Thơ Về Các Thành Viên Diễn Đàn

Drhongson

Đại Tá
Cảm tác của Chotietlon

Chú Châu ơi hỡi chú Châu
Âm dương cách biệt giọt sầu bờ mi
Nghẹn ngào nào biết nói chi
Lòng đau ruột thắt mũi thì xè cay.

Biết tin Chú Tuy đã ra đi mấy ngày rồi mà mình không đủ can đảm để viết điều gì trên Diễn đàn, tự nhiên thấy lòng mình trống rỗng, đầu óc suy nghĩ mông lung.
Phải chăng cuộc đời vẫn thường xuyên có chuyện éo le, bất công mà cái lão Trời già kia sắp đặt???. Người đáng được sống thì lại phải ra đi sớm thế kia?/???
 

meoluoitmb

Đại Tá
Gửi hồn một chút hương hoa,
Sẻ chia mất mát anh em cảm đồng.
Tâm hương một nén góp lòng,
Siêu sinh tịnh độ ước mong kiếp người!
 

Drhongson

Đại Tá
Thi sĩ Đặng Trần Phú ( Phú sóc , đích truyền 9 đời Đặng Trần Col ) có mấy dòng xúc cảm

Đã đôi lần ta gặp người
Phương xa cách trở nghìn trùng gió mây
Anh em thì vẫn còn đây
Tình cảm bóng bàn nghiệp dư đông đầy
Cớ sao người vội đi rồi
Để lại muôn ngàn nỗi buồn gió mây
Thôi thì biết làm gì đây
Lập quỹ tên người,để mai bên ta
Thơ:phú Sóc.
bài thơ được làm từ cảm nhân buồn da diết dù gặp và nói chuyện với chú chỉ 2-3 lần.Nhưng mình nhìn không sai người,chú là người rất có tâm và được lòng bất cứ ai gặp chú.Ngày xưa đi học làm thơ toàn 1-2 điểm.Nhưng có lẽ bài thơ trong vòng 15' nghĩ ra này sẽ được chú Châu cho 10 điểm.Chú ơi chú đi rồi nhưng chú sẽ mãi trong tâm anh em bóng bàn vĩnh cửu.

Phú sóc ủng hộ quỷ 1 triệu đồng.và hứa sẽ cố gắng vận động từ nhiều người để quỹ lớn mạnh để giúp những người khó khăn như chú đã từng làm.
Xole....................................
Tinh thần anh em bóng bàn bất diệt.
 

Drhongson

Đại Tá
Thơ của bác meoluoi tmb

Gửi hồn một chút hương hoa,
Sẻ chia mất mát mình ta cảm đồng.
Tâm hương một nén góp lòng,
Siêu sinh tịnh độ ước mong kiếp người!
 

Ban Quản Trị

Super Moderators
Vẫn biết rằng...quá khứ ở đằng sau
Và phải sống...cho những gì phía trước
Nhưng đôi chân...đôi khi vẫn bước ngược
Dẫn ta về...tìm kiếm những niềm đau...
...
...
...
...VĨNH BIỆT NGƯỜI...
(Thơ của cháu Cari )
 

Drhongson

Đại Tá
http://http://thethaovanhoa.vn/van-hoa-toan-canh/tho-ma-cung-ban-chay-n20130130160247046.htm

Rằm tháng giêng - Tết Nguyên tiêu - Ngày Thơ Việt nam . Hôm nay mình theo mấy cụ đi mấy nơi dự họp mặt thơ thẩn .
Thời nay thực dụng nên xã hội cũng hiếm ai yêu thơ , mua thơ , coi trọng thi sĩ ... nhưng cũng thật mừng
là khắp các quận huyện đâu đâu cũng đông người chơi thơ , làm thơ . Người làm thơ Đường , kẻ làm thơ mới , rồi hội thơ lục bát,
thơ thư pháp , hội thơ Unesco , trăm hoa đua nở ... Ngày Thơ nên nơi đâu cũng liên hoan nhẹ , nơi thì có rượu có nem , nơi thì bánh trái
xanh đỏ đầy bàn , thơ tuôn tràn khi thánh thoát , lúc trầm hùng sang sảng hòa cùng tiếng đàn tiếng sáo rộn ràng sắc xuân ,
không khí thật sôi nổi , vừa đẹp tâm hồn vừa vui tươi phấn khởi .
Kính mến chúc các bạn yêu thơ của BONGBAN.ORG năm mới lại siêng nhấn phím rền rền .

