Thơ Về Các Thành Viên Diễn Đàn

choctietlon

Super Moderators
Lâu rồi chẳng đến cõi thơ
Thấy bài viết mới thẫn thờ ngó ngang
Trời ơi ! thật quá bàng hoàng
Thơ từ các bác tràn lan thế này

Bia Bia Bia
thèm Biathèm Biathèm Biathèm Biathèm Bia
 

Drhongson

Đại Tá
Chào bạn Thắng Ủn tiên sinh
Một ĐẠI NHÂN VẬT thất kinh diễn đàn .
Đại liên anh kéo la phan
Giang hồ nổi loạn , anh càn quét ngay.
Từ Hải chọc tới Trung say
Hàng rươi , T7 hàng ngày đọ gươm
Đôi khi thân xác rách bươm
Cũng có nhiều bữa rượu cơm đề huề .
Trình bóng chễm chệ top B
Họp báo chém gió quá phê lòng người,
Ngôn từ thoát tục phớt đời
Anh em tung hứng lời lời gấm hoa
Khi Thắng Ủn , lúc Hoa Đà
Khi MẤT TRẬT TỰ , lúc là KHỔNG MINH
BIA , BÓNG , PHÍM quá nhiệt tình
Cọp beo rừng thẳm , cá kình đại dương
Đại danh vang rộn phố phường
Diễn đàn điểm mặt cao cường chiến binh
Đôi câu gởi chút cảm tình .
hì
 
Last edited by a moderator:

Drhongson

Đại Tá
Anh em nhớ LÊ PHƯỚC YÊN
Member tiêu biểu , phóng viên chiến trường .
Dáng người ít thịt nhiều xương
Sức cống hiến lại phi thường dẻo dai
Lúc chụp ảnh , khi post bài
Ý tứ đã tốt , đề tài lại hay
Nguời tâm huyết chính là đây
Góp sức cho giải , chung xây diễn đàn
Đà lạt muôn dặm quan san
Mới vài lần gặp mà chan chứa tình
Về thành phố HỒ CHÍ MINH
Bạn nhớ bấm máy phone mình đó nhe
Hẹn nhau gặp gỡ cà phê
Giao lưu bàn bóng vài xê thoả lòng.
Đôi lời tỏ ý chờ mong ...
 
Last edited by a moderator:

laplaitrattu

Chuyên đi diệt quái
Viêm bóp (ví) kinh niên , nhưng thơ thì lúc nào cũng sẵn , hic

Dương danh số 7 Thuyền Quang
Đĩnh đạc uy nghiêm ấy 1 chàng
Vác vợt xách giày chinh chiến khắp
Bình Ni , Thắng Ủn đã từng phang .

Thẳng thắn bộc trực , nghề công an
Gạ hết lượt Dũng Cửu , Châu Giang
Giang hồ cộm cán T đâu ngán
Dương danh lập vạn rộ diễn đàn .

Diễn đàn ở mạn Thủ đô
Năm ni náo động bước vô 1 chàng
Ngày ngày xách kiếm đăng đàn
Bóng bia chém gió gây can qua hoài .
Động binh chinh phạt mệt nhoài
Kiếm Thắng Ủn gạ woánh vài cốc bia .
Hàng ngày Cống - Nộp lia chia....

Bác Dr hongson thơ phú hay quá.Thần cống vua nộp đấy bác,bị oánh cho ợ bia ra mà đc nghe thơ bác thì lòng dạ cũng hả hê.
 

tranthelong

Super Moderators
Các bác làm thơ hay quá. Em chỉ biết đọc thôi chứ chịu, không tài nào "nặn" ra thơ được.:)
Hi vọng mưa dầm thấm lâu, đọc nhiều thơ rồi đến một lúc nào đó biết đâu cũng...võ vẽ được vài câu.hihi
 

laplaitrattu

Chuyên đi diệt quái
HANG RUOI nhang nhác giống... Lê nin
Trán cao kính trắng thông minh vô ngần .
Nộp bia chắc cũng trăm lần
Bà con khoái tính chuyên cần của anh .
NỘP từ lúc tóc còn xanh
NỘP xuyên thế kỷ , trán anh nhẵn lì.
Thương yêu nể phục quá đi
Một trang hảo hán cuồng si bóng bàn .
Dù cho giày rách vợt tàn
Vẫn máu chiến loạn gây can qua hoài
Đôi lời cảm mến nhân tài .

