vinhhnhb
Đại Uý
Vậy ạ. Thế mà nghe c Mai bảo a LLTT nói là ra luộc cả đội. Uống bia chùa mà. Thế là a ấy lại chém ah? Thôi...thôi... Lần sau đội mình nhớ nhẹ tay thôi c ạ. Làm thế mất khách quá =))
A laplaitrattu dạo này yếu sinh lý quá
Vậy ạ. Thế mà nghe c Mai bảo a LLTT nói là ra luộc cả đội. Uống bia chùa mà. Thế là a ấy lại chém ah? Thôi...thôi... Lần sau đội mình nhớ nhẹ tay thôi c ạ. Làm thế mất khách quá =))
K phải đâu e. Ra ngoài vẫn hổ báo lắm. Đánh đông dẹp bắc. Nhưng cứ hễ gặp đội a mà ú ớ là nát hàng ngay =))A laplaitrattu dạo này yếu sinh lý quá) chắc dạo này làm ăn được nên toàn mới mọi người đi uống bia ạ
K phải đâu e. Ra ngoài vẫn hổ báo lắm. Đánh đông dẹp bắc. Nhưng cứ hễ gặp đội a mà ú ớ là nát hàng ngay =))[/QUOTE
thế anh laplaitrattu gặp anh trâu thế nào ạ) =)) mà a tên gì e quên mất rồi ! cứ gọi a trâu e buồn cười quá
K phải đâu e. Ra ngoài vẫn hổ báo lắm. Đánh đông dẹp bắc. Nhưng cứ hễ gặp đội a mà ú ớ là nát hàng ngay =))[/QUOTE
thế anh laplaitrattu gặp anh trâu thế nào ạ) =)) mà a tên gì e quên mất rồi ! cứ gọi a trâu e buồn cười quá
Hi. Thì mọi người ai cũng gọi a tên đấy mà có s đâu. A LLTT gặp a thì cứ xác định luôn. Cứ gặp ai trong đội a là chỉ có ợ bia thôi chứ làm đc gì
Thỉnh thoảng đội a có chương trình khuyến mãi thì may ra
)
Vậy ạ. Thế mà nghe c Mai bảo a LLTT nói là ra luộc cả đội. Uống bia chùa mà. Thế là a ấy lại chém ah? Thôi...thôi... Lần sau đội mình nhớ nhẹ tay thôi c ạ. Làm thế mất khách quá =))
A ấy chém quá đi chứ??? Chắc hum qua lại nt cho chị Mai bảo luộc cả đội mình chứ giề??? Thỉnh thoảng cửa hàng anh LLTT có chương trình khuyến mãi cho khách hàng, cứ gặp anh ấy là có bia chùa ngay (thay cho Lời tri ân khách hàng mừ), hum qua bọn chị bảo mãi mới dám ngồi uống bia đấy, sợ quá, định để money lại xong về luôn, ai cho về mà về. kekeke
Nhưng mà sao của hàng a ấy cứ khuyễn mãi liên tục thế c nhỉ? Đầu tư lớn ghê, Toàn thấy chi mà k cần thu. A LLTT hào phóng thật ý. Cái kiều chuồn chuồn ấy là k đc rồi. Chắc bị bầm dập quá sợ uống k trôi)
Chiều anh em nào rảnh qua Bách khoa uống bia chùa của anh LLTT thôi. Hào phóng lắm![]()
Mọi người họp hành rất đông và vui, chỉ mỗi tội thương anh LLTT quá đi, hum qua bọn chị quây đánh cho anh ấy nát hàng ròi em à, thân bại danh liệt còn định trốn về không dám uống bia nữa. kakakakaka
Ơ sao lại có cả chuyện như này nữa cơ á! A vừa họp ở GPMB về thành tích a kiếm chiều qua 350k mê mà e lại dựng đứng lên thía này! Qua bị a nện cho nộp 100k mê mà nay sảng hay sao mà nghĩ a nát hàng. Ước mơ của em chỉ có giá trị với Kimtuan đỡ đẻ chứ đừng manh động kẻo sau a ko có mời nước nôi gì nữa mà giáo dục bằng tiền đấy.
Qua Trâu gác bếp ở trên núi may đấy, xuống là kiểu gì chẳng nộp theo chân Hùng cấm vận cả Ngô nướng ngay!
Ơ sao lại có cả chuyện như này nữa cơ á! A vừa họp ở GPMB về thành tích a kiếm chiều qua 350k mê mà e lại dựng đứng lên thía này! Qua bị a nện cho nộp 100k mê mà nay sảng hay sao mà nghĩ a nát hàng. Ước mơ của em chỉ có giá trị với Kimtuan đỡ đẻ chứ đừng manh động kẻo sau a ko có mời nước nôi gì nữa mà giáo dục bằng tiền đấy.
Qua Trâu gác bếp ở trên núi may đấy, xuống là kiểu gì chẳng nộp theo chân Hùng cấm vận cả Ngô nướng ngay!
Chị Mai cho em xin một chân cổ động viên + phóng viên đê
Hôm qua uống bia chùa của LLTT ngon thật![]()
Chị Mai cho em xin một chân cổ động viên + phóng viên đê
Hôm qua uống bia chùa của LLTT ngon thật![]()
Hùng camvan mà thua LLTT kể cũng hơi lạ nhỉ?
Bác cứ tư duy sáng suốt mới tránh được thiên tai hỏa hoạn đấy! Chứ qua cả đội D hùn vốn để động viên nhưng vì tuổi trẻ còn nông nổi nên ăn 3 búa ợ ngay 250k mê! A nhìn vào đấy thấy sự thật phũ phàng chưa, Ngô nướng thì đắc trí vì ko theo và chỉ tin vào bản thân mình cũng phải trả giá 100k mê. Đau lòng nên sảng cả sáng nay đấy!
Chị Mai cho em xin một chân cổ động viên + phóng viên đê
Hôm qua uống bia chùa của LLTT ngon thật![]()
Hay quá có phóng viên Tonic rồi, Media cứ gọi là hoành tráng, tài hèn sức mọn thì thôi cố cái giải phong cách như đội của LLTT vậy.
Mà hôm qua là tớ đang bận mồm chứ lẽ ra phải nện LLTT với tư cách Mù Tạt chứ ko phải GPMB.
Cuối tuần này dự là có nhiều vụ huynh đệ, tỉ muội tương tàn lắm. ACE đều trọng nghĩa khinh tài nhưng chị ra chị mà em ra em, nên vụ 1 nồi lẩu giữa GIAO và PHÔI Nướng đã vào sổ. Sự chồng chéo giữa GPMB và Premiership đem lại khẩu vị mới cho bữa tiệc.
Chúc ACE một tuần mới làm việc hiệu quả, sức khỏe dạt dào với tận tuấn cuồi.