Hình ảnh vũ khí chiến đấu của các chiến binh

NTBB

Super Moderators
Dạo vừa rồi có 1 cây này cán FL lên sàn thì phải,còn cây này ST,mặt vs đẹp kô chỉ loang nổ như cây kia nên cháu...chịu thôi hihi

Đây là cây vợt của đ/c Đạt JOOLA-MC1 ở CLB Xài Đồng, Hà Nội. Đ/c này một thời cũng là một "nhà sưu tầm vợ.....t" có hạng, nhưng gần 2 năm nay mất tăm không thấy sủi lên trên thương trường. Lý do của sự "mất hút con mẹ thằng lươn" này được phỏng đoán là do "nhà sưu tầm" hoặc bị "sếp" cấm cửa mua bán các loại vợ...t; hoặc do bận hành nghề Osin (có em bé) giặt tã nhiều quá bị "hỏng" tay rồi, nên đã giải nghệ. Thôi thì anh chị em chúng ta mỗi khi nhìn thấy hình ảnh cây Noveliar này thì hãy nhớ đến một "nhà sưu tầm" vĩ đại, hahaha !!!
 

NTBB

Super Moderators
Alô Alô !
Ai hiện là "chồng" của em này thì lên tiếng - và cho bà con biết tình hình "cuộc sống" của "ẻm" mấy năm qua thế nào? Có hạnh phúc không? Có được "quan hệ" thường xuyên không? (Đẹp thế này mà phải "nằm cô đơn 1 mình" thì ...xót của giời quá nhỉ - hy vọng là không phải thế !)







 

crystalcandy

Binh Nhì
Xin thông báo cho anh em biết, cốt pg7 sợi thủy tinh, toàn quốc có 2 cây thôi, và em đang sở hữu 1 cây, giống như MaLong, bên trong đỏ thẩm bằng sợi thuy tinh, ko fải màu hồng do nước sơn vào gỗ như pg7 bây giờ
 

NTBB

Super Moderators
cây này hình như bé nhỏ nhà bác bảo tiến đang chơi

Cây ở trong hình trên mình đã tặng lại cho 1 cháu nữ giáo viên ở một tỉnh miền Trung trong chương trình của Quỹ MRVT vào năm 2009. Còn bé con gái Baotien chơi rơ tấn công, chắc dùng cây này sẽ không hợp đâu (cây này có tốc độ chậm).
 

nguoihungyen

Binh Nhất
Alô Alô !
Ai hiện là "chồng" của em này thì lên tiếng - và cho bà con biết tình hình "cuộc sống" của "ẻm" mấy năm qua thế nào? Có hạnh phúc không? Có được "quan hệ" thường xuyên không? (Đẹp thế này mà phải "nằm cô đơn 1 mình" thì ...xót của giời quá nhỉ - hy vọng là không phải thế !)








Ôi, chú alo từ tháng 8 mà bây giờ cháu mới nghe thấy...hì

Nói về em này thì...những ngày đầu tiên...thật hạnh phúc.. vì được có người đưa rước em nó từ Sài Gòn xa xôi về HN, rồi từ Hn lại có "đoàn" đưa em nó về tận quê cháu...đúng là số đỏ. Em này không thuộc diện "chân dài", hay "minh tinh màn bạc"...nhưng em nó cũng may mắn được cưới về bởi một "đại gia" Sài Thành (hình như bây giờ đã lên ngôi "king"), có lẽ em nó có một vẻ đẹp mộc mạc, giản đơn nào đó., mà khi đi ngang qua chốn kinh thành Thăng Long, ngài King kia đã bị "say nắng" hay vì một cái "má lúm đồng tiền" mà đã đồng ý cho em nó khăn gói theo về phương Nam, thế rồi chẳng biết ngài có cuộc sống "chăn gối " với nàng có ngọt ngào hay là "đồng sàng dị mộng"...??!!! để rồi chỉ sau ít bữa "Ngài King" đã tuyên bố với "quần hùng võ lâm" là ngài đem nàng ra làm "vật phẩm" để... "biếu không"...?! Ôi, " vợ...t bị bỏ rơi của ngài king lại trở thành niềm mong ước của nhiều kẻ khác" và nguoihungyen là kẻ may mắn nhất thời điểm đó được may mắn sở hữu và sử dụng nàng "second hand' này.Những ngày đầu khi về với nguoihungyen, nàng được ôm ấp, nâng niu, chăm sóc rất kỹ...và "quan hệ" rất đều đặn (một tuần 7 lần)...phải nói rằng nàng đã đem lại những cảm giác không thể nào "sung sướng" hơn cho nguoihungyen, có bên mình một em hoa khôi như vậy nguoihungyen cảm thấy rất tự hào và hãnh diện (mặc dù được ăn sái, hi), mọi ánh mắt "thèm thuồng" đổ dồn vào NHY lúc đó...
Sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu cuộc hôn nhân "viên mãn" ấy cứ bình thường diễn ra..cho đến một ngày..NHY lại "số đỏ" do được một người khác "cưới" cho một em nguyên "zin"...thế rồi nàng Energy này cũng vẫn được NHY quan tâm nhưng tần suất "quan hệ" thưa thớt dần dần, nàng bây giờ cũng tủi thân mà xuống sắc nhiều (so với anbum "ảnh cưới" ở trên), NHY đang tính tìm cớ để đẩy nàng rời xa mình....!
 
