Video trận chung kết Zhang jike - Ma long bản đẹp

khangbkit

Trung Uý
ko cần, ae có địa chỉ để chém là ok rồi, đg lái xe đến Clb, đường đông quá. mời anh em khai đao trước, lát nữa BhG "đá bồi" ^_^
Xem trận này mình thắc mắc là ku Zhang dạo gần đây bỏ hẳn cú giao nghịch. Đến hết set 1 trận này cũng chưa dùng. Nhưng có vẻ gặp khó khăn ngoài dự kiến trước anh Boll nên hiệp 2 lôi ra xài.
Mời mấy bác chém tiếp :D
 

backhand-ghost

Đại Tá
úi zời, các bro chém yếu quá, chờ chút, vừa về đến nhà xong, để em mang đại đao ra "phập" mới sướng.
Trận này hay hơn cả CK mà các bro, xem Ma Long đánh nói thực là sướng nhưng mà đơn điệu lắm, các bro ko thấy nhạt mồm ah?
 

o3ma

Đại Tá
úi zời, các bro chém yếu quá, chờ chút, vừa về đến nhà xong, để em mang đại đao ra "phập" mới sướng.
Trận này hay hơn cả CK mà các bro, xem Ma Long đánh nói thực là sướng nhưng mà đơn điệu lắm, các bro ko thấy nhạt mồm ah?
Bạn làm quả 11m đi cho chắc ăn. Ae ban qua ban lại nhưng chân tiền không sắc lắm, sút sợ vợt xà ngang.
 

atnguyen23

Trung Uý
hôm qua xem kết quả mà thoáng buồn, không phải vì ghét zjk hay thích ma long ,công nhận một điều ở mỗi trận CK chứng kiến zjk thi đấu khán giả lại được một phen mãn nhãn, có cảm giác anh giống như lệnh hồ xung trong tiếu ngạo giang hồ thi triển độc cô cửu kiếm đánh bại mọi đối thủ trong giang hồ để bước lên đỉnh danh vọng, ngoài ra còn có chất ngông, bất cần là giống nhau nhưng zjk vẫn thiếu một cái gì đó trong con người LHX, tất nhiên em đếch thể diễn tả nó là cái gì :D .em ko theo lối chơi 1 càng nhưng sẽ vẫn là fan ma long, tuy nó đơn giản, hơi đơn điệu nhưng gần gũi, không toan tính nhiều, hy vọng trong tương lai a long sẽ nâng cấp thứ võ công chí dương của mình xuyên thủng tượng đài hiện tại để thống nhất giang hồ :))
 

backhand-ghost

Đại Tá
hôm qua xem kết quả mà thoáng buồn, không phải vì ghét zjk hay thích ma long ,công nhận một điều ở mỗi trận CK chứng kiến zjk thi đấu khán giả lại được một phen mãn nhãn, có cảm giác anh giống như lệnh hồ xung trong tiếu ngạo giang hồ thi triển độc cô cửu kiếm đánh bại mọi đối thủ trong giang hồ để bước lên đỉnh danh vọng, ngoài ra còn có chất ngông, bất cần là giống nhau nhưng zjk vẫn thiếu một cái gì đó trong con người LHX, tất nhiên em đếch thể diễn tả nó là cái gì :D .em ko theo lối chơi 1 càng nhưng sẽ vẫn là fan ma long, tuy nó đơn giản, hơi đơn điệu nhưng gần gũi, không toan tính nhiều, hy vọng trong tương lai a long sẽ nâng cấp thứ võ công chí dương của mình xuyên thủng tượng đài hiện tại để thống nhất giang hồ :))
tuyệt hay bro nhé.
Ko cần phải xem bro nói đúng hay sai, nhưng thưởng thức và cảm nhận là phải như vậy. Không có cảm xúc và sự rung động thì lời mình nói sẽ thành một mớ phân tích khô khan, nhạt lắm.
Hôm nào mở thêm cái topic về Kim Dung truyện để "phập" cũng hay nhỉ ^_^
 

backhand-ghost

Đại Tá
muộn quá, chắc cũng ko còn ai cùng thưởng ngoạn lại trận này cùng BhG. Trận này thực ra còn hay hơn trận CK, thỉnh thoảng lắm người ta mới thấy ZJK có chút sợ hãi.
 

