Cần liên lạc với VDV Nguyễn Anh Tú (Tú Mẩu)

ngtrantoan

Đại Tá
Cảm ơn các bác đã đóng góp những ý kiến rất thiết thực

Dưới đây là link download 1 phần nhỏ trong bộ dữ liệu được lấy làm cơ sở cho việc phân tích chi tiết; lý giải và so sánh hiệu quả giữa cú Flick của Tú và của ZJK.: https://www.fshare.vn/file/VZ35664R9PJ9


Các bác xem hết những pha bóng đó; chú ý vào sự dịch chuyển của hông/ lưng/ vai và đặc biệt là khuỷu tay. Có gì khác nhau giữa Tú và ZJK?
Ý kiến cá nhân cuả mình, bác so sánh giữa 1 vdv VN và 1 vdv đẳng cấp thế giới như là ZJK thì .... e k biết nói sao để k mích lòng :D. Mặc dù biết bác có ý tốt cho BBVN
 

backhand-ghost

Đại Tá
Cảm ơn các bác đã đóng góp những ý kiến rất thiết thực

Dưới đây là link download 1 phần nhỏ trong bộ dữ liệu được lấy làm cơ sở cho việc phân tích chi tiết; lý giải và so sánh hiệu quả giữa cú Flick của Tú và của ZJK.: https://www.fshare.vn/file/VZ35664R9PJ9


Các bác xem hết những pha bóng đó; chú ý vào sự dịch chuyển của hông/ lưng/ vai và đặc biệt là khuỷu tay. Có gì khác nhau giữa Tú và ZJK?
bác cứ anh em thấp thỏm, bác nói huỵch toẹt nó ra cho xong, ở đây toàn anh em trình độ vừa phải, xem không thì chịu ko hiểu.
Bác ko nói được thì để em nói cho, nói về ZJK hay về flick, di chuyển, tổ hợp, chiến thuật....em ko biết nhiều nhưng cũng nói được khoảng nửa ngày mới hết chuyện ^\^ Trùng hợp là hôm trước em có ngồi nói chuyện với một anh sinh năm 1973, một huyền thoại của BBVN, cũng nói đến cả Tú mẩu và tổ hợp nhỏ BH flick - tăng trái đờ mi - xoay FH của cu em này đấy.
Đến đoạn này, thì thật ra là anh em đang góp ý với bác rồi, ko phải là đang góp ý cho Tú mẩu nữa đâu bác ợ.
 

lamtq

Đại Tá
Tú mẩu đợt hà nội open 2014 thì chơi timoboll T5000. Đến seagame vừa rồi thì chơi super mizutani.
Mai Hoàng Mỹ Trang khi đánh đôi với ĐInh Quang Linh cũng sử dụng Super mizutani nhưng khi đánh đơn thì cô ấy quay trở lại với Timoboll ZLC cùng với 2 mặt Ten 64.
Tú a ko bjt chứ MHMT là Jun zlc mới chứ ko phải super Jun. Dơn thì vẫn đánh cây Boll zlc qen thuộc chuẩn rồi
 

atnguyen23

Trung Uý
Em chỉ thấy đúng 1 điều ở cả trận này là Tú có tâm lý trên cơ, thích đánh đẹp, cho nên không dám liều mình.

So với Tuấn Quỳnh, đánh với đối thủ trên cơ mà rất quyết tâm, không sợ xấu động tác, làm đủ trò để đưa bóng vào bàn.

Vậy nên quan điểm cá nhân của em Tú thua là trình độ dưới cơ nhưng lại ham thể hiện. Chứ góp ý sửa đổi động tác kỹ thuật thì ...
em cũng nghĩ thế ngay những quả đầu mà thể hiện hết mấy kỹ thuật đỉnh trên utube rồi; thường thì ban đầu đánh lơi tay để tìm hiểu jơ đánh cũng như cảm giác bóng của đối phương, rồi tìm cách phá thế bóng; đến đoạn nước rút trong séc mới lôi tuyệt kỹ ra bứt phá.
 