Bài này của bác đúng tuyệt đỉnh công phu,con người này qua 3 vần thơ bác đã xúc tích gột ta chân dung kẻ nộp mạng mà loa đài rất chi inh ỏi làm nhức đầu bao hảo hán.
 

Drhongson

Đại Tá
Nhân tiện đang dở vần <<ong>>
Nhác thấy bóng TRẦN THẾ LONG bước vào
Sẵn tay xin bấm phím chào
Chuyên gia clip , anh hào thủ đô
Dấn thân vào chốn giang hồ
Khắp các xới anh ra vô hàng ngày
Bóng bàn quốc tế hăng say
Nắm bắt tin tức , ra tay loát liền
Rứa rồi bài post triền miên
Hình ảnh , clip liền liền tung ra
Anh em bạn hữu gần xa
Tỏ lòng mến phục , ngợi ca thật nhiều
Vài câu gởi nỗi tin yêu
Mong có dịp , bạn phiêu du Sài gòn
Anh em ta cụng vài lon...
hì
 

choctietlon

Super Moderators
Các bác làm thơ hay quá. Em chỉ biết đọc thôi chứ chịu, không tài nào "nặn" ra thơ được.:)
Hi vọng mưa dầm thấm lâu, đọc nhiều thơ rồi đến một lúc nào đó biết đâu cũng...võ vẽ được vài câu.hihi

Họ Trần, tên thường gọi Thế Long
Rất muốn viết thơ tỏ nỗi lòng
Cố "nặn" chẳng ra đành gắng chịu
Lòng tự nhủ lòng sẽ.... thành công

Bóng bàn thuộc zơ thủ, ít công
Chặn, kê bền bỉ, giật cầu vồng
Diễn đàn nhiệt tình hang say viết
Video, clip lắm người mong

Bia Bia Bia Bia Bia
 
Last edited:

Drhongson

Đại Tá
Nhớ về bác SONDIEN

Một người rảo bước khắp nơi
Kết hợp công tác , vừa chơi bóng bàn .
Khi xuống biển lúc lên ngàn
Nơi máy lạnh , nơi muôn vàn khó khăn .
Anh em tứ xứ phục lăn
Các lò các xới còn hằn dấu chân.
Giao du dễ mến , dễ gần
Giải Gà , bác dẫn quân Cần Thơ lên,
Sóc trăng bác cũng mò lên ,
Thoắt cái Rạch giá có tên bác rồi,
Chân đi khoẻ rứa anh ơi
Quảng bình gởi cả 1 trời nhớ thương,
Kết giao rộng khắp bốn phương
SƠN ĐIÊN _<<Đặc sứ không lương >> diễn đàn.
Gởi theo nỗi nhớ dâng tràn
Mong sớm gặp lại bên bàn nhỏ , to.
Phục anh bén kiếp đưa đò
Làm dây kết nối rộng cho diễn đàn .
Gửi bầu tình cảm chứa chan.
 
Last edited:

Drhongson

Đại Tá
Thành viên Danh dự HẢIgiay

Một member ở HẢI DƯƠNG
Tay vợt cứng cựa quê hương bóng bàn
Khi bia bóng , lúc đăng đàn
Khi bàn kỹ thuật ,lúc san sẻ tình
Một người mẫn tiệp tinh minh
Có quả giao bóng khiếp kinh quần hào
Ở xa chửa gặp lần nào
Bác mở topic tôi vào mỗi hôm
Hải Dương có bác thêm xôm
Viết bài ,post ảnh làm rôm rả hoài
Đôi dòng mến tính phục tài
Mong sớm có dịp cụng vài cốc bia
HẢI DƯƠNG tin tức sẻ chia ...
 

