Quỹ Mở Rộng Vòng Tay

jaypark

Trung Sỹ
đọc xong mấy bài viết trên mình thấy cảm động,mình hứa những miếng mút ko dùng nhất định sẽ gửi bác NTBB để ủng hộ quỹ
 

NTBB

Super Moderators
(Bài khôi phục lại - 9/2011)

Ngày 22/09/2011
Ở CLB BB F7-Phú Nhuận - TPHCM có 1 bác (Bác Chính) mới ở HN vào SG ở với con gái và đến tham gia chơi bóng bàn hàng ngày khoảng gần 2 tuần nay. Bác chơi rơ "ngày xưa" : cắt xa bàn và thỉnh thoảng phản công bằng cú bạt FH hoặt BH. Bác cắt bóng rất hay, ai muốn tập giật thì tập với bác Chính sẽ rất thích. Nhưng bác dùng cây vợt rất cũ và NTBB để ý thấy bác cắt trái nhiều quả bị xịt, bạt trái cũng vậy. NTBB xin xem vợt của bác thì mới hiểu tại sao bác đánh mà bóng chả chịu đi - trong khi bác Chính đã 75 tuổi - mỗi khi bác cắt trái hoặc bạt trái nhìn rất vất vả...Mặt mút bên BH là miếng RICT 729 đã quá cũ và nó bị bong topsheet khỏi spong ở nhiều chỗ - thảo nào...

Đây là miếng mút BH của bác Chính:







Hôm qua NTBB xuất "quỹ cá nhân" và tặng bác miếng Sriver đen còn khá ngon. Bác nhờ bác Giót dán ngay và những quả cắt trái, bạt trái "ngọt" hẳn lên. NTBB được bác cắt cho giật được một lúc, đã luôn.

Thật tội nghiệp các cụ, vợt xịt mà chả kêu ca gì! Cứ thế mà ...oánh !!!
 
Last edited:

NTBB

Super Moderators
Một SV yêu bóng bàn đã được giúp đỡ

(Bài khôi phục lại - 10/2011)

Cách đây khoảng 2 tuần, NTBAD 11 có đề xuất 1 trường hợp cần sự trợ giúp của Quỹ MRVT, đó là bạn Trương Bảo Long ở vùng ven của Nha Trang vào TPHCM học tại ĐH Dân lập Văn Lang. Bạn rất thích BB và đang học BB theo các anh chị trên cơ (miễn phí) và sử dụng cây vợt hàng chợ 999 cũ mèm.

TKMN đã gặp trực tiếp em Long, được xem cây vợt của em. Sau đó, TKMN còn được một thầy dạy BB chính hiệu (Mr. Tân tay trái) xác nhận đúng em Long đang theo các anh chị khác học BB, nhưng không có tiền mua vợt khá hơn, đành phải tập luyện bằng cây vợt chợ đã bong hết mút, thấy hoàn cảnh có vẻ khó khăn.





Em Long nói "cháu chỉ dám xin 2 mặt mút để thay, vì 2 miếng cũ quá tệ, ko đánh được; chứ ko dám xin cốt vợt, vì biết còn phải dành cho các bạn khác...".

Thay mặt Quỹ, TKMN đã quyết định xuất kho giúp em Long (mã số N30) 2 mặt mút đã cắt: 1 miếng Donic Twingo đen và 1 miếng Dawei Power 2008 đỏ





Sau khi nhận được quà, em đã nhắn tin cho TKMN và gửi lời cảm ơn đến các ace, chú bác hảo tâm, đến Quỹ và diễn đàn. Nick của Long là longtruong2.
 
Last edited:

NTBB

Super Moderators
(Bài khôi phục lại - 10/2011)

Ngày 31/10/2011
Cách đây mấy ngày, TKMN nhận được 1 tin nhắn riêng của bạn Việt với nội dung như dưới đây. TKMN thiết nghĩ tuy là tin nhắn riêng, nhưng "không có vấn đề gì" nên xin phép "công khai" lên đây để ace cùng biết "lý do xuất hàng" của kho MN:

Nick: MaiXuanViet
"Cháu xưng là cháu vì cháu mới 21 tuổi thôi ạ. Cháu hiện giờ đang sài 1 set tàu toàn tập do dành dụm mà mua được nên cũng rất tự hào về nó. Tình hình là cháu có một thằng cháu mới tập chơi, cháu đã chuẩn bị được cho nó 1 cái cốt và mặt đỏ tàu rồi ( hàng cũ cháu xin lại của các chiến hữu ), cháu còn thiếu một mặt đen và tìm hoài không bạn bè nào còn cả, ..... Nay cháu xin nhờ sự giúp đỡ của chú để kiếm một mặt màu đen ạ. Mặt đen tàu cũng quá tốt rồi chú, rách mẻ cũng ko sao ạ. Khi nó thật sự đam mê cháu kiếm cho nó cây tốt hơn, lúc đó cháu sẽ gửi lại chú cây nó đang tập để có ai mới tập chơi và cần vợt để tập thì chú chia sẻ lại ạ. Cháu ở TP HCM, nếu chú ở TP HCM thì cháu sẽ đến tận nơi nhận mút ạ. Cháu cám ơn chú rất nhiều, chúc chú luôn khỏe mạnh để cống hiến cho nền bóng bàn Việt Nam".

