Những bài thơ hay về bóng bàn

meoluoitmb

Đại Tá
Em ơi em, ngày mai anh xuống núi
Em có biết chăng, anh chỉ muốn gặp em
Đã bao lâu anh trằn trọc thâu đêm
Anh chỉ muốn được cùng em chơi bóng

Thầy anh bảo: "bóng chú cao rồi đấy
Có thể ra sân bóp mấy chú gà
Anh vui quá, vì ngày mai anh sẽ
Được ra sân, và được bóp bóng em

Và cuối cùng, anh đến được với em
Cái ngày ấy là cái ngày trọng đại
Giấc mơ đến, anh mong em ngây dại
Anh chợt hét to:"tao sẽ bóp gà"

Ôi số phận, nó làm anh uất hận
Chẳng như giấc mơ, ôi hiện tại thảm thê
Không phải anh kém, em đừng có chê
Chỉ vì bóng em cao, làm sao anh bóp?

Ôi thiên đường của anh thành ác mộng
Cả đêm qua anh chẳng thể ngủ yên
Ở trên trời vụt tắt ánh sao đêm
Chắc có lẽ anh già rồi em nhỉ?
 

meoluoitmb

Đại Tá
Thêm một
(Dành riêng NCK theo yêu cầu vài phút trước)

Thêm một giọt tí tách
thành cơn mưa thật hiền
Phố xá đang ồn ả
Thành dòng sông thật êm

Thêm một phút êm đềm
Chuyện tình thành mãi mãi
thêm một lần em dỗi
thêm nhiều lần yêu thêm

Thêm bàn tay thật mềm
đời ta càng khốn khó
em hết gò lại giật
Tôi như kẻ mộng du

Thêm một tên thứ tư
thành một lần khốn nạn
mồm tên này toang toác
Vỡ hết chuyện anh - em

Bóng của em thật hiền
sao chân anh hoảng loạn
vẫn biết em sẽ giật
tay tôi cứ đóng băng

Thêm một lần tim tôi
thành gã khờ ngơ ngẩn
em tôi và quả bóng
chẳng bao giờ bước chung
 

meoluoitmb

Đại Tá
Từ muôn nẻo mọi người đến đây
Cùng nhau thi đấu, kiếm trong tay
Nắng mưa, công sức bao ngày tập
Không phụ công chỉ bảo của thầy

Giật, công qua lại cho dẻo tay
Anh em quyết thắng ở trận này
Giao bóng rồi gò cho thật chặt
Để đối phương kia khó giật ngay

Dẫu có thắng thì xin khoan hãy
Cầm thế trận mà tưởng chắc thắng ngay
Dẫu có thua cũng không hề nản
Chờ séc sau sẽ ăn service thật dày

Kỉ niệm họp mặt box hôm nay
Anh em đoàn kết lại một ngày
Học hỏi thi đua cùng tiến bộ
Thắng thua trận mạc sẽ lên tay

Bóng bàn chú ý kỹ thuật này
Em chưa thuần thục anh chỉ ngay
Anh thắng em thua không quan trọng
Em cụng anh một cốc bia đầy ( Cái vụ nứt cốc của anh vtt ấy )

Cùng nhau gặp mặt ở chốn này
Anh Hà tâm huyết quyết dựng xây
Phong trào tập luyện cho giới trẻ
Thể thao lành mạnh càng hăng say.
 

meoluoitmb

Đại Tá
Thân em vừa ngắn lại vừa giòn*
Vốn ghét giống gà cứ lon ton
Mạnh yếu trẻ già đều thịt tuốt
Bởi vì gà thịt vốn rất ngon

Hà nội- em vốn là thân vợt
Bỏ mút hai bên hoá gỗ ngay
Điện mất- Người phì phà phì phạch*
Lắm ruồi- em đốp phát- chết tươi

Gặp buổi nhân tình ưa loạn lạc
Em đành ra sức gánh Giang san
Thịt hết giống gà, trừ sạch cúm
giết gà- cho chúng hết lon ton