Last edited:

NTBB

Super Moderators
Ôi, chú alo từ tháng 8 mà bây giờ cháu mới nghe thấy...hì

Nói về em này thì...những ngày đầu tiên...thật hạnh phúc.. vì được có người đưa rước em nó từ Sài Gòn xa xôi về HN, rồi từ Hn lại có "đoàn" đưa em nó về tận quê cháu...đúng là số đỏ. Em này không thuộc diện "chân dài", hay "minh tinh màn bạc"...nhưng em nó cũng may mắn được cưới về bởi một "đại gia" Sài Thành (hình như bây giờ đã lên ngôi "king"), có lẽ em nó có một vẻ đẹp mộc mạc, giản đơn nào đó., mà khi đi ngang qua chốn kinh thành Thăng Long, ngài King kia đã bị "say nắng" hay vì một cái "má lúm đồng tiền" mà đã đồng ý cho em nó khăn gói theo về phương Nam, thế rồi chẳng biết ngài có cuộc sống "chăn gối " với nàng có ngọt ngào hay là "đồng sàng dị mộng"...??!!! để rồi chỉ sau ít bữa "Ngài King" đã tuyên bố với "quần hùng võ lâm" là ngài đem nàng ra làm "vật phẩm" để... "biếu không"...?! Ôi, " vợ...t bị bỏ rơi của ngài king lại trở thành niềm mong ước của nhiều kẻ khác" và nguoihungyen là kẻ may mắn nhất thời điểm đó được may mắn sở hữu và sử dụng nàng "second hand' này.Những ngày đầu khi về với nguoihungyen, nàng được ôm ấp, nâng niu, chăm sóc rất kỹ...và "quan hệ" rất đều đặn (một tuần 7 lần)...phải nói rằng nàng đã đem lại những cảm giác không thể nào "sung sướng" hơn cho nguoihungyen, có bên mình một em hoa khôi như vậy nguoihungyen cảm thấy rất tự hào và hãnh diện (mặc dù được ăn sái, hi), mọi ánh mắt "thèm thuồng" đổ dồn vào NHY lúc đó...
Sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu cuộc hôn nhân "viên mãn" ấy cứ bình thường diễn ra..cho đến một ngày..NHY lại "số đỏ" do được một người khác "cưới" cho một em nguyên "zin"...thế rồi nàng Energy này cũng vẫn được NHY quan tâm nhưng tần suất "quan hệ" thưa thớt dần dần, nàng bây giờ cũng tủi thân mà xuống sắc nhiều (so với anbum "ảnh cưới" ở trên), NHY đang tính tìm cớ để đẩy nàng rời xa mình....!

Ha Ha ! Âu cũng là chuyện bình thường trên cõi đời này. Hồng nhan thì bạc phận mà ... Đàn ông thì lại 5 thê 7 thiếp. Dù sao nhìn lại "bộ ảnh cưới" vẫn thấy em "cung tần mỹ nữ" này thật là óng ả và ... đầy ...xung lượng (đúng là Energy !!!).
 

NTBB

Super Moderators
Hình như sự sa sút của nền kinh tế vĩ mô đã ảnh hưởng đến từng ngõ ngách của cuộc sống. Và ngay cả cái topic bé nhỏ này cũng chung số phận: nửa năm nay chưa có hình ảnh mới nào về vũ khí của các chiến binh được giới thiệu.

Đầu xuân, chủ thớt xin khuấy động lại tý, hy vọng năm nay còn được chiêm ngưỡng những hình ảnh đẹp của các loại binh khí của ace BB gần xa.
 

KGB

Trung Uý
Hình như sự sa sút của nền kinh tế vĩ mô đã ảnh hưởng đến từng ngõ ngách của cuộc sống. Và ngay cả cái topic bé nhỏ này cũng chung số phận: nửa năm nay chưa có hình ảnh mới nào về vũ khí của các chiến binh được giới thiệu.

Đầu xuân, chủ thớt xin khuấy động lại tý, hy vọng năm nay còn được chiêm ngưỡng những hình ảnh đẹp của các loại binh khí của ace BB gần xa.

Amultart 85 gr




 

NDB55

Thượng Tá
[IMG]http://i1272.photobucket.com/albums/y393/ndb1955/IMG_0455_zps680b87af.jpg
[/IMG]
15 năm mớii năng cấp được có 1 lần, biết đến bao giờ mới tạo được 1 bông hoa xấu xí đây!.
 
Last edited:

Bình luận từ Facebook

Top