Tại sao phải tìm Thầy dạy bóng bàn!.

hungvu19

Trung Uý
Cách đây gần 10 năm, cũng có người hướng dẫn mình bài học vỡ lòng mà k nhận học phí. Lúc đó là ở CLB Bình Hòa, Bình Thạnh. Thời gian trong 3 tháng. Chỉ là đánh đều trái phải, chữ I, giật cơ bản, điều chỉnh bộ "tấn".... Chỉ vậy thôi! 10 năm qua vì nhiều lý do mà không cầm lại cây vợt. Giờ chơi lại vẫn đúng phong cách gà gà đó! Các anh chơi chung đều khen bộ đánh đẹp và bài bản! :D
Cái thiếu của mình là giao bóng, trả giao bóng và xử lý bóng trên bàn. Cái yếu của mình là giật bóng chưa ổn định, giật một hai trái khó là mất bộ,... Cái này chắc phải là do kinh qua nhiều trận mạc và chịu khó mua nước nhiều mới khắc phục được!

Theo mình, mới chơi thì rất cần người thầy hướng dẫn. Phải biết qua các dộng tác và tư thế cơ bản thì mới nhanh khá được.
P/s: Sau 3 tháng được hướng dẫn, "thầy" nói: "Giờ anh đánh cũng được rồi đó! Chỉ thiếu kinh nghiệm thôi! Anh rủ mấy người kia vô "xê" thử đi!"
Lúc đó cũng hơi mặc cảm trình còi quá không dám rủ ai. Sau này đánh với mấy thằng bạn quen thuột thì toàn thắng. :D

Chuyện xảy ra 10 năm rồi, giờ vẫn mang ơn thầy!

Bài học rút ra: Phải có thầy hướng dẫn lúc ban đầu!

Đọc bài của bác này thấy thấm thía quá, giờ em cũng được khoảng 3 tháng với thầy rồi. Trái phải tương đối nhưng ra đánh thử với mấy cháu thiếu nhi bị chấp 6 trái mà thua vãi. Đánh loạn xạ, giật mất bộ, kinh nghiệm xử lý bóng thiếu.
 

saigonfc.vn

Đại Uý
Đọc bài của bác này thấy thấm thía quá, giờ em cũng được khoảng 3 tháng với thầy rồi. Trái phải tương đối nhưng ra đánh thử với mấy cháu thiếu nhi bị chấp 6 trái mà thua vãi. Đánh loạn xạ, giật mất bộ, kinh nghiệm xử lý bóng thiếu.

3 tháng chưa thể xuống núi được_ ngồi đợi_đợi và học_1 năm thì có thể xuống núi tạm thời và về học tiếp.
 

thanh_chi_nc

Trung Uý
Mình tự học cũng được,nhưng có thầy chỉ cho thì tiến bộ nhanh hơn, nhiều khi loay hoay đi tìm câu trả lời mà rối như tơ vò, có thầy hoặc người trình cao hơn mình chỉ cho một cái thì đả thông kinh mạch vậy. Em cũng loay hoay đổi mút đổi cốt nhưng chơi vẫn chẳng ra gì, có anh chơi mazunov, 2 mặt yasaka mark V trơ chả có tí ma sát nào mà vẫn chấp mình mấy quả. Thôi, có thầy chỉ đường lối rồi luyện tập luyện tập và luyện tập!
 

saigonfc.vn

Đại Uý
Đôi lúc nhớ không nổi và muốn nhớ lại nhưng gì được học thì phải ghi như vậy(theo mình thôi nhé):


[url=http://www.upanh.com/011_upanh/v/9rae0b8y7jv.htm][img]http://no6.upanh.com/b4.s30.d2/4f1f5fd2eb7118016d94f6ac3de6d475_47490456.011.jpg[/url][/IMG]


Chép vội - ACE đọc đừng cười.
 
Last edited:

saigonfc.vn

Đại Uý
Nếu định nghĩa bước chạy chéo như thế nào thì với bản thân tự học thì không thể thực hiện được(có Thầy đôi lúc làm còn chưa tốt nữa!)
 

Drhongson

Đại Tá
Nếu định nghĩa bước chạy chéo như thế nào thì với bản thân tự học thì không thể thực hiện được(có Thầy đôi lúc làm còn chưa tốt nữa!)
Nếu thân thật thân thì thầy Nghĩa còn chỉ cho chiêu giật xạt mép lưới ăn điểm ngon ơ nữa kìa.
 

tuan_ho

Trung Sỹ
3 tháng chưa thể xuống núi được_ ngồi đợi_đợi và học_1 năm thì có thể xuống núi tạm thời và về học tiếp.

1 tháng là xuống núi được rồi , nếu mà thua quá thì lên núi tiếp chứ có sao đâu !??? Hohohoohohoo...
 

tuan_ho

Trung Sỹ
Đôi lúc nhớ không nổi và muốn nhớ lại nhưng gì được học thì phải ghi như vậy(theo mình thôi nhé):

[url=http://www.upanh.com/011_upanh/v/9rae0b8y7jv.htm][img]http://no6.upanh.com/b4.s30.d2/4f1f5fd2eb7118016d94f6ac3de6d475_47490456.011.jpg[/url][/IMG]

Chép vội - ACE đọc đừng cười.