o3ma

Đại Tá
muộn quá, chắc cũng ko còn ai cùng thưởng ngoạn lại trận này cùng BhG. Trận này thực ra còn hay hơn trận CK, thỉnh thoảng lắm người ta mới thấy ZJK có chút sợ hãi.
Thật ra do TMB già rồi nên phản ứng cũng chậm đi, nhiều quả xử lý và phản xạ không được nhanh nhạy nữa. Bây giờ cũng chỉ gây khó dễ cho mấy chú TQ chút thôi chứ để chiến thắng thì khó.
 

backhand-ghost

Đại Tá
Thật ra do TMB già rồi nên phản ứng cũng chậm đi, nhiều quả xử lý và phản xạ không được nhanh nhạy nữa. Bây giờ cũng chỉ gây khó dễ cho mấy chú TQ chút thôi chứ để chiến thắng thì khó.
quan trọng nhất lúc thi đấu là trước hết phải chơi được quả bóng của mình đã. Timo Boll đã làm được điều đó, thậm chí là làm rất tốt. Trong cự ly cách bàn bóng 1-2 bước chân TMB đĩnh đạc và ko hề run sợ trước đối thủ, phát huy được tinh tuý của mình, nhìn TMB đờ mi trái trong bàn và ghi một loạt điểm winner thật quá đã mắt, ZJK ko điều chỉnh nhanh trong ván cuối thì mệt ha.
 

o3ma

Đại Tá
quan trọng nhất lúc thi đấu là trước hết phải chơi được quả bóng của mình đã. Timo Boll đã làm được điều đó, thậm chí là làm rất tốt. Trong cự ly cách bàn bóng 1-2 bước chân TMB đĩnh đạc và ko hề run sợ trước đối thủ, phát huy được tinh tuý của mình, nhìn TMB đờ mi trái trong bàn và ghi một loạt điểm winner thật quá đã mắt, ZJK ko điều chỉnh nhanh trong ván cuối thì mệt ha.
Bản năng và những gì thể hiện của một ngôi một ngôi sao lớn vẫn còn chỉ tiếc trong thể thao yếu tố tuổi tác là một rào cản rất lớn. Lối đánh hiện đại như ngày nay thì lại càng cần điều đó. Tôi cũng rất thích TMB và ước giá như a ta có thể trẻ ra được vài tuổi thì mọi việc đều có thể trong tầm tay. Mấy tháng trước ở giải đồng đội ở Nhật TMB đánh trận mang tính quyết định với ML nhưng cũng rất tiếc không thể chống đỡ được. Chân tay không nhanh và độ chuẩn xác cũng giảm nhiều. Mất điểm nhiều quả thể hiện rõ điều đó.
 

backhand-ghost

Đại Tá
Bản năng và những gì thể hiện của một ngôi một ngôi sao lớn vẫn còn chỉ tiếc trong thể thao yếu tố tuổi tác là một rào cản rất lớn. Lối đánh hiện đại như ngày nay thì lại càng cần điều đó. Tôi cũng rất thích TMB và ước giá như a ta có thể trẻ ra được vài tuổi thì mọi việc đều có thể trong tầm tay. Mấy tháng trước ở giải đồng đội ở Nhật TMB đánh trận mang tính quyết định với ML nhưng cũng rất tiếc không thể chống đỡ được. Chân tay không nhanh và độ chuẩn xác cũng giảm nhiều. Mất điểm nhiều quả thể hiện rõ điều đó.
thực ra với nhiều người chơi bóng bàn thì Timo Boll ko phải là một hình mẫu về kỹ thuật, thậm chí nhiều người còn đánh giá với biên độ vung vợt quá ngắn và khuỷu tay luôn để cao gần ngang vai thì các đòn đánh FH và BH của TMB có chút sai kỹ thuật. Nhưng TMB coi những điều đó là một phần tạo nên lối đánh của mình nên bao năm qua anh vẫn ko có quá nhiều thay đổi về kỹ thuật.
Phải nói rằng dù đã qua hơn 1 thập kỷ chơi bóng đỉnh cao và ở cái tuổi mà rất nhiều VĐV Trung Quốc đã nghỉ chơi thì TMB vẫn giữ được phong độ khá tốt, dù cho trải qua nhiều năm tháng khi tốc độ và sức mạnh giảm đi các vũ khí của TMB cũng đã bớt đi khả năng sát thương khi còn đỉnh cao phong độ. Với các động tác BH và FH có cảm giác bị lỗi về kỹ thuật nhưng chính việc đó cũng đã tạo nên một TMB trong và cận bàn cực hay với các quả đánh đờ mì 2 càng rất nhanh và có điểm rơi rất kín và sốc. Với đòn FH dựa lực và tương đối ôm bàn, TMB thường tạo ra thế tân công hay phòng ngự tích cực mỗi khi anh đánh đờ mi cực nhanh ở góc né rất sâu với điểm rơi loanh quanh nách của đối thủ; khi phải lao trống đánh FH khi tấn công hay phòng ngự đa phần TMB vẫn giữ nhịp đờ mi để khỏa lấp và hạn chế nhược điểm của đòn FH tấn công của TMB là thiếu xoáy và không đủ nặng. Các đòn đánh BH cũng là một thế mạnh của TMB và cũng là một vũ khí có độ sát thương cao của anh. TMB ko chơi trái tay thiên về sức mạnh như Ovtcharov hay chuẩn và biến hóa như ZJK..TMB dùng quả trái đờ mi trong bàn với điểm rơi và một góc đánh tuyệt vời, bóng bay cực nhanh từ góc né của anh sang mang phía bên kia theo phương đường chéo với tỷ lệ vào bàn và ghi điểm rất cao, thậm chí là rất nhiều điểm winner.
 

