Hội Viscaria

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Tức là sao Anh? Em vừa mới lấy thêm một cây Treiber K xong :confused:
Hồi đó anh đi tìm vợt xịt, bám bóng, nên thử rất nhiều, kể cả K, nhưng nếu theo những gì anh muốn, thì cây Proloom mới là cây tốt nhất

Ngậm bóng, xịt, cảm nhận tốt, điều khiển tuyệt vời, cây Proloom là cây để lại nhiều ấn tượng nhất với anh trong thời gian chơi thuần gỗ tìm cảm giác
 

aunhh

Đại Tá
a nói thật mà, có chọc gì đâu. a hết tiền nên g chơi bạc thôi e. hàng tuyển chọn nên chất so với đồng cũng 1-8 ; 1- 10
Ten Sp nó cứng và chắc banh hơn loại thường nên đương nhiên là bền hơn nhưng khi đánh cũng phải va lực nhiều và tiếp xúc chuẩn hơn thì bóng mới hiểm
Mai mốt giom lúa làm một mặt quýnh xem sao
 

HOANG MINH

Đại Tá
Chuyện của Vis.
Sáng nay ra cửa hàng thể thao mua đồ. Nhìn lướt qua tủ trưng bày chợt thấy VIS, nhìn lại một chút thấy Vis seri M. Trong bụng mừng thầm, giờ này còn thấy trên kệ Vis M, sắp hốt được cục vàng rồi. Và nhìn lên trên hộp thấy số 9, tưởng 9tr nhưng hóa ra 900.
Một sự ngạc nhiên, tò mò hiện hữu trong đầu và không cần chờ đợi sự đồng ý của cô chủ mình liền mở tủ lấy ra xem nó ntn. Khi cầm trên tay thì mới thấy hết được cái Giả tạo của người làm ra nó. Nếu ai chưa từng cầm Vis hoặc chỉ nhìn lướt qua thì có thể rước ngay em nó về.
Nhìn kĩ thì thấy nó được bọc lylon kín kẽ, vẫn gỗ cán theo kiểu cũ nhưng hoa văn không đều, không đẹp. Cán cầm to hơn, các đường ghép của cán không thẳng. Nhưng điều mình bất ngờ nhất là seri in khá đẹp, chỉ so với nguyên bản là 8/10, điều khác duy nhất là độ khắc sâu của seri. Nhìn lên mặt thì chữ Arylate sai chính tả thành Arylaie. Phía bên hông các sợi không có màu xanh theo màu vốn có của nó.
Đã coi nhiều trên mạng nhưng đây là lần đầu tiên được cầm và được xem tận mắt một em Vis giả như vậy.
Vài lời cùng các anh em.
 

aunhh

Đại Tá
Chuyện của Vis.
Sáng nay ra cửa hàng thể thao mua đồ. Nhìn lướt qua tủ trưng bày chợt thấy VIS, nhìn lại một chút thấy Vis seri M. Trong bụng mừng thầm, giờ này còn thấy trên kệ Vis M, sắp hốt được cục vàng rồi. Và nhìn lên trên hộp thấy số 9, tưởng 9tr nhưng hóa ra 900.
Một sự ngạc nhiên, tò mò hiện hữu trong đầu và không cần chờ đợi sự đồng ý của cô chủ mình liền mở tủ lấy ra xem nó ntn. Khi cầm trên tay thì mới thấy hết được cái Giả tạo của người làm ra nó. Nếu ai chưa từng cầm Vis hoặc chỉ nhìn lướt qua thì có thể rước ngay em nó về.
Nhìn kĩ thì thấy nó được bọc lylon kín kẽ, vẫn gỗ cán theo kiểu cũ nhưng hoa văn không đều, không đẹp. Cán cầm to hơn, các đường ghép của cán không thẳng. Nhưng điều mình bất ngờ nhất là seri in khá đẹp, chỉ so với nguyên bản là 8/10, điều khác duy nhất là độ khắc sâu của seri. Nhìn lên mặt thì chữ Arylate sai chính tả thành Arylaie. Phía bên hông các sợi không có màu xanh theo màu vốn có của nó.
Đã coi nhiều trên mạng nhưng đây là lần đầu tiên được cầm và được xem tận mắt một em Vis giả như vậy.
Vài lời cùng các anh em.
:D:D:D:D:D. Ba anh hay khuyên "hãy giữ cái đầu tỉnh táo khi yêu con à". Nhưng mình ko tỉnh tảo. :D. May mà em sớm nhận ra
 

HOANG MINH

Đại Tá
hehe. Vis ko hợp vớ e à. Một cây quýnh bạo lực chuyển sang cây quýnh lả lướt, xoáy, khác nhau nhiều nhỉ
Không phải không hợp mà là bây giờ có mục đích rõ ràng, cảm thấy thoải mái hơn. Mỗi cây vợt đều có cái hay riêng của nó, quan trọng nhất là bản thân mình biết sử dụng nó ntn cho điều gì.
 