Cười thì ko cười tại vì mới trúng thực đi bệnh viện về nên cười ko nỗi ... nhưng mà nhật ký này thiếu cái khoản quan trọng nhất quyết định hiệu quả của buổi tập là tập xong phải có Bia hả !!! Bia
 

tuan_ho

Trung Sỹ
Đến Hoa Lư với bao nhiêu là suy nghĩ- suy nghĩ vì nhìn thấy "một rừng" năng khiếu thành phố đang ngày đêm luyện tập. Tiếng bóng qua lại cộng với tiếng chân di chuyển đều làm mình ngợp. Nhưng có một người đang lang thang với dáng vẻ gầy yếu - nhưng hoá ra đó lại là một cao thủ võ lâm. Người ta đến đây có người gọi là Thầy - có người gọi với tên cúng cơm là "Thầy Thăng lão gia" thì ra đó lại là chủ xới bb Hoa Lư.

Nhập gia thì phải luận kiếm và, cuộc chiến bắt đầu với bao khó khăn trước mắt. Thầy Thăng lão gia với những cú bạt cháy bàn được tu luyên 35 năm về trước đã thành công ở những game đầu. Sau những ván đấu mình cũng nhận ra đây là bật Thầy và, nếu đánh nữa mình cũng pải "ôm nhận những nổi đau".
Chợt nhìn nghiên thấy Thầy Nghĩabum đang luyên cho để tử với cú giật xoáy "cari" - chợt thầm nghĩ hay là bí kiếp đang nằm ở đây.hiii
Đăng ký học được 12 giờ thì Thầy lên đường "nhập ngũ" làm ở Công ty xuất nhập khẩu và giờ dạy không còn phù hợp với mình. Thế là với bao nội công tu luyện mình đem ra " chiến " cùng "Thầy Thăng lão gia". Cuộc thắng thua đã có kết quả 1=1.

và nội công của Thầy Nghiabum minh ghi lại sau những buổi học như thế nào và người học cần nhớ những gì? chờ chút

Đó là 35 năm về trước khi Thăng Lão Gia còn trẻ khỏe , giờ thì vì tuổi cao sức yếu nên Lão Gia bạt cháy sàn nhiều hơn là cháy bàn ...:cool:
 

tuan_ho

Trung Sỹ
Nếu định nghĩa bước chạy chéo như thế nào thì với bản thân tự học thì không thể thực hiện được(có Thầy đôi lúc làm còn chưa tốt nữa!)

Khoảng 15 - 20 lon Ken là có thể bước chéo kiểu gì cũng được !!!
 

saigonfc.vn

Đại Uý
Có một người Thầy dạy bóng bàn nói rằng: không một người Thầy nào có thể giỏi hết mọi kỹ thuật về bóng bàn- có điểm mạnh và có điểm yếu. Mạnh về FH thì BH yếu hơn v.v..... Nên mỗi người đánh bóng bàn tự cảm nhận về lối chơi mình thích và người Thầy hướng dẫn theo cách tốt nhất có thể !. Nên con đường chông gai cũng không ít với người học bóng bàn!!!
 

Drhongson

Đại Tá
Kỳ này thầy Tuan Ho có con gái rượu Hồ Phương Uyên woánh giải toàn quốc thành công to.
Con xin chúc mừng thầy .
 

saigonfc.vn

Đại Uý
và triển khai

[url=http://www.upanh.com/013_upanh/v/eraeeo6ydds.htm][img]http://np5.upanh.com/b1.s28.d3/757c491788599fb21be00111b19cf475_47519925.013.jpg[/url][/IMG]
 

songlam

Trung Uý
Chỉ lớp trẻ thôi à ? Thế còn lớp già ?

Songlam hay chơi bóng ở đâu? Hôm nào hẹn nhau giao lưu cho vui nhỉ !

Lớp già theo em thì ko học theo kiểu đồng chí Hiến được anh ạ.
Em dạo này cũng hơi bận, thỉnh thoảng oánh ở quận đoàn quận 7 thôi. Chắc lại quên hết xử lý với mặt gai thế nào rồi, gặp anh lại thua tè le thôi... he he
 

songlam

Trung Uý
Đâm chém với topic của đ/c Hiến tý,
Thực ra lý thuyết trên đây của đ/c Hiến đúng với những người mới bắt đầu chơi bóng bàn và còn trẻ (thể lực còn tốt)...
còn dạy cho những đối tượng sau thì như thế nào..
- Đã biết chơi bóng bàn, nhưng đánh ko theo lối cơ bản... thì dạy thế nào? Bắt họ chơi về lối chơi cơ bản? Rất khó. Mình đơn cử một số cao thủ giao bóng không đúng luật, bây giờ bắt họ giao bóng đúng luật đã cực khó rồi....
- Dạy với đối tượng thể lực không còn tốt (VD U40 trở lên) thì như thế nào? Vài quả giật là đuối rồi, với đối tượng này sự khéo léo và tinh thế hơn là sức mạnh....
Không thầy đố mày làm nên, vì vậy gặp thầy hiểu rõ đối tượng và biết cách điều chỉnh cho học trò thì sẽ thành công chứ không nên áp dụng cứng nhắc một giáo án nào cả.
 

Bình luận từ Facebook

Top