* Gỗ thì phải giòn rồi
* làm quạt thì người ta quạt phì phạch
Làm vỉ đập ruồi cho trẻ con
 

meoluoitmb

Đại Tá
Ngày xưa
Hoành tảo thiên quân
Từng nhuộm máu bao anh hùng trong box
Đỗ nguyên lừng lẫy cũng rơi đầu
Sách thiết bị cúi đầu khuất phục
Đỗ Trần câm lặng đứng ngẩn ngơ
Nhanh như chớp cho NCK chết cứng
Thanh Long ngân đao lừng lẫy khắc tên mình
Nhờ minh chủ Cái gì chả được
Uy vũ vang lừng danh trấn box bóng bàn
Đánh bóng bàn không thèm màng đến bóng
Vụt liên hồi cho thoả chí nam nhi
Khiến bàn ở nơi này, bóng ngao du sơn thủy
Cỡ Bùi Xuân Hà lừng lẫy cũng bó tay

Ngày nay
Thêm một thanh Thanh long ngân kiếm
Vung ánh bạc sáng ngời cho thoả chí tang bồng
Chiêu thức rạng ngời theo phái Tăng Bạt Hổ
Spinex này sẽ nối gót dựng cơ đồ
 

meoluoitmb

Đại Tá
Chúc mừng Lãng tử Yến Thanh
Vẻ vang thắng trận rạng danh anh hùng
Đổ mồ hôi giữa khán phòng
mọi người chiêm ngưỡng nở lòng, sướng gan
Nào là quả cắt gần bàn
nào là quả giật kinh hoàng đối phương
Anh em trong box sướng rơn
Có thêm chàng Tuấn rỡ ràng box ta
 

meoluoitmb

Đại Tá
Anh yêu em từ ngày đầu gặp gỡ
Yêu dáng em với ánh mắt biết cười
Bóng em in vào trong tôi NGơ Ngẩn
Bàn ghế nào tôi cũng viết yêu em
 

meoluoitmb

Đại Tá
Em dịu dàng như bài thơ tình trong cặp
Không xinh tươi nhưng bao kẻ ngẩn ngơ nhìn
Em điệu đàng bao nhiêu màu áo mới
Trắng, xanh, vàng- em là cốt Joola

Em cháy bừng cùng điệu tango nóng bỏng
Vụt bước xoay, xóay tận góc trời xa
Ngẩn ngơ chưa? Bao chàng trai nín lặng
Em cùng tango xoay bước đến hư vô

Em kiêu kỳ trong sắc đen huyền bí
Cuốn lốc ào ào- chàng F1 áp vai em
Cùng cuồng say trong men tốn độ
Donic tên chàng dìu em đến trời xa

Em là em dịu dàng thục nữ
Bao chàng trai ngơ ngẩn đến bên em
NCK, dotran, Ha QD
Đến bên em- quân tử hữu cầu
 

meoluoitmb

Đại Tá
Kết thúc từ đây
Ðời trai nay đã thôi rồi
Tin mày lấy vợ rụng rời lòng tao
Ðang bay nhảy sướng thế nào
Tự nhiên mày lại vướng vào vợ con

Vợ con là cái lồng son
Ðường vào thì có, chẳng còn đường ra

Vợ mày là con người ta
Nghĩ mày với nó chẳng bà con chi
Con gái là cái quái gì
Mà mày mê mệt mày đi vào tròng

Thuyền quyên là bẫy anh hùng
Bao người đã chết, mày không thấy à,

Ngày xưa mày vẫn ba hoa
Thằng nào ngu mới bị sa lưới tình
Giờ đây cáo đã thành tinh
Ðã thấy bẫy sập, còn xin được vào

Ðộc thân thì sướng biết bao
Bao nhiêu con gái đua nhau lôi mời.

Bây giờ đã vợ con rồi
Ði về khai báo, chạy trời khỏi mưa
Tiền lương tháng tháng phải đưa
Tiêu sài mua sắm phải thưa với bà.

