Video trận chung kết Zhang jike - Ma long bản đẹp

subasa

Đại Uý
xem trận đấu đỉnh cao quả thật đã con mắt quá,ML thì ko từ lâu BH luôn tiềm ẩn rủi ro ngay cả với những đối thủ thấp hơn lại gặp ZJK lạnh lùng và BH xuất sắc khoét vào điểm yếu này nên quả là ức chế,trận này mình có cảm giác ZJK đánh như kiểu ko còn gì để mất,ngay cả khi bị giao ngắn về FH anh cũng flick ngay:))
 

Phạm Việt

Thượng Sỹ
Phong độ Malong như bây giờ mà vẫn còn thua zang. đúng là kỵ cơ zang quá hiểu lối đánh malong. nhưng Malong vẫn luôn để lại ấn tượng trong từng trận đấu về đạo đức và tài năng.
 

tiachop

Thượng Tá
Ai lại đi nghĩ nó đơn giản thế bro, kể một câu chuyện nhỏ để thấy là khi ở đỉnh cao nhiều tiền ko ý nghĩa gì đâu.
Zhang Jike ít nói, vẻ mặt lạnh, có chút gì đó lấc cấc tạo cho người ta cảm giác trong người cu cậu luôn có sẵn sự phản ứng mạnh mẽ với mọi thứ xung quanh. Nhưng ZJK cũng là người thường thôi mà, có lúc cũng cần tâm sự, chia sẻ. Trước thềm WTTC 2013, trong đợt tập huấn tại Áo (đoán là học viện của Schlager), LGL và ZJK đã có một cuộc trò chuyện dài 3 tiếng đồng hồ (thật khiếp hồn, 2 "đại mãn quan" nói chuyện với nhau, một người thành Grand Slamer trẻ nhất trong LS khi mới 20t, người hoàn thành việc đó trong thời gian ngắn nhất) và sau cuộc nói chuyện đó, trong trận CK HLV LGL đã chia sẻ nó với người hâm mộ 2 điều. Mục tiêu và động lực chơi bóng hiện tại của XJK là làm lại Grand Slam career một lần nữa. Hai người duy nhất có thể làm cho anh có đủ độ "căng" cần thiết khi thi đấu và là người anh mong muốn được gặp và chiến thắng trong mọi trận CK nhất đó là Wang Hao và sau là Ma Long. Chỉ có chiến thắng trước hai người đó mới thực sự làm ZJK phấn khích và chỉ khi 2 người đó làm khó cho anh thì anh mới có thể "xô, xê" được.
Trận CK này, Zhang lần đầu thắng Ma trong một trận đấu ở level TG. Mục tiêu a đặt ra đã được hoàn thành 1/2 (ở TQ thì cái này cộng cái kia chưa chắc đã bằng cái đó, nhưng cứ tạm tính vậy đã ^_^). Vậy thì cu cậu đạp hỏng vài cái "zing"' cũng là chuyện bình thường mà, nếu BhG được thắng trận đó thì chắc mình phá tan mịe nó cài bàn thi đấu rồi he2.
Em nghĩ chắc chắn chẳng có mấy người có đủ bình tĩnh để không phấn kích như ZJK khi mà "Đại mãn quan" thứ 2 đã đi được 2/3 chặng đường, bác @backhand-ghost nhỉ. Ma Long có khuôn mặt rất dễ mến, rất thích anh chàng này. ZJK thì khuôn mặt có vẻ lầm lỳ, lạnh lạnh, ngầu ngầu, có thể khiến nhiều người không thích như kiểu Mourinho của bóng đá, nhưng theo em chính những con người như vậy thường có cái đặc biệt để đi đến những vinh quang đỉnh cao. Thiên tài luôn có cái gì đó khác người mà.
ZJK đã đi được 2/3 mục tiêu, mục tiêu cuối là Olympic 2016. Hai năm nữa, các đối thủ tiềm tàng sẽ lộ diện, liệu ZJK có thể đạt được thắng lợi cuối cùng không? Thật là em rất háo hức đợi đến ngày đó!
 

