúng phóc tim đen anh Hùng....ha ha ha
 

sonkotia

Đại Tá
Làm luôn đi em, nếu hát "live" trên youtube luôn thì hay!
Xin lỗi a e bây giờ e mới về đến nhà... Lúc tối cắm đàn chuẩn bị ghi hình thì đc tin thằng e nhà chú mới có 5 tuổi ở QXuong bị tai nạn... Dập toàn Bộ não bên trái ko qua khỏi... E phóng về để lo việc trc... Xe BV đang chở e nó về nhà... Hic nhọc quá xong việc mới vào cáo lỗi với a e ... Mai xong việc tôi sẽ ghi hình trực tiếp hát tặng a e bài hát tôi rất thích về HN để tặng a e và e T :rolleyes::D:p
 

phi hung

Đại Tá
Xin lỗi a e bây giờ e mới về đến nhà... Lúc tối cắm đàn chuẩn bị ghi hình thì đc tin thằng e nhà chú mới có 5 tuổi ở QXuong bị tai nạn... Dập toàn Bộ não bên trái ko qua khỏi... E phóng về để lo việc trc... Xe BV đang chở e nó về nhà... Hic nhọc quá xong việc mới vào cáo lỗi với a e ... Mai xong việc tôi sẽ ghi hình trực tiếp hát tặng a e bài hát tôi rất thích về HN để tặng a e và e T :rolleyes::D:p
Hic chia buồn với chú :(
 

o3ma

Đại Tá
Xin lỗi a e bây giờ e mới về đến nhà... Lúc tối cắm đàn chuẩn bị ghi hình thì đc tin thằng e nhà chú mới có 5 tuổi ở QXuong bị tai nạn... Dập toàn Bộ não bên trái ko qua khỏi... E phóng về để lo việc trc... Xe BV đang chở e nó về nhà... Hic nhọc quá xong việc mới vào cáo lỗi với a e ... Mai xong việc tôi sẽ ghi hình trực tiếp hát tặng a e bài hát tôi rất thích về HN để tặng a e và e T :rolleyes::D:p
Sao mà nên nông nỗi thế? Tội nghiệp cháu nó.
 

sonkotia

Đại Tá
Sao mà nên nông nỗi thế? Tội nghiệp cháu nó.
A ơi bố mẹ nó lấy nhau thì bà Nội nó phản đối đuổi lên đuổi xuống... Bố nó là đít tôn, nó cũng là đít tôn và có mình nó là con trai... Cách đây hơn 4 năm bố nó bị AIDS chết rồi , may sao nó ko bị nhiễm, cả họ nhà nó vui lắm... Chiều tối nay chị nó đi học về mới lai nó bằng xe đạp lên ngoại ăn cỗ... Đi đg làng bê tông nhỏ... Xe công nông đi chậm, chị lai e vượt xe, trật bánh xe ra mép đg bê tông e ngã vào bánh sau xe CN ... Ông lái xe CN lại là chú họ bên mẹ nó... Ôi cái số con người... Những cái nghiệt ngã nhất đều tập Trung vào nhà nó... Bà Nội nó 1 đời sống cay nghiệt ác ôn... Giờ con cháu gánh chịu hậu quả..........
 

Bình luận từ Facebook

Top