HAIGIAY

Binh Nhì
Thành viên Danh dự HẢIgiay

Một member ở HẢI DƯƠNG
Tay vợt cứng cựa quê hương bóng bàn
Khi bia bóng , lúc đăng đàn
Khi bàn kỹ thuật ,lúc san sẻ tình
Một người mẫn tiệp tinh minh
Có quả giao bóng khiếp kinh quần hào
Ở xa chửa gặp lần nào
Bác mở topic tôi vào mỗi hôm
Hải Dương có bác thêm xôm
Viết bài ,post ảnh làm rôm rả hoài
Đôi dòng mến tính phục tài
Mong sớm có dịp cụng vài cốc bia
HẢI DƯƠNG tin tức sẻ chia ...
Suy nghĩ...thật vô cùng cảm ơn Bác đã tặng bài thơ rất hay và xúc động
Bình luận....Một người có tình cảm mình vì mọi người,ngồi nghĩ bài thơ tặng người chưa biết mặt, nhanh nhất cũng mất vài phút,gõ phím mất vài phút nữa,nhưng làm cho người đó có niềm vui dài dài,mỗi khi đọc bài của Bác HongSon em lại nghĩ đến câu châm ngôn này;{Muốn nhận được tình yêu thì hãy cho đi}hoặc ''Giúp đỡ 1 người thì niềm vui nhân 2''....
Xin cảm ơn Bác 1 lần nữa chúc Bác luôn vui khỏe.
 

Drhongson

Đại Tá
Suy nghĩ...thật vô cùng cảm ơn Bác đã tặng bài thơ rất hay và xúc động
Bình luận....Một người có tình cảm mình vì mọi người,ngồi nghĩ bài thơ tặng người chưa biết mặt, nhanh nhất cũng mất vài phút,gõ phím mất vài phút nữa,nhưng làm cho người đó có niềm vui dài dài,mỗi khi đọc bài của Bác HongSon em lại nghĩ đến câu châm ngôn này;{Muốn nhận được tình yêu thì hãy cho đi}hoặc ''Giúp đỡ 1 người thì niềm vui nhân 2''....
Xin cảm ơn Bác 1 lần nữa chúc Bác luôn vui khỏe.
Cảm ơn Bác đã đọc , làm thơ nó ngộ lắm bác ạ .
Phải có cảm hứng mới ra hồn được , bằng không thì chỉ có vần vè củi khô thôi.
Có những member mình chưa gặp bao giờ nhưng lại <<cảm >>được vẻ dễ mến ,
trong khi có những người (như em chẳng hạn )gặp hoài lại chỉ thích hợp với thơ châm biếm... hihi
 
Last edited by a moderator:

Drhongson

Đại Tá
Bạn của tôi HẢI CHỌC tiên sinh
Cái nick choctiet nghe hơi kinh
Ấy vậy mà tính tình khoáng hoạt
Thi phú tràn tuôn ướt đẫm tình .

Trên bàn bóng , 1 chiến binh
Bàn bia là nỗi thất kinh giang hồ
Bàn phím cầu bại độc cô
Chữ đầy một bụng mấy bồ trúc xanh
Đôi dòng kính bậc đàn anh
Khi mô có dịp SÀI thành mời vô
Rượu ngon ủ sẵn mấy vò
Vũ trường zú sẵn mấy o chân dài
Bóng bia thoả sức trổ tài
Topic thơ luôn kính Ngài bước vô
Tung hoành khuấy đảo tha hồ...

hihi
 
Last edited by a moderator:

Drhongson

Đại Tá
Hôm nay tình cờ mình mới biết diễn đàn có top post (lâu nay cứ để hằng định top newbi,
mới biết Số lượng bài viết khổng lồ post kỷ lục 2222 bài của bạn hiền VĂN ÚC .
Thật cảm phục 1 bút lực sung mãn , 1 niềm đam mê lớn lao ,
1 lượng thời gian khổng lồ anh dành cho diễn đàn yêu quí của chúng ta .

Số bài đạt tứ quí 2
Nhất hạng Văn Úc anh tài bể bơi
Chúc Sơn 1 khoảnh riêng trời
Nhiều Tin , Bài , Ảnh , lời lời gấm hoa
Gương tích cực sáng chói loà
Âm thầm mải miết chẳng loa không đài.
Phục anh thức suốt đêm dài
Hết load ảnh lại viết bài , post tin
Một mem năng lượng tràn pin
Luôn đứng số 1 top ten diễn đàn
Online khoẻ, giỏi bóng bàn
Đem bầu nhiệt huyết sẻ san mọi người
Noi gương anh , mình bớt lười
Cũng siêng vào kiếm tiếng cười anh em .
Nhân đây gởi chút thơ kèm
Lòng kính ngưỡng của 1 mem Sài gòn
Mong rằng thế sự vuông tròn
Nhanh có dịp anh em còn gặp nhau
Hàn huyên bao chuyện trước sau ...
 
