WTT Singapore Smash 2025

tla

Super Moderators
vòng 1/32 cả 2 tay vợt trẻ của tq đều đã ra đi, hơi tiếc cho hyz khi thua franzika 2-3, còn lại CZ thua jang woojin 3 bát
 
Last edited:

backhand-ghost

Đại Tá
HYZ có lẽ tuân thủ tương đối khăn khe chiến thuật là ép bên tay thuận của Alamiyan, Từ giao bóng, rồi công vào bên tay này, khi đỡ được một hay hai nhịp đòn trái của Alan thì sẽ tìm cách đẩy về phần tay này. Tất nhiên ngoài chiến thuật hợp lý rồi, biết khai thác điểm yếu của đối phương cũng phải khen HYZ công rất chuẩn, có thể không thấy đòn sấm sét có tính hủy diệt nhưng nó cho thấy một sự chắc chắn khi ở thế chủ động công. Với những tay vợt có một nền tảng kỹ chiến thuật tốt thượng thừa thì Alamiyan như một nét son tô cho vẻ đẹp đó lên một tầm cao hơn.
Nhìn vậy thôi, chứ HYZ ko đè đc Alamiyan đâu bác. Ở 02 set đầu, cầu được cầm giao thì miễn bàn rồi, đương nhiên là Ala đánh trước và HYZ chỉ có đỡ và chờ bên kia đánh lỗi.
Cầu Ala đỡ giao, HYZ thực chất ko cũng ko làm gì và cũng ko làm đc gì quá khủng bố. Giao ngắn nhiều nảy thì chế biến không bằng Ala, phi dài vào trái thì ko bao giờ rồi, còn giao dài vào fh thì càng ko (pro ko ai giao bóng như vậy).
Thậm chí, tổng thể mà nói thì Alamiyan chơi aggressive hơn HYZ. Ala là tìm hình để đánh, còn HYZ đa phần là lựa tình thế để mà xử lý, phản công.
Cả thể giới đều biết rất rõ rằng Ala ko có fh, nhưng để khai thác đc chỗ đó lại là một vấn đề ko đơn giản. Ala cũng biết là tất cả đang chờ mình ở chỗ đó và đương nhiên là Ala phải có kế hoạch của mình ở đúng cái chỗ đó. Là ai đi săn, ai là con mồi, chưa biết đâu mà lần ^\^
Ala chơi một càng, khuyết fh nên đương nhiên là phải hung hãn, tìm cục chứ ko thể đối công nhiều bóng hoặc phòng thủ phản công đc. Có cơ hội là phải xử lý gắt ngay (thành ra đánh lỗi hơi nhiều).
Cả trận đấu ở tầm level thế giới mà chẳng có mấy pha bóng dài qua lại. Cả trận cũng chỉ có đúng một hình - Alamiyan né phải đánh trái trước rồi tìm cách kết bh, còn HYZ thì trước sau như một, bên trái thì thủ vào bàn chờ sang bên phải thì giật chéo vào fh bên kia.
Phải nói là HYZ làm nền để Alamiyan biểu diễn mới phải. Chỉ tiếc là Ala để lỡ cả 02 set đầu quá phí, nhất là ván 02. Chỉ cần Ala kết chuẩn hơn ở một hai tình huống thì thế trận đã khác đi rất nhiều.
HYZ thực sự đã dành cho Ala sự tôn trọng lớn nhất cho người đã từng ăn thuyết phục người đàn anh LJK. Chơi như cửa dưới trước một đối thủ khó chịu như Ala là chuyện rất bình thường đối với một tay vợt trẻ như HYZ.
 