backhand-ghost

Đại Tá
Chắn chắn một điều là Ma Long nghiên cứu ZJK rất rất kỹ rồi, để hiểu và phán đoán tất cả đường bóng của Zhang.
Nhưng 张继科 bây h giờ ở đẳng khác rồi, ngày trước còn phải có kiếm pháp, cần chiêu thức nhưng giờ đây trình độ của Zhang Jike đạt đến độ "kiếm ý", "vô chiêu" rồi. Nói cho nó hình ảnh như chuyện Kim Dung vậy thôi, nhưng thực tế BhG có cảm nhận gần như vậy. ZJK gần như đã bỏ qua cái gọi là tranh đánh, cướp tiên rồi thì phải. "Dĩ bất biến, ứng vạn biến" đường bóng và chiến thuật của ZJK phát triển tại chỗ và ứng với từng đường bóng là từng cách khắc chế, nó tự nhiên như nước chảy vậy. Tất nhiên là Zhang phải có kỹ thuật siêu việt chứ ko phải mỗi cái khuôn mặt lạnh lẽo là đủ.
Ma Long phải nói là cực hay (nhanh, chuẩn và cả hiểm ác) nhưng vào những thời khắc quan trọng của trận đấu, điểm nút của từng ván đấu lối chơi của ML trước ZJK lại khiến cho người hâm mộ anh thấy lo lắng, bất an. Một vài khoảnh khắc rất nhanh đó nhiều khi khiến ta tưởng là do may rủi quyết định, nhưng có lẽ ko phải. Ma Long càng hay ta lại thấy anh càng thiếu cái gì đó, thần thái của nhà VĐ hay sự dũng mãnh của người đàn ông hay sự lạnh lùng bình tĩnh của một người đã phần nào kiểm soát được cảm xúc bình thường....Lúc cuối trận nhìn Ma Long mắt như ngấn lệ, mình lại nhớ Wang Hao...
 

backhand-ghost

Đại Tá
Em nghĩ chắc chắn chẳng có mấy người có đủ bình tĩnh để không phấn kích như ZJK khi mà "Đại mãn quan" thứ 2 đã đi được 2/3 chặng đường, bác @backhand-ghost nhỉ. Ma Long có khuôn mặt rất dễ mến, rất thích anh chàng này. ZJK thì khuôn mặt có vẻ lầm lỳ, lạnh lạnh, ngầu ngầu, có thể khiến nhiều người không thích như kiểu Mourinho của bóng đá, nhưng theo em chính những con người như vậy thường có cái đặc biệt để đi đến những vinh quang đỉnh cao. Thiên tài luôn có cái gì đó khác người mà.
ZJK đã đi được 2/3 mục tiêu, mục tiêu cuối là Olympic 2016. Hai năm nữa, các đối thủ tiềm tàng sẽ lộ diện, liệu ZJK có thể đạt được thắng lợi cuối cùng không? Thật là em rất háo hức đợi đến ngày đó!
Thực nếu ae mình công nhận là Zhang đã đạt đến cảnh giới rồi thì câu chuyện 2016 là chuyện của ZJK và bản thân cu cậu thôi.
Tuổi 28 sẽ chín chắn hơn và tinh tế hơn, nên mình nghĩ tuổi tác chưa ảnh hưởng gì nhiều đâu. Với lại, với tất cả những con người hiện nay của BBTG thì chưa có ai là người dám tự tin là đủ khả năng chặn đứng giấc mơ đó. Tuy nhiên, dù hôm nay Ma Long có thua, nhưng a vẫn là người BhG tin nhất rằng có thể làm điều đó. WTTC 2015 này hi vọng là Ma Long se được toại nguyện, nếu 2015 thành công thì cục diện 2016 sẽ rất khác và áp lực sẽ chia đều cho cả 2, BhG cũng muốn thấy ZJK day dứt vì một vài điểm số mà mắt ngấn lệ...Chứ cứ thế này thì ku em ngày càng không phải là người nữa rồi....
 