Và TKMN đã hẹn Việt đến CLB F7 PN giao lưu và gửi Việt để tặng em nhỏ đam mê BB đó 1 miếng Sriver đen tuy đã cắt và sử dụng nhưng chất lượng còn tạm được. Hôm qua lại nhận tin nhắn của cháu Việt với nội dung :"miếng chú cho nhìn còn ngon hơn cả miếng cháu đang dùng !!".

(Việt là SVĐH, ở tỉnh Ninh Thuận vào SG học)
 
Last edited:

NTBB

Super Moderators
(Bài khôi phục lại - 10/2011)

Ngày 31/10/2011
Hôm qua, nhân tham dự giải Gà 4, TKMN đã trao cho Boll Boll 3 miếng mút ghép nhờ chuyển tặng 2 bạn SV ĐHBK TPHCM (Quang Minh và Nguyễn Hiền) đang tập bóng với Boll Boll.
 
Last edited:

NTBB

Super Moderators
(Bài khôi phục lại - 10/2011)

Ngày 31/10/2011
Theo đề xuất từ lâu của nguoihungyen về việc trợ giúp cho các em nhỏ hiện đang chơi bóng tại CLB BB xã Vĩnh Khúc, H. Văn Giang, Hưng Yên; và như TKMN đã hứa, hôm nay TKMN sẽ gửi cho các em 1 cặp mút cũ (tuy là mặt T64 và 05 nhưng chất lượng chắc chỉ còn 40-50% và bị co lại rất nhỏ), mong nguoihungyen dán tạm cho các em thay nhau tập. Khi nào Quỹ có thêm nguồn "hàng" sẽ gửi tiếp sau.

@nguoihungyen: chiều nay chú sẽ gửi, khi nào nhận được nhớ báo tin nhá.
 
Last edited:

NTBB

Super Moderators
(Bài khôi phục lại - 11/2011)

Ngày 12/11/2011
Nguyên văn bởi MaiXuanViet
Chào các anh chị em hoạt động trong quỹ MRVT. Hiện tại cháu đang đánh một mặt vợt đen cũ, dạo này cháu tập nhiều nên nó bị te tua hết cả. Trùng hợp hôm trước cháu có mượn một cây vợt có mặt đen là mặt gai của anh chơi chung CLB, đánh thấy có vẻ hợp nên cháu định chuyển sang chơi mút gai bên rove. Mua mút mới thì cháu không đủ tiền, cháu rất mong nhận được sự giúp đỡ của quỹ MRVT, không biết quỹ MRVT có còn mặt vợt gai nào không ạ, mặt cũ thế nào cũng được hết miễn là mặt gai là quá tốt rồi ạ. Cháu ở thành phố HCM, nếu có thể thay được mặt gai đen cháu sẽ đến tận nơi để nhận và cháu xin ủng hộ lại quỹ mặt đen mà cháu đang dùng để có ai mới tập chơi cần sử dụng thì quỹ có thể chia sẻ lại! Cám ơn quỹ MRVT, chúc hoạt động của quỹ ngày càng mạnh để có thể giúp đỡ được nhiều anh em đam mê bóng bàn. Thân!

Việt là SV ĐH sư phạm, TPHCM, yêu bóng bàn nhưng không có điều kiện học bài bản, rơ đánh có vẻ ..."phủi" nhiều. Em vừa đi học vừa đi dạy kèm để kiếm tiền trang trải chi phí học hành, vậy mà vẫn giúp được cậu em họ cũng rất mê BB được 1 cây vợt "cùi", nhưng thiếu .... 1 mút !!! Cách đây vài tuần Việt có xin cho em họ mình 1 miếng mút cũ, và khi được Quỹ tặng, Việt đã tin nhắn cho TKMN và xuýt xoa: " miếng mút Quỹ tặng cho em cháu còn xịn hơn cả miếng cháu đang đánh, em cháu sướng đến không ngủ được..."!!!

TKMN quyết định sẽ giúp Việt 1 miếng gai công như em mong muốn. Rất "hên" cho Việt là hiện Quỹ có 2 miếng gai công 802, 1 đen 1 đỏ, còn rất tốt. Vậy Việt cần màu gì thì thông tin nhé.
 
