Thơ Về Các Thành Viên Diễn Đàn

thuhanoi_729

Trung Uý
Thơ vui ...


@ tặng Alias:

Thơ của cô là thơ vui - thơ phá
Gom yêu thương chia sẻ hết lo âu
Gạn lọc khơi trong vá víu những ưu sầu
Niềm hạnh phúc lớn theo cùng năm tháng

Con xem kìa bình minh ngày sớm nắng
Mặt trời khoe vầng lửa nhuộm cánh hoa
Thiếu nữ xinh tươi thân hữu chan hòa
Trang web nhỏ xây nên tình thân ái

Và ngày mưa, như trẻ thơ vụng dại
Dội gáo nước nhúng ướt cả không gian
Mưa bão đến gieo bao cảnh hợp tan
Đường sá ngập, xe cõng người qua phố...

Và chính nơi đây, nơi chúng ta gặp gỡ
Học hỏi muôn điều cho trí tuệ khơi thông
Môn bóng bàn yêu thích đến say lòng
Ngày không tập, ngày tủi thân buồn lắm./.

9/10/2007
Thuhanoi_729​
 

Drhongson

Đại Tá
Mình quen biết lắm thành viên
Vẫn chẳng rõ BIẾTCHẾTLIỀN là ai?
Body mập ốm ngắn dài ?
Mày ngang mũi dọc tóc tai thế nào ?
Trình bóng chắc phải cực cao
Trình Bia cũng được xếp vào Top trên ?
Mong ngày biết mặt biết tên ?
 

Drhongson

Đại Tá
Nghiêm Thiện Chức - Nhớ Về Em
Người nhỏ thó , là một mem anh hùng
Vũng tàu mộtt cõi vẫy vùng
Mỗi năm làm giải tưng bừng trời Nam
Một mem miệng nói tay làm
Việc chi khó có Chức kham hết rồi
Mấy lời thán phục của tôi ...
 

bietchetlien.

Binh Nhì
Cháu thì trình bóng chẳng cao
Body cũng tạm, tuổi ngoài ba mươi
Trình bia không đến nỗi nào
bạn bè thân hữu là nhao vô liền
Chữ tâm hơn hẳn chữ tài
Nay quen được bác là vui lắm rùi
Hà Nội nơi cháu định cư
Có gần mời "bác" qua nhà cháu chơi. (bác drhongso)
Cả thuhanoi_729 với nhiều người
Mobi của cháu số này bác ơi: 0987 066668.
Cám ơn bác đã quan tâm.
Mong gì gặp bác một ngày gần đây.
 

Drhongson

Đại Tá
Hôm nay anh Hunghanoi ghé qua Sài gòn , thời gian gặp gỡ ngắn ngủi , mình kịp ghi lại cảm nhận đôi dòng

Sáng nay mình gặp anh HÙNG
Một huyền thoại -<< TÀI SẢN CHUNG >> Diễn đàn .
Kính yêu mến phục ngập tràn
Vừa giáp mặt đã hỏi han đủ điều .
Tiên phong đạo cốt phiêu phiêu
Tính cách khoát hoạt trải nhiều phong sương.
Đã qua biết mấy dặm trường
Tay nghề Nhiếp ảnh cao cường tuyệt luân
Mỗi ngày hào hứng chuyên cần
Post ảnh phục vụ nhân dân diễn đàn .
Trong vất vả vẫn lạc quan
Chắc tay máy , bắn la- phan miệt mài ,
Các giải lớn cần Trọng tàì
Ba lô anh lại khoác vai lên đường.
Với mình , anh sáng tấm gương
Về sức cống hiến phi thường dẻo dai
Được như rứa đáng thân trai
Được như rứa , xứng anh hai diễn đàn ,
Mong rằng nhân tố toả lan ...
 

