Paris Olympic 2024 (27/7 ~ 10/8)

conduongs

Đại Tá
Cá nhân e thấy Felix (anh) đánh với FZD có nhiều khả năng thắng hơn Felix (em) :)
FZD đã từng thua Felix anh. Đòn trái phải của Fel anh bạt hay giật đêu gần như xuyên tâm bóng, không có cơ hội cho đối phương trả lại một cách thông thường. chỉ có thể bợ lên cho đỡ rúc lưới. FZD bị thua cậu anh này vì quả Flick trái cũng như giật phải của Fan rất nhiều xoáy, rất thích hợp cho lối giật bạt của cậu anh nhà Lebrun. Nhưng khi gặp WCQ thì quả giật trái hay đêmi trái của Wang quỹ đạo bóng giần như đi thẳng. lấy tốc độ để đè xoáy nên lối đánh của Felix anh không có đất dụng võ và đi rất nhanh. Nên sẽ may mắn cho Fan lần này khi gặp Felix em.
Trong hai cặp bán kết thì thấy chỉ mỗi Fan là bước từ cửa tử trở về, đã nhìn thấy được cánh cổng địa ngục đã mở ra rồi, và may mắn là Fan đã đóng lại được. Theo motip phim cổ trang Trung Hoa thì chỉ những ai bước từ ranh giới đó đi ra thì nếu mà theo con đường tà đạo sẽ trở thành đại ma đầu kinh thiên động địa, còn ngược lại sẽ là một Chiến thần áp đảo quần hùng chấn hưng đại nghiêp. Và ở đây Fan bước đầu đã ứng vào điềm đó. Là người được chọn. Và " Thép đã tôi thế đấy" rồi thì giờ chỉ là thuận theo ý trời nữa thôi.
 

mcfly

Thượng Tá
FZD đã từng thua Felix anh. Đòn trái phải của Fel anh bạt hay giật đêu gần như xuyên tâm bóng, không có cơ hội cho đối phương trả lại một cách thông thường. chỉ có thể bợ lên cho đỡ rúc lưới. FZD bị thua cậu anh này vì quả Flick trái cũng như giật phải của Fan rất nhiều xoáy, rất thích hợp cho lối giật bạt của cậu anh nhà Lebrun. Nhưng khi gặp WCQ thì quả giật trái hay đêmi trái của Wang quỹ đạo bóng giần như đi thẳng. lấy tốc độ để đè xoáy nên lối đánh của Felix anh không có đất dụng võ và đi rất nhanh. Nên sẽ may mắn cho Fan lần này khi gặp Felix em.
Trong hai cặp bán kết thì thấy chỉ mỗi Fan là bước từ cửa tử trở về, đã nhìn thấy được cánh cổng địa ngục đã mở ra rồi, và may mắn là Fan đã đóng lại được. Theo motip phim cổ trang Trung Hoa thì chỉ những ai bước từ ranh giới đó đi ra thì nếu mà theo con đường tà đạo sẽ trở thành đại ma đầu kinh thiên động địa, còn ngược lại sẽ là một Chiến thần áp đảo quần hùng chấn hưng đại nghiêp. Và ở đây Fan bước đầu đã ứng vào điềm đó. Là người được chọn. Và " Thép đã tôi thế đấy" rồi thì giờ chỉ là thuận theo ý trời nữa thôi.
bác trích dẫn kinh quá, từ Kim Dung cho đến Ostrovsky
trận này Felix phải chiếm tiên cơ giống như Harimoto, không cho Fan bắt nhịp thì mới có khả năng. Ai dũng cảm vượt bóng đêm thì sẽ được tưởng thưởng vẻ đẹp của bình minh, còn bình minh rực rỡ hay bình minh mưa & bông hồng vàng thì chưa biết

Mà nghĩ đi nghĩ lại, dự cảm của em vẫn chọn Fan các bác ạ
 

backhand-ghost

Đại Tá
bác trích dẫn kinh quá, từ Kim Dung cho đến Ostrovsky
trận này Felix phải chiếm tiên cơ giống như Harimoto, không cho Fan bắt nhịp thì mới có khả năng. Ai dũng cảm vượt bóng đêm thì sẽ được tưởng thưởng vẻ đẹp của bình minh, còn bình minh rực rỡ hay bình minh mưa & bông hồng vàng thì chưa biết

Mà nghĩ đi nghĩ lại, dự cảm của em vẫn chọn Fan các bác ạ
Càng cố suy nghĩ để tìm lý do gì khiến FZD có thể thua thì càng nhận ra là đó là điều ko thể.
Nhưng biết đâu đấy, một ngày thăng hoa, một ngày ke cóng, một cuộc lật đổ sẽ diễn ra.
 

