Tại sao phải tìm Thầy dạy bóng bàn!.

saigonfc.vn

Đại Uý
Trong cả quá trình tự luyện bóng bàn, video, đọc sách bb, nhờ bạn bè-AE trong clb tập v.v..... nó giúp ích cho ta khá nhiều để cải thiện cách đánh cho được trái bóng nhựa. Nhưng như thế có là đủ?!.

Thưa các bạn là không đủ!. Khi mình tìm Thầy dạy bb thì mới ngộ ra nhiều điều trước đây mình nghĩ là đúng- là hay.
Lúc đầu mình thay "kiếm-mút" như thay áo, cứ 2,3 hôm là một cây khác , mút khác nhưng trình bóng thì cũng chỉ tà tà. Nước thì nộp liên tục - giờ thì trả vô biên..... hiiiiii.

Nói như vậy bây giờ mình vẫn nộp nhưng cách nộp nó khác ngày xưa hiii, đối phương muốn uống nước cũng phải đổ mồ hôi chứ không còn cười cười như đang đi xem hoa nữa hiii

Để cải thiện điều đó là do HLV tìm cho mình cách đánh phù hợp và điều chỉnh "sức". Vì mình trước đây có thói quen là đánh hết lực ngay từ đầu- có bao nhiêu "nội công" mình bung hết và rơi rụng vào những ván quyết định.

Thế HLV - họ là ai và dạy những gì???

"còn tiếp"
 
Last edited:

meoluoitmb

Đại Tá
Đừng hỏi vì sao phải tìm thầy dậy bóng bàn mà hãy học thuộc câu: không thầy đố mày làm nên. Quá đơn giản, khỏi phải hỏi
 

saigonfc.vn

Đại Uý
Lúc đầu tìm Thầy- Mình gặp Thầy Lê Văn Tân(gia đình họ Lê bóng bóng bàn TPHCM) để tập cơ bản. Mình học 5 tháng(tuần 3 giờ) và đã đánh đều được cả FH-BH. Tới lúc này Thầy nói em đánh mạnh quá Thầy già rồi chụp khó khăn và nếu chỉ dạy cho một minh em thì được - chứ dạy nhiều học trò trong một buổi thế này thì Thầy hết sức. Mà cũng thật là tội cho Thầy - mình giật mạnh quá Thấy cố gắng đỡ vào nhưng xong buổi tập là chân tay run cả. Được một cái là Thầy sức khoẻ yếu nhưng rất nhiệt tình - tinh thần của mình lúc đó cung vui vì được Thầy khen tặng rất nhiều. Và "xuống núi" tại clb Quận 7.....

Đường bóng tà đạo và chiến thuật lâu năm của các Phương Nam Thất Quái (Nam Sài Gòn) làm cho mình bao phen "sống chết"- Sức khoẻ của mình không đến nổi nào thế mà vào đánh một trận bóng bàn cứ như đi côn thuyền nhỏ sóng to trên biển, mặt mày xanh rờn và nhìn giống như người "hết hơi" để thở.
Về nhà nằm nghĩ tại sao sao sức mình thế này mà đánh bóng bàn không nổi !!!!!!!
Rồi cũng có một người tại CLB chỉ đạo chiến thuật với biệt danh "Tuấn Anh gia làng"- từ đó mình cũng định hình ra được phải đánh chậm. Nhưng cũng được vài ba hôm là mình quay về con đường cũ- giật "đùng đùng"!!!.

Còn tiếp
 

Ma_Wenge

Đại Uý
Cách đây gần 10 năm, cũng có người hướng dẫn mình bài học vỡ lòng mà k nhận học phí. Lúc đó là ở CLB Bình Hòa, Bình Thạnh. Thời gian trong 3 tháng. Chỉ là đánh đều trái phải, chữ I, giật cơ bản, điều chỉnh bộ "tấn".... Chỉ vậy thôi! 10 năm qua vì nhiều lý do mà không cầm lại cây vợt. Giờ chơi lại vẫn đúng phong cách gà gà đó! Các anh chơi chung đều khen bộ đánh đẹp và bài bản! :D
Cái thiếu của mình là giao bóng, trả giao bóng và xử lý bóng trên bàn. Cái yếu của mình là giật bóng chưa ổn định, giật một hai trái khó là mất bộ,... Cái này chắc phải là do kinh qua nhiều trận mạc và chịu khó mua nước nhiều mới khắc phục được!