Drhongson

Đại Tá
Lâu lâu gặp lại Bình Ni
Một tay trí thức cuồng si bóng bàn .
Hôm nọ anh mới đăng đàn
Đầu nhiều chất xám góp toàn ý hay
Từ hôm <<tái xuất >> đến nay
Bia, Bóng , Phím anh hăng say miệt mài
Bàn bóng tỏ mặt anh tài
Giang hồ khiếp vía mặt gai nhuyễn nhừ
Bàn bia vào bậc tông sư
Bàn Phím là 1 tay cừ chiến chinh
Đôi lời mến phục bạn Bình
Tỏ lòng kính ngưỡng , kết tình member
Anh em tứ xứ trông chờ ...
 

Drhongson

Đại Tá
Chủ xới HOA LƯ Thăng lão gia
Tuổi cao khả kính bậc đại ca
Đội tuyển Sài gòn nằm dưới trướng
Anh hùng nhất khoảnh tiếng vang xa.
 

Drhongson

Đại Tá
Lâu rồi mới thấy SARIDAO
Bấy nay ẩn nhẫn ở nơi nào
Đã mấy tháng rồi sao biệt dạng ?
Mong siêng góp tiếng của anh hào .
 
Last edited by a moderator:

Drhongson

Đại Tá
Ngày xưa mình khiếp Mod Min
Giống bà xã sợ Ôsin chân dài.
Rứa rùi qua tháng qua ngày
Có nhiều dịp gặp các Ngài ghé chơi .
Thì ra Thượng đế trên trời
Hình dáng dung mạo cũng người ta thôi.
Bàn bia kéo ghế cùng ngồi
Bàn bóng mà yếu lôi thôi nát hàng
Hàn huyên tâm sự lại càng
Dễ gần dễ mến đàng hoàng chỉn chu
Min Mod luôn bận lu bù
Quanh năm suốt tháng đèn cù tít quay
Lúc bình yên chẳng ai hay
Những khi trục trặc tai đầy tiếng chê.
Ôm rơm rặm bụng 1 nghề
Tù và hàng tổng vác phê quá trời
Min Mod cực lắm ai ơi .
hì
 

Drhongson

Đại Tá
Mỗi lần <<vô>> diễn đàn , thấy những Nick quen biết , có người thường gặp , có nhiều member
chưa từng gặp mặt , nhưng mến phục qua các bài viết , lòng mình lại thấy ấm áp và khí thế hứng thú hẳn lên .

Vô diễn đàn thấy bạn hiền
Gợi niềm hứng thú post liên tù tì
Có khi chẳng biết tên gì
Ấy vậy mà mến cách chi lạ thường
Bạn bè hảo hữu bốn phương
Gần xa lớn bé yêu thương dạt dào
Trông thấy bạn dạ nao nao
Chỉ mong có dịp gặp chào hỏi nhau
Trọn tình bằng hữu trước sau ...
 
Last edited by a moderator:

Drhongson

Đại Tá
Hôm rồi thấy ảnh THẮNG RÂU
Điện thoại đã nói đôi câu ấm tình .
Dáng người cao lớn thông minh
Bàn bia sôi nổi , bóng trình độ cao
Diễn đàn vang tiếng anh hào
Hôm nào bác rảnh mời vào đây chơi .
Anh em chung biển chung trời
Bác tặng bóng đẹp , đôi lời cảm ơn
Mong sớm gặp ở nhà Sơn .
(Cám ơn bác Thắng Râu đã gởi tặng mình quả bóng đẹp )
 

saridao

Super Moderators
Lâu rồi mới thấy SARIDAO
Lâu nay ẩn nhẫn ở nơi nào
Đã mấy tháng rồi sao biệt dạng ?
Mong siêng góp tiếng của anh hào .

"Thời gian này bận anh ơi
Ngày lo công việc tối lo gia đình
Ham vui quá trớn mà anh
Quý hai con nhỏ nên dành thời gian.
Thật lòng vẫn nhớ bóng bàn
cuối tuần vác vợt ra phang ào ào
Diễn đàn thỉnh thoảng vẫn vào
Vẫn dọc tin tức của bao mem bờ
Hôm nay có bác đốc tờ
nhắc em vui lắm nên thơ vài dòng.
"
 
Last edited by a moderator:

Drhongson

Đại Tá
Bác Hưng tq , 1 thành viên kỳ cựu lâu đời của diễn đàn ta .