Chòi thơ nhỏ ẩn trong ngõ hẹp
Nơi tỏ bày ý đẹp lời hay
Bóng banh tập dợt đêm ngày
Hồn thơ ăm ắp vung tay nhấn đều .
hihi.
 
Last edited by a moderator:

Drhongson

Đại Tá
Hôm nay xem báo thấy TIN VUI - THƠ MÀ CŨNG BÁN CHẠY .
http://thethaovanhoa.vn/van-hoa-toan-canh/tho-ma-cung-ban-chay-n20130130160247046.htm
Sau 1975 , ở miền Tây Nam Bộ có nhà thơ Trần Hồng Thắng chuyên viết cho thiếu nhi , thơ ông thật hay ,
trong trẻo hồn nhiên , đặc biệt ông là người hồn hậu dễ mến , lại có tài hùng biện đặc biệt ,
cứ vào các trường học diễn thuyết giới thiệu thơ 1 hồi là sao cũng BÁN đuoc cả trăm cuốn thơ ,
nhờ tiền bán thơ mà ông xây đuoc nhà lầu và nuôi các con ăn học đề huề , ông quả là 1 trường hợp hiếm hoi sống khỏe nhờ nghề THƠ . Tiếc là ông đã qua đời mấy năm trước do tai nạn giao thông .

Thơ mà còn bán chạy thế kia thì anh em mình cũng Hy vọng sẽ sớm đến lúc các giải bóng bàn cũng bán đuoc vé . hihi .
 
Last edited by a moderator:

Drhongson

Đại Tá
Bóng bàn và bạn hiền


Trang thơ mà thiếu mấy bạn hiền
Chẳng khác nhà thờ thiếu con chiên.
Anh em siêng rảo vào đây nhé
Dợt bóng bình thơ thoả cơn ghiền.

Sáng cùng chú Phủ bên bàn bóng
Đêm theo bác Bạch phắn lên tiên
Tự do tự tại sướng như rứa
Mong chi hơn nữa hỡi bạn hiền .

Lâu quá không thấy các bạn thơ bóng bàn vào đây , Dr Minh Đức , Chị Thu hanoi , Dr Minh , bietchetlien , Trungsay , CHOCTIETLON,Nick chuoinhat
TuTRa TH , RUOU BAKICH , TQH ,chandatmattoet ... sao bà con lại vắng lâu thế nhỉ ???

Vườn thơ quạnh quẽ vắng tanh
Nhớ hoài những lúc yến oanh rộn ràng .
Mau mau tỉnh ngủ rời hang
Lại vô thơ phú bóng bàn bạn ơi .
Nâng ly hảo tửu kính mời ...
 
Last edited by a moderator:

Drhongson

Đại Tá
ADMIN có cái số phone
Cho em nhắn hỏi Sư Tôn diễn đàn
Đại danh đỉnh đỉnh Quốc Hoàn ( Hoàn = quay về )
Anh em chờ đợi bàng quan sao đành ??????????
 

Drhongson

Đại Tá
(nick Drmatchetjoola )

Dr mặt chết jô la
Tổng hòa lắm thứ tài hoa trong người .
Tiện tay nhấn phím khơi khơi
Hàng hàng câu chữ ngời ngời gấm hoa
Một gương sáng quắc chói lòa .
 

meoluoitmb

Đại Tá
Có anh CHim cút yêu thơ
Một tuần 3 bận a cho thơ vào
Thơ anh tả cảnh nhớ tình
Tình duyên ngày trẻ chắc giờ tương tư
Giá mà thêm chút lá dăm
Thì thơ chim cút sẽ nhanh hết buồn.
 

bí danh

Binh Nhì
Mình thì chẳng biết thơ ca gì (chỉ đc cái chém gió là giỏi thôi :eek:)
Có 2 bài thơ được tặng từ thuở xưa. Mang lên đây đóng góp cho xôm tụ
+/ Thơ tặng Duy Anh - Vân Anh (bởi nick name love)
Bài này lúc chụp hình cưới lên dđ copy về để cho vô album. May mà nhanh chân chứ 0 giờ bị mất thì khóc hết nước mắt:)
Biển Nha Trang cát vàng Anh dậy sóng !
Biển Hải Phòng cát trắng mở lòng Anh
Bởi cát trắng cát vàng thương biển cả
Quấn quyện vào nhau Nam - Bắc yên lòng !

Trái tim này Anh trao cùng đường bóng !
Nhịp tim kia Anh cũng mở tới thiên đường
Mở - trao đấy, miệt mài Anh chuyên luyện
Dập dìu nhau đi, đưa nhau tới thiên trường !

