Thơ Về Các Thành Viên Diễn Đàn

cuongphong_nitaku

Trưởng bản
Xanh xanh thắm bầu trời xanh Hà nội
Hồ Gươm xanh soi mái tóc em xanh
Thân thương quá nụ cười Người Hà nội
Đa gặp rồi mà bồi hồi nhớ mãi Hà nội ơi
 

Drhongson

Đại Tá
Hôm nay thấy Đoàn Châu đại ca
Việt kiều mãi tít CA NA DA
Anh em mến gọi Tuy Hiệp sĩ
Xuất thân nhà nghệ sĩ danh gia.

Tuổi cao sức vẫn chưa già
Xới nào xôm tụ anh xà vào ngay
Tuy Kiền khoẻ sức dẻo tay
Member số 1 hăng say bóng bàn
Tâm hồn nghệ sỹ toả lan
Gót chân dẫm khắp nhà hàng quán bar
Tuổi cao sức vẫn chưa già
Hồng , Đào , Liễu , Thuý chẳng tha girl nào
Đoàn Châu khoáng hoạt xiết bao
Một nghệ sỹ , một anh hào member
Năm nay bác có quay về ?
Bóng hồng bóng nhựa ép phê tít mù
Mau về trổ tí công phu.
 
Last edited by a moderator:

choctietlon

Super Moderators
Xuananhcsct

Xuân Ánh với mái tóc bán "dâm"
Tính tình vui vẻ, chẳng ưa trầm
Bóng bàn khoái dụng chiêu đòn khó
Hay thắng người chẳng cùng hạng cân.

:rolleyes::rolleyes::rolleyes::cool::cool::cool:thèm Biathèm Bia
 

choctietlon

Super Moderators
Nam bầu đội Vitas D

Nam bầu với lối đánh mút Tầu
Nhiệt huyết có thừa, chiến rất ngầu
Trái cấu, phải quăng như ném gạch
Bóng bàn chăm tập luyện chuyên sâu

:cool::cool::cool::cool::cool:
 

Drhongson

Đại Tá
Bẵng đi mấy cuộc bể dâu,
Chư vị thi hữu biến đâu hết rồi ?
Vào đây chẳng thịt chẳng xôi
Không danh tiếng , bia với mồi cũng không .
Chỉ là tình ý tương thông
Yêu cuộc sống , thích pingpong , khoẻ người .
Trung say , Chọc tiết đâu rồi ?
Chân đất mắt toét mải chơi phương nào?
Nhớ Thu hanoi xiết bao ,
Tú Tra , Ba kích hiếm vào trang thơ ...
Ai ơi chớ có vật vờ
Tình thơ vẫy mạnh ngó lơ được nào
Mau vô , tiểu , đại thi hào ...
Mỗi ngày tung hứng xôn xao thi đàn
Lời hay ý đẹp chứa chan ...
hihi
 
Last edited by a moderator:

Drhongson

Đại Tá
Đêm khuya chuông đổ dập dồn ,
Quấn vội khăn tắm hết hồn chạy ra
Thì ra chú Chọc nhà ta
Tiếp khách quí Vũng tàu ra đàng ngoài .
Chức cùng 1 tá anh tài
Lên xứ Lạng kiếm được vài huy chương ,
Hôm nay 1 dịp phi thường
anh em Nam Bắc bốn phương sum vầy ,
Dân xứ biển ngắm Hồ Tây
gặp chú Chọc , gặp Trung say thắm tình ,
chắc là có Dũng Ad mìn ?
Thắng Ủn , Tuấn , Hướng nghe tin đến liền ?
Bia ngon ngồi giữa bạn hiền
Tình pingpong thắm có tiền khó mua
Mai bay sớm , uống vừa vừa
Xuống sân bay sẽ có Tour thịt chồn
Chức ƠI liệu giữ thần hồn
Bia Trúc bạch - Rượu Sài gòn rất say
Mình ao ước có 1 ngày
Giữa Hà nội tay nắm tay bạn bè
hehe
 
Bẵng đi mấy cuộc bể dâu,
Chư vị thi hữu biến đâu hết rồi ?
Vào đây chẳng thịt chẳng xôi
Không danh tiếng , bia với mồi cũng không .
Chỉ là tình ý tương thông
Yêu cuộc sống , thích pingpong , khoẻ người .
Trung say , Chọc tiết đâu rồi ?
Chân đất mắt toét mải chơi phương nào?
Nhớ Thu hanoi xiết bao ,
Tú Tra , Ba kích hiếm vào trang thơ ...
Ai ơi chớ có vật vờ
Tình thơ vẫy mạnh ngó lơ được nào
Mau vô , tiểu , đại thi hào ...
Mỗi ngày tung hứng xôn xao thi đàn
Lời hay ý đẹp chứa chan ...
hihi
Miệng nhai tóp tép
Chân không đi dép
Mắt hơi bị toét
Không thích la hét
Hay đi hát nhép
Bóng thua be bét
Vẫn cố nhồi nhét
Có ai yêu ghét ?