Son_ct

Đại Uý
Thực nếu ae mình công nhận là Zhang đã đạt đến cảnh giới rồi thì câu chuyện 2016 là chuyện của ZJK và bản thân cu cậu thôi.
Tuổi 28 sẽ chín chắn hơn và tinh tế hơn, nên mình nghĩ tuổi tác chưa ảnh hưởng gì nhiều đâu. Với lại, với tất cả những con người hiện nay của BBTG thì chưa có ai là người dám tự tin là đủ khả năng chặn đứng giấc mơ đó. Tuy nhiên, dù hôm nay Ma Long có thua, nhưng a vẫn là người BhG tin nhất rằng có thể làm điều đó. WTTC 2015 này hi vọng là Ma Long se được toại nguyện, nếu 2015 thành công thì cục diện 2016 sẽ rất khác và áp lực sẽ chia đều cho cả 2, BhG cũng muốn thấy ZJK day dứt vì một vài điểm số mà mắt ngấn lệ...Chứ cứ thế này thì ku em ngày càng không phải là người nữa rồi....
Chờ video youtube full từ CCTV rồi làm 1 bài bình luận trận này chứ anh nhỉ :D em kết nhất quả trái của ZJK, lúc nhanh lúc chậm, lúc mạnh lúc nhẹ làm ML không theo nổi trong nhiều loạt đôi công trái :D
 

backhand-ghost

Đại Tá
thôi xong, cứ miên man nói mãi thế này, bài BL của tui về trận này cũng coi như đã hòm hòm rồi. Nhận order của mấy ae mà làm ăn thế này thì chết ^_^
Nói thật với bro @Son_ct là tôi ghét thằng ZJK này lâu rồi và chuyển qua thích ML.
Mình thích cái gì nó đẹp nhưng phải có chỗ khiếm khuyết cơ, ông ôn này hoàn chỉnh như một cỗ máy vậy thì mình chịu, nhiều lần mình đã nói là viết về ZJK là chán lắm vì dữ liệu về nó bị "fic" cứng rồi, con gì ma nói nữa.
 
Last edited:

tiachop

Thượng Tá
Chắn chắn một điều là Ma Long nghiên cứu ZJK rất rất kỹ rồi, để hiểu và phán đoán tất cả đường bóng của Zhang.
Nhưng 张继科 bây h giờ ở đẳng khác rồi, ngày trước còn phải có kiếm pháp, cần chiêu thức nhưng giờ đây trình độ của Zhang Jike đạt đến độ "kiếm ý", "vô chiêu" rồi. Nói cho nó hình ảnh như chuyện Kim Dung vậy thôi, nhưng thực tế BhG có cảm nhận gần như vậy. ZJK gần như đã bỏ qua cái gọi là tranh đánh, cướp tiên rồi thì phải. "Dĩ bất biến, ứng vạn biến" đường bóng và chiến thuật của ZJK phát triển tại chỗ và ứng với từng đường bóng là từng cách khắc chế, nó tự nhiên như nước chảy vậy. Tất nhiên là Zhang phải có kỹ thuật siêu việt chứ ko phải mỗi cái khuôn mặt lạnh lẽo là đủ.
Ma Long phải nói là cực hay (nhanh, chuẩn và cả hiểm ác) nhưng vào những thời khắc quan trọng của trận đấu, điểm nút của từng ván đấu lối chơi của ML trước ZJK lại khiến cho người hâm mộ anh thấy lo lắng, bất an. Một vài khoảnh khắc rất nhanh đó nhiều khi khiến ta tưởng là do may rủi quyết định, nhưng có lẽ ko phải. Ma Long càng hay ta lại thấy anh càng thiếu cái gì đó, thần thái của nhà VĐ hay sự dũng mãnh của người đàn ông hay sự lạnh lùng bình tĩnh của một người đã phần nào kiểm soát được cảm xúc bình thường....Lúc cuối trận nhìn Ma Long mắt như ngấn lệ, mình lại nhớ Wang Hao...
Vâng, đúng là tội nghiệp cho Ma Long và Wang Hao. Hic nhưng Malong dù sao cũng 01 lần vô địch WC rồi nên không vô địch WC lần nữa vẫn chưa phải là tột cùng thất vọng, còn Wang Hao thì còn thiếu mỗi Olympic để được "Đại mãn quan" thì 3 lần đều thất bại ở chung kết, quả là không đau đớn nào bằng!
 

