Topic bóng bàn Hà Nam

LE VAN QUYET

Thượng Tá
bong bàn

Thân gửi các anh em hội viên

Đã lâu bận công việc nên không vào topic này . vừa qua mới lướt xem thấy nhiều điều băn khoăn :

Nhiều lần tôi đã trao đổi là anh em mình lên diến đàn ngoài mục đích trao đổi kinh nghiệm chơi môn bóng bàn làm sao cho hay và củng cố phong trào bóng bàn tỉnh nhà thì không có mục đích gì khác . Ta kh nên suy nghĩ khác đi với nhau là buồn lắm .

ANH EM HỘI VIÊN XIN LƯU Ý NHÉ . xin trân trọng cảm ơn .
 

Drhongson

Đại Tá
Chị viết theo cảm hứng
Lúc tưng tửng thì thơ
Lúc vật vờ thì văn (xuôi)
Thành con đừng lăn tăn.

Bài thơ ấy hay mà
Sao Thành _ con bắt sửa ?
Cũng may Thuỷ choé Chửa ( chưa sửa )
Nên Đẻ thêm bài này
Vừa ngắn gọn lại hay .

( Chị ấy làm thơ lai kiểu bút tre , chắc Thành _con không để ý , hihi )
 

cuong_nhanh

Thượng Sỹ
Bài thơ ấy hay mà
Sao Thành _ con bắt sửa ?
Cũng may Thuỷ choé Chửa ( chưa sửa )
Nên Đẻ thêm bài này
Vừa ngắn gọn lại hay .

( Chị ấy làm thơ lai kiểu bút tre , chắc Thành _con không để ý , hihi )
Giữa đêm khuya mà Bác Sơn vẫn lang thang trên diễn đàn. Chắc đêm sài gòn lung linh huyền ảo quá nên một bài thơ hay đã được xuất bản
 

khanhkhai_hanam

Binh Nhì
"Thành con" nhưng không bé
'THÀNH BỐ" đến nơi rồi
Đổi ngôi vài tháng nữa
Nhưng vẵn gọi là "con"
Dù thể nào đi nữa
Xứng đáng là phụ huynh
mọi người hy vọng thế
có phải không "chú Thành"
Tặng chú Thành con bài thơ 1/2 là văn
 

malong_dung

Đại Tá
"Thành con" nhưng không bé
'THÀNH BỐ" đến nơi rồi
Đổi ngôi vài tháng nữa
Nhưng vẵn gọi là "con"
Dù thể nào đi nữa
Xứng đáng là phụ huynh
mọi người hy vọng thế
có phải không "chú Thành"
Tặng chú Thành con bài thơ 1/2 là văn

Chúc mừng nhà thơ mới của Topic Hà Nam xuất hiện, chúc A trình bóng và trình thơ ngày càng lên cao, bóng thì e chấp A 3 quả, thơ thì A chấp lại 3 quả, ok nhé......
 

Hieu67_PhuLy

Trung Uý
Chúc mừng nhà thơ mới của Topic Hà Nam xuất hiện, chúc A trình bóng và trình thơ ngày càng lên cao, bóng thì e chấp A 3 quả, thơ thì A chấp lại 3 quả, ok nhé......

Chú dũng ơi,sao dạo này ko có trận giao lưu nào hay sao vậy,thỉnh thoảng chú đưa những trận đấu hay lên,a ở xa nhưng lúc nào cũng theo dõi ae trong tỉnh.hôm wa a cũng vác(cần) đi làm vài trận rồi,nghỉ có mấy hôm chiến lại mệt quá,làm đúng 8 trận thông,kết quả thua 3,thắng 5.mới hôm đầu vác cần đi cũng để lại ấn tượng đẹp rồi.trình bóng ở clb này cũng rất hay,thua 3 trận,gặp đối thủ hơn nhiều quá(+6).thì mới vừa.
 

malong_dung

Đại Tá
Xin chào, cám ơn đã đọc thơ, chấp 4 là vừa anh xin nhận về bóng bàn còn thơ thì không vì là văn xuôi mà

E đang xuống phong độ, sao chấp được a 4 quả. A nói là văn xuôi nhưng câu đầu tiên lại bảo "cảm ơn đã đọc thơ" mâu thuẫn quá đấy. A cứ nhận là nhà thơ đi, mạnh dạn giống Nhuonghaihau ý, nhanh tiến bộ lắm........................
 