Hụ hụ... báo cáo bác Đốc tờ Xơn là em có mẹt!! hụ hụ ...thèm Biathèm Bia
 

Drhongson

Đại Tá
Lâu quá hiếm thấy các bậc tài tử giai nhân vô đây viết tiếp nhỉ?
Những bác TQH , Chandatmattoet , Choctiet, Trungsay , Xamthung , Thuhanoi ,Ducphu bb,
DungLinh, Bigbogbog, Thangrau , Bietchetlien , Gà mắc tóc , Phê đời , Hung Tq ...
đâu rùi , nhớ các bác quá .


-Viết tiếp VỀ CÁC THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN nhé các bác .
Yêu cầu là VUI TƯƠI , HÒM HỈNH , Chân thực và dính líu tới bóng bàn nhé .

Chủ đề tuần này là viết về ai nhỉ ?
-Viết về bất cứ ai nhé bà con .
-Viet bai co dong DA NANG OPEN

Da Nang

Chào mừng thủ phủ Miền Trung
Đã mần giải để anh hùng gặp nhau.
Tranh cãi mãi cũng nhức đầu
Bây chừ là lúc nói câu thực hành .
Xuất phát manh , tăng tốc nhanh
Ga nhấn lút , lỏng chân phanh ... chạy đều .
Anh em cả nước mến yêu,
Xin kính các bác đôi điều chia vui ,
Mong rằng chỉ tiến không lùi
Ngày bế mạc , sẽ say vùi 1 phen .
Anh em Đà nẵng tiến lên ...
xô leeeeeeê....

Mỗi lần nhắc tới ĐN là mình nhớ ngay đến các chiến tướng Hùng Irac, Thầy Thuy ,
Trung Tuyến , An còi , Bảo cầu vồng , Tuấn Anh , NGPhe , Thmchang ,Nam hoa thuong...và rất nhiều bác khác nữa .
Toàn là các bác lão luyện chiến trường cả , thế nên anh em cả nước rất mong chờ từng tin vui từ bóng bàn ĐN.
Kính chúc Giải thành công . Kính chúc các bác vui khoẻ. Anh em pingpong Sài gòn Xin gởi lời chào người anh em
Bóng bàn ĐN thân thương
 
Last edited:

TuTraTH

Trung Uý
Đà Nẵng OPEN ư, bác Sơn
Thế thì thú vị còn gì hơn
Băc, Nam, Hải ngoại, Rừng, Núi, Biển...
Trảy hội về đây, khoái dập dồn!

Chắc rằng sắp tới, bác Sơn ơi!
Các trận thi đấu sẽ mê tơi
Đấu trường không kém phần gay cấn
Hò reo cổ vũ sẽ rộn lời!

Đà nẵng tới đây, này bác Sơn!
Vòng tay lớn nối, rộn tiếng đờn
Đam mê kết nối là xuyên suốt
Thành công nối tiếp Thành công hơn!

thèm Biathèm Bia;):eek:
 

Drhongson

Đại Tá
Đà Nẵng OPEN ư, bác Sơn
Thế thì thú vị còn gì hơn
Băc, Nam, Hải ngoại, Rừng, Núi, Biển...
Trảy hội về đây, khoái dập dồn!

Chắc rằng sắp tới, bác Sơn ơi!
Các trận thi đấu sẽ mê tơi
Đấu trường không kém phần gay cấn
Hò reo cổ vũ sẽ rộn lời!

Đà nẵng tới đây, này bác Sơn!
Vòng tay lớn nối, rộn tiếng đờn
Đam mê kết nối là xuyên suốt
Thành công nối tiếp Thành công hơn!

thèm Biathèm Bia;):eek:
Cám ơn bác TUTRA TH.