aunhh

Đại Tá
Chắn chắn một điều là Ma Long nghiên cứu ZJK rất rất kỹ rồi, để hiểu và phán đoán tất cả đường bóng của Zhang.
Nhưng 张继科 bây h giờ ở đẳng khác rồi, ngày trước còn phải có kiếm pháp, cần chiêu thức nhưng giờ đây trình độ của Zhang Jike đạt đến độ "kiếm ý", "vô chiêu" rồi. Nói cho nó hình ảnh như chuyện Kim Dung vậy thôi, nhưng thực tế BhG có cảm nhận gần như vậy. ZJK gần như đã bỏ qua cái gọi là tranh đánh, cướp tiên rồi thì phải. "Dĩ bất biến, ứng vạn biến" đường bóng và chiến thuật của ZJK phát triển tại chỗ và ứng với từng đường bóng là từng cách khắc chế, nó tự nhiên như nước chảy vậy. Tất nhiên là Zhang phải có kỹ thuật siêu việt chứ ko phải mỗi cái khuôn mặt lạnh lẽo là đủ.
Ma Long phải nói là cực hay (nhanh, chuẩn và cả hiểm ác) nhưng vào những thời khắc quan trọng của trận đấu, điểm nút của từng ván đấu lối chơi của ML trước ZJK lại khiến cho người hâm mộ anh thấy lo lắng, bất an. Một vài khoảnh khắc rất nhanh đó nhiều khi khiến ta tưởng là do may rủi quyết định, nhưng có lẽ ko phải. Ma Long càng hay ta lại thấy anh càng thiếu cái gì đó, thần thái của nhà VĐ hay sự dũng mãnh của người đàn ông hay sự lạnh lùng bình tĩnh của một người đã phần nào kiểm soát được cảm xúc bình thường....Lúc cuối trận nhìn Ma Long mắt như ngấn lệ, mình lại nhớ Wang Hao...
Anh BHG ơi, thật sự hôm qua ko xem live được vì ko có máy tính. Dùng đt xem kết quả trên trang ITTF. Khi Zhang Jike dẫn 10-8 thì cảm giác hơi lo bởi vì mình là fan của cu Zhang. Khi kết quả 12-10, thì thở phào nhẽ nhõm. Sáng nay coi highlight trận BK Zhang vs Boll và Zhang vs Ma, ở trình độ như mình không thể nói hết được. Chỉ cảm giác được rằng, Zhang quá bản lĩnh. Các lần gặp nhau giữa tay vợt này, dù Zhang dẫn nhiều điểm Ma, nhưng Ma cũng rất bản lĩnh và thắng ngược. Ở vài trận gần đây thì khác và tại WC lần này, những set bị dẫn 4-5 điểm, thần sắc của Zhang như không có thay đổi gì, thậm chí khi bị dẫn 3-2, vẫn bình tĩnh đánh. Zhang đã thể hiện bản lĩnh của nhà vô địch, thể hiện ở thời điểm khó khăn và áp lực. Như trận ck Zhang Jike vs Wang Hao tại Olympic 2012 và WTTC 2013, có cảm giác dường như Zhang bao quát với mọi thứ của trận đấu và trận ck WC 2014 với Ma Long cũng vậy. Có những loạt bóng Zhang chỉ có 2-3 cú đánh để ăn điểm cho thấy đòn đánh của Zhang cực hiệu quả, độ sắc sảo. Nhớ lại loạt bài "Bình luận các trận đấu kinh điển của BHG, LGL nói " đường bóng của Zhang(Wang) như "lấy mạng" người ta. Ở những thời điểm quyết định, để ý thấy rằng cu Zhang hay tung những cú đánh ấy. Cú flick của Zhang khi set cuối rất biến hóa, không chỉ có xoáy lên và hơi chuội thành ra Ma Long ko thể đánh trả lại được. Các trận đấu gần đây Zhang vs Ma, Zhang phản công rất tốt các cú FH flick tốc độ cực nhanh của Ma và tỉ lệ thắng rất cao. So với các trận gần nhất mà Zhang vs Ma gặp nhau tại các trận ck như Slovenia 2012, Hungary 2013 ( hay Bungaria gì đó), Trial WTTTC 2014, giải VĐQG TQ, Zhang ít sử dụng cú giật BH hơn mà khi giật thì MA vô cùng bị động.
Chúc mừng Zhang Jike!!! Con đường đạt Grand Slam lần 2 đang rộng mở với Zhang.
 