Last edited:

NTBB

Super Moderators
(Bài khôi phục lại - 11/2011)

Ngày 12/11/2011
Hôm qua, theo hẹn, TKMN ghé cửa hàng bác Taisport và được bác tài tặng cho một bịch rìa mút to tướng. Bác Tài còn nhiệt tình phân loại "đỏ đen" sẵn. Xin thay mặt Quỹ MRVT chân thành cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của bác Tài.



Nhân đây cũng xin thông báo cho bà con biết: bác QN, người đã nhiệt tình tự nguyện ghép giúp mút cho Quỹ MRVT, gần đây sức khỏe không được tốt, và bận bịu việc gia đình, nên không thể tiếp tục giúp Quỹ việc ghép mút. TKMN xin thay mặt Quỹ và nhất là các cháu HSSV - là đối tượng được nhận những miếng mút ghép nghĩa tình - được tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến tình cảm và nhiệt tình của bác QN trong thời gian qua. Chúc bác mau lành bệnh !

TKMN đang tìm cách để chương trình "mút ghép" không bị gián đoạn.
 
Last edited:

NTBB

Super Moderators
(Bài khôi phục lại - 11/2011)

Ngày 17/11/2011

Nguyên văn bởi damme103
Cháu hiện là học sinh lớp 11 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai. Chiều vừa qua trong lúc đi tập bóng ở trường về cháu đã đánh rơi cây vợt. Về nhà cháu vẫn không phát hiện ra. Đến 1 giờ sau, cháu đi học thêm thì nhìn dưới đường thấy cái bao vợt trông rất quen, tiến đến gần và cầm lên thì nó đã bị xe cán nát từ bao giờ, khi mở ra chỉ còn 2 miếng mút nguyên vẹn. Đầu tháng 12 cháu phải vào Tỉnh tham gia giải rồi, sự việc gấp quá cháu chưa kịp chuẩn bị. Cháu có trao đổi với anh Mai Xuan Viet trên diễn đàn và được anh giới thiệu. Nay cháu viết bài rất mong nhận được sự hỗ trợ của các chú trên diễn đàn để có thể giúp cháu có được 1 cốt chuẩn bị tham gia giải lần này cũng như tiếp tục đam mê của mình dành cho bóng bàn. Cháu xin cảm ơn. Nếu được các chú cứ gọi hoặc nhắn tin cho cháu theo số 01245435390, cháu tên Lâm Sư Văn,lớp 11A2 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Cháu học buổi sáng nên nếu không gọi được, các chú thông cảm.
Cháu chân thành cảm ơn
Trước hết xin chia buồn với cháu Văn về cây vợt bị xe cán nát ! "Tai nạn" kiểu như vậy xảy ra là bình thường, nhưng chỉ có người trong cuộc mới tiếc và "xót" thế nào khi tự nhiên mất đi "người bạn" thân thuộc hàng ngày của mình. TKMN Quỹ MRVT rất đồng cảm với tâm trạng của cháu Văn khi sắp đến ngày đánh giải lại bị mất đi vũ khí ruột của mình.

Vì thế Quỹ sẽ hỗ trợ cháu Văn 1 cây phông như đề xuất của cháu, hy vọng chỉ còn 2 tuần, cháu Văn kịp làm quen với cây phông mới.

@ damme103 : Cháu Văn ! Chú sẽ gửi cây phông về địa chỉ trường cháu. Khi nhận được nhớ báo tin ngay cho chú yên tâm nhé!
 
Last edited:

NTBB

Super Moderators
(Bài khôi phục lại - 11/2011)

