WTTC 29/5 – 05/6, Düsseldorf, Germany

ngtrantoan

Đại Tá
Nội dung đôi nam....

Đôi Ma/Boll đã thua trước Xu/Fan nên theo em năm nay Xu Xin sẽ cố gắng để đưa Fan ZhenDong có danh hiệu (HCV) đầu tiên.

Còn lại, em nghĩ đôi Niwa Koki/Yoshimura là đối thủ xứng tầm, có lẽ mấy đôi Korea cũng hay nhưng thôi tạm cho là thế.

http://d3mjm6zw6cr45s.cloudfront.net/2017/06/MD_Main_Last_32.pdf_0.pdf
Em nghĩ đôi Nhật Morizono/Oshima YuYa, sáng cửa vào CK nhất.
 

ga mo

Đại Tá
Điểm qua tình hình các trận hôm nay cái...

Ma Long có lẽ sẽ không khó khăn khi hạ Ionescu, còn Chuan ChihYuan đã qua 30, không biết có chén được thằng cu Muramatsu không vì thằng ôn này đang trẻ sung sức, cắt gai mút vãi chưởng luôn. Nhưng dù sao thì cũng đứt khi gặp Ma Long thôi.

Nhiều khả năng Freitas sẽ gặp Boll, hai thằng Châu Âu, đều thuận tay trái, Boll tuy già nhưng vẫn là cây đa cây đề, còn Freitas là ông sao đang lên, đây là trận đấu hứa hẹn.

Chú nhóc Harimoto 13 tuổi hôm qua gây sốc cho thế giới khi đá đít Mizutani trong Top 10 ra về nước sớm. Xem lại trận đấu em thấy nó đánh cận bàn, nhanh, chủ yếu gò thật chặt ngắn trong bàn và khi Jun nhể bóng lên là nó hất trên bàn thẳng vào người ngay trong khi Jun thích "bị" người khác giật bóng rồi lùi xa thủ chờ đối phương tự chết. Với phong độ này, có lẽ Harimoto sẽ đi tiếp, tuy nhiên ở nhánh kia thì Lin GaoYuan có khả năng cao đối đầu đàn anh Xu Xin.

Mặc dù tại loạt trận tranh vé trực tiếp sang Đức trong nội bộ tuyển Trung Quốc, Lin đã thể hiện rất tốt bằng các trận thắng trước Xu Xin và Fan ZhenDong nhưng đây là lần đầu kinh nghiệm, chưa biết thế nào, Xu Xin có vẻ cao cơ hơn.

Nhánh còn lại, Zhang JiKe có lẽ sẽ gặp lại chú Sam, chắc là không khó khăn như trước nữa.

Các cặp tiếp theo khá cân sức, ai vào cũng xứng đáng, trong đó ủng hộ đồng chí Wong ChunTing, tay vợt CP được đánh giá hay thứ 2 TG sau Xu Xin.

Ốp Chả Lốp nhiều khả năng gặp Niwa Koki, Koki nhiều khi đánh hay, nhưng nó quá trầm và thi thoảng không ổn định, giải này Ốp được chơi trên sân nhà nên có nhiều lợi thế, ngoài ra Ốp cũng có kinh nghiệm tham gia China Super League nên chắc sẽ không quá khó khăn trước Koki.

Còn lại thì nhóm Fan ZhenDong sẽ khó qua ải, bởi Fan nó đang là ông sao trẻ sáng giá.

http://d3mjm6zw6cr45s.cloudfront.net/2017/06/MS_Main_Last_32.pdf
Bác dự đoán cũng chuẩn đấy, em chỉ nêu ý kiến cá nhân là theo em thì trận Boll vs JANG Woojin thì khả năng là 50-50, Boll tuy già nhưng phong độ vẫn còn tương đối tốt, vả lại được đánh sân nhà cũng là một ưu thế nho nhỏ, tuy nhiên, cu JANG cũng không phải tay vừa đâu, vì vậy em mạnh dạn dự là cu JANG sẽ vào vòng sau với một trận đấu cực kỳ vất vả.
 

bachikho

Đại Tá
tui thì vẫn cho là Boll sẽ thịt ku HQ 4-2, có hôm qua công nhận ku con thần đồng thịt Jun là bất ngờ nhất, 2 set đầu Jun còn suýt dưới 5, kể cả gặp CNT chưa bao h thấy Jun bí vậy, hình như gặp rơ demi Jun cóng thì phải
 

ngtrantoan

Đại Tá
tui thì vẫn cho là Boll sẽ thịt ku HQ 4-2, có hôm qua công nhận ku con thần đồng thịt Jun là bất ngờ nhất, 2 set đầu Jun còn suýt dưới 5, kể cả gặp CNT chưa bao h thấy Jun bí vậy, hình như gặp rơ demi Jun cóng thì phải
Nó thả đó bác ơi
 

backhand-ghost

Đại Tá
Những trận "lớn" như vầy hiếm khi Việt cò nó để sểnh. Trận nào cũng vậy, Việt thi đấu thực sự quá kỳ lợm và bản lĩnh. Mấy điểm nút của 02 ván 3-4 trận này đúng là nghẹt thở. Đánh kiểu này tâm lý nó khác so với tâm lý khi thi đấu chính quy lắm, mà món này ở VN thì Việt HY là số một rồi.
Tiếc là chiều nay e bận, ko kịp đi xem. Mình mà đi thì lại có quà mang về, giống như trận với ĐQL.
 
Last edited:

Bình luận từ Facebook

Top