Dũng Cửu - Thách đấu anh em Vũng Tàu

VR46

Đại Tá
Hấp bóng đại pháp của anh @Cuong Ruou đã làm @Dũng Cửu SHOP bẻ lá đá lon cả đêm qua
image.jpg
 

VR46

Đại Tá
Ở Hoa Lư Q1 ông trạng ạ . Mình được cuongruou mời đến đó đánh rồi . Trên cả tuyệt vời : bàn, ánh sáng , tình cảm ..........không thể chê vào đâu được .
Đây là CLB Toàn Việt nằm trong khu vực sân vận động Hoa Lư. Nó khác hoàn toàn với clb BB Hoa Lư Q1 cũng ở chung trong khu đó. CLB Toàn Việt ở dưới, CLB Hoa Lư ở Trển.
Vậy là được anh Cường coi là bạn quý rồi. Mình chỉ được đứng bên ngoài tác nghiệp, chưa được đánh 1 lần nào.
 
Last edited:

Dũng Cửu SHOP

Đại Tá
D9 nó nổ thì vang nhà dưng mà thi thoảng cũng có sáng kiến, thầy @lamtq thấy thế nào, tìm một mạng nữa, tháng 12 này vui một tí đi anh.
hi, Anh tập luyện đi tháng 12 vô oanh tạc uýnh giải Vũng Tầu mở rộng :)
- AE Vũng Tầu zui lắm :) mảnh đất này khí hậu đẹp -con người hiền hòa không chém kinh bằng anh em mềnh :D
Riêng khoản chém hơn mấy bậc :D
 

Trainee

Đại Tá
hi, Anh tập luyện đi tháng 12 vô oanh tạc uýnh giải Vũng Tầu mở rộng :)
- AE Vũng Tầu zui lắm :) mảnh đất này khí hậu đẹp -con người hiền hòa không chém kinh bằng anh em mềnh :D
Riêng khoản chém hơn mấy bậc :D
@Dũng Nguyễn trai chưa vợ mà bữa đó trốn dẫn D9 đi chơi, chắc dấu mối! :)



 

Trainee

Đại Tá
Hôm đó quay được trọn 4 sec D9 đánh với Tuấn ba tai, nhưng lại quay bằng máy của anh Chức, để lúc nào nhắc ông up lên.
Trận D9 - Chức thì 2 ông lại đánh cái bàn gần tường và cửa ra vào, phía bên kia vướng bàn trọng tài, phía này không lùi lại quay cả 2 được -> không quay. Hơi phí vì trận đó căng thẳng, 2 séc đầu D9 hay Chức ăn được điểm nào là toát mồ hôi điểm đó. Các pha đối giật, đấm chặn đẩy qua lại 4, 5 bóng diễn ra liên tục. Lúc lên 8, 9, cả D9 và Chức đều có những pha táng hỏng, khi bóng cao hơn lưới cả 1, 2m, sức ép rất lớn. ^/^
Thể lực anh Chức dạo này kém quá, ăn Tuấn ba tai tương đối nhẹ nhàng, sec 4 có lúc dẫn 7-0. Ngay sau đó đánh với D9 thì 2 sec đầu rất bốc, hậu quả là tới sec 3 mặt xanh lại, tự sát quá nhiều. Nếu sec 1, 2 đồng chí Chức chắt chiu được chút nữa, thì có lẽ phải sec 5 D9 mới dứt điểm được trận đấu. Càng trái của D9 tốt quá, dân mới gặp lạ bóng, dễ sốc điểm càng này với hắn.
 

Dũng Cửu SHOP

Đại Tá
D9 có làm trận nào với a H.Q. Bình kg a @VR46?
Trận HQB bác này chuẩn bọ oánh độ với Hoàng Tầu mấy chục chai mà trận đấu uýnh 40 thường em đang quen uýnh 40+ bác ấy thấy em uýnh sợ quá , nên bắt chơi 40 thường làm quân xanh để chuẩn bị trận độ , mấy tháng oánh 40+ vào 40 thường giật bay ra ngoài 2 séc , sec 3 + 4 điều chỉnh sec 5 em đi 2/3, nhưng nếu uýnh 40 + thì kiểu anh Bình khả năng đi rất cao :D
 
Last edited:

Dũng Cửu SHOP

Đại Tá
Ka ka, không biết D9 có nhớ nộp phí Lôi đài chưa nhỉ, hay chỉ nhớ lấy Vocher @
VOCHER em vẫn cầm đã lấy phần thưởng đâu và quên cả nộp 100k :D , do nhậu say có nhớ ji sáng sớm em về , lát em alo anh Chức nộp 100k lấy vocher 300k mà quên mất quyền lợi :)
 

GuangYan

Trung Sỹ


Sư phụ dạo này trọc vậy :D nhìn kiểu này gấu , trẻ hơn đới
thấy Clip anh TRANEE up sang đây . Anh @Trainee up clip D9 gặp anh Tuấn ba tai , ngày xưa anh Tuấn dậy em 10 buổi . Xem 2 thầy gặp nhau
 
Last edited:

Trainee

Đại Tá


Sư phụ dạo này trọc vậy :D
thấy Clip anh TRANEE up sang đây . Anh @Trainee up clip D9 gặp anh Tuấn ba tai , ngày xưa anh Tuấn dậy em 10 buổi . Xem 2 thầy gặp nhau
Trận này là đánh chơi chỗ khác, tính thăm dò cao nên không hay bằng trận kia, tiếc không quay được!
Máy của anh Chức lưu trận với Tuấn, để khi nào tiện mình up cho. D9 chơi với Tuấn mệt hơn anh Chức, do D9 ít bỏ nhỏ, Tuấn lại lốp bóng khó chịu.
 

Bình luận từ Facebook

Top