Ngày 17/11/2011
Nguyên văn bởi MaiXuanViet
Chào chú Út, chào anh chị em hoạt động trong quỹ MRVT.
Cháu có một việc xin được trình bày với quỹ MRVT ạ. Tại Ký Túc Xá đại học Sư Phạm cháu đang tập bóng có một bạn là nữ chơi bóng bàn. Bạn ấy cũng là sinh viên trường cháu. Cháu thấy bạn ấy đánh banh đi nhìn lạ lạ nên mượn vợt của bạn ấy xem thử thì đó là một cây 999 với hai miếng mút đã chết khô tự khi nào rồi, hoàn toàn không còn bám bóng, cháu cầm bóng chà vào cứ như chà bóng trên mặt gương. Cháu hỏi "mút không bám banh sao đánh được", bạn ấy trả lời "thích bóng bàn nên cứ chơi, mặc kệ mút chết được chơi là vui rồi", cháu nghe xong thật sự cảm động vô cùng. Nhưng bạn ấy không biết online nên thật sự không hề biết đến sự tồn tại của bongban.org, cháu hiện tại không còn mút cũ để giúp bạn ấy, không biết quỹ MRVT có thể giúp đỡ cho bạn ấy hai miếng mút khác còn bám bóng để bạn ấy có thể chơi tốt hơn được không ạ! Cháu vẫn chưa nói với bạn ấy vì không biết quỹ có còn mút để có thể giúp bạn ấy không, cháu sợ nói ra bạn ấy hi vọng rồi lỡ không có bạn ấy lại buồn nên cháu mới viết thư này gửi quỹ MRVT trước ạ. Nếu được cháu mới báo với bạn ấy và sẽ sắp xếp khi nào bạn ấy rảnh sẽ dẫn bạn ấy đến gặp trực tiếp TKMN.
Thật sự nhìn cây vợt như thế mà bạn ấy vẫn ngày ngày bọc theo trong cặp (không có bao đựng vợt) để có cơ hội là chơi ngay, cháu thấy cảm động vô cùng. Mong quỹ giúp đỡ bạn ấy, một bạn nữ mà đam mê bóng bàn như thế cháu nghĩ thật sự là khó tìm. Một lần nữa cám ơn quỹ MRVT.
Ngoài bài post này, maixuanviet cũng đã liên lạc với TKMN về trường hợp bạn nữ này. TKMN đã hẹn maixuanviet cùng "đối tượng" đến CLB F7 PN để vừa làm quen, vừa tìm hiểu thêm về rơ đánh và trình độ để có thể trợ giúp 1 cách phù hợp nhất. Hiện trong kho còn mút nguyên (đã cắt) và cả mút ghép, nên chắc chắn bạn nữ mà maixuanviet giới thiệu sẽ được trợ giúp ngay.

@maixuanviet: Chiều nay (17/11), chú vẫn chơi bóng ở F7 PN bình thường, nếu được thì cháu dẫn bạn đến nhé. Trường hợp bạn ấy ngại "lộ diện" thì cũng không sao, Quỹ vẫn có thể tặng quà cho "đối tượng ẩn danh" mà !!! Dĩ nhiên, trong mọi trường hợp, người giới thiệu phải "chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật" về đề xuất của mình đấy nha !!!
 
Last edited:

NTBB

Super Moderators
(Bài khôi phục lại - 11/2011)

Ngày 17/11/2011
Nguyên văn bởi tla
Thủ kho miền Bắc vừa nhận được của 1 em gái ủng hộ vào quỹ 2 cây vợt:
1 cây Butterfly Kiso Hinoki không có mặt

1 cây Buttefly Fellow 103 + 2 mặt Sriver




Cảm ơn TKMB và qua TKMB cho TKMN gửi lời chân thành cảm ơn bạn gái đã ủng hộ Quỹ nhé !
Nhân đây cũng nhờ TKMB lưu tâm tìm hiểu các "đối tượng" của Quỹ, nhất là trong "hàng ngũ" HSSV - đặc biêt nữa là HSSV ở các tỉnh thành còn khó khăn - để phát hiện các trường hợp các em yêu thích BB mà gia đình và bản thân kinh tế eo hẹp, để Quỹ xem xét trợ giúp các em. Hiện trong kho MN còn một số mút (<100%) và nhiều mút ghép. Thời gian qua TKMN thấy các em mới tập hoặc trình độ còn hạn chế thì mút ghép (nếu ko có điều kiện dán mút nguyên) là một lựa chọn thích hợp. Mút ghép chỉ kém về hình thức thôi, chứ chất lượng thì khá tốt, và khá hơn nhiều mút tàu chợ hay các mút dán sẵn.
 
Last edited:

NTBB

Super Moderators
(Bài khôi phục lại - 11/2011)

