china trials for wtttc 2016

ducmthai

Trung Uý
Quả Counter là đặc sản của Zhang Jike, ở WTTC 2015 vừa rồi trừ trận BK đơn nam ra thì hắn vẫn làm rất tốt, nhất là ở trận loại Mizutani.
Còn lại đúng như bro nói, không hiểu sao quả đánh góc né của Zhang tự nhiên mất hẳn đi độ nhạy và hiệu quả luôn, rõ ràng trước đây hắn né là đối phương sẽ chết đến 90%, không chết thì ăn ngay quả counter attack ngay sau đó.
Có khi do bóng mới hoặc bắt bài gì đó, e đánh với 1 bạn chơi gai cũng toàn bị đẩy chữ I chết riết :(
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Mèo đen mèo trắng như bác nói là nguyên lý cơ bản của tư bản đa sở hữu rồi bác ạ. Chả hiểu sao tay đấy dịch bậy ra tiếng Tàu thì được tôn vinh như thần thánh.
Mày MÓC được thuật ngữ này ở đâu mà nghe kêu thế, nhưng mâu thuẫn chính nội tại

Tư bản = Tư + bản = Riêng cá nhân + Tiền vốn

Thế thì đa sở hữu kiểu x gì ? Hay tiền của mày là tiền của anh, thế đưa anh tiêu tiền của mày đi chứ ??????
 

gaumeo

Đại Tá
Mày MÓC được thuật ngữ này ở đâu mà nghe kêu thế, nhưng mâu thuẫn chính nội tại

Tư bản = Tư + bản = Riêng cá nhân + Tiền vốn

Thế thì đa sở hữu kiểu x gì ? Hay tiền của mày là tiền của anh, thế đưa anh tiêu tiền của mày đi chứ ??????
Mấy thuật ngữ đấy thì trình bác hơn trình em cỡ chục level rồi. Ý em là nền kinh tế tư bản công nhận đa sở hữu.
Tiền của em là tiền của bác, đổi lại vợt của bác là vợt của em, chơi không?
 

backhand-ghost

Đại Tá
Quả Counter là đặc sản của Zhang Jike, ở WTTC 2015 vừa rồi trừ trận BK đơn nam ra thì hắn vẫn làm rất tốt, nhất là ở trận loại Mizutani.
Còn lại đúng như bro nói, không hiểu sao quả đánh góc né của Zhang tự nhiên mất hẳn đi độ nhạy và hiệu quả luôn, rõ ràng trước đây hắn né là đối phương sẽ chết đến 90%, không chết thì ăn ngay quả counter attack ngay sau đó.
Đúng là nó đánh counter hay quá thể.
Chơi với ZJK ko ai dám ép trái nó để hòng xoay phải vậy nên dân tình đa phần chọn "khai cuộc" đánh "sâu phải" đỡ ghê hơn. Đợt Trials này, có thể nói quả counter cũng là "chìa khóa" để ZJK "đả khai cục diện" (nói theo kiểu LGL và các chuyên gia của CNT) và chiếm ưu chứ không chỉ còn là những loạt "tua trái" kinh điển. Lại phải nhắc lại là lâu rồi mới thấy Zhang xử lý FH nửa bàn bên thuận tay hay đến vậy. Khi xem trận đấu với cam đặt gần và góc máy chéo thế này, chẳng còn thấy bác nào nhận xét là ZJK đánh phải "nhẹ" hay "yếu" nữa ^\^
Nhìn ZJK đánh ở cự ly gần thế này, dù chưa đạt được mức đỉnh cao như trước nhưng thật sự là "phê lòi pha", đặc biệt là quả trái của nó có thể nói là đẹp mê mẩn.
 
Last edited:

lamtq

Đại Tá
Đúng là nó đánh counter hay quá thể.
Chơi với ZJK ko ai dám ép trái nó để hòng xoay phải vậy nên dân tình đa phần chọn "khai cuộc" đánh "sâu phải" đỡ ghê hơn. Đợt Trials này, có thể nói quả counter mới là "chìa khóa" của ZJK chứ không chỉ còn là những loạt "tua trái" kinh điển. Lại phải nhắc lại là lâu rồi mới thấy Zhang xử lý FH nửa bàn bên thuận tay hay đến vậy. Khi xem trận đấu với cam đặt gần và góc máy chéo thế này, chẳng còn thấy bác nào nhận xét là ZJK đánh phải "nhẹ" hay "yếu" nữa ^\^
Nhìn ZJK đánh ở cự ly gần thế này, dù chưa đạt được mức đỉnh cao như trước nhưng thật sự là "phê lòi pha", đặc biệt là quả trái của nó có thể nói là đẹp mê mẩn.
Bh zjk éo = Bh of chú:p
 

