Thông báo chung AMS! :)

com1603

Thượng Tá
Tường thuật giao lưu DHS-729 - AMS

Ngày hôm qua thứ năm 25/04 đã diễn ra trận giao hữu giữa đội AMS và đội D DHS-729 trên chảo lửa "Trung tâm huấn luyện Dũng Cửu".
Do địa thế xa xôi cách trở cùng thời tiết không thuận, nhân sự thì thiếu vắng một số cây đa cây đề nên đội AMS chỉ có 4 chiến binh xung trận.
Dọc đường ra chiến trường mây đen vần vũ cùng sấm chớp điên cuồng báo hiệu một ngày khó khăn cho AMS.
Tuy nhiên tất cả những điều đó là chưa đủ để ngăn quyết tâm, nhiệt huyết của các chiến binh AMS.
Họ đã chiến đấu hết sức dũng cảm không hề e sợ trước sức mạnh của đối thủ và chỉ chịu thua sát nút 4-5.
Thua trận nhưng cái cách các chiến binh AMS chiến đấu thật tuyệt vời!
Có thể họ đã để lại một chiến thắng đẹp trong lòng khán giả đội chủ nhà...

Trở lại với diễn biến chính của trận đấu:

Với mục đích giao lưu cọ xát, kiểm tra các chiến binh trẻ đội trưởng Long com1603 đã bố trí Thái Q2T đi tiên phong, Long "thủ" lần đầu tiên đánh chủ lực và được yểm trợ bởi chủ lực đội phó Minh kluxklax, còn đội trưởng đánh thứ yếu.
Trong khi đó DHS-729 ra quân với đội hình gồm chủ lực là lão tướng Nguyên truyền thần, cùng hai chiến binh trẻ tuổi Bình hot boy cùng Vinhhnhb, thứ yếu là tay vợt đang lên như diều Định langngoi.

Trận đầu Thái gặp chú Nguyên "truyền thần".
Có vẻ như Thái bị chú Nguyên bỏ bùa thế nào mà chẳng đánh gì, cứ ngồi thần người ra để chú Nguyên..."truyền thần", tỉnh ra thì đã 0-3 mất rồi :D. "Bí service của chú ấy quá anh ạ, không đỡ nổi!" - đó là than thở của Thái khi ra gặp đội trưởng :D.
1-0 cho DHS-729.

Trận thứ hai Minh - Bình hot boy.
Trận này hai chủ lực đã cống hiến một trận đấu hấp dẫn và kịch tính đến phút chót.
Cả hai cùng sở hữu cú giật phải "một mất một còn" nên khán giả được xem rất nhiều pha đấu súng đẹp mắt. Hai con mãnh hổ nhất định không ai nhường ai và kéo nhau vào chung kết. Ở sec đấu quyết định Bình nhanh chóng vượt lên 10-6. Chiến thắng gần như nằm chắc trong tay của Bình. Tuy nhiên đúng lúc này quyết tâm "ăn C này" trong Minh bùng lên dữ dội! Anh quyết không để rơi 1 điểm nào nữa! 8-10 Bình bắt đầu lo lắng, 10-10 Bình tối tăm mặt mày và cuối cùng 12-10 tất cả ngỡ ngàng! Không thể tin được! Đúng là không gì là không thể. Một trận đấu quá hay!
Tỉ số được cân bằng 1-1.

Trận đôi đầu tiên và cũng là lần đầu tiên đội trưởng Long com kết hợp với Long "thủ" gặp a Phan docmaorg và tay vợt đang có phong độ cực cao Vinhhnhb.
Trận này Long "thủ" đốt khá nhiều nhưng đội trưởng Long com đã xuất sắc bù lại (hehe). Trận này đội bạn xu-xê liên tục, quyết tâm rất cao nhưng may mắn đã đứng về đôi AMS. Sec thứ 4 đôi Phan-Vinh đã hết sức cố gắng và tưởng như đã có thể cân bằng tỉ số 2-2 khi dẫn 10-8 nhưng bằng sự tự tin, nỗ lực rất lớn cặp đôi song Long đã gỡ hòa 10-10 và rồi thắng ngược trong sự tiếc nuối của cặp Phan-Vinh.
2-1 AMS vượt lên dẫn trước.

