WTT Singapore Smash 2025

conduongs

Đại Tá
Có lẽ LSD nó chọn lối chơi này như môt thuật ngữ lắp thêm Turbo , Boost trong bóng bàn để đẩy nhanh quá trình thu lượm những danh hiêu cho nhanh lên để rồi giã từ giải trong hệ thống WTT cho có nhiều thời gian để đi kiếm tiền chăng. Khác biệt lớn nhất của LSD lúc này trong số hàng triệu triệu người chơi bóng bàn Trung Quốc đó là quả BH và khả năng di chuyển, chọn vị trí. Đòn BH của LSD nó lạnh lùng, khô khốc, hiểm ác đến người xem chỉ ước mình không muốn là người đối diện chịu quả BH đó. Chỉ có thể là trẻ tuổi chỉ có thể là đốt cháy các giai đoạn dùi mài đến mất hàng núi mặt vợt để có thể nhanh bứt top thì mới chọn lối chơi như vậy. Vì nếu không vậy cứ miệt mài chọn lối chơi tập luyện kinh điển như các đàn anh đi trước thì biết bao giờ mới có ngày mở mày mở mặt lên được rồi tiền kiếm được lại cúng giường hết cho WTT thôi.
Về khả năng di chuyển chon vị trí: Có lẽ VDV nào trong china team hay các team khác đều được huấn luyện về cách di chuyển và không phải bàn cãi gì về các bước chân của ho nhưng ở LSD thì lại khác. Không có lợi thể về hình thể thì phải làm sao đây khi một sải chận của các anh đều là dài chân hơn mình, lợi thế dướn... đều hơn cả thì khó nhỉ Môt LSD tay chân đều khiêm tốn như vậy thì phải làm sao thì đây mới là sự khác biệt và nó làm nên một LSD đặc biệt. LSD có một khả năng đọc bóng tuyệt vời khi đối phương chưa tiếp xúc bóng LSD đã dư định được quỹ đạo bóng tiếp theo của đối phương sẽ đưa lại đi về đâu và do vậy việc còn lai của LSD đơn giản là chỉ việc di chuyển đến đó và phản đòn thôi. Nên người xem ít khi thấy LSD phải chịu nghiêng ngả vất vả dướn, với khi đánh bóng. Để làm đươc điều này thì trước đó đường bóng của LSD đưa sang đã hướng rồi mồi rồi bẫy để đối phương đánh theo ý mình rồi, Người xem hay nghĩ LSD chọn lối chơi phòng thủ phản công nhưng thật ra LSD đã chủ động áp đặt dẫn dắt lối chơi ngay từ trước khi đối phương có quả tấn công rồi. LSD sẽ lên vị trí cao trong bảng xếp hạng, hay thu lượm những danh hiệu Grand Slam cũng nhanh thôi. Nhưng để bền, lâu thì tôi không biết được vì china team luôn có những hạt giống đỏ lứa sau diền rồ hơn lứa trước.
Đúng thật người thành công luôn có lối đi riêng
 
Last edited:

conduongs

Đại Tá
sao LSD được phép đánh 3 nội dung dữ vậy các bạn
Có sức khỏe, có năng lực có quan hệ tốt với Coach, thi xong về nhớ quan tâm đến các lãnh đội, đạo.... là cho thi đấu full ngay. Còn thể lệ giải không cấm bạn ah. Công nhân khả năng nhìn người của mấy cái anh HLV, lạnh team chuẩn phết. đã chọn đi đánh Full là khả năng vào sâu và có giải rất cao.
 

