Hội Ham Vui & Thích bê CÂY CẢNH (*_^) ae chuẩn bị Off Hải Phòng & Đồ Sơn spa

sonkotia

Đại Tá
Mình công nhận mình khỏe thật. Thức 1 đêm, sáng ăn cái bánh mì bate, trưa vội ko ăn, lên xe đi HN, ngủ từ 2h đến 3h30' thì bị 3ma gọi đt, ra HN 5h, 5h30 gặp mặt a e bắt tay bắt chân, đánh bóng đến 8h30, đi uống với a e tẹt ga đến 12h đêm, đi nhờ xelu3chan đến Định Công, đi ăn đêm với thằng cu e đến gần hai rưỡi sáng hết gần hai voka men nữa, về đi ngủ, 8h sáng dậy gọi đt cho Red nhưng a ta chưa tỉnh, đt cho 3 ma xong, lết ra Duy Hưng, cho dokhoa33 và thanglong78 ăn cháo hành sáng, đánh thua mèo và xelu...12h ra bắt xe bíp ra BX Mỹ Đình, lên xe mua vài cái bánh mì ngọt và chai nước lọc............cuối cùng cũng về đc đến nhà. Hẹn a e t3 tuần sau nếu ko có gì thay đổi lại ra để dự đám cưới @tieuho_8x đề nghị a e hội Ham Vui sắp xếp tập trung dự ngày vui của Đức tại Thường Tín. Cám ơn những người bạn, những người a e dễ mến...Thơm ơi a nhớ e...giờ a mới thấy mình kém cỏi...hic tại sao đêm qua e ko đưa e về... Phải chăng mình ko đủ Dũng khí và tự tin...mà có lẽ a say.
 

o3ma

Đại Tá
Ra sao được, ngay gần đấy thôi nhưng trong UBND, vợ tóm rồi, tối định rủ @Red Arc đi cafe thôi, nó đánh nhiều quá cũng mệt, không đốt sức nó nữa, mai nó vào rồi.

Bữa vừa rồi được nghe Dũng cửu nói về triết lý mới cũng thấy hay hay, đang định chuyển sang 02 mặt Tàu đây, cũng muốn thử xem.
Gần đó thì lượn ra rủ hắn caphe cho đỡ buồn, tôi đến đấy xa lắm. Xem chừng tối qua và trưa nay hắn cũng oải rồi.
Bác @lamtq tối qua trốn đâu mà ko ra ngồi với ae? Đi với các bác khác à?
 

tieuho_8x

Đại Tá
Cảm ơn các bác vì hôm qua là lần đầu e gặp các a,bạn Tibhar. Và đầu tiên là a Sơn tí gà đã gợi ý và e mới dám mời mọi người chứ k thì tự nhiên mời như vậy e ngại chết k dám luôn.
Thân mời các a và bạn Thơm (có 2 a e e là bé tuổi nhất) về dự ngày vui của đàn e. E rất mong sự có mặt của mọi người,đó là niềm vui rất lớn của e khi mọi người về tham dự với e.
Và sau lần đầu gặp mặt các bác,e xin chúc hội Ham vui a e chúng ta ngày càng phát triển,đoàn kết...
 

Red Arc

Đại Tá
Thông báo, có một ông anh chơi bóng cùng ở TP HCM cũng đang lang thang ở HN, vừa hạ lạc Hà thành mang theo món đặc sản "sầu riêng" phương Nam (cũng làng nhàng hạng D). Anh em nào có nhã hứng thưởng thức đặc sản thì ới nhé. Địa điểm tạm trú: Ks Vân Nam, 26 đường Láng, Ngã tư sở.
hiện tại 4 anh em: Anh Năm, R.A, @thanglong78, @vcbshark đang tụ họp tại quán cafe nhạc Trịnh công viên Nghĩa Đô, anh em nào ham vui thì ghé chém gió nghe nhạc nhé...
 

o3ma

Đại Tá
Thông báo, có một ông anh chơi bóng cùng ở TP HCM cũng đang lang thang ở HN, vừa hạ lạc Hà thành mang theo món đặc sản "sầu riêng" phương Nam (cũng làng nhàng hạng D). Anh em nào có nhã hứng thưởng thức đặc sản thì ới nhé. Địa điểm tạm trú: Ks Vân Nam, 26 đường Láng, Ngã tư sở.
hiện tại 4 anh em: Anh Năm, R.A, @thanglong78, @vcbshark đang tụ họp tại quán cafe nhạc Trịnh công viên Nghĩa Đô, anh em nào ham vui thì ghé chém gió nghe nhạc nhé...
Nhà xa quá đâm ra thiệt thòi. R.A nói Cá Mập mai đi làm mang theo món "lâm sản" cho tớ nha. Nếu tiện thì tớ tạt qua lấy. Từ nhà ra Bờ Hồ thì gần.
 

sonkotia

Đại Tá
Thông báo, có một ông anh chơi bóng cùng ở TP HCM cũng đang lang thang ở HN, vừa hạ lạc Hà thành mang theo món đặc sản "sầu riêng" phương Nam (cũng làng nhàng hạng D). Anh em nào có nhã hứng thưởng thức đặc sản thì ới nhé. Địa điểm tạm trú: Ks Vân Nam, 26 đường Láng, Ngã tư sở.
hiện tại 4 anh em: Anh Năm, R.A, @thanglong78, @vcbshark đang tụ họp tại quán cafe nhạc Trịnh công viên Nghĩa Đô, anh em nào ham vui thì ghé chém gió nghe nhạc nhé...
Chán nhỉ về mịa núa rùi ko thì .........
 

Red Arc

Đại Tá
WP_20141105_001.jpg

Cafe Trịnh Ca, người đeo kính bên trái là anh Năm từ HCM ra, chuẩn bị giao lưu gặp gỡ anh em trong 10 ngày tới
 

Bình luận từ Facebook

Top