Giao lưu Phủ Lý - Xuân Khanh

Longst

Trung Uý
Và quả thật Hậu đã gặp rất khó khẳn bởi quả giao phủi nhanh và vẩy trái quá dị của chú Thành, phía trên chủ tịch quyết sốt ruột và liên tục chỉ đạo nhưng Hậu đã không gượng được đành thúc thủ với tỉ số 3-1, hẹn gặp lại ở Phủ Lý vậy
 
Last edited:

Longst

Trung Uý
Chủ tịch Quyết bước vào trận đấu thứ ba gặp lại người bạn thân bao năm trước thời chú còn công tác tại xã Ba Trại huyện Ba Vì Hà nội, một trận đấu cân sức và thể hiện tinh thần bằng hữu
Séc 1 chú Mệnh với lối đánh bóng lỏng kiểu lòng trắng lòng đỏ trứng gà đã cho chủ tịch Quyết phơi áo với tỉ số 11-8
 

nhuonghaihau

Trung Tá
Hôm qua có a Dược về phủ Lý giao lưu, chú sợ quá chuồn mất hay sao ?
anh Dược không có số của em nên không gọi được chiều qua em lại giao lưu ở CLB p quang trung nên không biết thấy anh Dược nhận định là Anh Dũng ngang ngửa anh Kiều
 

nhuonghaihau

Trung Tá
Chú Dũng hôm qua có giao lưu với chú Dược không, kết quả thế nào? Hôm trước giao lưu HH-XT anh dẫn 2-0 rồi lăn ra chết 2-3.
Anh Dũng hôm qua đã bị thất thủ trước lối đánh quái dị của anh Dược với tỷ số 3-1, một trận đấu giữa đương kim vô địch hà nam và á quân nam định
 

Longst

Trung Uý
Giao lưu bóng bàn mà bác long kể nghe như chuyện kiếm hiệp nghe hồi hộp quá
Chào bác Nhượng, thêm mắm muối cho nó rộn ràng ý mà, thực tế các thành viên hai bên rất cởi mở và giao lưu hết mình vui vẻ, e xuất phát dân khối D nên cũng lai rai tý cho nó hấp dẫn hơn, chảng nhẽ post bài mà cứ bóng mới bàn nó nhanh chóng mặt lắm:zingme69:
 

malong_dung

Đại Tá
Chú Dũng hôm qua có giao lưu với chú Dược không, kết quả thế nào? Hôm trước giao lưu HH-XT anh dẫn 2-0 rồi lăn ra chết 2-3.


E hôm qua có giao lưu, a Dược đánh hay lắm, có lẽ phải chấp 2 E quả mới vừa mồm, nhưng có tí lý do, hôm qua e hơi mệt, người ỳ ra kô di chuyển được, đánh 4 trận với AE khác đều phơi áo, hì hì
 

Sobat

Trung Uý
E hôm qua có giao lưu, a Dược đánh hay lắm, có lẽ phải chấp 2 E quả mới vừa mồm, nhưng có tí lý do, hôm qua e hơi mệt, người ỳ ra kô di chuyển được, đánh 4 trận với AE khác đều phơi áo, hì hì

Thế thì BB Phủ Lý có quá nhiều cao thủ rồi, mình mà về đây chắc không chịu nổi ???
 

nhuonghaihau

Trung Tá
Chào bác Nhượng, thêm mắm muối cho nó rộn ràng ý mà, thực tế các thành viên hai bên rất cởi mở và giao lưu hết mình vui vẻ, e xuất phát dân khối D nên cũng lai rai tý cho nó hấp dẫn hơn, chảng nhẽ post bài mà cứ bóng mới bàn nó nhanh chóng mặt lắm:zingme69:
hic, nghe bác kể lại chuyện giao lưu mà em cứ tưởng đang xem trực tiếp trận đấu
 

nhuonghaihau

Trung Tá
Thế thì BB Phủ Lý có quá nhiều cao thủ rồi, mình mà về đây chắc không chịu nổi ???
Bóng bàn hà nam đang đi lên rõ rệt anh ạ, có bác Quyết giám đốc sở công thương làm chủ tịch Liên Đoàn Bóng Bàn phát động các ae tích cực luyện tập và tổ chức nhiều giải đấu để anh em được giao lưu cọ sát
 

Longst

Trung Uý
hết séc 3 tỉ số là 2-1 nghiêng về chú Mệnh, sang séc tư quyết định chủ tịch Quyết mặc dù rất quyết tâm với lối đánh cắt bền cắt nhiều, nâng bền nâng nhiều cùng gợi ý với chú Mệnh " Ông nhiều điểm ông đánh trước đi " những cũng vẫn thất thủ trước đối thủ. Tỉ số là 3-1 nghiêng về chú Mệnh, quả thật là một trận đấu hài hước, vui nhộn và cũng ko kém phần kịch tính. Chú Mệnh là một đối thủ khó chịu và là một ẩn số trong trận lượt về tại Hà Nam sau này.
 