Nguyên văn bởi conduongbongban
Chào Quỹ mở rộng vòng tay, cháu năm nay học lớp 11. Cháu đã được tiếp xúc với bòng bàn từ nhỏ nhưng lại không được duy trì tập luyện vì điều kiện khách quan. Mãi đến năm nay, khi cháu không còn giữ được khả năng đánh bóng bàn như xưa cho lắm thì bất ngờ cháu lại được quay trở lại với môn bóng bàn. Càng bất ngờ hơn, chỉ mới tập luyện được gần hai tuần nhờ sự giúp sức nhiệt thành của thành viên damme103 (trong diễn đàn), thì cháu đã giành được giải nhất trong giải bóng bàn hội khỏe phù đổng cấp trường trước sự ngỡ ngàng của bao người. Và một điều tất yếu, cháu đã nằm trong đội tuyển bóng bàn tham gia tranh giải tỉnh của trường. Điều đó khiến cháu rất vui mừng nhưng cũng khiến cháu lo lắng không ít. Thật ra thì gia đình cháu cũng không khá giả gì, vừa rồi thi giải cấp trường cháu được damme103 cho mượn cây vợt để thi đấu. Nhưng đó chỉ là tạm thời, sắp tới thi tỉnh thì cháu được tặng lại miếng mút "super power 2008 xp" của damme103, nhưng khiến cháu lo lắng nhất là cháu không có cái cốt vợt nào phù hợp để thi tỉnh. Cháu vô cùng vui mừng khi biết rằng Quỹ MRVT đã dang rộng vòng tay giúp đỡ bao người đam mê bóng bàn như cháu. Và cháu cũng hi vọng rằng Quỹ MRVT sẽ xem xét cho trưỡng hợp của cháu và gửi tặng cho cháu một cái cốt vợt và một mặt mút ghép màu đỏ để sớm chuẩn bị cho thi giải tỉnh. Vừa rồi là những lời tâm sự chân tình của một người đam mê bóng bàn như cháu. Cuối cùng, cháu chúc diễn đàn hoạt động thành công tốt đẹp và mong nhận được tin trả lời sớm nhất từ Quỹ MRVT.
sau đây là thông tin của cháu:
1. tên: nguyễn hữu thịnh
2. số điện thoại: 01653984553
3. địa chỉ: lớp 11a2, trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình, Tỉnh Bình Thuận.

Thủ kho miền Nam, Quỹ MRVT đã liên hệ và trao đổi một số thông tin với Thầy Huân, là thầy giáo dạy môn thể dục của Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Huyện Bắc Bình, Tỉnh Bình Thuận - Thầy là giáo viên của em Thịnh.

Theo Thầy Huân, Bắc Bình là một huyện nghèo vùng phía Tây Bình Thuận, đa số các gia đình sinh sống tại đây là nông dân nghèo. Gia đình em Thịnh và em Văn (cùng lớp 11A2 của trường) cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên các em rất mê môn BB và đã 2 lần tham gia giải BB Hội khỏe Phù Đổng của Tỉnh và đều đạt thành tích cao.

Khi biết về Quỹ MRVT và việc Quỹ tìm hiểu để trợ giúp các em, Thầy Huân rất phấn khởi và tỏ lời cảm ơn diễn đàn và Quỹ.

Tiếp theo, Quỹ sẽ làm những việc cần thiết để trợ giúp em Thịnh 1 cây vợt và mút ghép theo nguyện vọng của em.

@conduongbongban: Chú sẽ gửi sớm nhất cho cháu để cháu kịp làm quen trước khi đánh giải sắp tới.
 
Last edited:

NTBB

Super Moderators
Quà cho em Thịnh (conduongbongban) đã chuẩn bị xong

(Bài khôi phục lại - 11/2011)

Ngày 22/11/2011
Quà cho em Thịnh (Lớp 11A2 -Trường THPT NTMK, H.Bắc Bình, T. Bình Thuận) là 1 cốt Millerga mới tinh + 2 miếng mút ghép.



TKMN đã nhờ bác Mai Văn Giót dán và cắt mút cho "combo" này













Món quà hoàn chỉnh:










Cháu Thịnh thương mến !

Chú tin rằng khi cháu nhìn thấy những hình ảnh này thì cháu sẽ rất thích và có thể nghĩ rằng món quà này là ngoài sức tưởng tượng đối với bản thân cháu. Nhưng dù món quà có giá trị vật chất như thế nào thì điều đó không quan trọng và có nhiều ý nghĩa bằng chính việc cháu đã được nhận 1 món quà tình cảm và sự quan tâm chia sẻ từ những tấm lòng hảo tâm của các chú các bác, các anh chị và các bạn cũng yêu thích bóng bàn như cháu.

Chú mong cháu hãy trân trọng món quà này và cố gắng tập luyện BB để ngày càng có thành tích cao hơn - như cháu đã hứa. Thành tích cụ thể thế nào, điều đó phụ thuộc rất nhiều thứ, chú cháu ta không thể nói trước được. Nhưng hãy chơi BB với niềm ham thích và với tất cả khả năng của mình. Lúc đó, dù thắng hay thua, dù có giải hay không, vẫn sẽ rất vui !

Trong ngày hôm nay chú sẽ gửi món quà này cho cháu.

