Những ngày cuối cùng của Tuy hiệp sĩ - Đoàn Châu và chia sẻ của ACE Diễn đàn

cuongphong_nitaku

Trưởng bản
Đầu 2011 mình và 1 vài AE tâm huyết tổ chức giả Gà 1 học theo mô hình Chym cú nhằm tạo sân chơi Kết nối đam mê mở rộng tình bạn bè cho AE trình Gà SG. A Tuy theo dõi và gửi ủng hộ ngay 100$ canada ,và cứ vậy 7 giải gà và 1 giải SN D Đ lần 4 Tuy hiêp sĩ đều đặn ủng hộ .Đặc biệt Giải Gà 4 mặc dù tối hôm trước anh vui cùng AE Chym cú ở Hà nội,9h sáng hôm sau anh đã cùng Dũng Admin có mặt tại SG vui hết mình cùng AE hội GÀ.Sau đó cùng anh giao du Văn thánh,18CH và cuối năm cùng anh ở giải Vũng tàu.Rất nhiều kỷ niệm trong thời gian ấy sẽ mãi o bao giờ quên được.Anh Đoàn Châu-Tuy Hiệp sĩ sẽ sống mãi cùng diễn đàn cùng Hội Gà SG và tất cả AE đam mê BB
 

kimtuan2312

Thượng Sỹ
Và bài viết do Chị Diễmmy:
Tình bằng hửu Rất tình cờ nhà tôi quen anh vào một ngày hè , hôm tranh giải chung kết bóng bàn nhằm ngày cuối của mùa lễ hội triễn lãm tượng Phật Ngọc Hoà bình thế giới tổ chức tại chùa Pháp Vân.Tuổi trẻ vốn dĩ dễ thân nhau nếu có cùng một sở thích. Chúng tôi đã kết tình thân bằng hửu qua đường banh và những tuyệt chiêu của mỗi thành viên trong hội... Chúng tôi, những người con dân sanh ra trên phần đất thuộc miền Nam Việt Nam Cộng Hoà đã cùng với Anh xoá bỏ lằn ranh giới giữa hai miền chiến tuyến, cùng nhau xây dựng một tình bằng hữu không biên giới. Anh vốn rất ít nói về mình, về gia cãnh... Chúng tôi chỉ biết Anh rất yêu môn thể thao bóng bàn và là chủ nhân của một cơ sở làm bãng hiệu. Văn phòng của anh toạ lạc ngay bên cạnh club ...do đó chị Quỳnh hay nói đùa công việc chính của anh là đánh banh, còn bãng "sign" là công việc phụ. Phải chăng trong Anh luân lưu cả hai dòng máu nghệ sĩ của người cha và sự thành đạt trong thương trường của ông Nội ! Lần đầu tiên tôi gặp Anh tại nhà của người em rễ, Đặng Quí Sang. Sang là chiếc cầu nối đưa nhà tôi đến vói Anh , mở ra những ngày tháng thấm đậm tình bằng hửu. Có những điều tôi chưa kịp hỏi Anh về nhạc sĩ Đoàn Chuẫn , về những bãn tình ca của thân phụ Anh . Những bài tình ca có một thời đi vào tâm hồn mộng mơ của những cô thiếu nữ miền Nam. Những bãn tình ca bất hủ với thời gian, theo chúng tôi ra tận Hải ngoại hay là chúng tôi đã mang theo những bãn tình ca của Ông trong hành trang vượt biễn tìm tự do ! Cám ơn thân phụ của Anh, người nhạc sĩ tài hoa đã để lại cho chúng tôi phần của hồi môn quí giá . Sáng nay, một ngày rất lạnh của mùa Đông chí. Tôi nhận được tin báo Anh vào bệnh viện... Đã qua rất nhiều giờ, đã qua 1 đêm nhưng Anh vẫn chưa hồi tĩnh. Một đêm rất dài với chi Quỳnh,một ngày đầy lo lắng của các bạn dành cho Anh... Anh nằm đó như đang ngũ say, Anh có biết người thân và bạn bè vây quanh Anh ? Cầu mong một Phép lạ mang anh trở lại với chúng tôi, vợ con Anh , những người yêu Anh và cần có Anh trong cuộc sống, những người bạn không muốn mất Anh khi cuộc vui chưa tàn, những đường banh còn chờ đợi.... Giọng nói nhỏ nhẹ của Anh vẫn còn vang vọng trong tâm thức tôi, nụ cười hiền hoà của Anh phản phất nét hao hao của nhạc sĩ Đoàn Chuẫn ngày còn trai trẻ, mái tóc bồng bềnh nghệ sĩ.... Chúng tôi sẽ rất khó khăn chia tay với Anh , người bạn mà chúng tôi yêu mến. Nam mô dược sư lưu ly quang vương Phật !

