KÍNH GỞI các anh chị ADMIN SMOD MOD Bongban Org

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Ý bác @VR46 là tác phẩm này của Trần Đăng Khoa ạ:
SAO KHÔNG VỀ VÀNG ƠI

Tao đi học về nhà
Là mày chạy xồ ra
Đầu tiên mày rối rít
Cái đuôi mừng ngoáy tít
Rồi mày lắc cái đầu
Khịt khịt mũi, rung râu
Rồi mày nhún chân sau
Chân trước chồm, mày bắt
Bắt tay tao rất chặt
Thế là mày tất bật
Đưa vội tao vào nhà
Dù tao đi đâu xa
Cũng nhớ mày lắm đấy
Hôm nay tao bỗng thấy
Cái cổng rộng thế này!
Vì không thấy bóng mày
Nằm chờ tao trước cửa
Không nghe tiếng mày sủa
Như những buổi trưa nào
Không thấy mày đón tao
Cái đuôi vàng ngoáy tít
Cái mũi đen khịt khịt
Mày không bắt tay tao
Tay tao buồn làm sao!

Sao không về hả chó?
Nghe bom thằng Mỹ nổ
Mày bỏ chạy đi đâu?
Tao chờ mày đã lâu
Cơm phần mày để cửa
Sao không về hả chó?
Tao nhớ mày lắm đó
Vàng ơi là Vàng ơi!

Em văn chương được vài chữ, không biết hay nhầm các bác thông cảm
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Ong nội nay la thang nao?o dau? Dam xo xien chui linh tinh. Thiếu úy cung chem
Chém chứ không tha, không biết lại còn nói linh tinh, láo quá, chém luôn.
Mà đầu năm các bác MIN MOD không biết có ý định tốt đến mức nào nhưng chưa mở năm đã mở topic xin ý kiến anh em để sửa sai chữa xấu, phải khen mới đúng chứ, sao anh em lại
Thôi thì hôm nay có những ý tưởng gì hay, mong các bạn đưa hết vào đây để Admin và anh em trong BQT đọc một thể. Hy vọng có nhiều đóng góp hay được áp dụng.

Ps: Mình và hầu như tất cả anh em BQT không kinh doanh, không tư lợi gì trên diễn đàn hết nhé :)

Tặng các bác MIN MOD nhiệt tình, trung thực thẳng thắn và cao thượng, bác nào tự xét thấy chưa đủ thì đừng nhận ạ (hy vọng thư em có người nhận)

Đầu năm mới mà đau tâm huyết cũ
Toàn anh em mà không bảo được nhau
Ở đâu đó, trong canh, sâu làm rầu
Mà phiền cả, con sâu ngoài nồi đợi

Cũng chỉ vì tình người không đến nỗi
Mà dám ngồi viết những lý ngược tai
Cũng chỉ vì ham thua thắng mà ai
Cũng muốn được chức lên, to bố bự

Cùng quần quật cùng làm vì bọn TRẺ
Anh em mem bờ hùng hùng viết như TRÂU
Cũng vì trách, vì nhiệm BAN QUẢN TRỊ bảo nhau
Kệ chúng nó, thích NÓI gì thì CHỬI

Chuyện làm dâu, trăm họ cùng đào bới
Che được đâu, trăm giáo với vạn gươm
Chưa kể thằng chủ bự nó chẳng lườm
Trình lên nó 10 năm ký một thể

Ai cũng biết, trách nhiệm, đâu phải dễ
Nên cùng nhau mà gánh mới dễ dàng
Mod mở topic NÓI THẲNG ĐÚNG HÀNG
Dính thẳng vào trên đầu như UY VŨ

Nó như một sân chầu, quan cả lũ
Nếu dân thường, oan khiết, đánh trống thôi
MOD ở trên như mẹ dân rồi
Thế cũng được, đừng MẮT MÙ TAI ĐIẾC

Đã nói với nhau, thật tâm nói hết
Đã đứng đầu, trách nhiệm phải thật cao
Chứ còn kiểu sâu bọ ở đầu sào
Con dân dưới, chướng tai gai mắt lắm

Năm mới, vừa đến, chúc MOD MIN xăm xắn
Bỏ công ra mà dựng lại phong trào
Đừng để diễn đàn trượt sóng ngã nhào
Ngực đeo biển, mà tâm OAN ỨC LẮM
 
Last edited:

Hungtq

Administrator
Thay mặt BQT, cám ơn tất cả các anh em đã đóng góp ý kiến để xây dựng diễn đàn - Mái nhà chung của chúng ta.
Hungtq cũng xin nhận lỗi là thời gian qua BQT đã không chăm sóc diễn đàn một cách chu đáo để diễn đàn quá lộn xộn :(