Trận thứ 4, Long "thủ" vs Vinhhnhb.
Tiếp tục là một trận "đau tim" nữa. Vinh với phong độ chói sáng đã dễ dàng vượt lên dẫn Long 2-0. Tưởng như Long "thủ" sẽ dễ dàng sụp đổ trong trận thứ 3 nhưng không phải! Bất ngờ đã xảy ra. Long "thủ" vùng lên một cách mạnh mẽ cùng với việc thay đổi chiến thuật hợp lý đã không những rút ngắn tỉ số xuống 1-2 mà còn xuất sắc gỡ hòa 2-2 trong sự ngưỡng mộ của khán giả hò hét điên cuồng trên khán đài :D. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó! Sec chung kết diễn ra và kịch bản lại lặp lại. Vinh một lần nữa dẫn trước và thậm chí rất sâu là 10-5. Và lại một lần nữa Long "thủ" lại làm được cái điều mà chẳng ai nghĩ là anh làm được :D. Anh ăn lại một mạch 10-9 trong sự run sợ của đối phương! Tưởng như một kết thúc có hậu sẽ lại xảy ra như đã xảy ra đối với Minh trong trận thứ 2 thì đúng lúc này cái kết không được chờ đợi nhất lại đến :D. Không có cú đối giật nào ở pha bóng cuối cùng này, đơn giản bởi vì Long "thủ" không cho phép nó diễn ra! Anh đã giao bóng hỏng :D :D :D :D.
Hết sức tiếc nuối cho Long "thủ" nhưng phải nói là cả 2 đã cống hiến một trận đấu tuyệt vời! Bia
DHS-729 lại gỡ hòa 2-2.

Trận thứ 5, Long com vs a Định langngoi.
Sec thứ nhất diễn ra không như ý của đội trưởng đội AMS khi anh triển khai đánh trái ngay sau quả giao bóng của anh Định không thành công, liên tiếp là những pha đánh trái hỏng, anh Định nhàn nhã dẫn 1-0. Sec thứ 2 và 3 Long thay đổi cách đánh và đánh chỉn chu hơn, kết quả là dẫn lại anh Định 2-1. Sec thứ 4 tưởng như Long đã có thể kết thúc trận đấu khi vượt lên điểm thứ 10 trước nhưng anh Định không dễ dàng đầu hàng. Trong khi đó Long tỏ ra nôn nóng muốn kết thúc trận đấu ngay, kết quả là để anh Định gỡ hòa rồi thắng ngược ở sec này. Hai bên bước vào sec chung kết. Một lần nữa tâm lý vội vàng, nôn nóng khiến đội trưởng AMS phải trả giá khi để anh Định vượt lên dẫn sâu tận 7-3. Quá choáng váng nhưng bằng nỗ lực phi thường Long đã kiên trì bám đuổi từng điểm số một. 2 điểm, 4 điểm, 6 điểm rồi điểm thứ 7 liên tiếp Long giành được và hoàn tất cú lội ngược dòng ngoạn mục với tỉ số 11-8! Đúng là một trận điên rồ! :D
AMS may mắn vượt lên 3-2.