Thân trai rửa bát quét nhà
Vợ kêu thì dạ còn ra nỗi gì !!!
Bạn bè rủ nhậu chẳng đi
Sợ về nằm thảm, tối thì đứt hơi

Hu hu ấy ấy mày ơi,
Kể như tôi khóc cho đời bạn tôi.

Họa :

Bắt đầu từ đó

Anh ơi anh nghĩ thế nào
Cớ sao lại sợ dính vào vợ con ?
Vợ con là cái lồng son
Không con không vợ, héo hon gầy mòn !

Vợ nuôi béo đỏ béo tròn
Tự do ... với vợ (!) vẫn còn đấy thôi

Có gì mà kể ỉ ôi
Gì mà phân biệt bố tôi bố bà !
Thân trai bốn bể là nhà
Con là chủ tịch, vợ là ... bí thư

Ðộc thân rất dễ thân hư
Lang thang cho lắm, ung thư có ngày (!)
Sao bằng tối tối gác tay
Tỉ tê tâm sự, ?omày mày tao tao?
(Í quên em nói tào lao
?oAnh ơi, em hỡi? xiết bao là tình )

Ngày xưa còn ở một mình
Ai chẳng mơ được lưới tình dính vô
Một vợ bằng mấy lần bồ
Lại được rửa chén, giặt đồ sướng ghê !!!

Ðộc thân đừng tưởng gái mê
Nó mê cái ví, còn ... dê đừng hòng !
(Ngày xưa khi chửa có chồng
Dụ đó em thuộc nằm lòng đó anh)

Anh ơi lấy vợ cho nhanh
Tiền lương khỏi giữ, cơm canh sẵn sàng
Khỏi lo tiêu phí tiêu hoang
Vợ quản bằng mấy ngân hàng anh ơi

Nhậu chi cho uổng cuộc đời
Quét nhà, rửa chén thảnh thơi nào bằng
Vợ gọi : Dạ mới ga lăng
Muốn chửi thì đã có thằng cu con

Anh ơi em mở lồng son
Anh mau vào sớm để còn . nộp lương
 

meoluoitmb

Đại Tá
Bắt đầu từ đây

Vợ là con của ngừơi ta
Không dưng nuôi lớn để mà.... hầu ta

Con gái là giống ba hoa
Nhịn đi một chút ta là chồng ngoan

Lông bông sao được đàng hòang
Đời trai thì ngắn, hoang đàng lắm chi?
Lấy vợ thì chẳng sướng gì
Cặp bồ thì đã chắc gì sướng hơn?

Cưới vợ, một lại được ba
Có người ôm ấp- thế là một cô
Ô sin cơm nước giặt đồ
Vợ là số dzách- hai cô còn gì
Thứ ba là cái gì gì?
Bảo ban như mẹ- ba người phải không?

Làm trai phải biết thiệt hơn
Giả vờ khai báo vợ con vui lòng
Điện thọai thì cứ tắt chuông
Nhỡ khi bồ gọi bảo rằng cơ quan
Đôi khi ra vẻ đàng hòang
Viet tel mất sóng bực mình, vợ ơi

Đời rằng: nhất vợ nhì trời
Với ta trời chẳng kịp bì vợ ta
Giữ tiền vợ chẳng tiêu pha
Không bia không thuốc, việc nhà giỏi giang
Tiền lương tháng tháng đưa nàng
Quỹ đen ta giữ đàng hòang quá tay

Vợ ơi, yêu vợ lắm thay
Kiếp sau lấy vợ- sau ngày mới sinh
 

meoluoitmb

Đại Tá
Em và mùa thu


Mùa thu vàng qua ngõ
Đánh rơi chiếc lá vàng
Em tình cờ qua phố
Rơi tiếng cười- giòn tan


Mùa thu về cùng gió
Hương thu nghe dịu êm
Em dịu dàng hoa cỏ
Môi mắt vàng như hoa