Theo mình, mới chơi thì rất cần người thầy hướng dẫn. Phải biết qua các dộng tác và tư thế cơ bản thì mới nhanh khá được.
P/s: Sau 3 tháng được hướng dẫn, "thầy" nói: "Giờ anh đánh cũng được rồi đó! Chỉ thiếu kinh nghiệm thôi! Anh rủ mấy người kia vô "xê" thử đi!"
Lúc đó cũng hơi mặc cảm trình còi quá không dám rủ ai. Sau này đánh với mấy thằng bạn quen thuột thì toàn thắng. :D

Chuyện xảy ra 10 năm rồi, giờ vẫn mang ơn thầy!

Bài học rút ra: Phải có thầy hướng dẫn lúc ban đầu!
 
Last edited:

akira phan8

Binh Nhì
Tìm thầy ?

Em chơi bóng được 5 năm, trình độ chỉ biết đến cây vợt Amazon- Butterfly. Xin hỏi các bác em cần phải học thêm bao nhiêu thời gian nữa để có thể biết giật bóng, trả bóng xoáy.
Ở Hà Nội thì học ở đâu là tốt ạ?
Thanks!
 

saigonfc.vn

Đại Uý
Em chơi bóng được 5 năm, trình độ chỉ biết đến cây vợt Amazon- Butterfly. Xin hỏi các bác em cần phải học thêm bao nhiêu thời gian nữa để có thể biết giật bóng, trả bóng xoáy.
Ở Hà Nội thì học ở đâu là tốt ạ?
Thanks!

Giật cho vào bàn thì có vẻ dễ hơn nhưng trả xoáy là cả vấn đề lớn. Ở HN thì mình không biết nhiều nhưng giật đẹp thì liên hệ với Hồ Thiếu Hiệp (nick : vodichthegioi) ở xới Đại Long thì pải.
 

kietphan03

Binh Nhì
Lúc đầu tìm Thầy- Mình gặp Thầy Lê Văn Tân(gia đình họ Lê bóng bóng bàn TPHCM) để tập cơ bản. Mình học 5 tháng(tuần 3 giờ) và đã đánh đều được cả FH-BH. Tới lúc này Thầy nói em đánh mạnh quá Thầy già rồi chụp khó khăn và nếu chỉ dạy cho một minh em thì được - chứ dạy nhiều học trò trong một buổi thế này thì Thầy hết sức. Mà cũng thật là tội cho Thầy - mình giật mạnh quá Thấy cố gắng đỡ vào nhưng xong buổi tập là chân tay run cả. Được một cái là Thầy sức khoẻ yếu nhưng rất nhiệt tình - tinh thần của mình lúc đó cung vui vì được Thầy khen tặng rất nhiều. Và "xuống núi" tại clb Quận 7.....

Đường bóng tà đạo và chiến thuật lâu năm của các Phương Nam Thất Quái (Nam Sài Gòn) làm cho mình bao phen "sống chết"- Sức khoẻ của mình không đến nổi nào thế mà vào đánh một trận bóng bàn cứ như đi côn thuyền nhỏ sóng to trên biển, mặt mày xanh rờn và nhìn giống như người "hết hơi" để thở.
Về nhà nằm nghĩ tại sao sao sức mình thế này mà đánh bóng bàn không nổi !!!!!!!
Rồi cũng có một người tại CLB chỉ đạo chiến thuật với biệt danh "Tuấn Anh gia làng"- từ đó mình cũng định hình ra được phải đánh chậm. Nhưng cũng được vài ba hôm là mình quay về con đường cũ- giật "đùng đùng"!!!.

Còn tiếp

Bạn tên gì vậy, tôi tên Kiệt cũng chơi bên CLB Q.7 nè, Tuấn Anh cũng là thầy của tôi, dạy rất nhiệt tình tuy tôi chỉ học chỉ có 2h/tuần nhưng nhờ cách dạy của Tuấn Anh nên giờ chơi tốt hơn nhiều tuy nhiên cũng vẩn bị thầy Tuấn Anh nhắc hoài về cái bộ chân cách đứng để có thể dể kiểm soát bóng. Nói chung là tôi rất hài lòng được Thầy Tuấn Anh hướng dẩn. Rất nhiệt tình và bài bản.