Viết từ thành phố Toronto

Cám ơn chị Diễm My về những chia sẻ của chị. Chị nói đúng, thật khó khăn để chia tay chú Đoàn Châu... Mỗi lần quay trở lại topic này lại thấy rưng rưng, cảm nhận như mới ngày hôm qua còn đánh bóng với chú, còn caphe, uống bia... cùng chú. Nhớ cách đây hơn 1 năm qua đón chú ở Cao Bá Quát để ra Đại Long đánh Chym Cú, hai chú cháu còn phải ăn Bánh mỳ vì sợ muộn giờ đánh, sau đó cháu phải đi công tác, chú hẹn sang năm về chú cháu lại gặp nhau, ai ngờ đấy là lần cuối cùng được gặp chú. Nhớ chú quá chú ơi!!!
 

thuongtihar

Thượng Sỹ
Kỷ niệm chú TUY hiệp sỹ về tham dự " Cúp Bóng Bàn Nghiệp Dư Hải Dương" lần thứ nhất :(:(:(:(






Ở nơi thiên đường ấy, cháu luôn tin rằng chú sẽ luôn dõi theo và phù hộ cho tất cả anh em bongban.org chúng cháu:(:(:(:(
 

Dinh VanThanh

Binh Nhì
Thật bất ngờ và thương tiếc khi biết tin a ra đi, cộng đồng bóng bàn mất đi một "hiệp sĩ" luôn thân thiện, cởi mở, tình cảm và cháy bỏng nhiệt huyết với phong trào bóng bàn đất mẹ. Cầu mong linh hồn anh được yên nghĩ và siêu thoát nơi chín suối. Thành kính được chia buồn cùng gia quyến và bạn bè anh.
 

Sang

Binh Nhì
Hôm nay tại club My Table Tennis ở Misissauga, tất cả anh em đều ngừng chơi để tưởng nhớ đến Anh Châu
https://plus.google.com/u/0/photos?...lbums/5836502976057795633/5836503200298781618


Em lại post hình không được nữa rồi. Anh Em mình vào đây xem nha:
https://plus.google.com/u/0/photos?tab=wq#photos/110068582501795463638/albums/5836502976057795633

Mọi người vừa im lặng nhớ đến anh Châu và cùng nghe khúc nhạc do thân phụ Anh viết.
Hôm nay Hội trưởng của Club Rattlers, Club Elite Table Tennis va Club Mytabletennis đã nhắn lại là họ sẽ đến dự tang lễ của Anh Châu.
 
Last edited:

mask2009

Thiếu Uý
Hôm nay tại club My Table Tennis ở Misissauga, tất cả anh em đều ngừng chơi để tưởng nhớ đến Anh Châu
https://plus.google.com/u/0/photos?...lbums/5836502976057795633/5836503200298781618


Em lại post hình không được nữa rồi. Anh Em mình vào đây xem nha:
https://plus.google.com/u/0/photos?tab=wq#photos/110068582501795463638/albums/5836502976057795633

Mọi người vừa im lặng nhớ đến anh Châu và cùng nghe khúc nhạc do thân phụ Anh viết.
Hôm nay Hội trưởng của Club Rattlers, Club Elite Table Tennis va Club Mytabletennis đã nhắn lại là họ sẽ đến dự tang lễ của Anh Châu.

