Video trận chung kết Zhang jike - Ma long bản đẹp

haibahaiba

Đại Uý
Thằng Jike xăm trổ đầy vai, mắt ti hí, ít biểu lộ cảm xúc khi đang trong trận đấu, nhưng khi thắng giải rất hung hăng, chắc dồn nén do bị chê trách trong giải đồng đội thế giới 2014 ở Nhật.
Malong hiền lành trắng trèo đẹp trai, do vậy nên hay thua những trận chung kết quan trọng với đồng đội.
Nhưng công nhận cả 2 thằng có cú phải trái kinh hồn với mọi vị trí góc độ trên bàn, xem đã con mắt.
Phần còn lại của thế giới phải mất 10 năm nữa + nghiên cứu thay đổi luật chơi, thay đổi kích thước, trọng lượng bóng như tennis mới mong qua được TQ, như môn tennis hiện giờ ...
 

backhand-ghost

Đại Tá
khổ thân Ma Long, gần 140 quả bóng, cậu em chơi đều không hề tồi, nhưng bản lĩnh và sự lỳ lợm của Zhang đã giúp Zhang chơi hay hơn ở những thời điểm quan trọng. Ván thứ 3 lúc đang dẫn 10 - 9 ML phạm sai lầm và để thua rất dễ dàng 10 - 10, lại dẫn 11 - 10 rồi lại ko tận dụng được và thua 11 - 13. Vấn đề là khi thua 4 điểm số cuối ván này, ko lần nào ML chạm vợt vào bóng quá 2 lần, cực kỳ khó hiểu??? Nếu ML tận dụng được cơ hội trong ván đấu này thì có lẽ tỷ số đã là 4-1 rồi.
Sau khi bị ZJK flick và chế giao bóng quá khó chịu (đặc biệt trong ván đầu tiên), bản thân ML cũng đã có sự điều chỉnh hợp lý khi điểm rơi của quả giao bóng hoàn toàn sang bên thuận tay của ZJK để hạn chế tối đa góc đánh khi ZJK flick, ML chấp nhận nhường pole cho ZJK trong cuộc đua first three shots để chủ động tập trung vào phần sau. ML cố gắng nắn nót và không quá ham tăng lực trong những loạt đôi công trái đờ mi, để khi có cơ hội thì nhấn chìm ZJK trong loạt đấu FH sở trường. Nhưng thời điểm mấu chốt, ML vẫn chưa có được bản lĩnh của một nhà VĐ thực sự.
Set 7 ML đã căng cứng thật sự, bắt đầu từ lúc dẫn 7 - 5 đến điểm số 10 - 10 là một Ma Long tay "lạnh" như tủ đá, có đến 3-4 lần ML giật hụt bóng hoặc có những điểm số thua rất dễ dàng.
Rồi như một lẽ dĩ nhiên, Ma Long mắc thêm một sai lầm cuối cùng mang tính quyết định, anh lại giao bóng lỗi. ZJK lạnh như thép flick cực xoáy và sâu sang góc trống để dẫn 11-10 và kết thúc trận đấu khi ML đã gần như "hôn mê" hoàn toàn. Hai khoảnh khắc quyết định trận đấu này, ML giải này phải nói là cực "tròn" nhưng vẫn chưa đủ "chín", ZJK ko hay hơn 3-4 năm trước một chút nào, nhưng biết phải làm gì vừa đủ để dành chiến thắng. Nhà vô địch và một VĐV xuất sắc chỉ khác nhau có bây nhiêu vậy thôi.
 
Last edited:

dichphonghp

Thiếu Uý
Thằng ZJK này mất lịch sự quá đá linh tinh thì được chứ đây có phải sân bóng đâu mà nhổ cả nước bọt
Bác chắc chưa xem full chứ em xem trực tiếp thấy trận này còn nóng hơn mấy trận chung kết khác nhiều, tại đây là lần đầu 2 người này gặp nhau trong chung kết 1 giải đấu lớn, mình xem còn căng chứ đừng nói là người trong cuộc. Nhưng mà cũng tội cho ma long
 
Last edited:

dichphonghp

Thiếu Uý

backhand-ghost

Đại Tá
Mình ngồi xem ở nhà thì nghĩ vậy thôi, BhG lại thấy hành động đó đẹp. Nó chỉ có ở những con người thật sự bản lĩnh, chứng tỏ mọi thứ bằng kết quả hành động. Giải đấu kết thúc rồi, một vài cái tấm chắn bóng cũng đã hết nhiệm vụ. Zhang Jike ko cần phải che dấu cảm xúc, cu cậu phát tiết như một cách rũ đi những áp lực, cười khinh mạn như một câu trả lời cho những ai đó, ko được làm thế thì chắc người như ZJK chết mất.
Còn với tư cách là người xem, chúng ta hình như còn chưa kịp cám ơn hai người đã mang đến một trận cầu đỉnh cao thì đã mải mê phê phán chuyện Zhang nó "nói chuyện" với mấy cái "zing". Nghĩ lại một chút, ông em mới có 26t thôi mà, và với hơn 20 năm tập luyện và thi đấu đỉnh cao trước sự kỳ vọng của cả một dân tộc thì những gì ông em phải vượt qua chắc là khủng khiếp lắm.
Cứ phá đi em, còn bao nhiêu "zing" kìa.
^\^
 