anh lang thang

Trung Uý
Tấm lòng của anh @linh729 thật đáng trân trọng. Không nói ai cũng biết vấn đề bàn về kỹ thuật với VĐV tầm quốc gia thì rất mông lung, nhưng cái tấm lòng đó, cái nhiệt tình đó mà đến được với Tú Mẩu thì thật hay, nó sẽ là một lời nhắc nhở, một lời động viên Tú trong quá trình phát triển bản thân sau này.
I love bác @linh729 :)
 

pingg

Trung Uý
bác cứ anh em thấp thỏm, bác nói huỵch toẹt nó ra cho xong, ở đây toàn anh em trình độ vừa phải, xem không thì chịu ko hiểu.
Bác ko nói được thì để em nói cho, nói về ZJK hay về flick, di chuyển, tổ hợp, chiến thuật....em ko biết nhiều nhưng cũng nói được khoảng nửa ngày mới hết chuyện ^\^ Trùng hợp là hôm trước em có ngồi nói chuyện với một anh sinh năm 1973, một huyền thoại của BBVN, cũng nói đến cả Tú mẩu và tổ hợp nhỏ BH flick - tăng trái đờ mi - xoay FH của cu em này đấy.
Đến đoạn này, thì thật ra là anh em đang góp ý với bác rồi, ko phải là đang góp ý cho Tú mẩu nữa đâu bác ợ.
hóng chuyện nửa ngày của bác
 

backhand-ghost

Đại Tá
Tú mẩu chơi theo lối đó là đi theo xu hướng của BBTG hiện nay, ko phải bàn cãi gì nhiều nữa. Tú có kỹ thuật tốt, phản xạ nhanh, đánh bạo tay nhưng còn thiếu chút tinh tế trong xử lý, biến hoá xử lý và quan trọng nhất (của BB hiện đại) là sự kết nối liên tục của các đòn đánh, chuyển hoán công thủ, BH-FH chưa mượt mà. Những thiếu xót đó không đáng ngại, quan trọng nhất là Tú dám chơi, dám thử để đánh cho nó "vỡ" ra. Nếu cậu em này quyết tâm theo đuổi lối chơi của mình đến cùng, thì chắc chắn theo thời gian Tú sẽ còn tiến bộ hơn nữa. Cái mà Tú đang thiếu chính là kinh nghiệm và một người chỉ bảo đẳng cấp thôi.
Nói thêm về đ/c LXP, nghe đ/c chỉ đạo mà mình muốn bịt tai quá. "cháu phải xác định là đánh 3-4 quả mới ăn được nó, phải chuẩn bị để đánh quả sau ngay, nhất quyết phải giao bóng công...." Nếu đang chỉ đạo đánh org thì còn nghe được (đánh những 3-4 quả mà), giao bóng công là giao thế nào (giao ngược không xoáy và ngang lên nó đấm cho vào trống mấy phát có chạm được vào bóng đâu), vậy có cả giao bóng thủ nữa ah (đua bắt ngắn với Gao Ning ah). Trong khi đòn tủ của Tú là BH flick nhiều xoáy và chờ nhịp hai đờ mi cái "bẹt" ăn ngay hay như vậy thì LXP ko thèm điều chỉnh khi Gao Ning nó bắt bài. FH của Tú có dấu hiệu ngập ngừng và lạc nhịp khi bị Gao Ning bạc già cài vào lỗi footworks thì LXP cũng kệ mẹ.
Cần chắc chắn, chuẩn chắc để tránh những cái lỗi mà Tú mẩu vẫn bị mắc từ hồi còn non đến giờ - đánh hỏng những quả banh cực ngon hay thua những điểm xử lý trong bàn (xem lại ván 4 trận gặp thằng cu Pa...gì đó của Thái Lan) thì LXP cũng kệ mẹ. Lối chơi của người Thái luôn là vậy, nó đánh ào ạt đánh rầm rầm vậy, trông thì khiếp đấy nhưng trình độ đó làm sao đã hơn được Tú mẩu. BH2 khoan sâu vào trống cho thằng cu Thái nó lao là chén, hoặc Đạt "trố" đờ mi phải đường thẳng, về trái đường chéo vào góc đó thì thằng ôn kia cũng có đỡ được đâu. Kỹ thuật của mấy em trẻ Việt Nam không hề kém Thái Lan, nhất là Tú mẩu, mình hi vọng nhất ở cậu này. Cũng hi vọng là liên đoàn thay cmn đi cái thằng cha LXP, cho @linh729 lên thay thế. Vậy là đẹp bạc luôn ^\^
Quên mất, hôm trước ngồi với ông anh "huyền thoại" mình không hỏi xem thằng cha này nó có biết chơi bóng không, trong trí nhớ mình thì 22-23 năm trở lại đây thì ko có ai tên là P. mà chơi hay hay, ko biết có bro nào biết bác P. này ợ.
 