Xin thay mặt Quỹ MRVT, chân thành cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của tất cả ace hảo tâm!
Trân trọng cảm ơn bác Mai Văn Giót - một kỷ lục gia Guiness VN về BB - đã luôn ủng hộ và giúp đỡ các hoạt động của Quỹ MRVT
 
Last edited:

NTBB

Super Moderators
(Bài khôi phục lại - 11/2011)

Nguyên văn bởi conduongbongban
Quả thật không có từ nào có thể diễn tả được tâm trạng của cháu lúc này. Cháu luôn nghĩ rằng ước mơ đó sẽ không bao giờ trở thành hiện thực, thế nhưng chú Út, chú Giót và toàn thể Quỹ "Mở rộng vòng tay" đã mang lại cho cháu một điều kì diệu. Chắc chú không biết đâu, khi cháu nhìn thấy được những hình ảnh này & những lời nhắn nhủ đầy yêu thương của Chú thì cháu đã gọi điện ngay cho thầy Huân và bạn Văn để cùng chia sẽ niềm vui này, và họ cũng cảm thấy rằng Chú và Quỹ MRVT đã ban tặng cho cháu cả một phép mầu nhiệm. Và cháu suy nghĩ rằng: món quà này đã không bị rằng buộc bởi giá trị vật chất mà nó đã vượt lên trên tất cả về giá trị tinh thần cao quý - chính Chú Út đã tạo nên điều đó. Sắp tới, cháu sẽ không để cho thành tích đè nặng lên tâm lí, mà sẽ thi đấu hết sức mình với nguồn động lực to lớn từ Chú Út và cả diễn đàn. Xin chúc diễn đàn mình sẽ mang đến niềm khát khao mạnh mẽ cho những người yêu thích bóng bàn và Chú Út, Chú Giót sẽ luôn mạnh khỏe, gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống và trong môn BB. Cháu xin hết!

Cháu Thịnh ! Sáng nay chú mới gửi cây vợt cho cháu - vừa tức thì đây.
Sở dĩ chú phải chậm lại 1 ngày vì hôm qua sau khi bác Giót dán xong, chú đem tới cơ quan để đóng gói gửi bưu điện thì phát hiện mặt mút có vẻ không dính lắm vào mặt cốt. Chú đành để lại, tối về kiểm tra và quả đúng là vậy. Nguyên nhân là cây vợt mới có bề mặt phông quá nhẵn, bác Giót lúc đó ko có keo thường nên dán bằng keo tăng lực Haifu, nên khi mút co lại thì bị hơi bị bong lên (ít thôi). Thế là chú phải lột ra "xử lý" bằng cách lấy giấy nhám đánh "xờm" mặt phông lên và dán lại bằng keo thường. Kết quả là OK luôn. Sáng nay kiểm tra lại thấy "ngon lành", chú mới yên tâm gửi cho cháu (vì chú biết ở chỗ cháu và bạn Văn khó kiếm mua được keo dán mút). Chú tâng thử bóng thì thấy cây này khá nảy, cháu sẽ phải làm quen dần nha.

Chú gửi thêm cho cháu đĩa tài liệu tập BB. Như vậy là đĩa của Văn và của cháu cộng lại là đầy đủ các tài liệu tập BB của các hãng BB nổi tiếng rồi đấy. Các cháu cho nhau mượn mà tham khảo. Ở trường nếu các bạn khác cần tham khảo thì các cháu chép cho các bạn đó nhé.

Khi nào nhận được nhớ báo tin ngay cho chú yên tâm.
Chúc cháu và bạn Văn thi đấu giải tỉnh đạt thành tích cao !
 
Last edited:

NTBB

Super Moderators
(Bài khôi phục lại - 11/2011)

Ngày 24/11/2012

Nguyên văn bởi damme103
Vâng, cháu và Thịnh rất biết ơn sự giúp đỡ của chú, cám ơn chú và quỹ MRVT đã tạo điều kiện cho bọn cháu. Cháu hy vọng đây sẽ là động lực lớn để cháu có thể đạt được thành tích cao trong giải sắp tới. Một lần nữa cảm ơn chú Út và mọi ngừơi. Chúc mọi người trong diễn đàn ta luôn mạnh khỏe để tiếp tục với niềm đam mê : Bóng Bàn
@chú Út: Hẹn gặp chú vào một ngày không xa, khi đó hi vọng chú cháu mình gặp nhau với tư cách là những người thành công !
Chú cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của cháu ! Chắc chắn sẽ có dịp chú cháu mình gặp nhau (cháu và Thịnh đậu ĐH và vào TPHCM học chẳng hạn !).