Mùa thu là em đó
Cho bao kẻ cuồng si
Em là mùa thu nhỏ
bang bang, bóng bóng oi
 

meoluoitmb

Đại Tá
Nơi mọi nguồn hứng khởi
Đã tụ hội về đây
Ơi những vì sao sáng
Lấp lánh cho muôn loài
Truyền niềm tin chiến thắng
Truyền nhiệt huyết đỉnh cao
Trong mỗi từng trận đánh
Ta sẽ nhận ra nhau
Cùng đi chung một hướng
Bóng bàn của chúng ta
Tình yêu và sự sống
Hơi thở của con tim
Hoà chung vào nhịp đập
Bóng bàn !!! Ta đi lên...
 

meoluoitmb

Đại Tá
Đừng hỏi nhau

Đừng hỏi nhau tình yêu là gì đấy
Trăm vạn lần chẳng định nghĩa được tình yêu
Là môi khép hờ hay là tay đan run rẩy
Là nồng nàn hay cay đắng lúc chia ly


Đừng hỏi nhau niềm vui là gì đấy
Là môi cười hay là nước mắt mặn mi
Là tôi và em gặp nhau khi xa cách
Là ngỡ ngàng khi em nói yêu tôi

Đừng hỏi nhau thế nào là lãng mạn
Là buổi chiều ngồi đấy ngắm hoàng hôn
Hay đạp xe dăm ba mươi cây số
Để chỉ một giây- nhìn mắt em cười

Còn niềm đau- Đừng hỏi nhau đấy nhé
Là bất ngờ khi em nói chia xa
Là nỗi ghen hờn khi em bên ai đấy
Là bỗng dưng xa cách- nhơ khôn nguôi

Đừng hỏi nhau Bóng bàn là gì đấy
Là niềm vui khi thắng trận vẻ vang
Là buồn tênh khi thua trận ngỡ ngàng
Là Tình yêu là Lãng mạn đến vô cùng
 

meoluoitmb

Đại Tá
Em yêu dấu!!

Xin đừng hờn dỗi anh
Nếu anh có về muộn
Chắc anh chơi bóng bàn
Em yêu dấu
Xin đừng trách mắng anh
Khi anh vơ vẩn nghĩ
Là anh nhớ bóng bàn
Bóng bàn là đam mê
Còn em là tất cả
Xin đừng ghen em nhé
Vì anh mãi yêu em..
 

meoluoitmb

Đại Tá
Lấy Vợt đóng đinh
Tang NCK

Trời đã sinh ra em
Để mà xinh mà đẹp
Trời đã sinh ra anh
Để yêu em tha thiết

Yêu em đôi mắt biếc
Như Donic Pao- wờ
Yêu em suối tóc mơ
Mềm như là Ép- một

Nhớ em- anh ủ dột
Như thua trận bóng bàn
Xa em - anh bàng hoàng
Như trăm ngàn pha bạt

ân tình đâu phai nhạt
Như tình cốt với keo
Yêu em anh vượt đèo
Vuợt bao nhiêu là núi

Tình anh như con suối
Dịu dàng và hồn nhiên
Để được bao nhiêu tiền
Anh dành cho em hết

Bởi vì em là cốt
Cho anh vui với đời
Có em- anh biết cười
Bởi vì em là cốt


Anh ưu tư ủ dột
Khi có kẻ thứ ba
Chẳng thương sắc tiếc hoa
Vùi dập không thương tiếc



Còn đâu là mắt biếc
Còn đâu suối tóc mơ
Khi thầy anh -Xuân Hà
Đóng đinh bằng cốt vợt
 

meoluoitmb

Đại Tá
Đấm trái thần sầu hãy hỏi Fancolin
Mà Đánh như múa quyền là jo ta đó
Giao bóng điêu luyện hỏi ngài loving
Trái phải Tung hoành Có Mầm non sát thủ