langngoi

Đại Tá
Tú mẩu chơi theo lối đó là đi theo xu hướng của BBTG hiện nay, ko phải bàn cãi gì nhiều nữa. Tú có kỹ thuật tốt, phản xạ nhanh, đánh bạo tay nhưng còn thiếu chút tinh tế trong xử lý, biến hoá xử lý và quan trọng nhất (của BB hiện đại) là sự kết nối liên tục của các đòn đánh, chuyển hoán công thủ, BH-FH chưa mượt mà. Những thiếu xót đó không đáng ngại, quan trọng nhất là Tú dám chơi, dám thử để đánh cho nó "vỡ" ra. Nếu cậu em này quyết tâm theo đuổi lối chơi của mình đến cùng, thì chắc chắn theo thời gian Tú sẽ còn tiến bộ hơn nữa. Cái mà Tú đang thiếu chính là kinh nghiệm và một người chỉ bảo đẳng cấp thôi.
Nói thêm về đ/c LXP, nghe đ/c chỉ đạo mà mình muốn bịt tai quá. "cháu phải xác định là đánh 3-4 quả mới ăn được nó, phải chuẩn bị để đánh quả sau ngay, nhất quyết phải giao bóng công...." Nếu đang chỉ đạo đánh org thì còn nghe được (đánh những 3-4 quả mà), giao bóng công là giao thế nào (giao ngược không xoáy và ngang lên nó đấm cho vào trống mấy phát có chạm được vào bóng đâu), vậy có cả giao bóng thủ nữa ah (đua bắt ngắn với Gao Ning ah). Trong khi đòn tủ của Tú là BH flick nhiều xoáy và chờ nhịp hai đờ mi cái "bẹt" ăn ngay hay như vậy thì LXP ko thèm điều chỉnh khi Gao Ning nó bắt bài. FH của Tú có dấu hiệu ngập ngừng và lạc nhịp khi bị Gao Ning bạc già cài vào lỗi footworks thì LXP cũng kệ mẹ.
Cần chắc chắn, chuẩn chắc để tránh những cái lỗi mà Tú mẩu vẫn bị mắc từ hồi còn non đến giờ - đánh hỏng những quả banh cực ngon hay thua những điểm xử lý trong bàn (xem lại ván 4 trận gặp thằng cu Pa...gì đó của Thái Lan) thì LXP cũng kệ mẹ. Lối chơi của người Thái luôn là vậy, nó đánh ào ạt đánh rầm rầm vậy, trông thì khiếp đấy nhưng trình độ đó làm sao đã hơn được Tú mẩu. BH2 khoan sâu vào trống cho thằng cu Thái nó lao là chén, hoặc Đạt "trố" đờ mi phải đường thẳng, về trái đường chéo vào góc đó thì thằng ôn kia cũng có đỡ được đâu. Kỹ thuật của mấy em trẻ Việt Nam không hề kém Thái Lan, nhất là Tú mẩu, mình hi vọng nhất ở cậu này. Cũng hi vọng là liên đoàn thay cmn đi cái thằng cha LXP, cho @linh729 lên thay thế. Vậy là đẹp bạc luôn ^\^
Quên mất, hôm trước ngồi với ông anh "huyền thoại" mình không hỏi xem thằng cha này nó có biết chơi bóng không, trong trí nhớ mình thì 22-23 năm trở lại đây thì ko có ai tên là P. mà chơi hay hay, ko biết có bro nào biết bác P. này ợ.
LXP từng vô địch bb vn chén Trần Tuấn Anh (A,B) ko rõ. Cũng là dạng số má thế hệ trước đấy. Có cái đúng là nghe chỉ đạo như kiểu đang chỉ đạo đội E oánh org vậy!
 