Cho tôi biết tên bạn nhe (Không biết có phải là Hiến không? một trong những cao thủ o CLB Q.7)
Xin chao

kietphan03
 
Last edited:

saigonfc.vn

Đại Uý
Nói về Thầy dạy bóng bàn thì có rất nhiều, kể không xuể nhưng mình thì lại biết rất ít. Mình chỉ nói qua những gì mình biết thôi- nếu có bạn nào biết thêm về cách truyền đạt của Thầy mình thì xin vui lòng ghi lại để ACE lấy làm tham khảo!. Đừng ngại và hay ghi ra có khi mình lại nhớ những gì Thầy mình truyền lại để thi đấu và giao lưu được tốt hơn.
 

Thanh Tùng

Trung Sỹ
Em chơi bóng được 5 năm, trình độ chỉ biết đến cây vợt Amazon- Butterfly. Xin hỏi các bác em cần phải học thêm bao nhiêu thời gian nữa để có thể biết giật bóng, trả bóng xoáy.
Ở Hà Nội thì học ở đâu là tốt ạ?
Thanks!
Ở Hà Nội nhiều Thầy Và Cô, theo mình biết và có thông tin từ các anh chị ngoài ấy thì có Ngân Giang dạy cũng rất nhiệt tình, bạn thử đến liên hệ xem sao nhé ! Hình như Giang đang dạy ở Bách Khoa và CLB Nguyễn Phong Sắc, cô giáo Giang dễ thương , nhiệt tình và đầy tài năng !
 
Last edited:

Tieuphi2012

Thượng Sỹ

saigonfc.vn

Đại Uý
Năm 2011 là năm "đại nộp" hiii _ bởi theo theo lẻ thường , cuộc sống là có cho-có nhận. Mình chinh chiến nhiều xới từ Tân Bình-XNDM-Tám Râu v.v..... Tham gia rất nhiều giải và vui nhất là Giải Gà. Bởi giao lưu nhiều nên AE cũng chiếu cố - quan tâm nên mình cố gắng đáp lại bằng tấm chân tình là đánh hết cở -đỡ hết sức.
Bao nhiêu nội công ngày đem nghiên cứu cũng bung ra hết - nhưng lẻ thường là mình lên -bạn mình chơi cũng lên, có khi bạn chơi với mình còn hay hơn nữa và, cuối cùng thì trình bóng bàn cũng chỉ dừng lại ở hạng D yếu. Chỉ được cái là kinh nghiệm "nộp" và được vợ khen hiiii

Thế để cải thiện được tình hình đó và đánh sao coi cho được !. Hỏi trời, trời không trả lời nhưng hỏi diễn đàn bongban.org thì có sự trả lời ngay hiii và, cuộc "xâm nhập" lãnh địa bật nhất Sài Thành với bao nội công bí truyền được cất giấu tại xới Hoa Lư. Nơi đây được ví là nơi tinh hoa bóng bàn và tập hợp những anh tài của giới Sài Thành nên để được nhập hội thì phải luận kiếm- nên được gọi xới này là : "Hoa Lư Luận Kiếm".

Nơi đây có Anh tài và những tiền bối bóng bàn nào thì chờ tiếp nha.
 
Last edited:

Drhongson

Đại Tá
Mình thì thấy nếu có Thầy giỏi dạy thì tuyệt vời .
Một thầy giỏi , chỉ cần nhìn học trò woánh 15 phút là Thầy có thể nhận ra hầu hết các nhược điểm
cần sửa và các thế mạnh tiềm ẩn cần phát huy của trò.
Về trình độ thì Thầy cũng Có nhiều dạng , nhiều hạng .
Có những thầy dạy vỡ lòng , căn bản , làm quen tốt, thích hợp với những trò mới nhập môn.
Xin đừng xem nhẹ <<cái thưở ban đầu ngây thơ >> này , vì có khi từ cách cầm vợt , tư thế căn bản ...
này sẽ quyết định đến độ thăng tiến sau này.
Có người cầm vợt sai căn bản hay tư thế quờ quạng mà không có thầy sửa thì chơi đến già nhìn vẫn chán.
Khi đã lên tay , biết đôi công đều , rùi biết giật , biết giao bóng xoáy , biết trả giao bóng xoáy...
thì nếu có thầy dạy nâng cao thì càng nhanh tiến. Nếu trò sáng dạ tiếp thu nhanh thì thầy càng sướng ,
có khi chỉ vài tháng truyền giáo thôi mà trò lên 3,4 banh.
Thích nhất là các thầy từng là cao thủ , vừa có uy tín , dày dạn kinh nghiệm , lại giỏi sư phạm nữa thì càng tuyệt.
Ở Sài gòn , mình thấy có nhiều thầy tốt , về cơ bản có thầy Mai Văn Minh ,
Thầy Thăng (Hoa lư ), thầy Trí Cường (xới Tám râu)...
Còn nâng cao thì Thầy Trần Tuấn Anh , Vũ Bình Hoà , Duy Cà mau , Nguyễn Minh Thơ , Minh Thi .
Hồ Thiện Vinh ,Phương nhí , Thanh Phong, Hoàng tàu , Hàng Đức Lương, ....
Nghĩa Bụm , Thuận lác là 2 thầy nổi tiếng nhanh vì hiệu quả thấy liền sau 1,2 tháng.
Võ Kỳ Long rất giàu kinh nghiệm , nhiều trò rất thích học thầy này.
Riêng về giao bóng và trả giao bóng xoáy thì mình thấy thầy Duy cà mau dạy rất tốt....
Nếu học về gai thì có các thầy Nguyễn Vinh Hiển , Tuấn Anh B, Hoàng tàu ... học vài tháng
nâng cao rùi ra rủ đội Michip sport woánh thấy ngang ngửa là ok rùi .
Hiến quận 7 là 1 trường hợp đặc biệt , vì nghe nói mới chơi khoảng 2 năm mà đã ở trình độ này
là rất hiếm gặp ở lớp năng khiếu già.
Mình chỉ là 1 khán giả già , thấy gì nói vậy , xin các bác miễn thứ.
 
Last edited by a moderator:

songlam

Trung Uý
Đ/c Hiến được thầy Tân phong cho danh hiệu " chơi bóng bàn, ăn bóng bàn, ngủ bóng bàn"... nên ngoài sự hỗ trợ của thầy ra, đ/c Hiến tiến rất nhanh...
Lớp trẻ muốn tiến nhanh thì nên học tập.
 

NTBB

Super Moderators
Đ/c Hiến được thầy Tân phong cho danh hiệu " chơi bóng bàn, ăn bóng bàn, ngủ bóng bàn"... nên ngoài sự hỗ trợ của thầy ra, đ/c Hiến tiến rất nhanh...
Lớp trẻ muốn tiến nhanh thì nên học tập.

Chỉ lớp trẻ thôi à ? Thế còn lớp già ?

Songlam hay chơi bóng ở đâu? Hôm nào hẹn nhau giao lưu cho vui nhỉ !
 

saigonfc.vn

Đại Uý
Đến Hoa Lư với bao nhiêu là suy nghĩ- suy nghĩ vì nhìn thấy "một rừng" năng khiếu thành phố đang ngày đêm luyện tập. Tiếng bóng qua lại cộng với tiếng chân di chuyển đều làm mình ngợp. Nhưng có một người đang lang thang với dáng vẻ gầy yếu - nhưng hoá ra đó lại là một cao thủ võ lâm. Người ta đến đây có người gọi là Thầy - có người gọi với tên cúng cơm là "Thầy Thăng lão gia" thì ra đó lại là chủ xới bb Hoa Lư.

Nhập gia thì phải luận kiếm và, cuộc chiến bắt đầu với bao khó khăn trước mắt. Thầy Thăng lão gia với những cú bạt cháy bàn được tu luyên 35 năm về trước đã thành công ở những game đầu. Sau những ván đấu mình cũng nhận ra đây là bật Thầy và, nếu đánh nữa mình cũng pải "ôm nhận những nổi đau".
Chợt nhìn nghiên thấy Thầy Nghĩabum đang luyên cho để tử với cú giật xoáy "cari" - chợt thầm nghĩ hay là bí kiếp đang nằm ở đây.hiii
Đăng ký học được 12 giờ thì Thầy lên đường "nhập ngũ" làm ở Công ty xuất nhập khẩu và giờ dạy không còn phù hợp với mình. Thế là với bao nội công tu luyện mình đem ra " chiến " cùng "Thầy Thăng lão gia". Cuộc thắng thua đã có kết quả 1=1.