Last edited:

Mỡ Mỡ

Hạ Sỹ
Trận hôm qua WCQ đấu với cậu bé Singapore khá hay, thấy rằng WCQ bị áp lực khá rõ dù thắng 3-0.
Hôm nay thì Xue Fei thắng Harimoto chóng vánh 3-1, ngoại trừ set 3 thì còn lại Harimoto như bất lực vậy. Chứng tỏ kỳ huấn luyện mùa đông vừa rồi của TQ phát huy hiệu quả không tồi. Đội Nhật mới công bố HLV trưởng mới và đặt mục tiêu cao nhưng có vẻ cần phải có sự huấn luyện bài bản hơn là đưa quân đi đấu liên tục, kỳ trước Harimoto cũng thua Chen Yuanyu, chỉ được Á quân
 

backhand-ghost

Đại Tá
Cuối cùng tài năng trẻ của china teams vẫn chén thánh giao bóng 3-0
Xem Alamiyan bỗng nhớ đến chú em Hà YB. Có lẽ ở VN sẽ ko bao giờ có trường hợp thứ hai nào như vậy nữa. Một tay vợt thuần túy nghiệp dư (ko qua đào tạo bất kỳ, cho dù ở cấp năng khiếu) mà có thể đánh đc hạng A, thậm chí ở thời prime đã từng về nhất đơn nam một mùa của org, thực sự là quá khó đi.
Hà YB giao bóng có động tác giống Alamiyan đến 90% trừ tung bóng thẳng tưng và cao vút như vậy. Phải nói là cả hai đều có quả giao bóng quá đẹp. Theo cách nói như người China, động tác đó đẹp như "hoa khai" vậy.
 

conduongs

Đại Tá
Cá nhân em đến giai đoạn này khi xem Alamiyan thi đấu chỉ thêm chút thú vị chứ không có kỳ vọng gì nhiều. Có lẽ không chỉ riêng em mà còn nhiều người khác đều có thể biết được Alamiyan có tham gia thì cũng không thể là người đứng lên ngôi cao nhất được của các giải mà VDV này tham dự. Vậy khi đã biết trước được con đường bạn này đi sẽ không thể dài được thì yếu tố bất ngờ của một VĐV nằm ở đâu mà lại thấy thú vị, thì bởi lẽ hầu hết sẽ để cảm nhận của mình dồn vào việc đối thủ bên kia sẽ gặp Alamiyan như thế nào, ăn được Ala trầy da tróc vẩy như thế nào hay lại là một bại tướng tức tưởi dưới tay Alamiyan. Thường sẽ háo hức chờ đợi xem những đối thủ của Ala sẽ xử lý đỡ giao bóng của Ala như thế nào. Và đồng thời cũng được chứng kiến màn mãn nhãn ở đòn Bh của Ala. Cũng lưu lý đòn Bh của Ala sẽ hay nhất ở quả đầu, rồi đến quả thứ hai thôi nhé. để sang quả thứ 3 thì có lẽ nhiều khi lại không được như một cầu thủ chuyên nghiếp cơ( đối thủ nhiều khi lại không thể tin nổi Ala sao lại tự đánh hỏng như vậy khi mà quả một quả hai thể hiên như một Quái kiệt ). Nên để nói ai làm nền cho ai thì nó là ở mỗi cảm nhận, vì lối đánh của Ala chỉ là vậy thôi. ai cũng biết cũng nhận định được khi đối đầu. Chỉ là cách họ chinh phục Ala như thế nào mà thôi. Cũng khoảng độ 5 năm về trước Ala còn có xu hướng giật bên Fh của mình mặc dù không ác, nhưng giai đoạn này thì gần như sang Fh là kê chặn giảm chấn nhiều, Dần dần độ khuyết của Ala sẽ lộ ra nhiều hơn, đòn ác Bh sẽ không còn nhiều cơ hội được thể hiện. Giờ làn gió của Ala có lẽ chỉ man mát thôi còn độc và hàn khí để có thể dẫn đến cảm hắt hơi sổ mũi có lẽ ít rồi.
 