malong_dung

Đại Tá
Chú dũng ơi,sao dạo này ko có trận giao lưu nào hay sao vậy,thỉnh thoảng chú đưa những trận đấu hay lên,a ở xa nhưng lúc nào cũng theo dõi ae trong tỉnh.hôm wa a cũng vác(cần) đi làm vài trận rồi,nghỉ có mấy hôm chiến lại mệt quá,làm đúng 8 trận thông,kết quả thua 3,thắng 5.mới hôm đầu vác cần đi cũng để lại ấn tượng đẹp rồi.trình bóng ở clb này cũng rất hay,thua 3 trận,gặp đối thủ hơn nhiều quá(+6).thì mới vừa.

Đúng là ngày bóng bánh, tối lai rai, sướng nhất A đấy. E dạo này bận quá cũng ít chơi, với lại chỉ đánh bình thường thôi, chứ ko có trận cay cay nào cả. A chơi ở CLB nào đấy, post hình ảnh, thông tin giới thiệu để AE cả nước biết cho vui
 

Hieu67_PhuLy

Trung Uý
Hôm nay có đánh không hả chú hiếu , mấy hôm nữa Anh Hưng tổ chức cho Anh em đánh giải 20/11 chỉ toàn người của CLB hoàng hà thôi
e hôm nay ko đánh,tại hôm qua máu quá vác cần đi chiến,sung với lại đói bóng đánh nhiều quá hôm nay đau ê ẩm cả người,còn a có hôm nay có đánh ở đâu ko,a hưng đứng ra tổ chức đc giải này thì hay quá,chắc vui lắm đây,tiếc quá e ở nhà thì đc chung vui rồi,20-11 cũng là ngày sinh nhật e nữa đấy,bác cố làm cái giải nhất tặng sn e nhé.
 
Last edited:

kientuong-bat

Trung Tá
Trùng hợp của ngày 20/11. Ngày 20/11 này là ngày sinh mẹ - là ngày của vợ - là ngày thành lập CLB bóng bàn. Sắp xếp lịch làm sao đây? Không biết có thêm lịch trình nữa không đây?...
 

malong_dung

Đại Tá
Hôm trước anh Dũng lên CLB Nhà Quàn thế nào? Có gặp Tùng - Hải Dương không?

Thứ 7, cuối tuần nên mấy AE quen đều bận việc riêng hết, cũng giao lưu được 6 trận đơn và đôi, cuối ngày 3 AE đi làm tí bia rồi về sớm. Hôm đấy kô gặp Tùng - HD, Tùng đánh B diễn đàn chắc phải bỏ a 4 viên mới vừa miếng...................
 

thuychoe

Đại Uý
Diễn đàn yên ắng quá
Bão Haiyan đã qua rồi
Anh em bóng bàn ơi
Vào diễn đàn đi thôi
Cùng chém chuối tả tơi
Khắp nơi nơi tấp nập
Cùng tập luyện hăng say
Không quản mưa hay nắng
Phải chiến thắng... chính mình./.
 
Last edited:

malong_dung

Đại Tá
Diễn đàn yên ắng quá
Bão Hayan đã qua rồi
Anh em bóng bàn ơi
Vào diễn đàn đi thôi
Cùng chém chuối tả tơi
Khắp nơi nơi tấp nập
Cùng tập luyện hăng say
Không quản mưa hay nắng
Phải chiến thắng... chính mình./.

Bão Hải Yến đã qua
Khó khăn còn chồng chất
Dân bóng bàn tất bật
Cùng hướng về miền Trung
Thủy ơi có biết không ?
Ngày 23 đánh giải
Góp quỹ cho thoải mái
Cùng ủng hộ anh em
Dũng không chỉ ngồi xem
Phải tham gia vài trận
Mặc dù công việc bận
Góp một phần nhỏ nhoi
Cùng anh em khắp nơi
Vì miền Trung ruột thịt
……………….
 

kientuong-bat

Trung Tá
Diễn đàn buồn quá bạn ơi
Mấy hôm bão tới khắp nơi nguyện cầu
Tiện đây em hỏi mấy câu
Hỏi thăm, thăm hỏi đến nhau vài lời
Nhà em cây cỏ tơi bời
May mà bão tới đã rời nhà đi.
 

Bình luận từ Facebook

Top