Những bài thơ hay về bóng bàn

meoluoitmb

Đại Tá
.Em là....

Em là cả một khung trời
Cơn mơ mỏi ngóng đời tôi đi về
Chân đi liễu rủ đê mê
Phôi phai hóa kiếp gọi về tóc mây
Bóng bàn ơi nhớ đêm ngày
Ngóng theo vạn dặm chim bay em về
Mùa đông vơi vợi vỉa hè
Lang thang úp mặt lê thê phong trần
Em đi ngơ ngác mây ngàn
Đễ cho nỗi nhớ dâng tràn lòng tôi
Bóng bàn ơi, bóng bàn ơi
Vực sâu lối ngõ một đời dấu chân
dotran
 

meoluoitmb

Đại Tá
Con gái và bóng bàn

Em đã bảo là không yêu anh nữa
Bởi vì anh cứ hết bóng lại bàn
Hò với hẹn chả bao giờ anh đến được
Cứ nhăn nhở cười: "trót say ván bóng bàn"

Em đã bảo là em không thèm ghen nữa
Anh đáng gì để em lệ hoen mi
Em xinh đẹp, bao nhiêu người ao ước
Sao lại ghen với quả bóng vô tình

Em đã bảo anh đừng email nữa
Em chẳng trả lời, chẳng thèm đọc thư anh
Sao mỗi tối, lòng nao nao tội nghiệp
Lại nhủ lòng, trả lời lần cuối thôi nha

Em đã bảo bạn anh toàn đồ thô bỉ
Cứ quần đùi trùng trục, áo đẫm mồ hôi
Gào thét như những gã khùng khi đánh bóng
Em ghét anh, ghét lũ bạn vô duyên

Em bảo anh.... thôi không thèm bảo nữa
Vì môi anh, cứ dán chặt môi em
Anh vô duyên, nhưng thôi đành chịu vậy
Em "ghét" anh, ghét cả bóng bàn
-dotran
 

meoluoitmb

Đại Tá
Con trai và bóng bàn

Cho những kẻ khờ yêu BB hơn vợ

Anh không biết ai là người cố chấp
Anh hay em trong chuyện tình yêu
Phút yêu nhau cả hai cùng thề hẹn
Mãi bên nhau dù sông cạn núi mòn

Nhớ không em lới ai thề thốt
Em yêu anh yêu cả lối anh đi
Sẽ bên anh dù muôn ngàn gian khổ
Sao lời thề giờ như gió - bay đi

"Chọn đi anh" - lời em chua xót quá
Anh yêu em hay anh thích bóng bàn?
Bóng bàn kia có bao giờ đòi anh chọn
Em chẳng bao dung hơn quả bóng vô tình

Chẳng còn em, anh chắc sẽ buồn vô hạn
Không có bóng bàn, anh biết sống sao đây
Giữa nỗi buồn và niềm vui sống
Anh biết chọn ai- Em hay quả bóng tròn?
---------------dotran
 

meoluoitmb

Đại Tá
Anh yêu em từ ngày đầu gặp gỡ
Yêu dáng em với ánh mắt biết cười
Bóng em in vào trong anh ngơ ngẩn
Bàn ghế nào anh cũng viết yêu em

---------------------------------------------
Bóng hình ấy trong anh còn thổn thức
Bàn, giấy trắng kín chỗ viết tên em
Là em đó tình yêu của anh ạ
Lẽ nào em chẳng hiểu được tình anh
Sống với em mong ước cả cuộc đời
Trong hiện tại và còn là mãi mãi...
Anh sẽ viết những lời yêu thương nhất
Đó đây, em hãy nhớ lấy lời anh
---------Cua792001
 

meoluoitmb

Đại Tá
Yêu nhau cởi áo cho nhau
Về nhà mẹ hỏi qua cầu gió bay
Yêu nhau mấy núi cũng leo
Mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua
Tình yêu là gì? mà giận hờn buồn không duyên cớ
Mà vu vơ niềm yêu ngây thơ
Thương em mà sao cứ trách
Không vì lẽ gì mà sao giận hờn