Last edited:

backhand-ghost

Đại Tá
Anh BHG ơi, thật sự hôm qua ko xem live được vì ko có máy tính. Dùng đt xem kết quả trên trang ITTF. Khi Zhang Jike dẫn 10-8 thì cảm giác hơi lo bởi vì mình là fan của cu Zhang. Khi kết quả 12-10, thì thở phào nhẽ nhõm. Sáng nay coi highlight trận BK Zhang vs Boll và Zhang vs Ma, ở trình độ như mình không thể nói hết được. Chỉ cảm giác được rằng, Zhang quá bản lĩnh. Các lần gặp nhau giữa tay vợt này, dù Zhang dẫn nhiều điểm Ma, nhưng Ma cũng rất bản lĩnh và thắng ngược. Ở vài trận gần đây thì khác và tại WC lần này, những set bị dẫn 4-5 điểm, thần sắc của Zhang như không có thay đổi gì, thậm chí khi bị dẫn 3-2, vẫn bình tĩnh đánh. Giống như trận ck Zhang Jike vs Wang Hao tại Olympic 2012 và WTTC 2013, có cảm giác dường như Zhang bao quát với mọi thứ của trận đấu và trận ck WC 2014 với Ma Long cũng vậy. Có những loạt bóng Zhang chỉ có 2-3 cú đánh để ăn điểm cho thấy đòn đánh của Zhang cực hiệu quả, độ sắc sảo. Nhớ lại loạt bài "Bình luận các trận đấu kinh điển của BHG, LGL nói " đường bóng của Zhang(Wang) như "lấy mạng" người ta. Ở những thời điểm quyết định, để ý thấy rằng cu Zhang hay tung những cú đánh ấy. Cú flick của Zhang khi set cuối rất biến hóa, không chỉ có xoáy lên và hơi chuội thành ra Ma Long ko thể đánh trả lại được. Các trận đấu gần đây Zhang vs Ma, Zhang phản công rất tốt các cú FH flick tốc độ cực nhanh của Ma và tỉ lệ thắng rất cao. So với các trận gần nhất mà Zhang vs Ma gặp nhau tại các trận ck như Slovenia 2012, Hungary 2013 ( hay Bungaria gì đó), Trial WTTTC 2014, giải VĐQG TQ, Zhang ít sử dụng cú giật BH hơn mà khi giật thì MA vô cùng bị động.
Chúc mừng Zhang Jike!!!
nếu để chọn trận hay nhất thì tớ cũng chọn trận BK với TMB, hay đến run cả người, hiz.
 

aunhh

Đại Tá
nếu để chọn trận hay nhất thì tớ cũng chọn trận BK với TMB, hay đến run cả người, hiz.
Phải nói rằng giải này Boll đánh quá hay. Một Ovtcharov rất lên tay và Jun Mizutani cũng rất xuất sắc tại giải lần này mà cũng chịu ko nổi ông già gân này. Hehe. Khi nào vào Bình Định BHG ơi, mình đi về và chơi bb hơi trễ đó, tầm 6h15 mới chơi. Mình đã hẹn mấy chú ngoài Đập Đá rồi đó.
 

backhand-ghost

Đại Tá
Vâng, đúng là tội nghiệp cho Ma Long và Wang Hao. Hic nhưng Malong dù sao cũng 01 lần vô địch WC rồi nên không vô địch WC lần nữa vẫn chưa phải là tột cùng thất vọng, còn Wang Hao thì còn thiếu mỗi Olympic để được "Đại mãn quan" thì 3 lần đều thất bại ở chung kết, quả là không đau đớn nào bằng!
nhiều người tiếc cho Wang Hao nhưng dù bản thân rất rất thích Wang Hao thì BhG vẫn đánh giá 3 trận thua đó là quá xứng đáng. 3 đối thủ khác nhau, 3 lối chơi khác nhau và đã đều thăng hoa. 3 nhà vô địch đó đều khiến người xem phấn khích tột độ.
 

backhand-ghost

Đại Tá
Phải nói rằng giải này Boll đánh quá hay. Một Ovtcharov rất lên tay và Jun Mizutani cũng rất xuất sắc tại giải lần này mà cũng chịu ko nổi ông già gân này. Hehe. Khi nào vào Bình Định BHG ơi, mình đi về và chơi bb hơi trễ đó, tầm 6h15 mới chơi. Mình đã hẹn mấy chú ngoài Đập Đá rồi đó.
ok bro, 12h đêm bắt đầu chơi và chơi đến sáng cũng được ^_^
 