backhand-ghost

Đại Tá
Cá nhân em đến giai đoạn này khi xem Alamiyan thi đấu chỉ thêm chút thú vị chứ không có kỳ vọng gì nhiều. Có lẽ không chỉ riêng em mà còn nhiều người khác đều có thể biết được Alamiyan có tham gia thì cũng không thể là người đứng lên ngôi cao nhất được của các giải mà VDV này tham dự. Vậy khi đã biết trước được con đường bạn này đi sẽ không thể dài được thì yếu tố bất ngờ của một VĐV nằm ở đâu mà lại thấy thú vị, thì bởi lẽ hầu hết sẽ để cảm nhận của mình dồn vào việc đối thủ bên kia sẽ gặp Alamiyan như thế nào, ăn được Ala trầy da tróc vẩy như thế nào hay lại là một bại tướng tức tưởi dưới tay Alamiyan. Thường sẽ háo hức chờ đợi xem những đối thủ của Ala sẽ xử lý đỡ giao bóng của Ala như thế nào. Và đồng thời cũng được chứng kiến màn mãn nhãn ở đòn Bh của Ala. Cũng lưu lý đòn Bh của Ala sẽ hay nhất ở quả đầu, rồi đến quả thứ hai thôi nhé. để sang quả thứ 3 thì có lẽ nhiều khi lại không được như một cầu thủ chuyên nghiếp cơ( đối thủ nhiều khi lại không thể tin nổi Ala sao lại tự đánh hỏng như vậy khi mà quả một quả hai thể hiên như một Quái kiệt ). Nên để nói ai làm nền cho ai thì nó là ở mỗi cảm nhận, vì lối đánh của Ala chỉ là vậy thôi. ai cũng biết cũng nhận định được khi đối đầu. Chỉ là cách họ chinh phục Ala như thế nào mà thôi. Cũng khoảng độ 5 năm về trước Ala còn có xu hướng giật bên Fh của mình mặc dù không ác, nhưng giai đoạn này thì gần như sang Fh là kê chặn giảm chấn nhiều, Dần dần độ khuyết của Ala sẽ lộ ra nhiều hơn, đòn ác Bh sẽ không còn nhiều cơ hội được thể hiện. Giờ làn gió của Ala có lẽ chỉ man mát thôi còn độc và hàn khí để có thể dẫn đến cảm hắt hơi sổ mũi có lẽ ít rồi.
Những điều bác nói đều ko có gì phải bàn cãi, đúng là như vậy. Ai cũng thấy được cái hay cái dở của Alamiyan. Tổng thể thì Ala khuyết thật, nhưng nếu tách một vài kỹ năng đơn lẻ đặt riêng ra thì có thể Ala cũng đã chạm tới đỉnh.
Thật lòng mà nói, tôi thích Alamiyan chính bởi vì em nó khuyết. Nếu Ala mà có cả fh nữa thì lại chẳng thú vị như bây giờ. Ko phải vì bhand của nó đâu, muốn xem bhand quăng gạch thì tôi xem Jorgic hoặc Benedek cơ.
Có điều, nếu đc thì bác đừng đặt kỳ vọng vào Alamiyan hay bất kỳ ai. Kỳ vọng họ thành tay vợt hoàn hảo, đặt áp lực họ phải thành nhà VĐ...có chút hơi ác ôn quá ^\^
Có thể nói, hầu hết tay vợt non-China bất kỳ, họ đến với các giải đấu ko phải vì ngôi quán quân đâu. Làm gì có cửa VĐ với China, may ra thì có cái cửa sổ. Như Alamiyan chẳng hạn, biết là ko thể VĐ, biết là mình khiếm khuyết nhưng Ala vẫn đánh giải, vẫn chơi bóng.
Trước khi là một pro với hàng loạt các liên quan kinh tế, thì chúng ta đừng quên, họ cũng là một người đam mê bban, như chúng ta vậy.
Chơi là vì muốn chơi. Chỉ vậy thôi.
 