lamtq

Đại Tá
Tú mẩu chơi theo lối đó là đi theo xu hướng của BBTG hiện nay, ko phải bàn cãi gì nhiều nữa. Tú có kỹ thuật tốt, phản xạ nhanh, đánh bạo tay nhưng còn thiếu chút tinh tế trong xử lý, biến hoá xử lý và quan trọng nhất (của BB hiện đại) là sự kết nối liên tục của các đòn đánh, chuyển hoán công thủ, BH-FH chưa mượt mà. Những thiếu xót đó không đáng ngại, quan trọng nhất là Tú dám chơi, dám thử để đánh cho nó "vỡ" ra. Nếu cậu em này quyết tâm theo đuổi lối chơi của mình đến cùng, thì chắc chắn theo thời gian Tú sẽ còn tiến bộ hơn nữa. Cái mà Tú đang thiếu chính là kinh nghiệm và một người chỉ bảo đẳng cấp thôi.
Nói thêm về đ/c LXP, nghe đ/c chỉ đạo mà mình muốn bịt tai quá. "cháu phải xác định là đánh 3-4 quả mới ăn được nó, phải chuẩn bị để đánh quả sau ngay, nhất quyết phải giao bóng công...." Nếu đang chỉ đạo đánh org thì còn nghe được (đánh những 3-4 quả mà), giao bóng công là giao thế nào (giao ngược không xoáy và ngang lên nó đấm cho vào trống mấy phát có chạm được vào bóng đâu), vậy có cả giao bóng thủ nữa ah (đua bắt ngắn với Gao Ning ah). Trong khi đòn tủ của Tú là BH flick nhiều xoáy và chờ nhịp hai đờ mi cái "bẹt" ăn ngay hay như vậy thì LXP ko thèm điều chỉnh khi Gao Ning nó bắt bài. FH của Tú có dấu hiệu ngập ngừng và lạc nhịp khi bị Gao Ning bạc già cài vào lỗi footworks thì LXP cũng kệ mẹ.
Cần chắc chắn, chuẩn chắc để tránh những cái lỗi mà Tú mẩu vẫn bị mắc từ hồi còn non đến giờ - đánh hỏng những quả banh cực ngon hay thua những điểm xử lý trong bàn (xem lại ván 4 trận gặp thằng cu Pa...gì đó của Thái Lan) thì LXP cũng kệ mẹ. Lối chơi của người Thái luôn là vậy, nó đánh ào ạt đánh rầm rầm vậy, trông thì khiếp đấy nhưng trình độ đó làm sao đã hơn được Tú mẩu. BH2 khoan sâu vào trống cho thằng cu Thái nó lao là chén, hoặc Đạt "trố" đờ mi phải đường thẳng, về trái đường chéo vào góc đó thì thằng ôn kia cũng có đỡ được đâu. Kỹ thuật của mấy em trẻ Việt Nam không hề kém Thái Lan, nhất là Tú mẩu, mình hi vọng nhất ở cậu này. Cũng hi vọng là liên đoàn thay cmn đi cái thằng cha LXP, cho @linh729 lên thay thế. Vậy là đẹp bạc luôn ^\^
Quên mất, hôm trước ngồi với ông anh "huyền thoại" mình không hỏi xem thằng cha này nó có biết chơi bóng không, trong trí nhớ mình thì 22-23 năm trở lại đây thì ko có ai tên là P. mà chơi hay hay, ko biết có bro nào biết bác P. này ợ.
giao bóng công theo ý của LXP theo a hiểu là giao sao cho thằng kia nó công luôn để về nước cho nhanh chứ cứ lắt nhắt thì lâu thua lắm:rolleyes:
Trái cu Tú quả đầu rất hay và khá toàn diện nhưng nếu bị nhồi tiếp trái thì xử lý còn kém @backhand-ghost 1 bậc:cool:
 

backhand-ghost

Đại Tá
LXP từng vô địch bb vn chén Trần Tuấn Anh (A,B) ko rõ. Cũng là dạng số má thế hệ trước đấy. Có cái đúng là nghe chỉ đạo như kiểu đang chỉ đạo đội E oánh org vậy!
Thế ạ, kỳ lạ là em ko biết hắn mới tài, lạ thật.
 

Bình luận từ Facebook

Top