Trận thứ 6 cũng là trận đôi thứ 2, cặp Long com + Minh vs chú Nguyên + a Dũng "điện ảnh".
Sec thứ nhất hai bên giằng co nhưng chú Nguyên và anh Dũng tỏ ra "quái" hơn, kinh nghiệm hơn nên đã dẫn trước 1-0. Sec thứ hai Long và Minh đánh tốt hơn và nhanh chóng vượt lên 8-2. Đúng lúc này thì không hiểu chuyện gì đã xảy ra! Sau giây phút thì thầm của anh Dũng với chú Nguyên thì Long bắt đầu màn "đốt" của anh. Anh đốt như chưa bao giờ được đốt, đốt một cách vô tội vạ, đốt 2 quả vẫn chưa thỏa, anh đốt thêm 2 quả nữa,... cứ thế cho đến 8 đều :D. Nguyên nhân là những cú giao bóng vô cùng khó chịu của chú Nguyên cộng thêm những cú lắc quái đản của anh Dũng "điện ảnh". Cuối cùng đôi Long-Minh để thua tiếp sec thứ 2 đầy tiếc nuối. Sec thứ 3 Long lại tiếp tục bị những cú "lá vàng rơi", "cách cách cát tường" của chú Nguyên hành hạ đến phát điên. Kết quả Long-Minh thua 0-3.
DHS-729 tiếp tục cân bằng tỉ số 3-3.

Trận thứ 7 Minh vs chú Nguyên "truyền thần".
Lại một trận đấu hay nữa, đặc biệt là với Minh kluxklax. Sec đầu chú Nguyên với vũ khí là những cú service đã đễ dàng vượt lên dẫn 1-0. Nhưng Minh đã xoay sở rất tốt trong 2 sec tiếp theo và khống chế được service của chú Nguyên. Sau khi đã khống chế được service thì bằng những cú giật phải sấm sét sở trường chéo bàn Minh đã dẫn lại 2-1. Nhưng lão tướng Nguyên truyền thần không dễ dàng chịu thua như vậy! Chú Nguyên đã nắm được "thói quen" ghi bàn của Minh và từ đó thắng lại ở sec 4 và đưa trận đấu vào sec chung kết. Sec chung kết đã diễn ra rất kịch tính khi 2 đối thủ đã hiểu nhau quá rõ. Đôi bên giằng co từng điểm một và Minh dẫn 10-9 nhưng chú Nguyên bằng bản lĩnh, kinh nghiệm trận mạc đã vượt qua được giây phút khó khăn, cân bằng 10-10. Loạt đấu súng diễn ra hết sức gay cấn và dai dẳng. Cuối cùng kinh nghiệm, kiên nhẫn của tuổi già đã chiến thắng quyết tâm, khát khao của tuổi trẻ. Tỉ số cuối cùng là 17-15 thuộc về chú Nguyên "truyền thần"!
Với đội phó đội AMS, mặc dù thua trận này nhưng có thể nói anh đã khắc phục được rất nhiều điểm yếu của chính mình đồng thời phát huy tối đa sơ trường và đem đến cho khán giả một trận cầu mãn nhãn nữa, đó chính là chiến thắng lớn nhất!
DHS-729 vươn lên dẫn 4-3.

Trận thứ 8 Long "thủ" vs Bình.
Có thể nói đây là trận hay nhất của Long "thủ" trong ngày! Anh đã nhanh chóng vươn lên 2-0 với những cú trái tay kiểu Wang Hao :D. Nhưng đúng khi thăng hoa nhất anh lại làm khó mình khi để Bình cố gắng san bằng 2-2. Tuy nhiên Long "thủ" đã kịp bừng tỉnh trong sec chung kết và giành chiến thắng 3-2.
AMS gỡ hòa 4-4.

Trận cuối cùng và cũng là trận chung kết Thái vs Vinhhnhb.
Bằng kĩ thuật vượt trội Vinh đã chiến thắng Thái tương đối dễ dàng 3-0. Một ngày thi đấu thành công của chủ lực của DHS-729 khi anh hoàn thành 2/3 nhiệm vụ được giao. Trong khi đó Thái vẫn còn rất nhiều việc phải làm để có thể trở thành...tiên phong thực thụ! :D
Và như vậy DHS-729 giành chiến thắng chung cuộc 5-4 đầy kịch tính! Bia Bia