Last edited:

exciter

Trung Sỹ
Cá nhân em đến giai đoạn này khi xem Alamiyan thi đấu chỉ thêm chút thú vị chứ không có kỳ vọng gì nhiều. Có lẽ không chỉ riêng em mà còn nhiều người khác đều có thể biết được Alamiyan có tham gia thì cũng không thể là người đứng lên ngôi cao nhất được của các giải mà VDV này tham dự. Vậy khi đã biết trước được con đường bạn này đi sẽ không thể dài được thì yếu tố bất ngờ của một VĐV nằm ở đâu mà lại thấy thú vị, thì bởi lẽ hầu hết sẽ để cảm nhận của mình dồn vào việc đối thủ bên kia sẽ gặp Alamiyan như thế nào, ăn được Ala trầy da tróc vẩy như thế nào hay lại là một bại tướng tức tưởi dưới tay Alamiyan. Thường sẽ háo hức chờ đợi xem những đối thủ của Ala sẽ xử lý đỡ giao bóng của Ala như thế nào. Và đồng thời cũng được chứng kiến màn mãn nhãn ở đòn Bh của Ala. Cũng lưu lý đòn Bh của Ala sẽ hay nhất ở quả đầu, rồi đến quả thứ hai thôi nhé. để sang quả thứ 3 thì có lẽ nhiều khi lại không được như một cầu thủ chuyên nghiếp cơ( đối thủ nhiều khi lại không thể tin nổi Ala sao lại tự đánh hỏng như vậy khi mà quả một quả hai thể hiên như một Quái kiệt ). Nên để nói ai làm nền cho ai thì nó là ở mỗi cảm nhận, vì lối đánh của Ala chỉ là vậy thôi. ai cũng biết cũng nhận định được khi đối đầu. Chỉ là cách họ chinh phục Ala như thế nào mà thôi. Cũng khoảng độ 5 năm về trước Ala còn có xu hướng giật bên Fh của mình mặc dù không ác, nhưng giai đoạn này thì gần như sang Fh là kê chặn giảm chấn nhiều, Dần dần độ khuyết của Ala sẽ lộ ra nhiều hơn, đòn ác Bh sẽ không còn nhiều cơ hội được thể hiện. Giờ làn gió của Ala có lẽ chỉ man mát thôi còn độc và hàn khí để có thể dẫn đến cảm hắt hơi sổ mũi có lẽ ít rồi.
1 giải đấu đầy đủ hàng tuyển của China thì tất cả các vdv trc khi thi đấu đã biết chắc k thể vô địch rồi, mục tiêu của họ k phải là ăn giải vì nếu mục đích tham gia để ăn giải thì họ bỏ luôn cho đỡ mệt rồi, cho China tự đánh vs nhau, giải tán luôn ittf :))
 

Anhswang57

Thượng Tá
1 giải đấu đầy đủ hàng tuyển của China thì tất cả các vdv trc khi thi đấu đã biết chắc k thể vô địch rồi, mục tiêu của họ k phải là ăn giải vì nếu mục đích tham gia để ăn giải thì họ bỏ luôn cho đỡ mệt rồi, cho China tự đánh vs nhau, giải tán luôn ittf :))
tất nhiên là khó vô địch nhưng vào đến bán kết hoặc hơn nữa là chung kết với các giải như Smath thì cũng kiếm dc vài chục ngàn đô hoặc hơn thế là cũng ấm rồi ;)
 
  • Like
Reactions: C.Y

tla

Super Moderators
các trận tứ kết
 

Attachments

  • IMG_3279.jpeg
    IMG_3279.jpeg
    207 KB · Đọc: 41
  • IMG_3278.jpeg
    IMG_3278.jpeg
    211 KB · Đọc: 31
  • IMG_3272.jpeg
    IMG_3272.jpeg
    137.9 KB · Đọc: 40

Bình luận từ Facebook

Top