backhand-ghost

Đại Tá
Thời điểm hiện tại, chắc có lẽ chỉ vài ba người đủ tự tin để đấu trái trực diện với LSD như LJK đã làm ở trận CK hôm qua. Liang trước giờ đều đc mọi người đánh giá và công nhận rằng có đòn trái hay bậc nhất bóng bàn thế giới. Hôm qua, LJK chắc chắn ko thể né trái LSD, dù thua cũng phải thua sao cho đàng hoàng.
Với người xem, chỉ khi LSD đối đầu với một đối thủ có kỹ năng backhand đỉnh cao như LJK, chúng ta mới thực sự cảm nhận đc rằng đòn backhand của LSD nó khủng khiếp đến thế nào.
Chúng ta có thể nói LSD quả trái hay nhất thế giới hiện tại, hoặc cũng có người ko nghĩ vậy. Nhưng có một điều chắc hẳn ai cũng nhìn thấy đc rằng trước nay có lẽ ko ai chơi backhand ở cấp độ khiếp hãi như vậy.
Dù là ZJK, Wang Hao hay cả FZD cũng ko chơi trái như vậy, ko ai chơi trái theo cái kiểu hung tàn và man rợ như vậy.
Mình cứ thắc mắc rằng bộ kỹ năng backhand của LSD ko biết có quả chặn (block) hay có quả đấm ko. Thắc mắc là bởi gần như ko thấy nó đánh mấy quả đó bao h.
LSD ko quá để tâm rằng bóng bay sang từ quả giật phải hay từ quả demi trái, từ một đòn fh topspin tăng xoáy hay là giật xung và quan trọng nhất - LSD nó cũng bỏ qua cả tốc độ luôn, cho dù đối thủ ném viên gạch sang hay bóng như quay chậm bay sang đều ko phải chịu sự phân biệt đối xử.
Tất cả đều đc LSD xử lý bằng một đòn giật trái hoàn chỉnh (nó ko phải là một đòn demi). Ở bất kỳ góc bàn nào, ko quản là xoáy gì và bay bao nhanh, LSD luôn luôn đến kịp để giật bóng. Chỉ vậy thôi là đủ, những thứ khác ko cần bàn nữa vì chúng chỉ là yếu tố thứ yếu.
Tốc độ ra tay của LSD là ko thể tưởng. Chắc chúng ta ai cũng ấn tượng với cái point 6-7 ở set 01. LSD ra một đòn bh ko phải quá mạnh, nhưng LJK ko kịp phản ứng, bóng bay sang mà cứng người luôn. Lý do là vì LSD nó ra tay nhanh quá.
Jorgic hay Benedek đánh trái nặng hơn LSD nhiều nhưng có cảm giác LSD đánh đc 02 quả như vậy thì hai người kia mới đánh xong 01 quả.
 
Last edited:

Conic

Thiếu Uý
Em đoán chắc LSD vẫn còn ém nhiều thứ hay. Chung kết hôm qua vẫn chưa thèm xài hết đồ :D Hai séc cuối, đoạn sau quả 7-0 và 6-0, em thấy nó quyết định đưa điểm cho LJK, diễn thêm 2-3 quả nữa cho có vẻ thật hơn, xong rồi dứt, end game. Nhìn cái đoạn nó diễn tiếc nuối khi đánh hỏng, cười bò :D [Đoạn này em tự thấy vậy thôi, sự thật thế nào không biết. Bác nào không đồng quan điểm thì cứ bỏ qua nha. Vui là chính.]

SYS em xem đánh 2 trận cuối của giải này cứ hơi có cảm giác em ấy gần tới hạn rồi. Không biết bác thấy thế nào. Nhìn cách đánh vừa nặng nề vừa già cỗi, không giống tuổi 24 chút nào. Mong là thời gian sắp tới được thấy nhiều thứ hay ho hơn, nếu không thì sợ đội mấy bạn sau đuổi kịp rồi vượt qua lúc nào không biết. Không phủ nhận là SYS rất giỏi, Sha đánh rất thông minh và Sha hiện thời vẫn xứng đáng là số 1.
 

noobteam

Đại Uý
Em đoán chắc LSD vẫn còn ém nhiều thứ hay. Chung kết hôm qua vẫn chưa thèm xài hết đồ :D Hai séc cuối, đoạn sau quả 7-0 và 6-0, em thấy nó quyết định đưa điểm cho LJK, diễn thêm 2-3 quả nữa cho có vẻ thật hơn, xong rồi dứt, end game. Nhìn cái đoạn nó diễn tiếc nuối khi đánh hỏng, cười bò :D [Đoạn này em tự thấy vậy thôi, sự thật thế nào không biết. Bác nào không đồng quan điểm thì cứ bỏ qua nha. Vui là chính.]