và nội công của Thầy Nghiabum minh ghi lại sau những buổi học như thế nào và người học cần nhớ những gì? chờ chút
 
Last edited:

saigonfc.vn

Đại Uý
Tài liệu làm mình suy nghĩ nhiều :


1. Chơi bóng bàn mà không nắm vững kiến thức cơ bản thì cũng giống như xây một ngôi nhà không có nền móng. Vì thế một chuyên gia bóng bàn nên dạy tất cả những người mới học những kĩ năng cơ bản nhất về môn này.
2. Một VDV bóng bàn hay là một người đánh đúng bóng vào đúng thời điểm.
3. Sai lầm là những người luôn tìm cách quyết định ai là người thắng trong một trận bóng bàn. Mà ngược lại, đó là người có nhiều cú đánh trả hay nhất.
4. Tìm ra lối đánh của chính bạn là điều rất quan trọng. Nên tự tìm hiểu nó bởi không ai bên ngoài có thể làm điều đó tốt hơn bạn.
5. Điều quan trọng nhất: trả bóng lại!
6. Không phải là vợt đánh trượt bóng, mà đó là bạn đã không có một cú đánh tốt.
7. Không bao giờ từ bỏ dù bạn có rơi vào tình huống vô vọng ntn đi chăng nữa. Khi trận đấu còn đang diễn ra vẫn còn cơ hội chiến thắng cho bạn đến quả cuối cùng.
8. Hãy quên yếu tố kĩ thuật trong một trận đấu thực sự, và tập trung vào chiến thuật. Hãy nghĩ: trả lại bóng ở chỗ nào, thay vì: như thế nào.
9.Sự hài hòa giữa đầu óc và cơ thể là một điều cốt yếu trong bóng bàn.
10. Tìm hiểu điểm yếu của đối thủ luôn luôn là một yếu tố cần thiết trong chiến lược bóng bàn.
11. Một VDV hàng đầu trong những tình huống nguy cấp thậm chí còn trình diễn những quả đánh hay hơn.
12. Hầu hết những VDV xuất sắc là những người có thể trạng khỏe mạnh, có khả năng và tài năng. Điều phân biệt họ với những người khác là ở chỗ họ sử dụng những gì họ có như thế nào.
13. Điều quan trọng nhất là chiến đấu và đưa ra tất cả những gì bạn có. Đừng lo ai là người ở đối diện bên kia bàn. Bạn có thể chiến thắng bất cứ trận đấu nào, với điều kiện bạn chơi với tất cả tâm trí.
14. Luôn cố gắng đỡ bóng, kể cả những lúc ở vào tình huống vô vọng nhất. Chạy tới và cố gắng trả lại, sự quyết tâm này nên trở thành bản năng thứ hai của bạn.
15. Bóng bàn là môn thể thao cho mọi lứa tuổi, vì vậy bạn có thể chơi bóng bàn suốt đời với lượng vận động phù hợp.
16. Nếu bạn muốn trở thành một VDV giỏi, bạn cần tập luyện, tập luyện và tập luyện.
17. Sự tập trung tùy thuộc vào sức mạnh của ý chí. Bạn phải chắc chắn rằng bạn chỉ nghĩ đến trận đấu chứ không nghĩ đến gì khác cho đến khi trận đấu kết thúc. Và hơn hết, không cho phép bạn rối trí bởi những gì diễn ra ở bàn bóng bên cạnh.
18. Không cho phép đối thủ của bạn có thể chơi với lối đánh sở trường của anh ta.
19. Một điểm cần nhấn mạnh: đừng quá lệ thuộc vào vào tầm quan trọng của chất lượng dụng cụ. Nếu bạn muốn tiến bộ, không nên quá chăm chú vào vợt, bóng, giày,...
20. Cú đánh của bạn là vũ khí trong trận đánh. Vũ khí càng tốt, cơ hội chiến thắng càng cao. Nhưng cũng nên nhớ rằng một mình vũ khí thôi thì không bao giờ thắng trong một cuộc chiến.
21. Hãy tôn trọng cái vợt của bạn hơn nữa - nó là thứ ít tội lỗi nhất trong thất bại của bạn.
(nguồn: lang thang tìm)
 

Bình luận từ Facebook

Top