Anh yêu bóng không hề nuối tiếc
Mặc những cơn ghen hờn cháy trong em
Anh yêu bóng một tình yêu đơn giản
Có bóng rồi mới khoẻ phục vụ em

Tình yêu em là tình yêu đôi lứa
Anh không hề phản bội em đâu
Đừng nhìn anh, đừng tìm tin nhắn
Dẫu có tìm cũng chỉ thấy bóng thôi
--------------cua792001
 

meoluoitmb

Đại Tá
Tôi yêu phút giây này
Lòng tôi hoà với bóng
Nhịp điệu của trái tim
Bóng bàn bay cao mãi

Tôi yêu phút giây này
Vì tôi nghĩ về bóng
Bao nhiêu là tình cảm
Dành cho bóng hết thôi

Tôi yêu phút giây này
Vì tôi hơi lãng mạn
Có phải vì em không
Làm sao tôi biết được

Từ ngày có bóng yêu
Tôi trở thành thi sĩ
Từ ngày có bóng yêu
Tôi trở thành đấu sĩ

Bóng sẽ nguyện cùng tôi?
Đi hết cả cuộc đời
Bóng có nguyện cùng tôi
Trở thành người tri kỉ

Bóng lại bóng lại bóng
Bàn tới mãi không thôi
Tôi và bóng ,bóng của tôi
Yêu không bao giờ hết
Bóng bàn tôi yêu

---------cua792001
 

meoluoitmb

Đại Tá
Thế mới là yêu


Biết em dỗi, biết em hờn nhiều lắm
Chắc trách anh nhiều lắm phải không em?
Anh cứ hồn nhiên đi biền biệt
Anh cứ vô tình - như anh chẳng yêu em

Biết là em chẳng bao giờ khóc
Biết là em câm nín chẳng trách anh
Em cứ dịu dàng khi anh đến
Cứ lặng thầm khi anh cất bước ra đi

Em không trách khi anh bên người ấy
Nghe ai nũng nịu cười, đong đưa mắt, môi hồng
Em không giận khi anh bên người ấy
Tay trong tay, vai kề cận bên vai

Chỉ đón anh khi anh cần em nhiều lắm
Chỉ cho anh tràn ngập niềm vui
Rộn rã cùng anh khi anh nhớ em nhiều lắm
Cám ơn em- nàng hỡi - bóng bàn
-------dotran
 

meoluoitmb

Đại Tá
Má hồng

Xinh chi cho lắm, má hồng ơi
Mắt biếc môi cười buốt tim tôi
Hồng hồng tuyết tuyết, xinh chi lắm
Chỉ khổ thân tôi, chỉ khổ đời

Giật chi cho lắm má hồng ơi
Để nháo nhào tôi, chạy hết hơi
Tay em giật bóng mềm như múa
Chỉ khổ thân này chả còn hơi

Cắt chi ác quá, má hồng ơi
Tôi chạy cứ như thằng dở hơi
Thở như trâu rống người như tắm
Giật mình tỉnh lại, thương thân tôi

Má sao hồng quá ,hỡi em ơi
Để mấy gã khờ cứ bồi hồi
Há hốc mồm ra nhìn em tập
Nhìn bóng hay là hắn nhìn người
dotran.
 

meoluoitmb

Đại Tá
Bóng bàn - Bóng đá

Bóng bàn là nơi nhiều kẻ sĩ
Thắng cũng kiêu mà bại cũng kiêu
Chỉ có cái tôi hòanh tráng nhất
Thắng hay thua ta cũng cứ kiêu

Bóng bàn là nơi hay bắt nạt
Mấy gã nghiệp dư vênh vang mặt với đời
Ta nhất sới hay ta nhì sới
Ta là vua hay tể tướng sới này

Dăm ba gã đánh bóng bàn kha khá
mặt vênh vang ra dáng siêu nhân
Không biết có khi nào ngồi ngẫm lại
Giỏi giang thì đã chuyên nghiệp có huy chương

