Đôi điều về bongban.org, các bác vào chém em nhẹ thôi ạ ! ( up lại )

tieuthantien

Tiểu Phương Liều Mạng
Giữa bầu trời xanh mơn mởn, gió lạnh chênh vênh, bỗng đâu một tiếng hét vang vọng. Dân tình hớn hở xúm vào tham quan, xì xào bán tán. Giữa sa trường, bom đạn rải như trấu, phun như mây, một chàng trai trẻ, thân thể điêu tàn, hoang mang trong cơn gió lạ. Chàng nằm đó mặc cho đám hiếu kỳ phỉ nhổ, dèm pha. Chàng nằm đó, công ngủ tìm hướng trời xanh, mắt nhắm gọi giấc mơ buồn.

Ôi, bi ai thay kẻ chiến bại giữa chốn trần gian. Vò đầu, bứt tóc, mọc răng cũng chỉ vì hai chữ BÓNG BÀN


LÂU lâu up lại topic , các bác đọc cho vui.
 
Last edited:

Drhongson

Đại Tá
Giữa bầu trời xanh mơn mởn, gió lạnh chênh vênh, bỗng đâu một tiếng hét vang vọng. Dân tình hớn hở xúm vào tham quan, xì xào bán tán. Giữa sa trường, bom đạn rải như trấu, phun như mây, một chàng trai trẻ, thân thể điêu tàn, hoang mang trong cơn gió lạ. Chàng nằm đó mặc cho đám hiếu kỳ phỉ nhổ, dèm pha. Chàng nằm đó, công ngủ tìm hướng trời xanh, mắt nhắm gọi giấc mơ buồn.

Ôi, bi ai thay kẻ chiến bại giữa chốn trần gian. Vò đầu, bứt tóc, mọc răng cũng chỉ vì hai chữ BÓNG BÀN


LÂU lâu up lại topic , các bác đọc cho vui.

Bạn cho hỏi có phải thanh niên này đầu cua móng lừa, tay cầm con Nó kìa 41 chấm, mắt nhắm miệng lải nhải câu "ăn xê lày" không ?
 

Ruahoguom

Thiếu Uý
Bạn cho hỏi có phải thanh niên này đầu cua móng lừa, tay cầm con Nó kìa 41 chấm, mắt nhắm miệng lải nhải câu "ăn xê lày" không ?

Đầu cua móng lừa thì làm sao bứt được tóc đây?????????
Trừ phi dùng dao mẻ cạo thôi anh ơi!!!
 

tunghatri

Đại Tá
123

em tập up ảnh heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee sory cac bác
 

Attachments

  • 001.jpg
    001.jpg
    55.2 KB · Đọc: 19

tieuthantien

Tiểu Phương Liều Mạng
Tại hạ vốn tài, hèn chí mọn nhưng sau khi nghe lời văn của các hạ như vén mây mù thấy được anh mặt trời, lòng bỗng thấy cuộc đời tươi đẹp. Nghe các hạ nói vài lời mà hơn đọc sách mười năm, thấy các hạ làm điều nghĩa khí mà đả thông đầu tối. Tiện đây tại hạ mạo muội gửi lời mời các hạ nếu có cơ hội ghé qua kinh thành xin quá bộ vào thăm tệ xá. Dẫu không có bồ đào mỹ tửu với dạ quang bôi thì cũng xin mời các hạ vài vại Hà Nội cho thắm tình bằng hữu. Bia Bia Bia Bia Bia
Được kết giao với các hạ quả là không uổng đời trai.
Kính các hạ ! Bia Bia Bia Bia
:cool::cool::cool::cool::cool::cool::cool::cool:



Tại hạ đã lâu ở chốn thâm sơn cùng cốc, tri thức nông cạn, kiến văn hẹp hòi.. Hàng ngày được nghe thiên hạ đồn đại danh tiếng của tiên sinh văng vẳng như sét đánh bên tai - sánh ngang với những bậc nhân sỹ thời Đường thời Tấn như: Lý Bạch, Lưu Linh. Thời Hán như Trần Lâm, Vương Xán, Thái Diễm. . Ăn chưa hết tô cơm đã làm xong bài thơ, hút chưa hết điếu thuốc đã biên xong chương tấu. Muốn được gặp gỡ tiên sinh 1 lần cho thoả chí bình sinh mà chưa được 1 lần tao ngộ.thèm Bia
Nay được nghe lời mời của tiên sinh lòng mừng rỡ vô cùng. Chí ít cũng tìm được kẻ tâm giao mà đàm đạo. Thôi thì cung kính không bằng tuân mạng, tết này tieuthantien lên thủ đô nhất định sẽ ghé qua chỗ tiên sinh !thèm BiaBiaBiaBiaBiaBia
 