Last edited:

malong_dung

Đại Tá
Thế thì BB Phủ Lý có quá nhiều cao thủ rồi, mình mà về đây chắc không chịu nổi ???

A Kiều cứ về đây giao lưu, cho bác kiếm bia thoải mái, mối người bác chấp từ 2 đến 4 nháy, riêng e xin bác 0 2 0, mỗi trận 50k là ổn. E bắt cửa bác và lo vấn đề tài chính nếu bác sẩy chân, OK ?
 

Sobat

Trung Uý
A Kiều cứ về đây giao lưu, cho bác kiếm bia thoải mái, mối người bác chấp từ 2 đến 4 nháy, riêng e xin bác 0 2 0, mỗi trận 50k là ổn. E bắt cửa bác và lo vấn đề tài chính nếu bác sẩy chân, OK ?

Chú ăn được Thắng Lục quân là quá hay rồi, thế chú chấp anh 2 phát là vừa, ở Thạch Thất anh chỉ đánh ngang Chung Viễn thông, Nam hóa, bác Hảo, Long Hữu Bằng, Thắng Thể dục....hôm trước Dược phơi áo hay AE Phủ Lý phơi áo?
 

Longst

Trung Uý
Buổi giao lưu đặc sắc và hấp dẫn đến nỗi các cổ động viên nhí xinh đẹp cũng hồi hộp theo dõi, trừ những lúc làm dáng
 

malong_dung

Đại Tá
Chú ăn được Thắng Lục quân là quá hay rồi, thế chú chấp anh 2 phát là vừa, ở Thạch Thất anh chỉ đánh ngang Chung Viễn thông, Nam hóa, bác Hảo, Long Hữu Bằng, Thắng Thể dục....hôm trước Dược phơi áo hay AE Phủ Lý phơi áo?

Tất nhiên là AE Phủ Lý phơi áo, nhưng là đánh vui, kô có tí bia nào. Hôm a chungvienthong về e cũng sắp xếp vài trận kiếm bia, mỗi trận 50k, a Chung thắng 2, thua 2. E bao thầu a Chung, hoà tiền, hehe (lưu ý ở đấy Ae đánh kô đút túi, góp vào uống bia thôi), hôm nào a về đi???????????????
 

Longst

Trung Uý
Hậu công thương ra quận trận đánh đơn thứ ba gặp Thắng lục quân, về thực tế thì của đánh giá là 40-60 nghiêng về Thắng. Nhưng bằng sự kiên trì, quyết tâm Hậu lại dành chiến thắng với tỉ số 3-1, kết thúc buổi thi đấu đầy ý nghĩa vui vẻ và thân thiện.
Lúc vừa kết thúc trận đấu trời bỗng chợt đổ cơn mưa lớn và dài như mến mộ và lưu luyến với ae Phủ Lý chơi lâu thêm nũa, nhưng cuộc vui nào rồi cũng đến lúc kết thúc, hai đội liên hoan bia rượu và tâm sự trước khi đội Xuân Khanh lưu luyến chia tay ae Phủ Lý lên đường trở về Hà Nam.
Đây là một trong những lần clb Xuân Khanh tổ chức được buổi giao lưu vui vẻ, ý nghĩa và thắm đượm tình giao lưu nhất. Trong quá trình giao lưu nếu có thiếu sót gì mong Chú Quyết và ae Phủ Lý cho qua. Xin chúc các thành viên clb Phủ Lý luôn mạnh khỏe phát triền thành công hơn nữa.
 
Last edited:

Trau_CoDoc

Trung Uý
Mái nhà xưa của mình đây mà. Nhớ quá. Hôm nọ ghé qua k được gặp bố Thành. Chúc 2 CLB Xuân Khanh vs Phủ Lý ngày 1 vững mạnh và có 1 buổi giao lưu lượt về tại Phủ Lý vui vẻ và thành công tốt đẹp ạ.
 

Sobat

Trung Uý
Tất nhiên là AE Phủ Lý phơi áo, nhưng là đánh vui, kô có tí bia nào. Hôm a chungvienthong về e cũng sắp xếp vài trận kiếm bia, mỗi trận 50k, a Chung thắng 2, thua 2. E bao thầu a Chung, hoà tiền, hehe (lưu ý ở đấy Ae đánh kô đút túi, góp vào uống bia thôi), hôm nào a về đi???????????????

Chơi thể thao làm gì có chuyện đút túi, AE mình là chơi Văn hóa thể thao chứ không phải Thể thao văn hóa. Ông nào định vào CLB ănh giao lưu định đút túi cho ngồi chơi xong rồi về.
 

Bình luận từ Facebook

Top