Last edited by a moderator:

Drhongson

Đại Tá
Lần trước có mấy bài thơ về em viết hay lắm, mất hết rùi. huhuhu
Nhớ về BÁCH - TIỂU THẦN TIÊN
Tuổi mới đôi mươi dáng rất hiền
<<Mi luyện mần răng banh dữ rứa?>>
Mặt hiền tròn trịa , bóng xiên xiên .

Suốt ngày bận học triền miên
Cuối tuần ra xới đỡ ghiền vài xê
Ở tít xa vẫn không nề
Cứ có giải là Bách về woánh ngay
Thanh niên khoẻ sức dẻo tay
Sáng tác bài Hịch làm say lòng người
Mong giữ mãi tính yêu đời
Luôn cười tít mắt lời lời êm tai
Pingpong đáng mặt anh tài
Bàn phím cũng hiếm có ai sánh bằng
Cúng ti xôi oản dễ thăng
Tiên no bụng cũng dễ đằng vân hơn ...
Gởi tặng thơ dở chú Sơn .
 

choctietlon

Super Moderators
Dũng - photino3D

Vitas Hạng D có Dũng "phô"
Tính nết hiền hoà, dáng khôi ngô
Bóng bàn nhiệt tình hăng say chiến
Giao lưu, kết bạn khắp giang hồ

 

Drhongson

Đại Tá
Làm quen với bác Chân đất mắt toét ,

Chân không đi dép lấm lem
Mắt thì Toét nhẻm nhèm nhem ngó đời .
Vậy mà khiếp mặt dân chơi
Vợt xịn chục cái , loại hơi hiếm hàng .
Văn thơ lai láng nhất tràng
Vợ đẹp bậc nhất của làng pingpong .
Trách trời già quá bất công
Cái số mắt toét sao không tới mình
Mong mắt toét được vợ xinh
Mắt toét _nhiều vợt , khảm hình vợ yêu
Ví đây đổi phận cũng chiều
Có 2 Vợ dẹp , cũng liều 1 phen
Đôi dòng thơ dở làm quen.
 

sadius

Binh Nhì
tháng tám mùa thu.
mùa thu nào cơ....?
có phải em mùa thu hà nội..
lại nhớ thu đất nước vui nghe giữa núi đồi
hay thu, tựa gối ôm cần lâu chẳng được.
ôi thu cô liêu
và zồi khi mùa thu tới mang ái ân, mang tình yêu tới
vẫn là thu quyến rũ.

Anh mong chờ mùa Thu
Trời đất kia ngả mầu xanh lơ
Đàn bướm kia đùa vui trên muôn hoa
Bên những bông hồng đẹp xinh.

Anh mong chờ mùa Thu
Dìu thế nhân dần vào chốn Thiên Thai
Và cánh chim ngập ngừng không muốn bay
Mùa Thu quyến rũ Anh rồi.

Mây bay về đây cuối trời
Mưa rơi làm rụng lá vàng
Duyên ta từ đây lỡ làng
Còn đâu những chiều
Dệt cung đàn yêu.

Thu nay vì đâu tiếc nhiều
Thu nay vì đâu nhớ nhiều
Đêm đêm nhìn cây trút lá
Lòng thấy rộn ràng
Ngỡ bóng ai về.

Anh mong chờ mùa Thu
Tà áo xanh nào về với giấc mơ
Mầu áo xanh là mầu Anh trót yêu
Người mơ không đến bao giờ.

[video=youtube;jFOdSxOzPn8]http://www.youtube.com/watch?v=jFOdSxOzPn8[/video]
bài mùa thu quyến rũ này dành tặng cho cô thu hà nội.......
 
Last edited:

tuy

Binh Nhì
"Đêm đêm, nhìn cây trút lá
lòng thấy rộn ràng
ngỡ
...bóng ai về "

Những ca từ thật thấm lòng.

Thank Sadius.
 

Bình luận từ Facebook

Top