Last edited:

bongbanbia

Binh Nhì
Tại hạ đã lâu ở chốn thâm sơn cùng cốc, tri thức nông cạn, kiến văn hẹp hòi.. Hàng ngày được nghe thiên hạ đồn đại danh tiếng của tiên sinh văng vẳng như sét đánh bên tai - sánh ngang với những bậc nhân sỹ thời Đường thời Tấn như: Lý Bạch, Lưu Linh. Thời Hán như Trần Lâm, Vương Xán, Thái Diễm. . Ăn chưa hết tô cơm đã làm xong bài thơ, hút chưa hết điếu thuốc đã biên xong chương tấu. Muốn được gặp gỡ tiên sinh 1 lần cho thoả chí bình sinh mà chưa được 1 lần tao ngộ.thèm Bia
Nay được nghe lời mời của tiên sinh lòng mừng rỡ vô cùng. Chí ít cũng tìm được kẻ tâm giao mà đàm đạo. Thôi thì cung kính không bằng tuân mạng, tết nhâm thìn này tieuthantien lên thủ đô nhất định sẽ ghé qua chỗ tiên sinh !thèm BiaBiaBiaBiaBiaBia

Chọc tét ráng sống ít nhất 59 năm nữa mới gặp "tiểuthậntiên" :rolleyes:
 

Drhongson

Đại Tá
Bài này em up lại theo yêu cầu của chú DRhongsơn !



Thế gian hôm nay bóng bàn thịnh vượng, người người hướng tới sống lâu trăm tuổi, mơ tưởng về sức khỏe, bóng bàn cũng vì vậy mà càng ngày càng ăn sâu vào lòng người. Trong thiên hạ khó có thể đếm hết tất cả các clb lớn nhỏ, nhỏ thì như câu lạc bộ chỉ có 1 bàn vài người, lớn thì chiếm cứ lãnh thổ rộng lớn, thành viên lên tới hàng trăm , hàng ngàn các thế lực không lồ cũng xuất hiện vô số kể. Chúng sinh đông đảo, nhốn nháo, hàng chục năm nay, tất cả bí kíp bóng bàn bởi sự nghiên cứu tìm tòi của vô số anh hùng hảo hán như : Nguoithichbongban, Crazydalat, Boll_boll, trungtuyenvcbdangnag. . . người trước dừng lại, người sau tiến lên mà lưu truyền cho đến hôm nay sớm đã như trăm hoa đua nở, ngàn ngôn vạn chữ, khó có thể kể hết.
Diễn đàn mở rộng, cao thủ đôg đúc, phương pháp luyện tập cũng vô cùng phong phú , không hề giốg nhau. Chưa khám phá ra cách nào để trở thành cao thủ, các thành viên đã hình thành các môn các phái, có chính có tà. Từ đó nổi lên những quan điểm riêng, rồi đấu đá lẫn nhau đến nỗi tranh phạt giết chóc diễn ra vô số kể. Khi trở thành cao thủ xem ra xa xôi quá không nắm bắt nổi, thì những sức khỏe có được nhờ tu luyện bb dần trở thành mục tiêu của rất nhiều người. Vùng đất bongban.org địa linh nhân kiệt, là nơi chiếm cứ bền vững của các chính phái và tà phái, trong đó đặc biệt có 4 phái lớn đứng đầu, là :
Hội những người chơi gai - hội những người chơi mút tàu - hội những người thích nhậu sương sương - hội những người thích chém gió như em !

Năm hết tết đến chúc các bác luôn vui vẻ !
Xuân GIÁP NGỌ , mình lôi những bài viết thật hay của bạn Tieuthantien cùng BIGBOG , ADMIN và nhiều anh em khác , từng làm sôi nổi 1 thời này lên , bà con xem lại lấy khí thế nhé .
 
Last edited:

Drhongson

Đại Tá
1 bài hay của bạn BIGBOG
<<Hà nội ngày mưa tháng nắng năm dông dài
Giang hồ vẫn chìm trong hỗn loạn như thủa hỗn mang, anh hùng các lộ cát cứ chiếm núi lập trại không màng đấu đá giang hồ mà âm thầm mài binh luyện kiếm chờ ngày thiệp anh Hùng được phát ra từ nơi linh sơn cấm địa In Tiến Bộ. Dạng tiểu yêu tép riu chỉ biết cúi đầu bái vọng mà thầm than trong lòng, tráng trí thì có mà tài chẳng cao.
Lại nói ngày ấy, giang hồ chém gió ảo còn chưa thịnh, mạng mẽo thì bập bõm, toàn cõi giang hồ nghiệp dư Việt Nam quanh quẩn chỉ có một chốn đi về ttvnol.com, lãnh tụ min mod không đủ sức hiệu triệu đồng đạo giang hồ, kẻ nam người bắc, lòng người ko yên, chỉ hận chí anh hùng không gặp thời.
Tuổi trẻ tài cao đời nào cũng có, ngày ấy năm ấy, bỗng đâu xuất hiện một trang thiếu niên anh tuấn, xuất chí anh hùng, xách kiếm ra giang hồ ngao du bốn bể, không cam chịu sống dưới gầm trời ttvnol.com nhỏ hẹp, bày chiêu lập trận tạo dựng một thế giới mới. Thế là bongban.org ra đời. Sân chơi đã có, người có tâm lập tức xuất hiện, một bậc trưởng lão sóng gió đã trải, gian nan đã từng, nay vì yêu mến tuổi trẻ nhiệt huyết không ngần ngại tổn hao tâm huyết tiền bạc dốc sức dốc công kêu gọi quần hào.
Chí lớn, chí nhỏ, người thấp người cao, đồng đạo giang hồ ầm ào kéo đến đồng thanh trợ lực, nhiều chiến thủ lẫy lững chém gió thành danh từ những đấu trường bia bóng. Những ông sao trên trời cũng được kéo xuống vui vầy cùng anh mộ đạo, ngày vui liên tiếp, bia chảy như sông. Đồng đạo Bắc Nam có hẹn có gặp, nay Sài Gòn, mai Đà Lạt, đây Hà Nội, kia Nam Định, tiếng cười chưa bao giờ tắt.
Giang hồ quy tụ, các sới cát cứ khắp nơi, thỉnh thoảng dấy lên trận chém giết giữa các cao thủ đã thành danh, cao thủ thấp thủ nhiều nơi tọa sơn quan hổ đấu, chỉ tiếc không có cơ hội được tham dự các trường bóng bia chém giết vinh danh tên tuổi. Thời vận đã đến, lòng người đang lên, Hanoi premiership ra đời. Giang hồ cũng có luật của giang hồ, không thể ỷ mạnh hiếp yếu, bảng phong thần A B C D đã định. Trải qua vài năm đấu đá, nay Hồ Chí Minh, Hải Dương, Đà Nẵng cùng đồng thanh hưởng premiership. Lòng người thuận hòa, chờ ngày hội ngộ Đà Nẵng 2012.
Bỗng nhiên cơ sự chẳng lành, chỉ một đêm mở mắt bongban.org tan tác, lòng đau như cắt, một thời tuổi trẻ đã trở thành dĩ vãng, tâm huyết bao năm bỗng phút bỗng chốc tan tành mây khói. Nay, cơ sự đã rồi, dù là anh em đồng đạo cũng không tránh khỏi chua xót mà bức xúc thành câu, truy cứu trách nhiệm. Lịch sử có thể mất, tình thân nghĩa nặng không thể một sớm một chiều mà tan như bèo bọt, còn người còn sức, xây lên được thì xây lại được.
5 năm đã qua thì sẽ có 5 năm tiếp tới, tất cả là ở lòng người.

Kính thư.>>

Bít bốp
BigBigBog
 

Drhongson

Đại Tá
1 BÀI TÂM HUYẾT CỦA ADMIN khi xưa
<< Đêm đã về khuya, ngồi nghĩ lại hơn năm năm đã trôi qua, tự vấn lòng mình, suy ngẫm về anh em bạn bè bốn phương gặp nhau trên Diễn đàn này. Mỗi người một điều kiện hoàn cảnh, nghề nghiệp, tính cách … mỗi người đến với Bongban.org với một mục đích, hoàn cảnh khác nhau. Tại sao mọi người lại có thể đồng lòng, bỏ công sức, tiền bạc, thời gian để cùng nhau xây dựng một ngôi nhà chung?

Có phải vì BONGBAN.ORG đã giúp chúng ta xả stress, giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi sau những lo toan cuộc sống?

Có phải vì BONGBAN.ORG đã giúp ta có được mọi kiến thức và thông tin về môn thể thao mà chúng ta yêu thích?

Có phải vì BONGBAN.ORG đã giúp chúng ta thêm yêu bóng bàn, thêm động lực rèn luyện nâng cao sức khỏe và trình độ bóng bàn ?

Có phải vì BONGBAN.ORG đã giúp chúng ta có thêm bạn bè, chiến hữu, cho ta được giao lưu tình cảm với những người cùng sở thích?

Có phải vì BONGBAN.ORG đã cho ta cảm giác được tôn trọng, quý mến trong một môi trường lành mạnh, đầy sự tin tưởng?

Có phải vì BONGBAN.ORG đã cho ta một nơi để thể hiện bản thân, được sáng tạo, cháy hết mình vì những điều tốt đẹp?

Có lẽ đó là những lý do cơ bản nhất khiến chúng ta đến với nhau, bên cạnh đó chắc còn vô số lý do khác nữa.

Có lẽ chừng đó cũng là đủ để chúng ta tiếp tục ở lại bên nhau, cùng nhau gìn giữ và xây dựng những giá trị là cốt lõi của BONGBAN.ORG. >>.
 

Bình luận từ Facebook

Top