Trainee

Đại Tá
Hoặc 4-2
Tôi lại quan tâm diễn biến hơn, đặc biệt là 03 set đầu tiên.
Cẩm vợt dọc đấu với học trò của Wang Hao thì tạch chắc rồi! :D
2 C đầu FZD nhanh chóng phủ đầu; Felix gắng lấy được 1 C là 3 và sau đó FZD khống chế hoàn toàn, 4-1!
Kê kê, dự lieef thì phải mạnh mồm thế cho máu!
 

backhand-ghost

Đại Tá
FZD đã từng thua Felix anh. Đòn trái phải của Fel anh bạt hay giật đêu gần như xuyên tâm bóng, không có cơ hội cho đối phương trả lại một cách thông thường. chỉ có thể bợ lên cho đỡ rúc lưới. FZD bị thua cậu anh này vì quả Flick trái cũng như giật phải của Fan rất nhiều xoáy, rất thích hợp cho lối giật bạt của cậu anh nhà Lebrun. Nhưng khi gặp WCQ thì quả giật trái hay đêmi trái của Wang quỹ đạo bóng giần như đi thẳng. lấy tốc độ để đè xoáy nên lối đánh của Felix anh không có đất dụng võ và đi rất nhanh. Nên sẽ may mắn cho Fan lần này khi gặp Felix em.
Trong hai cặp bán kết thì thấy chỉ mỗi Fan là bước từ cửa tử trở về, đã nhìn thấy được cánh cổng địa ngục đã mở ra rồi, và may mắn là Fan đã đóng lại được. Theo motip phim cổ trang Trung Hoa thì chỉ những ai bước từ ranh giới đó đi ra thì nếu mà theo con đường tà đạo sẽ trở thành đại ma đầu kinh thiên động địa, còn ngược lại sẽ là một Chiến thần áp đảo quần hùng chấn hưng đại nghiêp. Và ở đây Fan bước đầu đã ứng vào điềm đó. Là người được chọn. Và " Thép đã tôi thế đấy" rồi thì giờ chỉ là thuận theo ý trời nữa thôi.
Nào là Kim Dung, nào là Ostrovsky...cho dù đều đã nhe cả đều thống nhất với bác là FZD sẽ vào CK pk? Để cho chắc chắn, bác bớt chút time hỏi thêm Cổ Long và Lev Tolstoy xem còn có biến nào khác nữa ko, cho nó chắc ^\^
 

backhand-ghost

Đại Tá
Cẩm vợt dọc đấu với học trò của Wang Hao thì tạch chắc rồi! :D
2 C đầu FZD nhanh chóng phủ đầu; Felix gắng lấy được 1 C là 3 và sau đó FZD khống chế hoàn toàn, 4-1!
Kê kê, dự lieef thì phải mạnh mồm thế cho máu!
Tôi chờ comt này lâu lắm rồi. Đúng, ko ai trên TG này hiểu penhold chơi với hệ thống bh (triển khai lối chơi từ bh, theo cách mô tả của XX) hơn Wang Hao (bao gồm cả Ma Lin, XX và LGL). Đó là reason tôi chọn 4-2 béo ăn.
 

conduongs

Đại Tá
Càng cố suy nghĩ để tìm lý do gì khiến FZD có thể thua thì càng nhận ra là đó là điều ko thể.
Nhưng biết đâu đấy, một ngày thăng hoa, một ngày ke cóng, một cuộc lật đổ sẽ diễn ra.
Thi đấu trên sân nhà, khán giả nhà cũng là một áp lực, Nhưng ở tuổi của Felix sẽ còn quá nhiều điều có thể làm lại nên sự vô tư thăng hoa sẽ thấy được. Nhưng với một Fan mặc dù vừa thi đấu, lại phải kéo theo cả một xe lý do không thể thua sau từng đường bóng sẽ khiến cho việc căng cứng không thể tránh khỏi. Nhưng ke cóng để Fan đánh thận trọng hơn an toàn hơn. Cũng mong có một cuộc lật đổ để anh em bóng bàn lại có thêm nhiều diều để bàn hơn, biết đâu lại có sự thay máu BHL để mà từ đó anh Long cố cơ hói sớm ngồi vào các ghế HLV có thể lắm chứ. Nhưng đúng là: " Càng tìm lý do càng không thể"
 