dichphonghp

Thiếu Uý
dc j vay bac?
Đầu tiên là cái tiếng, ai cũng bảo là nếu malong mà gặp zhang jike trong 1 trận chung kết bất kì: Wttc, Olympic, Worldcup thì chắc chắn là zhang sẽ không đạt được Grandslam, chiến thắng trong trận này đã xoá bớt nghi ngờ đó về Zhang. Thứ 2 là ngoài giải thưởng của Ittf thì trung quốc lúc nào cũng có 1 giải thưởng riêng dành cho những thứ hạng cao trong 1 giải đấu lớn, mà thưởng của tàu thì lúc nào cũng cao hơn giải của ittf nhiều. Thứ 3 chắc là thưởng của butterfly vì zhang toàn đạp banner của dhs í mà =))
 

backhand-ghost

Đại Tá
Ai lại đi nghĩ nó đơn giản thế bro, kể một câu chuyện nhỏ để thấy là khi ở đỉnh cao nhiều tiền ko ý nghĩa gì đâu.
Zhang Jike ít nói, vẻ mặt lạnh, có chút gì đó lấc cấc tạo cho người ta cảm giác trong người cu cậu luôn có sẵn sự phản ứng mạnh mẽ với mọi thứ xung quanh. Nhưng ZJK cũng là người thường thôi mà, có lúc cũng cần tâm sự, chia sẻ. Trước thềm WTTC 2013, trong đợt tập huấn tại Áo (đoán là học viện của Schlager), LGL và ZJK đã có một cuộc trò chuyện dài 3 tiếng đồng hồ (thật khiếp hồn, 2 "đại mãn quan" nói chuyện với nhau, một người thành Grand Slamer trẻ nhất trong LS khi mới 20t, người hoàn thành việc đó trong thời gian ngắn nhất) và sau cuộc nói chuyện đó, trong trận CK HLV LGL đã chia sẻ nó với người hâm mộ 2 điều. Mục tiêu và động lực chơi bóng hiện tại của XJK là làm lại Grand Slam career một lần nữa. Hai người duy nhất có thể làm cho anh có đủ độ "căng" cần thiết khi thi đấu và là người anh mong muốn được gặp và chiến thắng trong mọi trận CK nhất đó là Wang Hao và sau là Ma Long. Chỉ có chiến thắng trước hai người đó mới thực sự làm ZJK phấn khích và chỉ khi 2 người đó làm khó cho anh thì anh mới có thể "xô, xê" được.
Trận CK này, Zhang lần đầu thắng Ma trong một trận đấu ở level TG. Mục tiêu a đặt ra đã được hoàn thành 1/2 (ở TQ thì cái này cộng cái kia chưa chắc đã bằng cái đó, nhưng cứ tạm tính vậy đã ^_^). Vậy thì cu cậu đạp hỏng vài cái "zing"' cũng là chuyện bình thường mà, nếu BhG được thắng trận đó thì chắc mình phá tan mịe nó cài bàn thi đấu rồi he2.
 

BBHP

Trung Uý
TinTheThao - 1 giờ trước
Mất tiền vì cú ra chân quá trớn
(TinTheThao.com.vn) - Nhà vô địch World Cup môn bóng bàn Zhang Jike đã bị phạt toàn bộ số tiền thưởng trị giá 45.000 USD vì phá hoại những tấm bảng quảng cáo trong lúc ăn mừng chiến thắng trong trận chung kết vào hôm chủ nhật.
Hôm qua, giải World Cup bóng bàn 2014 đã khép lại với chức vô địch thuộc về Zhang Jike người Trung Quốc. Ở trận đấu cuối cùng của giải, Zhang Jike đánh bại hạt giống số 1 Ma Long ở Duesseldorf (Đức). Được biết, đây là lần thứ 2 Zhang Jike giành chức vô địch World Cup, sau danh hiệu có được ở Paris (Pháp) cách đây 3 năm.



Vì quá phấn khích, Zhang Jike đã tung chân đá vào 2 tấm bảng quảng cáo trong lúc ăn mừng chiến thắng. Kết quả dẫn đến hai tấm bảng quảng cáo này bị hỏng nặng. Lập tức, hành động của Zhang Jike bị Liên đoàn bóng bàn thế giới (ITTF) xử phạt, theo đó anh bị tước mất toàn bộ số tiền thưởng ở giải.

Được biết, Zhang Jike đã rất hối hận vì hành động của mình. Mới đây, tay vợt người Trung Quốc cũng lên tiếng xin lỗi trong cuộc trả lời phỏng vấn trên website của ITTF.

"Tôi thành thật lấy làm tiếc vì những gì gây ra. Hành động đó là không thể chấp nhận. Tôi xin lỗi vì điều này. Kỳ thực, tôi quá phấn khích sau chiến thắng vừa qua. Nó quá hoàn hảo. Ngoài ra, tôi đang phải chịu nhiều áp lực từ người hâm mộ về phong độ của mình", Zhang Jike nói.

Video hành động ăn mừng quá khích của tay vợt bóng bàn Trung Quốc:
 

QuangHung

Đại Tá
Triệu phú tiếc gì 45000 .có điều A làm mất hình tượng quá..giá như chỉ xô..và dừng lại ở mức xé áo thì trận này sẽ hoàn hảo và có hậu hơn với ZJK.. Mã Long rất hay nhưng lại gặp 1 ZJK rất bướng ! Tiếc cho cả 2.!
 

Bình luận từ Facebook

Top