SYS em xem đánh 2 trận cuối của giải này cứ hơi có cảm giác em ấy gần tới hạn rồi. Không biết bác thấy thế nào. Nhìn cách đánh vừa nặng nề vừa già cỗi, không giống tuổi 24 chút nào. Mong là thời gian sắp tới được thấy nhiều thứ hay ho hơn, nếu không thì sợ đội mấy bạn sau đuổi kịp rồi vượt qua lúc nào không biết. Không phủ nhận là SYS rất giỏi, Sha đánh rất thông minh và Sha hiện thời vẫn xứng đáng là số 1.
Lâu mình cũng ko xem em Sun đánh, nhưng ẻm vẫn vô địch thì có lẽ cũng chưa cần xem lại đội nữ :D

Còn LSD nếu có diễn thì do đối là LJK thôi, chứ gặp FZD thì lại khác.
 

backhand-ghost

Đại Tá
Em đoán chắc LSD vẫn còn ém nhiều thứ hay. Chung kết hôm qua vẫn chưa thèm xài hết đồ :D Hai séc cuối, đoạn sau quả 7-0 và 6-0, em thấy nó quyết định đưa điểm cho LJK, diễn thêm 2-3 quả nữa cho có vẻ thật hơn, xong rồi dứt, end game. Nhìn cái đoạn nó diễn tiếc nuối khi đánh hỏng, cười bò :D [Đoạn này em tự thấy vậy thôi, sự thật thế nào không biết. Bác nào không đồng quan điểm thì cứ bỏ qua nha. Vui là chính.]

SYS em xem đánh 2 trận cuối của giải này cứ hơi có cảm giác em ấy gần tới hạn rồi. Không biết bác thấy thế nào. Nhìn cách đánh vừa nặng nề vừa già cỗi, không giống tuổi 24 chút nào. Mong là thời gian sắp tới được thấy nhiều thứ hay ho hơn, nếu không thì sợ đội mấy bạn sau đuổi kịp rồi vượt qua lúc nào không biết. Không phủ nhận là SYS rất giỏi, Sha đánh rất thông minh và Sha hiện thời vẫn xứng đáng là số 1.
Chuyện anh em người ta nới cho nhau vài điểm là chuyện bình thường mà. Hai bên đều nhìn thấy kết cục rồi, cũng ko phải giải sinh tử, ko cần phải gằn giọng quá.
Nhưng chuyện LSD giấu bài, tôi nghĩ là ko có, fh của LSD ko tốt và chưa nâng cấp đc là sự thực.
Trận CK hôm qua, cũng là trận CK của hai đ/c yếu phải. Khi đấu trái kịch tính biết bao, thì khi đấu fh nó lại khiến người xem hụt hẫng bấy nhiêu.
 

backhand-ghost

Đại Tá
Lâu mình cũng ko xem em Sun đánh, nhưng ẻm vẫn vô địch thì có lẽ cũng chưa cần xem lại đội nữ :D

Còn LSD nếu có diễn thì do đối là LJK thôi, chứ gặp FZD thì lại khác.
Bác đánh giá chuẩn quá. Chỉ riêng kỹ thuật thôi, FZD đã ở một tầm cao hơn LJK rất nhiều.
LSD đánh FZD thì tác phong lại là cửa dưới ngay.
 

backhand-ghost

Đại Tá
đúng vậy, e xem kỹ thuật của FZD chuẩn chỉ, đẹp hơn nhiều thế nên ko dc xem e nó thi đấu cũng thấy thiếu thiếu
Bác có cảm giác như vậy là dễ hiểu mà.
Từ 2017, từ khi ZJK chính thức nghỉ, tôi cũng ko còn bất kỳ hứng thú gì với việc xem bóng nữa rồi.
 

crv

Trung Uý
Lin Shidong (Lâm Thi Đống) trở thành tay vợt trẻ nhất lịch sử lên vị trí số một bóng bàn nam thế giới, ở tuổi 19, 9 tháng và 24 ngày.
Thành tựu của Lin đạt được ở tuổi 19, 9 tháng và 24 ngày, nhờ chức vô địch Singapore Smash hôm 9/2, sau khi thắng Liang 4-2 ở chung kết. Ngoài ra, anh còn vô địch đôi nam cùng Wang, và đôi nam nữ cùng Kuai Man (Khoái Mạn), nhận 75.000 USD tổng tiền thưởng.
 

Bình luận từ Facebook

Top