lamtq

Đại Tá
Ôi, haizzz....
Thực tế thì ZJK nó chỉ "tươi" hơn em một tí ti không đáng kể thôi.
Còn nếu vào "độ" và để đánh cho nó căng thì cỡ khoảng 9-10-9 là vừa :D:D:D
Tuoi la tuoi the méo lào. No ma dam danh do 1 Càng Bh voi a a cho no héo ngay. E cu tu tin ma akira Fang = bong, ko chap chiec j het. Hôhô
 

backhand-ghost

Đại Tá
Tuoi la tuoi the méo lào. No ma dam danh do 1 Càng Bh voi a a cho no héo ngay. E cu tu tin ma akira Fang = bong, ko chap chiec j het. Hôhô
Anh nói y hệt thằng ZJK, hôm trước vừa alo động viên thằng em nó dạo này "cá hồi", tiện thể rủ nó làm trận kèo trái 5 bia. Nó cũng bảo là "anh em mình phang bằng bóng thôi, chứ em ko chấp được anh. Muốn được chấp thì anh rủ thằng Fan "béo" mà đánh, thằng em đó trẻ người, dại lắm. A rủ nó 2-0-2 là nó chơi đấy, nhưng phải 10 bia mới được vì thằng béo đấy nó uống khỏe lắm"
Anh thấy ko, bọn CNT chúng nó mà vẫn "đi chợ" như ranh, kì kèo từng quả một.
 

lamtq

Đại Tá
Anh nói y hệt thằng ZJK, hôm trước vừa alo động viên thằng em nó dạo này "cá hồi", tiện thể rủ nó làm trận kèo trái 5 bia. Nó cũng bảo là "anh em mình phang bằng bóng thôi, chứ em ko chấp được anh. Muốn được chấp thì anh rủ thằng Fan "béo" mà đánh, thằng em đó trẻ người, dại lắm. A rủ nó 2-0-2 là nó chơi đấy, nhưng phải 10 bia mới được vì thằng béo đấy nó uống khỏe lắm"
Anh thấy ko, bọn CNT chúng nó mà vẫn "đi chợ" như ranh, kì kèo từng quả một.
Me Bon nay lao nhe. Dai ca Chung no ma con Cãi Nham Nham. No ki keo e tat cho moi dua 1 phat gium a. Nhat la thang ôn con LQL y. Héhé
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Anh nói y hệt thằng ZJK, hôm trước vừa alo động viên thằng em nó dạo này "cá hồi", tiện thể rủ nó làm trận kèo trái 5 bia. Nó cũng bảo là "anh em mình phang bằng bóng thôi, chứ em ko chấp được anh. Muốn được chấp thì anh rủ thằng Fan "béo" mà đánh, thằng em đó trẻ người, dại lắm. A rủ nó 2-0-2 là nó chơi đấy, nhưng phải 10 bia mới được vì thằng béo đấy nó uống khỏe lắm"
Anh thấy ko, bọn CNT chúng nó mà vẫn "đi chợ" như ranh, kì kèo từng quả một.
Hôm qua thấy thằng nào xấu xấu bẩn bẩn đi cùng Lưu Quốc Lượng uống cafe ở Thủy Tạ, mình thấy quen lắm nhưng không dám gọi, không biết là ai ???? Thấy chúng nó chém hùng hổ lắm, ai dè ... hôm nay gió mùa về, lạnh quá :p
 

backhand-ghost

Đại Tá
Me Bon nay lao nhe. Dai ca Chung no ma con Cãi Nham Nham. No ki keo e tat cho moi dua 1 phat gium a. Nhat la thang ôn con LQL y. Héhé
Ui, đánh với LGL càng "khoai", nó ko có đánh trái "pèn pẹt" được như bọn trẻ trâu đâu nhưng mà nó giao bóng khó lắm, em ko đỡ được. Đánh với LGL khó chịu lắm, nên hắn cũng không có "khách" mấy. Nếu phải va với đội già già, thà chơi với WLQ còn hơn, thua nhanh nhưng nó ko gây ức chế :mad:
 