@Bên lề:
Ngoài những trận đấu chính thức cực kỳ hấp dẫn thì khán giả còn được thưởng thức rất nhiều trận đấu hay bên ngoài.
Đó là trận Hà (khong_le_huy) ăn chú Nguyên "truyền thần" (+2), một seri lốp của anh Dũng "điện ảnh", Hà ợ bia cho Bình(+4), Thái (AMS) ăn anh Phan, Vinh ăn Minh (AMS)... :D

(com1603)
 
Last edited:

tipphono8x

Trung Uý
Ngày hôm qua thứ năm 25/04 đã diễn ra trận giao hữu giữa đội AMS và đội D DHS-729 trên chảo lửa "Trung tâm huấn luyện Dũng Cửu".
Do địa thế xa xôi cách trở cùng thời tiết không thuận, nhân sự thì thiếu vắng một số cây đa cây đề nên đội AMS chỉ có 4 chiến binh xung trận.
Dọc đường ra chiến trường mây đen vần vũ cùng sấm chớp điên cuồng báo hiệu một ngày khó khăn cho AMS.
Tuy nhiên tất cả những điều đó là chưa đủ để ngăn quyết tâm, nhiệt huyết của các chiến binh AMS.
Họ đã chiến đấu hết sức dũng cảm không hề e sợ trước sức mạnh của đối thủ và chỉ chịu thua sát nút 4-5.
Thua trận nhưng cái cách các chiến binh AMS chiến đấu thật tuyệt vời!
Có thể họ đã để lại một chiến thắng đẹp trong lòng khán giả đội chủ nhà...

Trở lại với diễn biến chính của trận đấu:

Với mục đích giao lưu cọ xát, kiểm tra các chiến binh trẻ đội trưởng Long com1603 đã bố trí Thái Q2T đi tiên phong, Long "thủ" lần đầu tiên đánh chủ lực và được yểm trợ bởi chủ lực đội phó Minh kluxklax, còn đội trưởng đánh thứ yếu.
Trong khi đó DHS-729 ra quân với đội hình gồm chủ lực là lão tướng Nguyên truyền thần, cùng hai chiến binh trẻ tuổi Bình hot boy cùng Vinhhnhb, thứ yếu là tay vợt đang lên như diều Định langngoi.

Trận đầu Thái gặp chú Nguyên "truyền thần".
Có vẻ như Thái bị chú Nguyên bỏ bùa thế nào mà chẳng đánh gì, cứ ngồi thần người ra để chú Nguyên..."truyền thần", tỉnh ra thì đã 0-3 mất rồi :D. "Bí service của chú ấy quá anh ạ, không đỡ nổi!" - đó là than thở của Thái khi ra gặp đội trưởng :D.
1-0 cho DHS-729.

Trận thứ hai Minh - Bình hot boy.
Trận này hai chủ lực đã cống hiến một trận đấu hấp dẫn và kịch tính đến phút chót.
Cả hai cùng sở hữu cú giật phải "một mất một còn" nên khán giả được xem rất nhiều pha đấu súng đẹp mắt. Hai con mãnh hổ nhất định không ai nhường ai và kéo nhau vào chung kết. Ở sec đấu quyết định Bình nhanh chóng vượt lên 10-6. Chiến thắng gần như nằm chắc trong tay của Bình. Tuy nhiên đúng lúc này quyết tâm "ăn C này" trong Minh bùng lên dữ dội! Anh quyết không để rơi 1 điểm nào nữa! 8-10 Bình bắt đầu lo lắng, 10-10 Bình tối tăm mặt mày và cuối cùng 12-10 tất cả ngỡ ngàng! Không thể tin được! Đúng là không gì là không thể. Một trận đấu quá hay!
Tỉ số được cân bằng 1-1.