backhand-ghost

Đại Tá
Vừa xem một đoạn phỏng vấn sau trận của Hari, phải nói đây thực sự là một chàng trai tuyệt vời, rất cầu thị, trung thực và thẳng thắn.
"Thực tế thì đến set 6 và set 7 thì tôi đã ko còn điều gì mới (bất ngờ) với anh ấy nữa rồi, tôi khi đó chỉ đành chơi đối công, qua lại. Khả năng điều chỉnh của anh ấy, trong thời điểm đó thực sự quá tốt.
02 ván cuối, Fan đã ko còn ngại tôi bất kỳ điều gì nữa. Cá nhân tôi cũng thấy là về mặt thực lực, mình vẫn chưa đủ"
"FZD hay hơn (trình cao hơn) tôi".
 

Attachments

  • Screenshot_20240802_132432_Facebook.jpg
    Screenshot_20240802_132432_Facebook.jpg
    662.3 KB · Đọc: 13
Last edited:

conduongs

Đại Tá
Nào là Kim Dung, nào là Ostrovsky...cho dù đều đã nhe cả đều thống nhất với bác là FZD sẽ vào CK pk? Để cho chắc chắn, bác bớt chút time hỏi thêm Cổ Long và Lev Tolstoy xem còn có biến nào khác nữa ko, cho nó chắc ^\^
Nói vậy tự nhiên em lại có thêm nhận định Fan là người đứng ở bục cao nhất năm nay. Vì ở tứ kết Hari hay như chưa bao giờ hay đến thế, tất cả điều cần làm đã làm hết cả rồi. Nó như câu nói của Khổng Minh Gia Cát: Tất cả những gì đã làm Khổng Minh đã làm hết rồi, nhốt cha con Tư Mã Ý vào trong biển lửa rồi hỏa công nổ đến đất đá của Thượng Phương Cốc đều thành tro bụi và vẫn không die được Cha con họ Tư Mã. Và rồi Thống nhất sơn hà chính là Tư Mã Viêm cháu nội nhà họ Tư Mã. Lan man tý. Có lẽ từ việc WCQ dừng bước và việc Fan trải qua trận vừa rồi. Có lẽ Fan là người được chọn. Thiên thời, địa lợi rồi, Bản thân đừng ăn uống để bị tào tháo đuổi nữa thôi là OK.
Và quan trọng ( Biến đây, tìm ra rồi) Wang Hao giữ vợt cho Fan ngay sau từng trận đấu. Kiếm còn người còn, Kiếm gãy không chỉ mình Fan đi mà cả hai thầy trò cũng đi nhé. Hy vọng WH hiểu được điều này hơn ai hết. Xin đấy.
 

mcfly

Thượng Tá
Thi đấu trên sân nhà, khán giả nhà cũng là một áp lực, Nhưng ở tuổi của Felix sẽ còn quá nhiều điều có thể làm lại nên sự vô tư thăng hoa sẽ thấy được. Nhưng với một Fan mặc dù vừa thi đấu, lại phải kéo theo cả một xe lý do không thể thua sau từng đường bóng sẽ khiến cho việc căng cứng không thể tránh khỏi. Nhưng ke cóng để Fan đánh thận trọng hơn an toàn hơn. Cũng mong có một cuộc lật đổ để anh em bóng bàn lại có thêm nhiều diều để bàn hơn, biết đâu lại có sự thay máu BHL để mà từ đó anh Long cố cơ hói sớm ngồi vào các ghế HLV có thể lắm chứ. Nhưng đúng là: " Càng tìm lý do càng không thể"
Felix chưa bao h mạnh về xoáy mà chỉ thiên về tốc độ. Fan chỉ cần lùi ra như cự ly đánh với Harimoto là có thể đua sòng phẳng.
Lại nói về BH của Fan, với độ cao của cánh tay và vai thì lực đẩy sẽ mạnh hơn và bóng sốc hơn. Ở Houston e đã tận mắt xem cú BH "choàng lên bóng" của Fan, độ vọt khi bóng chạm bàn là không thể demi lại mà chỉ có đỡ lại thôi. Fan đánh BH ở độ cao bằng vai và luới nên trọng tâm xuống rất thấp, không như ML là đấm từ bụng ra.
Ở TQ, kỹ thuật tiếp xúc bóng ở khoảng 4g được áp dụng cho cả flick lẫn ngoài bàn. Người TQ đã hoàn thiện và đơn giản hoá động tác kỹ thuật để đẩy nhịp đánh lên cao nhất có thể.
 