backhand-ghost

Đại Tá
Hôm qua thấy thằng nào xấu xấu bẩn bẩn đi cùng Lưu Quốc Lượng uống cafe ở Thủy Tạ, mình thấy quen lắm nhưng không dám gọi, không biết là ai ???? Thấy chúng nó chém hùng hổ lắm, ai dè ... hôm nay gió mùa về, lạnh quá :p
Thằng đi cafe với LGL hôm qua ko phải dân BB đâu, thằng đó là dân tennis đấy ( nó chơi ở sân gần nhà tôi, tôi nhờ nó đi tiếp LGL hộ một tối).
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Thằng đi cafe với LGL hôm qua ko phải dân BB đâu, thằng đó là dân tennis đấy ( nó chơi ở sân gần nhà tôi, tôi nhờ nó đi tiếp LGL hộ một tối).
Ông lần sau phải tử tế với cu Lưu tí chứ, đường đường nó cũng là HLV trưởng CNT, ai lại để thằng Tennis đi tiếp chuyện với nó bao giờ, nhưng ông cũng không nên đi, mất cái uy của mình đi :p:p:p:p
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Không biết mình có phạm quy không nhỉ
upload_2016-1-11_22-38-56.png
upload_2016-1-11_22-38-56.png
 

khiconanchuoi200

Truyền nhân Ma Long
Đúng là nó đánh counter hay quá thể.
Chơi với ZJK ko ai dám ép trái nó để hòng xoay phải vậy nên dân tình đa phần chọn "khai cuộc" đánh "sâu phải" đỡ ghê hơn. Đợt Trials này, có thể nói quả counter cũng là "chìa khóa" để ZJK "đả khai cục diện" (nói theo kiểu LGL và các chuyên gia của CNT) và chiếm ưu chứ không chỉ còn là những loạt "tua trái" kinh điển. Lại phải nhắc lại là lâu rồi mới thấy Zhang xử lý FH nửa bàn bên thuận tay hay đến vậy. Khi xem trận đấu với cam đặt gần và góc máy chéo thế này, chẳng còn thấy bác nào nhận xét là ZJK đánh phải "nhẹ" hay "yếu" nữa ^\^
Nhìn ZJK đánh ở cự ly gần thế này, dù chưa đạt được mức đỉnh cao như trước nhưng thật sự là "phê lòi pha", đặc biệt là quả trái của nó có thể nói là đẹp mê mẩn.

Từ đợt nó vô địch WC 2014 nó không còn chơi ru ngủ nữa rồi mà đổi qua counter, counter cả trái lẫn phải luôn, trận CK nó dồn bóng ép Ma Long né rồi bắn góc trống rất nhiều, mà quả counter của nó thì chính xác và uy lực kinh hồn luôn.

Đến đây thì nghĩ lại, liệu có phải vì thay đổi lối chơi như vậy nên Zhang Jike mới sa sút không nhỉ. Những tay chơi counter lấy lực làm cốt thường có phong độ rất thất thường vì lối chơi này cần sự chính xác và cảm giác tốt gần như tuyệt đối, chỉ cần "lệch pha" đôi chút là mất cảm giác ngay. Tiêu biểu nhất là Timo Boll và Otvcharov hay gần đây nhất là Fan Zhendong, 2 tay người Đức thì trong 5 năm gần đây phong độ cực thất thường, có những trận chơi cực hay nhưng có những trận lại giơ người làm bao cát cho chúng nó táng, còn cu Béo thì tầm nó mới nổi, nó chơi counter kinh hồn, trái phải như 1 và đòn ấn tượng nhất là đòn flick rồi bay qua bắn góc trống, Ma Long và Xu Xin gặp là phát khóc ngay, đòn này nó dùng thường xuyên, giờ thì cu Béo nó chuyển rơ bóng dài giật mạnh rồi.
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Chơi bóng bàn còn ít, đến tầm này em mới hiểu tầng bậc khả năng nhìn nhận về bóng bàn.

Cũng giống như đá bóng, các cầu thủ mới bao giờ cũng quan tâm đến kỹ thuật, kỹ thuật cơ bản như ban --> chuyền --> sút --> đỡ ngực --> đánh gót --> tâng bóng --> chạy, rồi mới đến kỹ thuật nâng cao như miết mu --> cứa lòng --> vỉa má --> dẫn bóng --> dắt bóng --> dốc bóng --> dê bóng qua người, bóng bàn cơ bản là đôi công --> chặn đẩy --> bạt bóng --> giật bóng, nâng cao là đánh xoáy --> tì đè --> đối giật, cao hơn nữa mới là bộ chân --> ...