Có 1 bạn tốt ở Hải Dương
Hưng tq chính quê hương bóng bàn .
Giải đấu lớn bé sẵn sàng
Một kho tư liệu bóng bàn Việt nam .
Một người miệng nói tay làm
Giao tiếp rộng rãi lại ham phong trào .
Mong ngày gặp bác làm sao
Sài gòn xa gởi lời chào anh em
Đôi câu thơ dở gởi kèm.
 

Drhongson

Đại Tá
Bác RUOUBAKICH vào Nam
Sầu riêng tố nữ bác mang bên mình
Giao lưu thi đấu nhiệt tình
Một bầu máu nóng chiến binh Hoành bồ.
Đơn thân vác kiếm sô lô
Thấy vừa miếng là bác vô gạ liền
Rứa rồi giao chiến liên miên
Mua niềm vui sướng , ưu phiền quẳng xa
Hôm nao mời bác lại nhà
Bia lon có sẵn , thưởng trà ướp sen
Chào mừng chiến tướng mỏ Than...
 

Drhongson

Đại Tá
Hay quá bác Sơn ạ!!! Lúc nào cao hứng em xin bác 1 bài thơ về em bác nhá!
Viêm bóp (ví) kinh niên , nhưng thơ thì lúc nào cũng sẵn , hic

Dương danh số 7 Thuyền Quang
Đĩnh đạc uy nghiêm ấy 1 chàng
Vác vợt xách giày chinh chiến khắp
Bình Ni , Thắng Ủn đã từng phang .

Thẳng thắn bộc trực , nghề công an
Gạ hết lượt Dũng Cửu , Châu Giang
Giang hồ cộm cán T đâu ngán
Dương danh lập vạn rộ diễn đàn .

Diễn đàn ở mạn Thủ đô
Năm ni náo động bước vô 1 chàng
Ngày ngày xách kiếm đăng đàn
Bóng bia chém gió gây can qua hoài .
Động binh chinh phạt mệt nhoài
Kiếm Thắng Ủn gạ woánh vài cốc bia .
Hàng ngày Cống - Nộp lia chia....
 

ruoubakich

Trung Tá
Bác RUOUBAKICH vào Nam
Sầu riêng tố nữ bác mang bên mình
Giao lưu thi đấu nhiệt tình
Một bầu máu nóng chiến binh Hoành bồ.
Đơn thân vác kiếm sô lô
Thấy vừa miếng là bác vô gạ liền
Rứa rồi giao chiến liên miên
Mua niềm vui sướng , ưu phiền quẳng xa
Hôm nao mời bác lại nhà
Bia lon có sẵn , thưởng trà ướp sen
Chào mừng chiến tướng mỏ Than...
Dạo này bận quá thời gian không còn
Cảm ơn bác Đốc Tờ Sơn
Nhớ ruoubakich còn hơn người nhà
Thắm tình bằng hữu mặn mà
Mải olympic thật là lỗi to
Bia lon , trà ướp cất kho
Hẹn hai năm nũa chẳng lo ế mà .
 

Drhongson

Đại Tá
HANG RUOI nhang nhác giống... Lê nin
Trán cao kính trắng thông minh vô ngần .
Nộp bia chắc cũng trăm lần
Bà con khoái tính chuyên cần của anh .
NỘP từ lúc tóc còn xanh
NỘP xuyên thế kỷ , trán anh nhẵn lì.
Thương yêu nể phục quá đi
Một trang hảo hán cuồng si bóng bàn .
Dù cho giày rách vợt tàn
Vẫn máu chiến loạn gây can qua hoài
Đôi lời cảm mến nhân tài .
 

Bình luận từ Facebook

Top