Ngay từ hôm nay, đích thân admin @tcgroup đã vào dọn rác. Trong quá trình dọn dẹp sẽ có những xáo trộn nhất định do vậy mong ACE thông cảm và ủng hộ lần đại phẫu thuật này :)
 
Last edited:

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Đầu năm mới nhận được nhiều niềm vui, cao hứng tặng tứ hải huynh đệ @lamtq @VR46 @Red Arc @meoluoitmb @o3ma @thanglong78 @archer @choctietlon @hungchalo ... và BTQ một ngẫu hứng nửa mùa

Đầu năm mới chả dám đi đâu
Nhà có việc buồn, sợ buồn lây thiên hạ
Mà bạn bè gần xa đều đại xá
Đều ghé thăm, mở rộng nỗi đam mê

Ôi, anh em ta, toàn những đứa đam mê
Trốn vợ, trốn con, đi ngồi nghe bốp chát
Lên diễn đàn, bàn phím hai tay, tim ta hát
Những lời tưng tưng về quả bóng đang bay

Ta chỉ có hai bàn tay
Mà bắt nghĩa với bao nhiêu bè bạn
Những người, trong cuộc đời gặp nhau, dù chỉ trong chốc lát
Mà gần, mà thân như thể anh em

Năm mới rồi, ta bỏ hết bon chen
Bỏ buồn giận, bỏ hờn ghen, đố kị
Chẳng cùng mâm, nhưng ta cùng ý nghĩ
Cùng nói những lời, ai cũng muốn nghe

Vui thế chưa thôi, tôi anh kể nhau nghe
Xả hết cả bao nỗi niềm bực dọc
Bá vai nhau, cười vang, rung trái đất
Mà yên vui, sung sướng, mở trong lòng

Có đam mê, chút tốn kém, nhưng lành
Rượu một chén, nhưng tình là một hũ
Cuộc đời ơi, có thêm chút nhé
Đam mê này, người trong cuộc, mới hay

Biết thế, biết nữa, biết nhiều nữa ... như GAYS ...:p
 

thelanqb

Moderator
Luật do chúng ta tạo ra và cũng chính chúng ta xóa bỏ cái luật mình tạo ra.
Nhận thấy một số ACE trong diễn đàn mình chưa xem qua nội quy của từng box, từng mục, nên khi vi phạm thì bị xóa thành ra phải kêu thán, đấy cũng là lẽ đương nhiên, nên việc các MOD làm đúng trách nhiệm thì không cần phải giải thích.
Nhưng sẻ có những trường hợp không thuộc thẩm quyền của MOD quản lý, nhưng thấy bất hợp lý và cảm thấy không phù hợp với diễn đàn thì cũng nên lưu lại các dẫn chứng để sau này tránh bị tố ngược.........
Đúng là từ cuối năm đến giờ, mình thấy diễn đàn nhiều cái bất ổn, Box của mình thì OK rồi, nhưng các Box khác thì có vẽ không được thuận lợi cho lắm, đôi khi mình cũng mạn phép xin edit một số bài nhưng không có chuyện lạm quyền.
Mình nghỉ BB lâu rồi và chuyển sang môn mình đam mê từ bé, nhưng cũng không quên lên BB theo dõi các ACE hoạt động như thế nào.
Mọi người đều có nhận thức hết cả rồi, mong diễn đàn trở lại được không khí như năm 2012.
:D
 

o3ma

Đại Tá
Thay mặt BQT, cám ơn tất cả các anh em đã đóng góp ý kiến để xây dựng diễn đàn - Mái nhà chung của chúng ta.
Hungtq cũng xin nhận lỗi là thời gian qua BQT đã không chăm sóc diễn đàn một cách chu đáo để diễn đàn quá lộn xộn :(

Ngay từ hôm nay, đích thân admin @tcgroup đã vào dọn rác. Trong quá trình dọn dẹp sẽ có những xáo trộn nhất định do vậy mong ACE thông cảm và ủng hộ lần đại phẫu thuật này :)
Một số comment của mình cũng bị liệt vào nhóm rác và cũng bị "tiêu huỷ" nhưng vẫn thấy ok. :D:D:D
 

Hungtq

Administrator
Một số comment của mình cũng bị liệt vào nhóm rác và cũng bị "tiêu huỷ" nhưng vẫn thấy ok. :D:D:D
Khi xóa những thớt được coi là rác thì những bài của các thành viên trong thớt cũng đi theo.
Có lẽ những bài bị xóa của bạn là như vậy chứ không phải rác :)
 

Bình luận từ Facebook

Top