Còn các chiến binh thực thụ trong đá bóng, trình độ cao rồi, hiểu nhiều rồi mới cảm thụ đến cao cấp hơn nữa là tì đè --> đội hình --> lối chơi, trong bóng bàn là jeu

Em dân amateur về bóng bàn, nên khi thấy các bác nói về jeu, hồi đầu cứ tưởng là các kỹ thuật, giờ mới hiểu là nó là tổng hòa tất cả các kỹ thuật cao cấp trở thành lối chơi đặc trưng

Nghe các bác nói, vì chả hiểu gì, nên thấy ai cũng đúng, vì thật sự chưa hiểu. Trên diễn đàn, có vẻ @backhand-ghost là người am hiểu nhất về bóng bàn, vì nó nói JEU ở một mức mà ta có thể hiểu được dù trình độ bóng bàn chưa thật cao

Để có thể bàn luận, chắc phải vài năm nữa, khi thấm nhiều hơn thì may ra.

Hiện tại, em đang ở trình độ bàn luận về các kỹ thuật thôi, chưa thể nói sâu về JEU được
 

khiconanchuoi200

Truyền nhân Ma Long
Chơi bóng bàn còn ít, đến tầm này em mới hiểu tầng bậc khả năng nhìn nhận về bóng bàn.

Cũng giống như đá bóng, các cầu thủ mới bao giờ cũng quan tâm đến kỹ thuật, kỹ thuật cơ bản như ban --> chuyền --> sút --> đỡ ngực --> đánh gót --> tâng bóng --> chạy, rồi mới đến kỹ thuật nâng cao như miết mu --> cứa lòng --> vỉa má --> dẫn bóng --> dắt bóng --> dốc bóng --> dê bóng qua người, bóng bàn cơ bản là đôi công --> chặn đẩy --> bạt bóng --> giật bóng, nâng cao là đánh xoáy --> tì đè --> đối giật, cao hơn nữa mới là bộ chân --> ...

Còn các chiến binh thực thụ trong đá bóng, trình độ cao rồi, hiểu nhiều rồi mới cảm thụ đến cao cấp hơn nữa là tì đè --> đội hình --> lối chơi, trong bóng bàn là jeu

Em dân amateur về bóng bàn, nên khi thấy các bác nói về jeu, hồi đầu cứ tưởng là các kỹ thuật, giờ mới hiểu là nó là tổng hòa tất cả các kỹ thuật cao cấp trở thành lối chơi đặc trưng

Nghe các bác nói, vì chả hiểu gì, nên thấy ai cũng đúng, vì thật sự chưa hiểu. Trên diễn đàn, có vẻ @backhand-ghost là người am hiểu nhất về bóng bàn, vì nó nói JEU ở một mức mà ta có thể hiểu được dù trình độ bóng bàn chưa thật cao

Để có thể bàn luận, chắc phải vài năm nữa, khi thấm nhiều hơn thì may ra.

Hiện tại, em đang ở trình độ bàn luận về các kỹ thuật thôi, chưa thể nói sâu về JEU được

Hehe, thực ra thì hứng thú phần nào thì sẽ chú ý phần đó, 1 đội bóng sẽ có từng người đảm nhận từng chức vụ một, có HLV kỹ thuật, HLV thể lực, HLV chiến thuật, HLV thủ môn,....v...v... Các cầu thủ chỉ là những con tốt của HLV trưởng (Manager) và cố làm đúng bổn phận của mình theo chiến thuật của HLV, tức là mỗi người 1 việc góp vào lối chơi chung chứ không có ai, kể cả HLV trưởng đảm nhiệm tất cả.

Bóng bàn thì đơn giản hơn bóng đá rất nhiều vì đây là môn đối kháng 1 vs 1 hoặc 2 vs 2. Nhưng tư duy của mỗi tay vợt phải rộng và "mở" hơn nhiều vì chỉ một mình tác chiến với sự cố vấn của HLV. Và đương nhiên những mảng kiến thức cũng được chia ra hoàn toàn bình đẳng và đương nhiên chiến thuật là thứ hay nhất.

Về kỹ thuật thì em chịu nhưng về mặt chiến thuật và rơ, chỉ cần quan sát và để ý một chút sau đó tư duy logic là ta nhận thấy ngay. Đương nhiên tất cả ở mức suy đoán chứ không thể đoán đc 10/10 ý tưởng của họ.
 

Bình luận từ Facebook

Top