Trận đôi đầu tiên và cũng là lần đầu tiên đội trưởng Long com kết hợp với Long "thủ" gặp a Phan docmaorg và tay vợt đang có phong độ cực cao Vinhhnhb.
Trận này Long "thủ" đốt khá nhiều nhưng đội trưởng Long com đã xuất sắc bù lại (hehe). Trận này đội bạn xu-xê liên tục, quyết tâm rất cao nhưng may mắn đã đứng về đôi AMS. Sec thứ 4 đôi Phan-Vinh đã hết sức cố gắng và tưởng như đã có thể cân bằng tỉ số 2-2 khi dẫn 10-8 nhưng bằng sự tự tin, nỗ lực rất lớn cặp đôi song Long đã gỡ hòa 10-10 và rồi thắng ngược trong sự tiếc nuối của cặp Phan-Vinh.
2-1 AMS vượt lên dẫn trước.

Trận thứ 4, Long "thủ" vs Vinhhnhb.
Tiếp tục là một trận "đau tim" nữa. Vinh với phong độ chói sáng đã dễ dàng vượt lên dẫn Long 2-0. Tưởng như Long "thủ" sẽ dễ dàng sụp đổ trong trận thứ 3 nhưng không phải! Bất ngờ đã xảy ra. Long "thủ" vùng lên một cách mạnh mẽ cùng với việc thay đổi chiến thuật hợp lý đã không những rút ngắn tỉ số xuống 1-2 mà còn xuất sắc gỡ hòa 2-2 trong sự ngưỡng mộ của khán giả hò hét điên cuồng trên khán đài :D. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó! Sec chung kết diễn ra và kịch bản lại lặp lại. Vinh một lần nữa dẫn trước và thậm chí rất sâu là 10-5. Và lại một lần nữa Long "thủ" lại làm được cái điều mà chẳng ai nghĩ là anh làm được :D. Anh ăn lại một mạch 10-9 trong sự run sợ của đối phương! Tưởng như một kết thúc có hậu sẽ lại xảy ra như đã xảy ra đối với Minh trong trận thứ 2 thì đúng lúc này cái kết không được chờ đợi nhất lại đến :D. Không có cú đối giật nào ở pha bóng cuối cùng này, đơn giản bởi vì Long "thủ" không cho phép nó diễn ra! Anh đã giao bóng hỏng :D :D :D :D.
Hết sức tiếc nuối cho Long "thủ" nhưng phải nói là cả 2 đã cống hiến một trận đấu tuyệt vời! Bia
DHS-729 lại gỡ hòa 2-2.

Trận thứ 5, Long com vs a Định langngoi.
Sec thứ nhất diễn ra không như ý của đội trưởng đội AMS khi anh triển khai đánh trái ngay sau quả giao bóng của anh Định không thành công, liên tiếp là những pha đánh trái hỏng, anh Định nhàn nhã dẫn 1-0. Sec thứ 2 và 3 Long thay đổi cách đánh và đánh chỉn chu hơn, kết quả là dẫn lại anh Định 2-1. Sec thứ 4 tưởng như Long đã có thể kết thúc trận đấu khi vượt lên điểm thứ 10 trước nhưng anh Định không dễ dàng đầu hàng. Trong khi đó Long tỏ ra nôn nóng muốn kết thúc trận đấu ngay, kết quả là để anh Định gỡ hòa rồi thắng ngược ở sec này. Hai bên bước vào sec chung kết. Một lần nữa tâm lý vội vàng, nôn nóng khiến đội trưởng AMS phải trả giá khi để anh Định vượt lên dẫn sâu tận 7-3. Quá choáng váng nhưng bằng nỗ lực phi thường Long đã kiên trì bám đuổi từng điểm số một. 2 điểm, 4 điểm, 6 điểm rồi điểm thứ 7 liên tiếp Long giành được và hoàn tất cú lội ngược dòng ngoạn mục với tỉ số 11-8! Đúng là một trận điên rồ! :D
AMS may mắn vượt lên 3-2.