Bóng bàn in ra sân bóng đá
Hừng hực trên sân tinh thần của bóng bàn
Sợ kẻ khác giành bàn chơi nên giới hạn
Để cho cái tôi tung tẩy giữa mặt sân

Phe quân đội là dân bóng bàn chuyên nghiệp
Thấu đến tâm can triết lý bóng bàn
Cái tôi chỉ là một hạt cát
Phải kết đòan mới xây được nhà to

Lừng lẫy như Xuân Hà còn dự bị
Chả sợ ai giành mất phần chơi
Nên quân đội thắng như bão nổi
Bóng bàn ơi, ai đã hiểu hết bóng bàn đâu

Bài học nhỏ mong ai kia nghĩ lại
Bóng bàn sau rốt chỉ trò chơi
Đánh hay mấy ta chỉ là người tài tử
Đừng vênh vang, bố tướng kẻo họ cười
- dotran
 

meoluoitmb

Đại Tá
Ru con vào những giấc mơ

Con vào giấc ngủ à...ơi
Lớn khôn trai tráng sức người phương phi
Dõi theo từng bước con đi
Thăng trầm mấy nỗi nhớ ghi tạc lòng


Ngủ đi con - những ước mong
Để mai thoả sức tang bồng chí trai
Theo con qua tháng năm dài
Say mê một thoáng miệt mài đỉnh cao


Mười năm theo đuổi ngọt ngào
Bao lần khóc, nụ cười nào vang sân
Giữa trời Hà Nội trong ngần
Bục cao con nhận ngàn lần vinh quang


Ngủ đi con, ánh trăng vàng
Yêu con ! Yêu trái bóng vàng con yêu .


Thuhanoi, 30/5/2008
 

meoluoitmb

Đại Tá
Saigon Boys chiến thắng
Thân tặng anh Tuấn và các bạn.


Hơn một lần nụ cười anh lặng lẽ
Trước thềm xuân đón năm mới đang về
Giải diễn đàn nhiều gay cấn - đam mê
Ngày hội tụ, ngày vòng tay dang rộng

Những pha bóng dưới đôi tay trào lộng
Lắt léo mê hồn, theo vệt bóng đi
Saigon Boy - Từ nước đất nước Hoa Kỳ
Về quê mẹ mang theo tình viễn xứ .

Những chàng trai tuy không còn trẻ nữa
Lửa nhiệt tình luôn dữ dội trong anh
Phút huy hoàng trong gang tấc mong manh
Vòng nguyệt quế - mang theo về đất Mỹ .

Để lần sau và nhiều lần như thế
Trái đất tròn tay lại nắm chặt tay
Môn bóng bàn yêu lắm đến mê say
Tinh hoa đấy! môn thể thao cao quí.


thuhanoi, 11/01/2008
 

meoluoitmb

Đại Tá
Bóng với bàn



Vì yêu nên giữ tấm lòng vàng
Cặp kè mỗi buổi ở bên nàng
Ngày nào cũng hiến vài ba trận
Cùng nhau hoan hỉ bóng với bàn./.


Thuhanoi.
 

meoluoitmb

Đại Tá
Giao bóng

Lắt léo chi đây trái bóng vàng
Rành rành nhìn rõ em bay sang
Giơ tay chưa kịp đụng thì đã
Em đi đàng em. tôi ngỡ ngàng

!!!

thuhanoi
 

meoluoitmb

Đại Tá
Khi trái bóng tung lên



Khi trái bóng tung lên
Cả khán đài chìm xuống
Trái bóng như cánh én
Cứ nhào lộn trên bàn


Bắt gặp kẻ thua càn
Bóng như chơi đuổi bắt
Lạnh lùng như chim sắt
Vuột khỏi bàn, bóng đi …


Bàn tay này khéo ghê
Đón đầu đường bóng khó
Cơn sóng thần vần vũ
Cũng sẽ phải lùi xa …


Bóng biết hát tình ca
Cao trào khi thắng trận
Lần lượt khi đo ván
Thúc thủ bóng buồn hiu .