pingg

Trung Uý
xem hai trận CK và trận BK thấy khác nhau rõ, trận CK Ma và Zang quen bóng, thường xuyên thấy hai bên đối giật và tấn công ngay từ quả giao bóng, còn trận BK thấy tâm lí nặng hơn rất nhiều, ít khi có đối giật thường 5-6 bóng là tèo, rất nhiều quả chỉ ba bóng. Séc 5,6 Zang có vẻ chủ quan, lỗi nhiều, còn TB thì đánh không còn j để mất. Séc cuối hai bên đều tâm lí, TB từ chỗ không còn j để mất nay cách đích còn có một séc tự nhiên lại có áp lực phải thắng. O séc cuối này Zang lợi thế ăn được ba bóng đầu rồi dẫn 7-4, nên mấy bóng cuối đánh tự tin hẳn. ( chuẩn bị sẵn rổ nhặt gạch :D),
Bác nào có bí kíp luyện tinh thần thép, xin chia sẻ, vào trận mà giữ được thần kinh thép như Zang chắc thêm được vài bóng :p
 

pingg

Trung Uý
thực ra với nhiều người chơi bóng bàn thì Timo Boll ko phải là một hình mẫu về kỹ thuật, thậm chí nhiều người còn đánh giá với biên độ vung vợt quá ngắn và khuỷu tay luôn để cao gần ngang vai thì các đòn đánh FH và BH của TMB có chút sai kỹ thuật. Nhưng TMB coi những điều đó là một phần tạo nên lối đánh của mình nên bao năm qua anh vẫn ko có quá nhiều thay đổi về kỹ thuật.
Phải nói rằng dù đã qua hơn 1 thập kỷ chơi bóng đỉnh cao và ở cái tuổi mà rất nhiều VĐV Trung Quốc đã nghỉ chơi thì TMB vẫn giữ được phong độ khá tốt, dù cho trải qua nhiều năm tháng khi tốc độ và sức mạnh giảm đi các vũ khí của TMB cũng đã bớt đi khả năng sát thương khi còn đỉnh cao phong độ. Với các động tác BH và FH có cảm giác bị lỗi về kỹ thuật nhưng chính việc đó cũng đã tạo nên một TMB trong và cận bàn cực hay với các quả đánh đờ mì 2 càng rất nhanh và có điểm rơi rất kín và sốc. Với đòn FH dựa lực và tương đối ôm bàn, TMB thường tạo ra thế tân công hay phòng ngự tích cực mỗi khi anh đánh đờ mi cực nhanh ở góc né rất sâu với điểm rơi loanh quanh nách của đối thủ; khi phải lao trống đánh FH khi tấn công hay phòng ngự đa phần TMB vẫn giữ nhịp đờ mi để khỏa lấp và hạn chế nhược điểm của đòn FH tấn công của TMB là thiếu xoáy và không đủ nặng. Các đòn đánh BH cũng là một thế mạnh của TMB và cũng là một vũ khí có độ sát thương cao của anh. TMB ko chơi trái tay thiên về sức mạnh như Ovtcharov hay chuẩn và biến hóa như ZJK..TMB dùng quả trái đờ mi trong bàn với điểm rơi và một góc đánh tuyệt vời, bóng bay cực nhanh từ góc né của anh sang mang phía bên kia theo phương đường chéo với tỷ lệ vào bàn và ghi điểm rất cao, thậm chí là rất nhiều điểm winner.
mình thấy bọn tây dạy bóng lạ lắm, bọn trẻ con bé tí thì cho cầm vợt đánh bóng, đánh thế nào cũng được miễn vào bàn, khi bảy tám tuổi thì tập đánh đều, rồi tập di chuyển, sau đó mới tập giật, mà chả thấy chú HLV cầm tay bắt đánh như ở nhà, HLV chỉ nói nguyên tắc khi giật phải tạo vận tốc tối đa khi tiếp xúc bóng và dùng vận dụng cả thân người để tăng thêm lực, trong Clb có đủ cả vợt dọc, vợt ngang, gai ngắn dài, có lẽ hồi bé TB cũng học vậy nên lúc lớn kĩ thuật không 'chuẩn', nhưng vì năng khiếu đánh hơn cả thầy nên lúc lớn hình thành lối đánh cũng không sửa nữa chăng?
 