Trận thứ 6 cũng là trận đôi thứ 2, cặp Long com + Minh vs chú Nguyên + a Dũng "điện ảnh".
Sec thứ nhất hai bên giằng co nhưng chú Nguyên và anh Dũng tỏ ra "quái" hơn, kinh nghiệm hơn nên đã dẫn trước 1-0. Sec thứ hai Long và Minh đánh tốt hơn và nhanh chóng vượt lên 8-2. Đúng lúc này thì không hiểu chuyện gì đã xảy ra! Sau giây phút thì thầm của anh Dũng với chú Nguyên thì Long bắt đầu màn "đốt" của anh. Anh đốt như chưa bao giờ được đốt, đốt một cách vô tội vạ, đốt 2 quả vẫn chưa thỏa, anh đốt thêm 2 quả nữa,... cứ thế cho đến 8 đều :D. Nguyên nhân là những cú giao bóng vô cùng khó chịu của chú Nguyên cộng thêm những cú lắc quái đản của anh Dũng "điện ảnh". Cuối cùng đôi Long-Minh để thua tiếp sec thứ 2 đầy tiếc nuối. Sec thứ 3 Long lại tiếp tục bị những cú "lá vàng rơi", "cách cách cát tường" của chú Nguyên hành hạ đến phát điên. Kết quả Long-Minh thua 0-3.
DHS-729 tiếp tục cân bằng tỉ số 3-3.

Trận thứ 7 Minh vs chú Nguyên "truyền thần".
Lại một trận đấu hay nữa, đặc biệt là với Minh kluxklax. Sec đầu chú Nguyên với vũ khí là những cú service đã đễ dàng vượt lên dẫn 1-0. Nhưng Minh đã xoay sở rất tốt trong 2 sec tiếp theo và khống chế được service của chú Nguyên. Sau khi đã khống chế được service thì bằng những cú giật phải sấm sét sở trường chéo bàn Minh đã dẫn lại 2-1. Nhưng lão tướng Nguyên truyền thần không dễ dàng chịu thua như vậy! Chú Nguyên đã nắm được "thói quen" ghi bàn của Minh và từ đó thắng lại ở sec 4 và đưa trận đấu vào sec chung kết. Sec chung kết đã diễn ra rất kịch tính khi 2 đối thủ đã hiểu nhau quá rõ. Đôi bên giằng co từng điểm một và Minh dẫn 10-9 nhưng chú Nguyên bằng bản lĩnh, kinh nghiệm trận mạc đã vượt qua được giây phút khó khăn, cân bằng 10-10. Loạt đấu súng diễn ra hết sức gay cấn và dai dẳng. Cuối cùng kinh nghiệm, kiên nhẫn của tuổi già đã chiến thắng quyết tâm, khát khao của tuổi trẻ. Tỉ số cuối cùng là 17-15 thuộc về chú Nguyên "truyền thần"!
Với đội phó đội AMS, mặc dù thua trận này nhưng có thể nói anh đã khắc phục được rất nhiều điểm yếu của chính mình đồng thời phát huy tối đa sơ trường và đem đến cho khán giả một trận cầu mãn nhãn nữa, đó chính là chiến thắng lớn nhất!
DHS-729 vươn lên dẫn 4-3.

Trận thứ 8 Long "thủ" vs Bình.
Có thể nói đây là trận hay nhất của Long "thủ" trong ngày! Anh đã nhanh chóng vươn lên 2-0 với những cú trái tay kiểu Wang Hao :D. Nhưng đúng khi thăng hoa nhất anh lại làm khó mình khi để Bình cố gắng san bằng 2-2. Tuy nhiên Long "thủ" đã kịp bừng tỉnh trong sec chung kết và giành chiến thắng 3-2.
AMS gỡ hòa 4-4.