[URL=http://anhso.net/mask2009/photo/6374854/IMG-0845/][IMG]http://direct1.anhso.net/original/18/186407/2312013121246953.jpg[/URL][/IMG]
[URL=http://anhso.net/mask2009/photo/6374854/IMG-0845/][IMG]http://direct1.anhso.net/original/18/186407/2312013121246953.jpg[/URL][/IMG]
[URL=http://anhso.net/mask2009/photo/6374856/IMG-0847/][IMG]http://direct1.anhso.net/original/18/186407/231201312125760.jpg[/URL][/IMG]
[URL=http://anhso.net/mask2009/photo/6374857/IMG-0848/][IMG]http://direct1.anhso.net/original/18/186407/231201312131928.jpg[/URL][/IMG]
[URL=http://anhso.net/mask2009/photo/6374858/IMG-0849/][IMG]http://direct1.anhso.net/original/18/186407/231201312134454.jpg[/URL][/IMG]
[URL=http://anhso.net/mask2009/photo/6374859/IMG-0850/][IMG]http://direct1.anhso.net/original/18/186407/231201312138564.jpg[/URL][/IMG]
[URL=http://anhso.net/mask2009/photo/6374860/IMG-0851/][IMG]http://direct1.anhso.net/original/18/186407/2312013121312299.jpg[/URL][/IMG]
[URL=http://anhso.net/mask2009/photo/6374861/IMG-0852-1/][IMG]http://direct1.anhso.net/original/18/186407/2312013121317660.jpg[/URL][/IMG]
P/s: xin phép bác Sang em up giúp bác mọi người xem cho dễ.
 
Last edited:

Sang

Binh Nhì
Đây là Câu Lạc Bộ "MyTableTennis" bên cạnh văn phòng làm việc của Anh Châu. Hôm thứ tư tuần qua Anh Châu đã có đến chơi với AE sau đó ra về lúc 9:00 PM và bị "Stroke" tại văn phòng của Anh.
 

Hungtq

Administrator
Kỷ niệm chú TUY hiệp sỹ về tham dự " Cúp Bóng Bàn Nghiệp Dư Hải Dương" lần thứ nhất :(:(:(:(





Cám ơn Thường vì những tấm ảnh quý giá này nhé
Hôm đó đang tổ chức giải thì anh Đoàn Châu và anh Dũng Ga xuất hiện làm mình mừng quá, tuy nhiên bận rộn quá nên không có nhiều thời gian trò chuyện với anh Châu.
Buổi tối liên hoan mời 2 anh ở lại nhưng không được vì cả anh Châu và anh Dũng đều phải về sớm. Tiếc vô cùng
 
Last edited:

mask2009

Thiếu Uý
Cám ơn "mask2009" đã up hình giùm :)
dạ em thấy bác cứ loay hoay nên giúp 1 tay, vả lại đây là những tấm hình mang tính quần chúng cao, thể hiện sự đoàn kết, chia sẻ, cùng chung một niềm thương tiếc với chú HIỆP SỸ.
 
Chú ơi! Lâu lắm rồi cháu mới ngồi net đêm, nhớ chú lắm mà không biết phải làm sao đây, mời chú về clb cháu chơi thì chú hẹn lần sau, giờ chú lại ra đi nhanh quá thì cơ hội đâu để cháu cùng anh em clb được tiếp chú đây chú ơi!!! Một hình tượng đẹp về bóng bàn lẫn cuộc sống trong lòng cháu đã ra đi mà mãi mãi không bao giờ có cơ hội gặp lại!
Nhớ chú quá chú ơi!!!
 

Hungtq

Administrator
THÔNG BÁO VỀ THỜI GIAN VIẾNG TÙY HIỆP SĨ - ĐOÀN CHÂU

Kính thưa BQT Diễn đàn Bóng bàn Việt Nam!
Thưa toàn thể ACE!

Ngày hôm nay, Hungtq đã được anh Đoàn Liêm thông báo về lễ tang và thời gian viếng anh Đoàn Châu tại Việt Nam như sau:
- Tối 31/01/2013 gia đình anh sẽ đăng tin buồn lên Đài TH Hà Nội.
- Tối 01/02/2013, gia đình chính thức phát tang và viếng trong nội tộc.
- 8h00 sáng 02/02/2013 bắt đầu là thời gian để anh em bạn bè, thân bằng cố hữu gần xa đến viếng.
Địa điểm tại nhà riêng số 9 Cao Bá Quát, quận Ba Đình Hà Nội.