Hổm rày lo nghĩ vẩn vơ
Lều thơ hoang vắng chỏng chơ giữa rừng .
Nay trông thấy Bác thật mừng
Anh em sẽ lại khuấy tưng diễn đàn .
Bác đi Đà nẵng Open ?
 

Drhongson

Đại Tá
Các bác đem những vần thơ hay này ủng hộ Event của Tieuthantien đi ạ.

Bác khen làm anh em ngại quá , hì

Thơ như ri mà biểu hay
Thì Tiểu Yêu Quái ăn chay ngủ chùa ???
Chẳng qua chẳng tốn tiền mua
Vần vè con cóc con cua í mà
Chỉ mong vui tí gọi là
Anh em kết nối gần xa bóng bàn .
 
Last edited by a moderator:

Drhongson

Đại Tá
Anh chị em ơi , những CTL , Thu hn, chandatmattoet , Tu TraTh , RUOU BAKICH , Bietchetlien ,
Xuanthuy bb , Trung say , Dunga , Tuxucxich .... ơi ...,
ai có bài thơ nào về anh Đoàn Châu , anh Tuy Hiệp sỹ , anh Tuy Kiền thân thương của anh em mình ,
thì siêng siêng post lên đây nhé .
Cám ơn anh chị em mình .

Tin ANH đột quỵ , mệnh treo tơ
Sét đánh ngang tai óc sững sờ
Diễn đàn khắc khoải người người nhắc
Tin nhắn , comment kẻ kẻ chờ .

Người tốt trời già trêu vắn số
Kẻ tồi lại vẫn sống trơ trơ
Diễn đàn VẮNG ANH buồn nẫu ruột
Ra ngóng vào trông dạ thẫn thờ .

Nhiều khi mình cứ nghĩ lẩn thẩn , phải chi có 1 phép lạ , cho phép con người có thể tặng nhau sức khỏe , san sẻ tuổi thọ
cho nhau nhỉ ? -Với biết bao nhiêu bạn tốt thế này , mỗi người truyền cho anh vài cân thần lực ,
sớt cho ANH 1 vài năm vài tháng tuổi thọ của mình , ắt là ANH sẽ lại tung tăng đi đi về về vui chơi khoáng hoạt
hàng vài trăm năm nữa cũng chưa hết time .
 
Last edited by a moderator:

Drhongson

Đại Tá
Bài thơ của bác Tutra TH

Tin chi tin dữ thế trời?
Cao xanh sao nỡ buông lời xót xa!
Anh Châu - Người tốt, thật thà
Sao lâm trọng bệnh, chúng ta đau lòng!
Diễn đàn tất cả đều mong
Anh chóng khỏi, chớ phụ lòng chúng tôi!

Bài thứ 2 nữa đây

Xin vĩnh biêt người anh thân thiết!
Lòng chúng tôi anh biết cho không,
Nghẹn ngào đau đớn khôn cùng
Thẫn thờ mất mát, đôi dòng lệ tuôn!

Dẫu chưa gặp một lần anh hỡi!
Vậy mà như quá đỗi thân quen
Xứ người, vẫn trọn niềm tin
Nửa vòng trái đất nổi chìm chẳng phai!

Vĩnh biệt anh! Người anh nhân ái
Chẳng nề hà khôn dại đắn đo
Giải đấu nhỏ, giải đấu to
Góp tiền góp sức chung lo phong trào!

Xin vĩnh biệt một người anh lớn!
Bao giờ nguôi nỗi đớn đau đây?
Diễn đàn xin kết hoa này
Dâng lên kính viếng, tỏ bầy cùng anh!
 
Last edited by a moderator:

Drhongson

Đại Tá
Bài thơ của Thắng KTT

Sáu mươi năm cuộc đời đi chưa trọn bước
Bụi thời gian ghi đậm nét phong sương
Lãng tử lang thang mọi nẻo đường tình
Tình lãng mạn cùng bóng hồng, bóng trắng
Trái tim hồng sao nay ngừng thổn thức
Để lại đời dang dở ước mơ hoa
Sống hết mình chân tình nghĩa hiệp
Vắng anh rồi đời còn mấy tri âm
Anh sống đẹp như hoa xuân rộ nở
Nên anh về bàng bạc lá thu rơi
Anh đã sống như chưa từng được sống
Nay xa rồi trống vắng lắm người ơi
Anh đi để lại khoảng trời
Mênh mông nỗi nhớ tràn đầy yêu thương
 

Bình luận từ Facebook

Top