Trận cuối cùng và cũng là trận chung kết Thái vs Vinhhnhb.
Bằng kĩ thuật vượt trội Vinh đã chiến thắng Thái tương đối dễ dàng 3-0. Một ngày thi đấu thành công của chủ lực của DHS-729 khi anh hoàn thành 2/3 nhiệm vụ được giao. Trong khi đó Thái vẫn còn rất nhiều việc phải làm để có thể trở thành...tiên phong thực thụ! :D
Và như vậy DHS-729 giành chiến thắng chung cuộc 5-4 đầy kịch tính! Bia Bia

@Bên lề:
Ngoài những trận đấu chính thức cực kỳ hấp dẫn thì khán giả còn được thưởng thức rất nhiều trận đấu hay bên ngoài.
Đó là trận Hà (khong_le_huy) ăn chú Nguyên "truyền thần" (+2), một seri lốp của anh Dũng "điện ảnh", Hà ợ bia cho Bình(+4), Thái (AMS) ăn anh Phan, Vinh ăn Minh (AMS)... :D

(com1603)
Lần sau nếu hôm nào a phong độ không tốt mà không phải đánh thì đội sẽ bố trí giấy bút, máy quay để a viết bài nhé. Lâu nay trình văn thơ ngày càng lên! :D
anh Hạnh ở đội Dũng Cửu ạ :eek:

________________________
A Tú AMS nhé không phải a Hạnh :(

Đội bạn còn 1 Long học Kinh Tế Quốc Dân nữa chắc không đi, Long này chắc bỏ e khoảng 2 qủa, điểm số trên diễn đàn tầm 1695 thì phải! Hôm ấy Long mà đi thì đội mình khó khăn đây! Nhưng tỷ số lâm li thế này quá hay rồi! :)
 
Last edited:

Q2T

Binh Nhất
Ngày hôm qua thứ năm 25/04 đã diễn ra trận giao hữu giữa đội AMS và đội D DHS-729 trên chảo lửa "Trung tâm huấn luyện Dũng Cửu".

(com1603)
Vãi văn tường thuật của anh Long!
Thực sự hôm đó em đốt hai trận nhưng vẫn vui vì thực ra hôm đó em đánh đúng những gì mình tập, còn nhiều quả chết vì ..."ngứa" (ng ta chết vì bệnh trọng em chết vì ngứa) nhưng thấy mình có chút tiến bộ nên vẫn vui! Cố gắng phấn đấu ở giai đoạn 2 của mùa giải năm nay sẽ lên nhiều :D
 

Q2T

Binh Nhất
Danh sách các bảng hạng D HN Premiership 2013

Khu vực 1 Hai Bà Trưng Bảng Xanh
1 CLB Nguyễn Phong Sắc 1 HBT
2 Hồng Mai HBT
3 Leoviz HBT
4 Lyon HBT
5 MGSU HBT
6 Nhà Quàn HBT
7 NTĐ Bách Khoa HBT
8 Trung Tâm huấn luyện Dũng Cửu HBT

Khu vực 2 Hoàng Mai Bảng Đỏ
1 CLB Nguyễn Phong Sắc 2 HBT
2 CT2 Định Công Hoàng Mai
3 CT4B Linh Đàm Hoàng Mai
4 CT9 Định Công Hoàng Mai
5 Nơ 14C Định Công Hoàng Mai
6 Đoàn Kết LB Long Biên
7 ĐH Y HN Thanh Xuân

Khu vực 3 Thanh Xuân Bảng Trắng
1 9x & friends Thanh Xuân
2 AMS Thanh Xuân
3 CLB Hạ Đình Thanh Xuân
4 Duy Hưng Thanh Xuân
5 Pingpong store Thanh Xuân
6 Tâm Đức Dũng Anh Hùng Thanh Xuân
7 TGU (the ghost union) Thanh Xuân
8 THCS Khương Đình Thanh Xuân

Khu vực 4 Đống Đa Bảng Vàng
1 Ba Đình D Ba Đình
2 An Thuận Phát - Trung Tự Đống Đa
3 Bế Văn Đàn Đống Đa
4 ClanD Club Đống Đa
5 CLB D Thái Hà Đống Đa
6 CLB T&F Đống Đa
7 Ngân hàng Thanh Xuân