backhand-ghost

Đại Tá
Felix chưa bao h mạnh về xoáy mà chỉ thiên về tốc độ. Fan chỉ cần lùi ra như cự ly đánh với Harimoto là có thể đua sòng phẳng.
Lại nói về BH của Fan, với độ cao của cánh tay và vai thì lực đẩy sẽ mạnh hơn và bóng sốc hơn. Ở Houston e đã tận mắt xem cú BH "choàng lên bóng" của Fan, độ vọt khi bóng chạm bàn là không thể demi lại mà chỉ có đỡ lại thôi. Fan đánh BH ở độ cao bằng vai và luới nên trọng tâm xuống rất thấp, không như ML là đấm từ bụng ra.
Ở TQ, kỹ thuật tiếp xúc bóng ở khoảng 4g được áp dụng cho cả flick lẫn ngoài bàn. Người TQ đã hoàn thiện và đơn giản hoá động tác kỹ thuật để đẩy nhịp đánh lên cao nhất có thể.
Bên Dallas và cả Houston tôi có nhiều bạn bè, tụi đó hay khoe tôi chơi bóng đá, chơi bòng bàn và chơi cả súng (Texas mà)...
Bạn ở tp nào? Có chơi với Trương Quốc Dũng hok? Nó khá nổi tiếng với cộng đồng người Việt ở Texas.
 
  • Like
Reactions: crv

Anhswang57

Trung Uý
Felix chưa bao h mạnh về xoáy mà chỉ thiên về tốc độ. Fan chỉ cần lùi ra như cự ly đánh với Harimoto là có thể đua sòng phẳng.
Lại nói về BH của Fan, với độ cao của cánh tay và vai thì lực đẩy sẽ mạnh hơn và bóng sốc hơn. Ở Houston e đã tận mắt xem cú BH "choàng lên bóng" của Fan, độ vọt khi bóng chạm bàn là không thể demi lại mà chỉ có đỡ lại thôi. Fan đánh BH ở độ cao bằng vai và luới nên trọng tâm xuống rất thấp, không như ML là đấm từ bụng ra.
Ở TQ, kỹ thuật tiếp xúc bóng ở khoảng 4g được áp dụng cho cả flick lẫn ngoài bàn. Người TQ đã hoàn thiện và đơn giản hoá động tác kỹ thuật để đẩy nhịp đánh lên cao nhất có thể.
"độ vọt khi bóng chạm bàn là không thể demi lại mà chỉ có đỡ lại thôi"--> b nói câu này có vẻ ko đúng, xem trận FZD vs WCQ gần đây, Fan bị WCQ nó demi cho tối tăm mặt mũi, đánh cảm giác bất lực luôn
 
  • Like
Reactions: crv

729-FX

Đại Uý
"độ vọt khi bóng chạm bàn là không thể demi lại mà chỉ có đỡ lại thôi"--> b nói câu này có vẻ ko đúng, xem trận FZD vs WCQ gần đây, Fan bị WCQ nó demi cho tối tăm mặt mũi, đánh cảm giác bất lực luôn
Gần đây fzd chậm đi so với thời gian ở Houston rồi mà bác
 
  • Like
Reactions: crv

conduongs

Đại Tá
Các bác ơi, 2 trân BK Hugo-Truls ; Fan-Felix di64n ra lúc mấy giờ vậy
Vào lúc 15h chiều nay nhé bắt đầu các trận bán kết
Đây là cơ hội ngàn năm một thuở của các VĐV non-China và cũng là cơ hội hiếm hoi để chúng ta, những khán giả đam mê bóng bàn, tìm lại đc cảm giác hưng phấn, căng thẳng, kích động, tiếc nuối, hụt hẫng...khi theo dõi bóng bàn đỉnh cao quốc tế.
Và theo như bác Backhand ghost thì các bác khác hay tận dụng cơ hội này để xem đi nhé.
 

Bình luận từ Facebook

Top