Chú cũng nhờ cháu và Thịnh, khi tham gia giải HK Phù Đổng ở tỉnh (hoặc bất cứ dịp nào khác), các cháu gặp các bạn của các trường khác, huyện khác, hãy "tuyên truyền" để các bạn đó biết về Quỹ Mở Rộng Vòng Tay, biết về Diễn đàn, để nếu bạn nào thực sự khó khăn, hãy tự đề xuất, hoặc các cháu đề xuất, Quỹ sẽ xem xét trợ giúp trong khả năng của Quỹ. Chú biết ở các địa phương "xa xôi hẻo lánh", xa các trung tâm thể thao lớn thì việc có được một cây vợt "đánh được" không phải là dễ - mà đa số là chỉ dùng các cây vợt dán sẵn với chất lượng không cao (nếu ko muốn nói là rất ... "ẹ"!). Như thế thì, tối thiểu với các loại mút ghép mà hiện Quỹ MRVT đang "sản xuất" cũng có thể giúp cải thiện được chất lượng "vũ khí" cho các bạn có điều kiện khó khăn đó - vì mút ghép tuy là "ghép" nhưng nguyên liệu là mút mới 100% và nhiều loại mút là mút "xịn", có độ bám, độ nảy, độ xoáy hơn hẳn loại mút trên các cây vợt dán sẵn bán đại trà trên thị trường. Thực tế nhiều bạn đã được Quỹ tặng mút ghép đều có cảm nhận rất tốt.

Vậy nhé ! À, nếu được, cháu và Thịnh chụp chung ảnh với cây vợt mới và giới thiệu cho các chú bác, anh chị trên diễn đàn cùng chia vui nhá!
Chúc 2 cháu học giỏi và đánh BB hay ! (Nhưng nhớ là đừng quá "ham bóng" mà quên phụ giúp ba mẹ việc nhà là bị ...la đó nghe hông !).
 
Last edited:

NTBB

Super Moderators
(Bài khôi phục lại - 11/2011)

Ngày 25/11/2011

Cách đây 3 ngày, Thủ kho miền Bắc đã gửi về Kho miền Nam - Quỹ MRVT - 2 cây vợt mà một bạn nữ (NTBAD13) gửi tặng. Đây là hình ành 2 cây vợt đó:




Thay mặt Quỹ MRVT và nhân danh cá nhân, TKMN Quỹ MRVT xin chân thành cảm ơn hảo tâm của NTBAD13 ! Chúc NTBAD13 sức khỏe, thành đạt, hạnh phúc và - đương nhiên - là đánh BB ngày càng lên tay !!! Hy vọng Quỹ MRVT sẽ còn nhận được sự ủng hộ của NTBAD13 trong thời gian tới !
 
Last edited:

NTBB

Super Moderators
(Bài khôi phục lại - 12/2011)

Ngày 6/12/2011
Nguyên văn bởi gd-topspeed
Thời gian vừa rồi CLB bóng bàn sinh viên trường Hàng Hải được thành lập và muốn được đi giao lưu với các câu lạc bộ khác trong nội thành Hải Phòng để nâng cao khả năng. Cháu học CNTT nên thay mặt các thành viên trong CLB lập hội trên diễn đàn. Hqua cháu được biết chú NTBB có lập quỹ giúp đỡ những người đam mê môn thể thao này nhưng không có điều kiện đầu tư nhiều.
Hoàn cảnh của cháu thì hiện đang là sinh viên năm cuối. Mặc dù gia đình không thuộc dạng khó khăn lắm nhưng cháu cũng đã phải đi làm hoặc dạy thêm trong hơn 1 năm trở lại đây để trang trải tiền tiêu và không phụ thuộc vào gia đình nữa. Hiện tại cháu đã tự sắm được cốt vợt GD-topspeed theo lời khuyên của các anh trong diễn đàn nói là tốt và giá phải chăng. Giờ cháu muốn có thêm 2 mút nữa. Nếu quỹ còn và cháu thuộc diện được hỗ trợ thì cháu xin và cảm ơn các cô chú nhiều. Hoặc có cô chú nào còn thừa mút muốn để lại cháu xin mua với giá sinh viên ^^!

Nhận mặt vợt
Mã số: B5
1. Đoàn Việt Dũng
2. ĐT: 0936480089
3. CLB bóng bàn trường Đại học Hàng Hải - Hải Phòng (vì CLB là phòng cũ của Hội sinh viên trong trường nên không có địa chỉ cụ thể. nên nếu được cháu xin quỹ gửi về địa chỉ gia đình : số 09 ngách 25 ngõ 2 Dư Hàng - Hải Phòng)
4. Đề nghị được quỹ tặng quỹ 02 mặt Yashaka hoặc Sriver

Nguyên văn bởi nguoi thich bong ban
Cháu Dũng thân mến!
Những gì cháu nói về cháu trên kia thì chú nghĩ Quỹ MRVT không phải làm thêm “động tác” gì nữa để “xác minh” về “đối tượng” của mình. Quỹ sẽ tìm cách giúp cháu có mút để đánh bóng.
Cháu cần Yasaka hoặc sriver, nhưng nếu là mút khác thì có được không? Là bởi Quỹ không phải lúc nào cũng dồi dào nguồn hàng, khi có nhiều thì còn có thể lựa chọn, chứ gặp lúc “giáp hạt” thì có cái gì trợ giúp cái nấy thôi cháu ạ. Quỹ MRVT không bán, chỉ tặng cho những trường hợp khó khăn thực sự. Nếu cháu không quá “kén mút” (hihi !!!) thì Quỹ có thể tặng cháu 1 cặp mút đã qua sử dụng (tất nhiên là còn dùng được), hoặc 1 cặp mút ghép. Để chú về kiểm tra lại xem trong kho còn loại nào rồi thông tin cho cháu.
Trường hợp cháu chỉ muốn 2 loại trên thì đành rao tìm mua lại của các ace khác vậy.
Vậy nhá!