Khu vực 5 Cầu Giấy , Từ Liêm Bảng Lục
1 Agribank Tây Đô Từ Liêm
2 An Ninh Việt Cầu Giấy
3 Huy Hoàng Cầu Giấy
4 Vitas Cầu Giấy
5 CLB BB Phú Thượng Từ Liêm
6 Cổ Nhuế Từ Liêm
7 Năng Khiếu HN I Từ Liêm

Khu vực 6 Hà Đông, Mỹ Đình Bảng Lam
1 Hà Nội T&T Từ Liêm
2 Năng Khiếu HN II Từ Liêm
3 BaolinhSport Hà Đông
4 Chúc Sơn Hà Đông
5 Đoàn Kết - Hà Đông Hà Đông
6 Plusssz Hà Đông
7 Hữu Nghị Hà Đông

Thấy đang bảo ban tổ chức chia bảng theo khu vực như thế này! Quả này gặp toàn hàng khủng rồi anh em à Bia
 

long thủ

Đại Tá
Danh sách các bảng hạng D HN Premiership 2013

Khu vực 1 Hai Bà Trưng Bảng Xanh
1 CLB Nguyễn Phong Sắc 1 HBT
2 Hồng Mai HBT
3 Leoviz HBT
4 Lyon HBT
5 MGSU HBT
6 Nhà Quàn HBT
7 NTĐ Bách Khoa HBT
8 Trung Tâm huấn luyện Dũng Cửu HBT

Khu vực 2 Hoàng Mai Bảng Đỏ
1 CLB Nguyễn Phong Sắc 2 HBT
2 CT2 Định Công Hoàng Mai
3 CT4B Linh Đàm Hoàng Mai
4 CT9 Định Công Hoàng Mai
5 Nơ 14C Định Công Hoàng Mai
6 Đoàn Kết LB Long Biên
7 ĐH Y HN Thanh Xuân

Khu vực 3 Thanh Xuân Bảng Trắng
1 9x & friends Thanh Xuân
2 AMS Thanh Xuân
3 CLB Hạ Đình Thanh Xuân
4 Duy Hưng Thanh Xuân
5 Pingpong store Thanh Xuân
6 Tâm Đức Dũng Anh Hùng Thanh Xuân
7 TGU (the ghost union) Thanh Xuân
8 THCS Khương Đình Thanh Xuân

Khu vực 4 Đống Đa Bảng Vàng
1 Ba Đình D Ba Đình
2 An Thuận Phát - Trung Tự Đống Đa
3 Bế Văn Đàn Đống Đa
4 ClanD Club Đống Đa
5 CLB D Thái Hà Đống Đa
6 CLB T&F Đống Đa
7 Ngân hàng Thanh Xuân

Khu vực 5 Cầu Giấy , Từ Liêm Bảng Lục
1 Agribank Tây Đô Từ Liêm
2 An Ninh Việt Cầu Giấy
3 Huy Hoàng Cầu Giấy
4 Vitas Cầu Giấy
5 CLB BB Phú Thượng Từ Liêm
6 Cổ Nhuế Từ Liêm
7 Năng Khiếu HN I Từ Liêm

Khu vực 6 Hà Đông, Mỹ Đình Bảng Lam
1 Hà Nội T&T Từ Liêm
2 Năng Khiếu HN II Từ Liêm
3 BaolinhSport Hà Đông
4 Chúc Sơn Hà Đông
5 Đoàn Kết - Hà Đông Hà Đông
6 Plusssz Hà Đông
7 Hữu Nghị Hà Đông

Thấy đang bảo ban tổ chức chia bảng theo khu vực như thế này! Quả này gặp toàn hàng khủng rồi anh em à Bia

Toàn đội mạnh, anh em càng phải quyết tâm hơn thôi thèm Bia
 

ping80

Trung Uý
Anh em Ams xếp quân hôm nào qua Vitas Huy Hoàng giao lưu cái nhỉ. :)
Hôm trước có Quỳnh qua thử sức rồi.
 

Bình luận từ Facebook

Top