Biển Hải Phòng, đây rồi Anh bé nhỏ
Biển Khánh Hòa, Anh tay trái đấy em ơi !
Phải trái bờ vai nâng lòng Anh bến đợi
Vun đắp cùng nhau, xây tổ ấm nơi đây.

+/ Thơ tặng Vân Anh (bởi chú TQH)
Sau lần đầu tiên gặp chú ở giải dđ miền Nam 2007, chú bảo: nhìn hình chú tưởng mày phải lớn lắm hóa ra bé tí hạt tiêu ;)

Dáng người nho nhỏ,
Miệng cười xinh xinh,
Tóc bay trong gió,
Mắt biếc lung linh :rolleyes:
 

netdephue

Binh Nhì
Có anh CHim cút yêu thơ
Một tuần 3 bận a cho thơ vào
Thơ anh tả cảnh nhớ tình
Tình duyên ngày trẻ chắc giờ tương tư
Giá mà thêm chút lá dăm
Thì thơ chim cút sẽ nhanh hết buồn.
Bác này làm thơ hay phết nhỉ hihihihi
 

huydas

Đại Tá
Bác này làm thơ hay phết nhỉ hihihihi

Bác này là bác mèo lười
Lúc nào cũng thấy bác cười vui ghê
Uống riệu một chén đã phê
Nhưng mà bia bọt không chê điểm gì
Bóng bàn thì chơi rất lì
Cốt vợt mặt vợt cái gì cũng hay
Bia Bia
 

huydas

Đại Tá
ADMIN có cái số phone
Cho em nhắn hỏi Sư Tôn diễn đàn
Đại danh đỉnh đỉnh Quốc Hoàn ( Hoàn = quay về )
Anh em chờ đợi bàng quan sao đành ??????????


Bác này chưa gặp lúc nào
Bao giờ bác dỗi mời vào chỗ em
Bình thường thì chỉ ăn nem
Nhưng mà bác đến thì bem thịt gà
Bia bọt làm tí bánh đa
Ngồi mà đến muộn là ra vấn đề
:D Bia
 

Drhongson

Đại Tá
Bác này chưa gặp lúc nào
Bao giờ bác dỗi mời vào chỗ em
Bình thường thì chỉ ăn nem
Nhưng mà bác đến thì bem thịt gà
Bia bọt làm tí bánh đa
Ngồi mà đến muộn là ra vấn đề
:D Bia

Bữa nào mình sẽ về thăm
Anh em ta sẽ cùng măm thịt gà
Xe Lu , Mèo mướp cùng ra
Bốn phương hảo hữu 1 nhà pingpong
Đuoc lời như cởi tấm lòng
Lâu nay tính ghé , nhưng không ai mời ?
Nay thì xách kiếm đến thôi .

hihi .

@ Huydas

Bữa trước ban nhầm Nick ?
Biết Bác là pu-lít
Min Mod đà xoắn tít
Cùng sorry rối rít

May mà sửa sai kịp
Trễ là có kẻ chýt
hahhha .

@Huydas ,

Mới vào chơi 4 tháng
Bài viết đã hơn ngàn
Công nhận bút lực khỏe
Gấm hoa tuôn từng tràng .

Rất vui đón chào bạn vào trang thơ .
 

huydas

Đại Tá
Chọn ngày sách kiếm đến thôi
Bọn em luôn có những nơi bác cần
Hẹn hò thì không lần thần
Bóng bàn thì kém tinh thần thì cao
Được nghỉ thì sẽ làm sao
Lên ngay chỗ bác chứ sao bây giờ...
Hihi
 

Drhongson

Đại Tá
Pingpong với thời tiết .

Trận đấu đang căng , Nhiệt Độ cao
Bóng banh tới tấp tợ Mưa Rào
Dậm chân Giật bạt hơn Sấm Sét
Có khi Nắng nhạt Bóng nghiêng chao .

Thắng trận ti toe ra chém Bão
Đêm về bàn phím Gió lao xao
Lỡ mà thua trận thì Run Rét
Lạnh Giá trùm chăn chẳng nhả nào .
 
Last edited:

saridao

Super Moderators
Tối qua chắc hẳn bác Sơn
Được vợ ưu ái nhiều hơn mọi ngày.
Tâm hồn lơ lửng mây bay.
Thơ văn trỗi dạy có ngay vài bài

Bác Sơn quả thật lắm tài.
Em đây rất thích những bài bác đăng.
 

Bình luận từ Facebook

Top