Có thể nói bác được trời phú cho khoản ngôn từ rất hoa mỹ, tuy rằng hầu hết mang nhiều cảm tính của cá nhân quá, nên nhiều khi những thông tin bác đưa chỉ thụ cảm 50%, còn 50% là giải trí. Em thì chưa qua tàu bao giờ nhưng theo suy luận của em thì bác nói bên ấy thích Malin cũng phải, vì bản tánh dân tàu có vẻ khá tinh quái,ranh mãnh, hiểm. Wangliqin mang hình tượng giống vị tướng chính trực nhiều hơn, khá giống Quan Vân Trường, khi bình thường rất bình thản nhưng đã vào trận cực cương mãnh, quyết liệt, đánh cho cái ma quái phải gục ngã. Việc thần tượng ai có lẽ phụ thuộc khá nhiều vào tính cách và phong cách của mỗi người, mỗi vùng. Ba người ba phong cách riêng đã đưa bóng bàn thế giới lên 1 tầm cao mới, xem lại nhiều trận vẫn thấy cuốn hút hơn bóng bàn hiện tại.
Nếu về lý trí, em nghĩ WLQ là thần tượng của CN, đơn giản bởi vì, chỉ đến WLQ, lối chơi chính thống vợt ngang mút láng mới được CN khẳng định là tròn vành, rõ chữ, trên tầm của thế giới, khẳng định tư thế thống trị của CN trong làng bóng bàn thế giới
Trước WLQ, người ta vẫn nằm dưới sự thống trị của CN, nhưng chủ yếu là vợt dọc Cpen và mút gai, ngay cả trong tiềm thức của làng bóng bàn thì với các công cụ này, jeu chơi áp đảo giành chiến thắng của CNT vẫn được hiểu là sự thiếu chính thống.
Chỉ với WLQ, bắt đầu từ KLH, CN mới khẳng định và được toàn thế giới công nhận về một trường phái bóng bàn có trình độ ưu việt về lối chơi, mạnh mẽ trong từng điểm số và áp đảo trong tất cả chiến cuộc.
Theo các quan sát cá nhân tí xíu của em, tất cả các banner tại các CLB em xem trên mạng, đa số là hình ảnh WLQ đang sà người (thế đại bàng) đầy dũng mãnh, mạnh mẽ và quyết liệt được trưng một cách trang trọng ở giữa các bức tường lớn, như vậy em nghĩ WLQ mới là thần tượng của bóng bàn TQ
Cảm tính vẫn áp đảo lý tính, em vẫn thích ML nhất, em thấy ở đó một hình ảnh VĐV chính quy, hoàn hảo từ lối chơi, cách thể hiện, tư cách, đến cả thể hình và tư duy. Đúng như một bác nào nói, trong toàn bộ CNT từ trước đến giờ, nếu không nói tới KLH và WLQ, ML đúng thực như một cậu sinh viên còn mài đũng quần trên ghế, vừa thoát khỏi giảng đường, đầy khao khát, ước vọng chinh phục thế giới, nhưng không thể che giấu sự chỉn chu của một cậu sinh viên, với cách nghĩ đầy chính thống, sách vở. Ở ML, ít người có thể chỉ ra một sự lệch lạc, thiếu chính thống trên tất cả mọi phương diện. Nếu bỏ mặt Tầu, và cốt DHS, em nghĩ không ít người sẽ cho rằng ML được huấn luyện từ một lò đào tạo ở Phương Tây chứ không phải là một dũng tướng trong hàng ngũ CNT
Chém gió kinh quá