À! Mà cháu đánh bóng theo rơ gì vậy? tấn công hay phòng thủ, hay chặn đẩy trái+giật phải?...

Nguyên văn bởi thangRau
Chú em này ở HP thì thử liên lạc với NamHao, hay FanWangHao xem, mấy a đó đầy mút đó.
Nếu không được thì hôm tới a xuống HP xem bb ngay 17 18/12 a tặng cho 1 miếng H3 Trung Quốc nhé. A k dùng mút Nhật Đức nên không chia sẻ được
Cảm ơn ThangRau nhiều ! Nhờ ThangRau và mấy bạn ngoài đó "lỡ" có được tặng hay "mua phải" hàng không hợp thì góp ủng hộ các em HSSV nhá !

@ NamHao, FanWanghao: lưu ý giùm cái đoạn đo đỏ trên kia tý nhé ! Thankssssss!!!! Người HP có truyền thống "cưu mang" đồng hương lắm đấy !!!
 
Last edited:

NTBB

Super Moderators
(Bài khôi phục lại - 12/2011)

Ngày 8/12/2012
Hiện nay trong kho của Quỹ chỉ còn 1 cây kiso hinoki OFF- cũ. Mà nhu cầu cần trợ giúp ngày một tăng, nhất là các em HSSV. Vì thế NTBB xin mua lại cây kiso OFF- (hợp với rơ đánh phòng ngự phản công) và sẽ mua 2 cây topspeed OFF mới 100% bù lại. Như vậy, thay vì chỉ 1 bạn được giúp (mà với cây OFF- có khi là không hợp - vì đa số các bạn trẻ đều chơi rơ tấn công) thì sẽ có 2 bạn được tặng cây vợt tấn công mới nguyên. Rất mong ace chấp thuận !
 
Last edited:

NTBB

Super Moderators
(Bài khôi phục lại - 12/2011)

Ngày 8/12/2011
Nguyên văn bởi drhongson
Theo em , sau này quỹ nên phân loại (1 cách tương đối thôi ) ,
Với những anh em mới tập hoặc chơi vui khỏe là chính thì nên tặng cốt loại phổ thông
và mút ghép mới hoặc mút còn bám xoáy , vậy là dùng rất tốt và hữu dụng,,,Vì thực tế
bản thân cá nhân em vẫn dùng loại này và thấy rất ngon , giao bóng , giật bạt vẫn rất ok,,,
chính vì thấy ổn nên em cũng không trang bị loại mới làm gì , dù mình muốn là có ngay,,,

Riêng với những cốt và mút loại đặc biệt, loại sát thương nặng thì nên
dành tặng các anh em đi thi đấu hoặc các em năng khiếu khó khăn,,,
vậy thì thích hợp hơn,,, nếu mạnh dạn hơn thì bán đồ quý hiếm (nếu có)
đổi lấy nhiều đồ tốt phổ thông ,,, cũng là 1 khả năng ,,, hiệu quả là trên hết ,
MÀ NGƯỜI HẢO TÂM CŨNG VUI VÌ MÓN QUÀ ẤY ĐẾN TRÚNG ĐÍCH HƠN,
GIÚP ÍCH ĐƯỢC NHIỀU NGƯỜI HƠN,,,anh ạ,,,
Cảm ơn những góp ý rất thiết thực của drhongson !
 
Last edited:

NTBB

Super Moderators
(Bài khôi phục lại - 12/2011)

Sáng thứ Bảy (10/12/2011) TKMN đã gửi cho bạn Dũng (gd-topspeed) ở ĐH Hàng Hải, Hải Phòng miếng mút Dawei SAVIGA mới 100% (màu đen). Như vậy cùng với miếng H3 (màu đỏ) mà anh ThangRau tặng, thì bạn Dũng đã có đủ mút để dán vào cây vợt của mình và chiến được rồi.
Cảm ơn Mr.ThangRau đã có lòng hảo tâm, chung tay cùng Quỹ MRVT !

(@gd-topspeed: Nếu được thì cháu chụp ảnh cây vợt sau khi dán mút cho bà con xem có ...đẹp không nhá !)
 
Last edited:

Bình luận từ Facebook

Top