Vậy Hungtq thông báo để BQT và toàn thể các thể các thành viên Diễn đàn được rõ và bố trí thời gian viếng anh Đoàn Châu cho phù hợp.
Trân trọng
 
Last edited:

nguoihungyen

Binh Nhất
Em xin có ý kiến thế này ạ: Anh hungtq nên bàn bạc với BQT DD về cách tổ chức đoàn đi viếng chú Đoàn Châu cho phù hợp, để các ACE thành viên diễn đàn bongban.org thể hiện được tình cảm với chú, đồng thời thể hiện bộ mặt và sức lan tỏa của DD, chúng ta nên tổ chức thành một đoàn với sự tham gia của tất cả các ACE có sự nhiệt tình...Ngoài vòng hoa, trên ngực mỗi người nên có đeo một chiếc phù hiệu ( chẳng hạn có in dòng chữ DIỄN ĐÀN BÓNG BÀN VIỆT NAM - bongban.org, có một vạch chéo màu đen đậm, cái này làm bằng giấy cài kim băng thôi), nếu chúng ta thống nhất được trước các vấn đề như: địa điểm tập trung, thời gian tập trung, có làm phù hiệu hay không (nếu có thì các cá nhân có tham gia tự đóng góp - chắc khoảng 5000đ), tiền phúng viếng mỗi người bao nhiêu (nhiều ít không quan trọng lắm- gọi là hương hoa, theo em là 100k), vv..Và nếu đã bàn bạc vấn đề này thì có cần phải danh riêng một coment để làm danh sách đăng ký tên người (hoặc nick) tham gia đoàn đi viếng hay không?
Em biết, việc đi viếng một lế tang thì thế nào cũng được, nhưng đây vừa là thể hiện trách nhiệm (...các bác tự hiểu..) vừa là cơ hội ( thể hiện bộ mặt của DD - vì lễ tang chắc sẽ có sự tham gia của nhiều đoàn và truyền thông) nên chúng ta cần bàn bạc một chút, chu toàn một chút, trang nghiêm một chút trước vong linh của chú Đoàn Châu và trước bàn dân thiên hạ...
Tạm thời em ý kiến như vậy, địa điểm: Tập kết ở công viên Lê Nin - Trần Phú gần Phố Điện Biên Phủ, cũng gần phố Cao Bá Quát ..gần đến thời điểm chốt thì cử một người đi tiền trạm, mục đích là để xem trong phố CBQ có bãi để xe hay không.Thời gian tập kết: Chậm nhất 9h ngày 2/2/2013.Thời gian vào viếng: 9h15'...
Về thời gian là phải chuẩn luôn, và địa điểm nào cũng phải chuẩn luôn (ACE không nên tranh thủ đi uống cà phê lúc đó), nếu các bác ấn định được các mốc trên thì em cũng tham gia được ạ, thanks !
 
Last edited:

Duong_Co_Nuong

Trung Sỹ
Cháu không biết mọi người trên diễn đàn định đi viếng chú thế nào ạ?
Cháu có thể đi cùng không ạ? Thực sự cháu rất muốn đi.2 hôm trước khi nhận được tin chú vẫn nói chuyện với cháu..
Thực sự mấy ngày rồi cháu vẫn luôn nghĩ về chú rất nhiều...
 

malong1984

Binh Nhất
Quá buồn khi biết tin chú đã đi xa và càng thêm thấm thía một điều là cuộc đời một con người thật quá hữu hạn, mong manh... Chú đã để lại những hình ảnh thật đẹp trong lòng mọi người. Dù gặp chú không được nhiều, cháu thực sự rất quí mến chú. Chúc chú an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.
 