Bóng bàn bia họp báo hãy hỏi cua79
Kĩ năng điêu luyện là chuyện của Beckham
Mà Điệu Đà Thư pháp hỏi Mater Tràng hạt
Mà Bạt nhanh Như chớp hehe cdp
KHông khéo Nhừ tử Cuồng phong gió bão
Có tài giao ngược hãy cược moon beam
Đánh phủi khủng khiếp Đỗ nguyên ta đấy
Thấy không chịu chấm điểm...Cái gì Chả được
Bé xinh bé kiêu là Kieuly nàng hỡi
Chẳng chịu kém xinh mat nau sac Ngưòi ơi
Thơ Đầy tình ái Đổ Trần Đi em
Xin chốt hạ lem nhem Là Cua ..Stop
 

meoluoitmb

Đại Tá
Em, và mùa Đông Hà nội

Ở phía Nam- mùa Đông không rét
Gió lạnh về chỉ một chút - báo Đông sang
Ở nơi ấy mùa Đông hiền lành lắm
Như cô gái dịu hiền, nón lá che nghiêng

Mùa Đông Hà nội như.. con gái
Đỏng đảnh, dịu dàng - nóng lạnh cứ miên man
Để bao gã lơ ngơ lẩn ngẩn
Ngồi quán cóc hàng giờ lẩm nhẩm vần thơ

Cây trơ lá, thương mùa Đông Hà nội
Áo ấm xuống đường, rộn rã cả ngã tư
Cốc cà phê- ấm lòng người xa xứ
Gió rét ùa về ... tay bối rối đan nhau

Mùa Đông Hà nội cùng dăm anh em trong box
Múa vợt vờn nhau ấm cả mùa đông
Ngồi với nhau vài ba câu chuyện phiếm
Cốc bia đầy rồi cốc lại vơi

Ở trong ấy không có mùa Đông cổ tích
Cổ tích của em - nàng kiều diễm bóng bàn
Ta yêu em, yêu mùa Đông Hà nội
Bóng với bàn, ta với mùa Đông
 

meoluoitmb

Đại Tá
MỖi một mùa xuân qua
Ta lại già thêm một tuổi
Xuân năm nay Gì mới
Chạnh lòng nhớ xuân qua

Mỗi một mùa Xuân qua
Ta lại thêm hoài niệm
Nhớ đến mùa xuân ấy
Chiến trường Đỉnh vinh quang

Lại một mùa xuân mới
Chúc các bạn Khoẻ hơn
Chơi bóng bàn Cho sướng
Giật ngày càng thêm hay

Xuân năm nay Hứa hẹn
Nhiều trận đấu đỉnh cao
Hãy Chuẩn bị đi nhé
Xuân năm sau...Sắp Đến rồi
 

meoluoitmb

Đại Tá
Moonbeam là gì nhỉ?
Là ánh trăng hôm rằm
Bao tình yêu nồng thắm
Trăng rằm luôn chứng tri

Moonbeam mềm như lụa
Khi gò bóng xoáy sang
Moonbeam tròn như múa
Khi tung quả giật ngang

Moonbeam giao bóng xoáy
Xoáy dọc rồi xoáy ngang
dotran ngơ ngẩn đoán
Xoáy xuống hay xoáy ngang?

Moonbeam cài bóng xuống
xuống đến tận mép bàn
Tên Caigichaduoc
Xoay dọc lại xoay ngang
 

meoluoitmb

Đại Tá
Đừng gọi em kẻ nghiện
Vì em có nghiện đâu
Em không dùng hàng trắng
Càng không sài tài mà

Thế sao coi em nghiện?
Suốt ngày bóng với bang
Sáng mới dậy tỉnh mắt
Là Em nghĩ Bán Bòng

Bán Bòng Thì vô tư
Thân thể càng cường tráng
Giật bạt vãi mồ hôi
Mà ..Cười sướng vỡ quai hàm

Đừng gọi em kẻ nghiện
Vì Em Chỉ nghiện THỂ THAO...Thôi!!!
 

Bình luận từ Facebook

Top