Có lý.... nhưng anh cứ mua về xem thế nào đã.... thôi đi đánh bóng đây, mấy hôm mải chơi quên cả bóng bàn rồi...vãi cả anh trung
so sánh ALmutar vs cả daiwe, một đằng từ trên trời cao ( 4tr ) một đằng tít dưới đáy biển (600k )
trình đội, động tác, kĩ thuật của anh chưa có, thế nên a đánh các cốt lởm thì thấy hay là đúng rồi.... còn về ALmutar a chưa đánh hay, chưa có kĩ thuật thì mua về đánh nó cũng chỉ giống mấy cái daiwe của anh thôi, không phát huy được hết tác dụng của 1 cái cốt đỉnh cao thì mua về làm gì hả a
đấy em chỉ khuyên thế thôi. anh cũng giống em mà, lúc đầu đánh thì TMB ZLC thấy thích lắm, nhưng đánh cũng đâu đến đc 1 tháng đâu vì không phát huy đc hết tác dụng của nó
Ai có amutat không ới ời ơi, bán cho em đê ,,,
Cây Amultart hay thế cơ à các bác? Hình như nó cũng là dòng ZLC vậy nó có giống Timo ZLC không các bác, 2 cây này thì ưu nhược thế nào các bác nhỉ?
Em cũng mới biết DĐ này, có gì mong các bác chỉ giáo thêm.
Cây Amultart hay thế cơ à các bác? Hình như nó cũng là dòng ZLC vậy nó có giống Timo ZLC không các bác, 2 cây này thì ưu nhược thế nào các bác nhỉ?
Em cũng mới biết DĐ này, có gì mong các bác chỉ giáo thêm.
Cảm ơn bác, đọc bài của bác em hình dung phần nào cây Amultart, em đã thử đánh qua Sadius tem bạc nhưng rồi buông luôn, như vậy là cây này không phù hợp với em vì em toàn moi rồi bạt, ôm bàn chặn trái.cá nhân em đánh giá cây amultart này nảy hơn con TMB ZLC.Nó là phiên bản nâng cấp của sardius có cả tốc độ lẫn kiểm soát.Ngoại trừ tiếng kêu khi vào bóng và giá thành của nó không hợp lý ra thì nó là cây vợt khá toàn diện.Bên kia em TMB ZLC lại ở 1 phương diện khác,TMB ZLC là 1 trong những loại kiểm soát tốt nhất bjo(nôm na là con vợt oánh xoáy nhất bjo) tuy nhiên với TMB ZLC thì đòi hỏi người chơi phải biết phát lực mới phát huy dc hết công lực của nó chứ những người chưa phát lực tốt,kĩ thuật chưa tròn câm TMB ZLC thì cảm thấy nó xịt vô cùng),đặc biệt là các bác mà đang oánh sardius hay mấy vợt dòng carbon thì sang đánh TMB ZLC thôi rồi cảm giác xịt.Nói chung mỗi người 1 lối đánh sẽ hợp với 1 loại.Những người khéo tay,thiên về xử lý bóng(Cổ tay,bắt ngắn,cài cắm...) thì khoái TMB ZLC hơn.Những người có giơ giật bạt,càng phải mãnh liệt thì lại khoái amultart.Nếu em mua để chơi thì em xài Large spear của nittaku.em Large spear này khá giống Amultart nhưng kiểm soát tốt hơn,tốc độ cũng ổn,trái phải xoay sở dễ dàng hơn mà giá thì chỉ có xem nào2800/4300)x100=65,11...% em amultart.vfi em, đã chơi qua các em này rồi nên đấy là cảm nhận của em ạ.chúc bác sớm tìm ra lối đy riêng cho mình
Bác pro phân tích có vẻ đúng nhưng mà em tưởng bản nâng cấp của sardius là Gegerly Alpha cơ mà
Bác pro phân tích có vẻ đúng nhưng mà em tưởng bản nâng cấp của sardius là Gegerly Alpha cơ mà
Bác pro phân tích có vẻ đúng nhưng mà em tưởng bản nâng cấp của sardius là Gegerly Alpha cơ mà
Đọc đi đọc lại mà không hiểu bạn nói cái gì,nói với ai nữa.....
cá nhân em đánh giá cây amultart này nảy hơn con TMB ZLC.Nó là phiên bản nâng cấp của sardius có cả tốc độ lẫn kiểm soát.Ngoại trừ tiếng kêu khi vào bóng và giá thành của nó không hợp lý ra thì nó là cây vợt khá toàn diện.Bên kia em TMB ZLC lại ở 1 phương diện khác,TMB ZLC là 1 trong những loại kiểm soát tốt nhất bjo(nôm na là con vợt oánh xoáy nhất bjo) tuy nhiên với TMB ZLC thì đòi hỏi người chơi phải biết phát lực mới phát huy dc hết công lực của nó chứ những người chưa phát lực tốt,kĩ thuật chưa tròn câm TMB ZLC thì cảm thấy nó xịt vô cùng),đặc biệt là các bác mà đang oánh sardius hay mấy vợt dòng carbon thì sang đánh TMB ZLC thôi rồi cảm giác xịt.Nói chung mỗi người 1 lối đánh sẽ hợp với 1 loại.Những người khéo tay,thiên về xử lý bóng(Cổ tay,bắt ngắn,cài cắm...) thì khoái TMB ZLC hơn.Những người có giơ giật bạt,càng phải mãnh liệt thì lại khoái amultart.Nếu em mua để chơi thì em xài Large spear của nittaku.em Large spear này khá giống Amultart nhưng kiểm soát tốt hơn,tốc độ cũng ổn,trái phải xoay sở dễ dàng hơn mà giá thì chỉ có xem nào2800/4300)x100=65,11...% em amultart.vfi em, đã chơi qua các em này rồi nên đấy là cảm nhận của em ạ.chúc bác sớm tìm ra lối đy riêng cho mình