kimtuan2312

Thượng Sỹ
Em xin có ý kiến thế này ạ: Anh hungtq nên bàn bạc với BQT DD về cách tổ chức đoàn đi viếng chú Đoàn Châu cho phù hợp, để các ACE thành viên diễn đàn bongban.org thể hiện được tình cảm với chú, đồng thời thể hiện bộ mặt và sức lan tỏa của DD, chúng ta nên tổ chức thành một đoàn với sự tham gia của tất cả các ACE có sự nhiệt tình...Ngoài vòng hoa, trên ngực mỗi người nên có đeo một chiếc phù hiệu ( chẳng hạn có in dòng chữ DIỄN ĐÀN BÓNG BÀN VIỆT NAM - bongban.org, có một vạch chéo màu đen đậm, cái này làm bằng giấy cài kim băng thôi), nếu chúng ta thống nhất được trước các vấn đề như: địa điểm tập trung, thời gian tập trung, có làm phù hiệu hay không (nếu có thì các cá nhân có tham gia tự đóng góp - chắc khoảng 5000đ), tiền phúng viếng mỗi người bao nhiêu (nhiều ít không quan trọng lắm- gọi là hương hoa, theo em là 100k), vv..Và nếu đã bàn bạc vấn đề này thì có cần phải danh riêng một coment để làm danh sách đăng ký tên người (hoặc nick) tham gia đoàn đi viếng hay không?
Em biết, việc đi viếng một lế tang thì thế nào cũng được, nhưng đây vừa là thể hiện trách nhiệm (...các bác tự hiểu..) vừa là cơ hội ( thể hiện bộ mặt của DD - vì lễ tang chắc sẽ có sự tham gia của nhiều đoàn và truyền thông) nên chúng ta cần bàn bạc một chút, chu toàn một chút, trang nghiêm một chút trước vong linh của chú Đoàn Châu và trước bàn dân thiên hạ...
Tạm thời em ý kiến như vậy, địa điểm: Tập kết ở công viên Lê Nin - Trần Phú gần Phố Điện Biên Phủ, cũng gần phố Cao Bá Quát ..gần đến thời điểm chốt thì cử một người đi tiền trạm, mục đích là để xem trong phố CBQ có bãi để xe hay không.Thời gian tập kết: Chậm nhất 9h ngày 2/2/2013.Thời gian vào viếng: 9h15'...
Về thời gian là phải chuẩn luôn, và địa điểm nào cũng phải chuẩn luôn (ACE không nên tranh thủ đi uống cà phê lúc đó), nếu các bác ấn định được các mốc trên thì em cũng tham gia được ạ, thanks !

Việc đi viếng chú Đoàn Châu thể hiện sự tôn kính dành cho chú của anh em bóng bàn, nhưng theo em ko nên quá hình thức và càng không nên biến thành buổi quảng bá hình ảnh của diễn đàn, diễn đàn có rất nhiều cơ hội để làm việc này ở các sự kiện khác. Bản thân em sẽ đi viếng chú theo danh nghĩa cá nhân hoặc đi cùng anh em đội TS2B.
 

nguoihungyen

Binh Nhất
Việc đi viếng chú Đoàn Châu thể hiện sự tôn kính dành cho chú của anh em bóng bàn, nhưng theo em ko nên quá hình thức và càng không nên biến thành buổi quảng bá hình ảnh của diễn đàn, diễn đàn có rất nhiều cơ hội để làm việc này ở các sự kiện khác. Bản thân em sẽ đi viếng chú theo danh nghĩa cá nhân hoặc đi cùng anh em đội TS2B.

Quan điểm của mỗi người khác nhau, tham dự một lế viếng càng trang nghiêm càng thể hiện sự tôn trọng người quá cố cùng tang quyến, sự trang nghiêm và có tổ chức sẽ được khách quan đánh giá cao hơn, ý em ở đây không phải là quảng bá hình ảnh của bongban.org mà là thể hiện tinh thần đoàn kết, tính tổ chức cao và tình cảm chứa chan giữa các thành viên... mà ít tổ chức nào có được, người ta sẽ nhìn vào những thứ đó...vị thế của bongban.org sẽ lên cao hơn, ảnh hưởng rộng hơn.Em muốn được đi viếng trong một hàng ngũ hàng trăm người, hơn là đi lẻ tẻ vài người, em muốn được người ta xì xào với nhau rằng: đấy là đoàn của diễn đàn đấy, hơn là nghe câu: đấy là mấy ông bạn cùng đánh bóng bàn.Xin lỗi ACE, xin dừng lại không sắp lạc chủ đề..!
 

Bình luận từ Facebook

Top