CLB Bóng bàn Trần Quốc Toản và những hình ảnh sinh hoạt

mika9967

Trung Sỹ
cái này là do tâm huyết của người đứng đầu, có nhanh nhạy, chịu khó tổ ch71c, gầy dựng phong trào từ mọi tầng lớp, phổ biết bb trong cả trường học thì mới mong bb có hướng đi mới, có người kế thừa, có kinh phí xây dựng, chỉnh trang luyện tập,... chứ hiện tại chỉ ai thích thì tự chơi, tự giác là nhiều thì làm sao có được tiếng nói chung cho cả quốc gia, không trách nguồn lực bb ngày càng mất dần kế thừa, hạng bb của VN ngày càng tụt hậu...........
 
cái này là do tâm huyết của người đứng đầu, có nhanh nhạy, chịu khó tổ ch71c, gầy dựng phong trào từ mọi tầng lớp, phổ biết bb trong cả trường học thì mới mong bb có hướng đi mới, có người kế thừa, có kinh phí xây dựng, chỉnh trang luyện tập,... chứ hiện tại chỉ ai thích thì tự chơi, tự giác là nhiều thì làm sao có được tiếng nói chung cho cả quốc gia, không trách nguồn lực bb ngày càng mất dần kế thừa, hạng bb của VN ngày càng tụt hậu...........
thật ra bây giờ Các học sinh học xong ở trường là phải chạy sô đi "học thêm, học bớt" cả ngày, còn thời gian đâu mà luyện tập thể thao, tham gia câu lạc bộ này nọ. Rồi quan niệm bố mẹ, thầy cô thì học sinh phải văn hóa giỏi còn thể thao có giỏi hay không thì chẳng sao, luôn ưu tiên việc học văn hóa lên hàng đầu vì vậy chỉ có em nào yếu văn hóa thì mới theo đuổi nghiệp thể thao.
Xã hội cũng chưa đủ điều kiện để người ta vừa có công việc đàng hoàng vừa có thể chơi thể thao chuyên nghiệp. Ở nước ngoài một vận động viên tham dự Olympic nhưng nghề tay phải của họ có thể là bác sĩ, kỹ sư, nhân viên... Trong khi ở VN chỉ có thể chọn 1 trong 2, nếu theo thể thao chuyên nghiệp thì khó kiếm được công việc khác, phải đối diện lương bổng ít ỏi, khó tập trung luyện tập, tình trạng thất nghiệp sau khi giải nghệ, nên nhiều người thà tập trung vào học văn hóa để kiếm một công việc khác ổn định hơn là thể thao...Và còn khá nhiều lí do khác nữa!

Thử hỏi như vậy làm sao thể thao ở VN phát triển?
 

Thanh Tùng

Trung Sỹ
Đọc xong thấy buồn cho môn bb mất dần vị thế mà còn bị liệt vào môn trọng điểm yếu kém nhất.

Yên tâm đi anh, sau này sẽ phát triển mạnh nếu có thêm nhiều người như anh ! em tin lứa học sinh mà anh đang chuẩn bị đào tạo sẽ là 1 lực lượng lớn để thổi niềm đam mê bb vào xã hội !
 

mika9967

Trung Sỹ
thật ra bây giờ Các học sinh học xong ở trường là phải chạy sô đi "học thêm, học bớt" cả ngày, còn thời gian đâu mà luyện tập thể thao, tham gia câu lạc bộ này nọ. Rồi quan niệm bố mẹ, thầy cô thì học sinh phải văn hóa giỏi còn thể thao có giỏi hay không thì chẳng sao, luôn ưu tiên việc học văn hóa lên hàng đầu vì vậy chỉ có em nào yếu văn hóa thì mới theo đuổi nghiệp thể thao.
Xã hội cũng chưa đủ điều kiện để người ta vừa có công việc đàng hoàng vừa có thể chơi thể thao chuyên nghiệp. Ở nước ngoài một vận động viên tham dự Olympic nhưng nghề tay phải của họ có thể là bác sĩ, kỹ sư, nhân viên... Trong khi ở VN chỉ có thể chọn 1 trong 2, nếu theo thể thao chuyên nghiệp thì khó kiếm được công việc khác, phải đối diện lương bổng ít ỏi, khó tập trung luyện tập, tình trạng thất nghiệp sau khi giải nghệ, nên nhiều người thà tập trung vào học văn hóa để kiếm một công việc khác ổn định hơn là thể thao...Và còn khá nhiều lí do khác nữa!

Thử hỏi như vậy làm sao thể thao ở VN phát triển?

a V nói chí phải, kết hợp giữa đào tạo văn hóa và TDTT thật là khó vẹn đôi đường, như china cũng là nuôi gà chọi, thật cũng chưa nghĩ cách gì hay để vun đắp cho nền bb nước nhà, các cao nhân bạn bè gần xa xin ý kiến xem làm thế nào???????
 
a V nói chí phải, kết hợp giữa đào tạo văn hóa và TDTT thật là khó vẹn đôi đường, như china cũng là nuôi gà chọi, thật cũng chưa nghĩ cách gì hay để vun đắp cho nền bb nước nhà, các cao nhân bạn bè gần xa xin ý kiến xem làm thế nào???????

thui mai mốt a dung lên làm xếp lớn ngân hàng là bóng bàn được nhờ nè hihihiihh
 
có mấy anh chàng canh me chim bồ câu để nhậu mà kg bắt được dù cho thóc để ngoài trường,nhưng chim này khôn lắm chỉ ăn trong trường, ĐẤT LÀNH CHIM ĐẬU MÀ, NHƯNG ĐẤT KHÔNG LÀNH LÀ NHẬU LUÔN CHIM
 

Bình luận từ Facebook

Top