Hình ảnh của thể thao
Vui buồn trong gang tấc
Đối thủ khi so tài
Ngoài bàn tin yêu nhất


Bóng bàn tinh tế thật
Dùng trí và dùng mưu
Khéo léo đưa về đích
Khán đài náo nức reo .


Đã dấn thân theo đuổi
Sự nghiệp sẽ vững bền
Giữ cho lòng trinh bạch
Bóng bàn ắt đi lên./.



thuhanoi, 4/9/2007
 

meoluoitmb

Đại Tá
Hat Ru Cháu Nội
(Đón Cháu Nội Về Nhà )



À ơi cháu ngủ ngoan nào
Con sông nước chảy cò chào đầy sông (*)
Đến mùa nước lớn nước ròng
Sông ra biển lớn vẫy vùng trời Nam

À ơi ! Cháu ngủ cho ngoan
Ong xây tổ ấm, chim loan hội hè
Sân nhà trồng sẵn bụi tre
Chim ca ríu rít, trăng về chơi chung.

À ơi ! Này giấc mơ hồng
Nội đưa cánh võng bềnh bồng lời ru
Khai hoa ngoại đón con qua
Nay tròn 2 tháng ngày ta trở về.

Nội đưa cánh võng la đà
Nhớ ngày thơ ấu của cha túng nghèo
Cơm canh đắng đót đìu hiu
Vẫn theo đến đích đỉnh cao bóng bàn.

À ơi ! Cháu ngủ cho ngoan
Để cha thi đấu bóng bàn nghe không
Bóng vàng bóng trắng ước mong
Kỳ phùng địch thủ thỏa lòng con ơi!

thuhanoi, 28/10/2009
 

meoluoitmb

Đại Tá
Thăm lớp bóng bàn mini
(lớp dạy bóng bàn miễn phí)

Hàng tuần vào thứ hai, tư, sáu
Có một lớp mini bóng bàn
Lứa tuổi lớn bé cũng sàn sàn
Từ lớp 5 trở về lớp một...

Đứng đầu là thầy Thuan_lac
Và hộ giá là bậc phụ huynh
Tính từ ngày lớp học khai sinh
Đến nay đã vừa tròn 1 tháng

Cậu lớp trưởng hôm nay ra dáng
Từ đường bóng, động tác đã quen
Cả thẩy lớp vừa được 6 em
Và đủ cả con trai con gái ...

Những nét mặt ngây thơ non dại
Mà đáng yêu nhí nhảnh quá chừng
Khi học thì chú tâm động tác
Mắt tinh anh phản xạ khá thuần

Mới một tháng mà nay đã thế
Chẳng mấy chốc VĐV nhí
Sẽ lớn khôn nhận biết được banh
Sẽ yêu thích sẽ ham mê bóng ...

Rằm tháng tám đến gần rồi đó
Thuan_lac cùng phá cỗ chơi trăng
Bé nào ngoan, học hành tiến bộ
Được nhận quà vào đúng đêm rằm...

Hoan hô các bé...cố lên nhé !


thuhanoi, 12/9/2007

* Lớp bóng bàn này có Bé Ngọc con gái út của anh KTT.
Bé có nét cọ thật dễ thương hôm nào chụp mang lên đây khoe mọi người luôn.
Tự thiết kế Thiệp tặng thầy Thuận nhân ngày sinh nhật.. hi hi !
 

meoluoitmb

Đại Tá
Cu tí khóc nhè


Có cậu bé theo bố đến lớp
Được một hôm tưởng đã chịu nghe
Ngày thứ hai bé đứng khóc nhè
Cầm cây vợt chôn chân một chỗ.

Hỏi vì sao bé không tập nữa
Bé lắc đầu, chỉ thích lượm banh
Bố đánh bóng, con theo phục vụ
Chỉ được cái chạy đến là nhanh


thuhanoi, 12-9-2007
 

Bình luận từ Facebook

Top