backhand-ghost

Đại Tá
Anh BHG ơi, thật sự hôm qua ko xem live được vì ko có máy tính. Dùng đt xem kết quả trên trang ITTF. Khi Zhang Jike dẫn 10-8 thì cảm giác hơi lo bởi vì mình là fan của cu Zhang. Khi kết quả 12-10, thì thở phào nhẽ nhõm. Sáng nay coi highlight trận BK Zhang vs Boll và Zhang vs Ma, ở trình độ như mình không thể nói hết được. Chỉ cảm giác được rằng, Zhang quá bản lĩnh. Các lần gặp nhau giữa tay vợt này, dù Zhang dẫn nhiều điểm Ma, nhưng Ma cũng rất bản lĩnh và thắng ngược. Ở vài trận gần đây thì khác và tại WC lần này, những set bị dẫn 4-5 điểm, thần sắc của Zhang như không có thay đổi gì, thậm chí khi bị dẫn 3-2, vẫn bình tĩnh đánh. Bản lĩnh của nhà vô địch, thể hiện thời điểm khó khăn và áp lực. Như trận ck Zhang Jike vs Wang Hao tại Olympic 2012 và WTTC 2013, có cảm giác dường như Zhang bao quát với mọi thứ của trận đấu và trận ck WC 2014 với Ma Long cũng vậy. Có những loạt bóng Zhang chỉ có 2-3 cú đánh để ăn điểm cho thấy đòn đánh của Zhang cực hiệu quả, độ sắc sảo. Nhớ lại loạt bài "Bình luận các trận đấu kinh điển của BHG, LGL nói " đường bóng của Zhang(Wang) như "lấy mạng" người ta. Ở những thời điểm quyết định, để ý thấy rằng cu Zhang hay tung những cú đánh ấy. Cú flick của Zhang khi set cuối rất biến hóa, không chỉ có xoáy lên và hơi chuội thành ra Ma Long ko thể đánh trả lại được. Các trận đấu gần đây Zhang vs Ma, Zhang phản công rất tốt các cú FH flick tốc độ cực nhanh của Ma và tỉ lệ thắng rất cao. So với các trận gần nhất mà Zhang vs Ma gặp nhau tại các trận ck như Slovenia 2012, Hungary 2013 ( hay Bungaria gì đó), Trial WTTTC 2014, giải VĐQG TQ, Zhang ít sử dụng cú giật BH hơn mà khi giật thì MA vô cùng bị động.
Chúc mừng Zhang Jike!!! Con đường đạt Grand Slam lần 2 đang rộng mở với Zhang.
thực ra, phải nghĩ là chẳng có đường bóng nào nhanh như tư duy của con người, chẳng có kỹ thuật nào phức tạp hơn đầu óc con người cả. Zhang đang minh chứng cho điều đó vậy. BH Zhang chưa chắc đã hay hơn Ovtcharov, FH khó nói là huỷ diệt hơn ML... Zhang đang nói về BB với thứ ngôn ngữ hoàn toàn khác, haizzz..
 

tosiosHD

Đại Tá
.
.....
ZJK đã đi được 2/3 mục tiêu, mục tiêu cuối là Olympic 2016. Hai năm nữa, các đối thủ tiềm tàng sẽ lộ diện, liệu ZJK có thể đạt được thắng lợi cuối cùng không? Thật là em rất háo hức đợi đến ngày đó....!
2 năm nữa Đoàn Bá Tuấn Anh của Việt Nam sẽ vào chung kết gặp ZJK. Anh hi vọng có ngày đó!
 

backhand-ghost

Đại Tá
2 năm nữa Đoàn Bá Tuấn Anh của Việt Nam sẽ vào chung kết gặp ZJK. Anh hi vọng có ngày đó!
thanks bác, ước mơ nó phải thế.
Hoành tráng và phi hiện thực vậy chứ.
Có điều là bác phải nói rõ là trận CK của môn thể thao gì cơ, em nghĩ billards cũng được đấy ^\^
 

tosiosHD

Đại Tá
thanks bác, ước mơ nó phải thế.
Hoành tráng và phi hiện thực vậy chứ.
Có điều là bác phải nói rõ là trận CK của môn thể thao gì cơ, em nghĩ billards cũng được đấy ^\^
+ Bác ơi! U19VN còn mơ về WC mà. Sao mình ko dám mơ Đoàn Bá Tuấn Anh vào chung kết cơ chứ. WC2004 đã ai mơ Re Sung Min vào chung kết và vô địch đâu.
Em dám mơ đấy bác ạ!
 

Bình luận từ Facebook

Top