Last edited:

kubin

Đại Tá
image.jpg
Dư cây vis seri M này! Có bác nào quan tâm ko ạ! Inbox e nhé! Thank ạ!
 
Cửa hang nào a
Chuyện của Vis.
Sáng nay ra cửa hàng thể thao mua đồ. Nhìn lướt qua tủ trưng bày chợt thấy VIS, nhìn lại một chút thấy Vis seri M. Trong bụng mừng thầm, giờ này còn thấy trên kệ Vis M, sắp hốt được cục vàng rồi. Và nhìn lên trên hộp thấy số 9, tưởng 9tr nhưng hóa ra 900.
Một sự ngạc nhiên, tò mò hiện hữu trong đầu và không cần chờ đợi sự đồng ý của cô chủ mình liền mở tủ lấy ra xem nó ntn. Khi cầm trên tay thì mới thấy hết được cái Giả tạo của người làm ra nó. Nếu ai chưa từng cầm Vis hoặc chỉ nhìn lướt qua thì có thể rước ngay em nó về.
Nhìn kĩ thì thấy nó được bọc lylon kín kẽ, vẫn gỗ cán theo kiểu cũ nhưng hoa văn không đều, không đẹp. Cán cầm to hơn, các đường ghép của cán không thẳng. Nhưng điều mình bất ngờ nhất là seri in khá đẹp, chỉ so với nguyên bản là 8/10, điều khác duy nhất là độ khắc sâu của seri. Nhìn lên mặt thì chữ Arylate sai chính tả thành Arylaie. Phía bên hông các sợi không có màu xanh theo màu vốn có của nó.
Đã coi nhiều trên mạng nhưng đây là lần đầu tiên được cầm và được xem tận mắt một em Vis giả như vậy.
Vài lời cùng các anh em.
 
Last edited:

Bbtayninh

Thượng Tá
Chuyện của Vis.
Sáng nay ra cửa hàng thể thao mua đồ. Nhìn lướt qua tủ trưng bày chợt thấy VIS, nhìn lại một chút thấy Vis seri M. Trong bụng mừng thầm, giờ này còn thấy trên kệ Vis M, sắp hốt được cục vàng rồi. Và nhìn lên trên hộp thấy số 9, tưởng 9tr nhưng hóa ra 900.
Một sự ngạc nhiên, tò mò hiện hữu trong đầu và không cần chờ đợi sự đồng ý của cô chủ mình liền mở tủ lấy ra xem nó ntn. Khi cầm trên tay thì mới thấy hết được cái Giả tạo của người làm ra nó. Nếu ai chưa từng cầm Vis hoặc chỉ nhìn lướt qua thì có thể rước ngay em nó về.
Nhìn kĩ thì thấy nó được bọc lylon kín kẽ, vẫn gỗ cán theo kiểu cũ nhưng hoa văn không đều, không đẹp. Cán cầm to hơn, các đường ghép của cán không thẳng. Nhưng điều mình bất ngờ nhất là seri in khá đẹp, chỉ so với nguyên bản là 8/10, điều khác duy nhất là độ khắc sâu của seri. Nhìn lên mặt thì chữ Arylate sai chính tả thành Arylaie. Phía bên hông các sợi không có màu xanh theo màu vốn có của nó.
Đã coi nhiều trên mạng nhưng đây là lần đầu tiên được cầm và được xem tận mắt một em Vis giả như vậy.
Vài lời cùng các anh em.
Có hình em nó ko bác.để ae hội vis mở mang tầm mắt.biết đâu cây đó hàbg dành riêng cho đội trungvquốc.hi
 

ducnm

Đại Tá
Ý em hỏi nghiêm chỉnh mà, gọi vui thế thôi...chứ Vis này cũng kỳ công phết, đang đánh con vis cũ khoảng gần 8 tháng với em Nittaku renanos 1.8, cảm giác như lên thần BH, Cầm con Vis mới cái, cùng mặt tượng tựng...lại bị khủng hoảng, thế mới đau...
nếu đã là Thánh thì oánh cái j cũng ..méo hợp
 

Bình luận từ Facebook

Top