Profess.medical

Đại Uý
Em thấy BT:)).chả có gì là mất hình tượng cả.người cùng tư duy thì sẽ thấy nó là cái cách thể hiện bản lĩnh và cá tính.Đôi khi phải lạ nó mới hấp dẫn.^^.chắc sau này già gần chết cũng ko ai quên nổi hình ảnh 1 Zhangji quá lãng tử,quá thoát tục:))
 

o3ma

Đại Tá
Em thấy BT:)).chả có gì là mất hình tượng cả.người cùng tư duy thì sẽ thấy nó là cái cách thể hiện bản lĩnh và cá tính.Đôi khi phải lạ nó mới hấp dẫn.^^.chắc sau này già gần chết cũng ko ai quên nổi hình ảnh 1 Zhangji quá lãng tử,quá thoát tục:))
Một chút gì đó phảng phất sự hoang dại (cảm nhận cá nhân là thế). Một phong cách đáng để nhớ đấy chứ.
 

backhand-ghost

Đại Tá
Một chút gì đó phảng phất sự hoang dại (cảm nhận cá nhân là thế). Một phong cách đáng để nhớ đấy chứ.
vấn đề là ZJK có cái gì đó "khinh mạn" có cái gì "bất cần" thể hiện bên ngoài nhưng nội tâm ông em thế nào ai mà biết. Nhưng ai bảo ông em quá thành công và hoàn hảo, đây cũng là lý do để người khác ngày qua ngày, mỗi hôm lại "ghét ghét" cu cậu hơn một chút.
Hôm qua, nếu Ma Long vô địch thì chắc chắn sẽ ko biểu hiện như thế, nhưng nếu là Ma Long thì vô tư, phá mây cái "zing" rồi "tiện đường công tác" phá luôn cái bàn bóng thì khán giả cũng chẳng phê phán gì ML đâu nhỉ.
Tất cả những nhà vô địch vĩ đại đều cần một cá tính để xây cho mình một bản sắc riêng, người đó cũng phải mạnh mẽ thực sự, cả Wang Hao và Ma Long đều vậy, thiếu một chút cá tính, xù xì...nhìn ánh mắt của họ không có sát khí và nguội lắm.
 

aunhh

Đại Tá
vấn đề là ZJK có cái gì đó "khinh mạn" có cái gì "bất cần" thể hiện bên ngoài nhưng nội tâm ông em thế nào ai mà biết. Nhưng ai bảo ông em quá thành công và hoàn hảo, đây cũng là lý do để người khác ngày qua ngày, mỗi hôm lại "ghét ghét" cu cậu hơn một chút.
Hôm qua, nếu Ma Long vô địch thì chắc chắn sẽ ko biểu hiện như thế, nhưng nếu là Ma Long thì vô tư, phá mây cái "zing" rồi "tiện đường công tác" phá luôn cái bàn bóng thì khán giả cũng chẳng phê phán gì ML đâu nhỉ.
Tất cả những nhà vô địch vĩ đại đều cần một cá tính để xây cho mình một bản sắc riêng, người đó cũng phải mạnh mẽ thực sự, cả Wang Hao và Ma Long đều vậy, thiếu một chút cá tính, xù xì...nhìn ánh mắt của họ không có sát khí và nguội lắm.
Nói đến " ánh mắt sát khí", có thể nói, rõ ràng nhất là trận CK Olympic 2012 giữa Zhang và Wang. Cứ mỗi khi hết pha bóng, 2 tay vợt đến lau mặt, ống kính máy quay quay rất rõ, " ánh mắt sát khí" của cu Zhang lườm cu Wang.
 

Bình luận từ Facebook

Top