Bóng bàn khổ luyện nó phải dư lày

Status
Không mở trả lời sau này.

HaQuocLinh

Thượng Tá
Khổ bác này, em toàn thấy bác đi chứng minh cho mọi người thấy : Thầy đánh trò là sai. Cái đó luôn đúng rồi, không có ai chối cãi cả. Anh em chỉ đang nói riêng trường hợp của HLV Hà như trên. Đánh nó có dăm bảy loại. Cái gọi là trường học thân thiện - học sinh tích cực. Phải hiểu đúng ý nghĩa của cuộc vận động đó. Tôi không muốn tranh cãi nhưng bạn cứ nói đi nói lại câu "trường học thân thiện... nên tôi muốn trao đổi với bạn vài điều CÓ THẬT. Thực tế là có những học sinh (không nhiều) bố mẹ không giáo dục được "trăm sự lại nhờ thầy cô" , trường học cũng ko giáo dục được. Đuổi học nó còn thích vì đang muốn nghỉ. Nhưng không thể vì thế mà đẩy các em ấy ra xã hội. Hoặc cho vào trường giáo dưỡng mà cũng không phải muốn là cho vào trường giáo dưỡng đâu, đùng lý thuyết suông thế. Có những học sinh bố mẹ li dị hoặc mất sớm, sống với ông bà từ nhỏ rất hỗn láo và gần như không thể giáo dục. Tôi không đánh học sinh bao giờ, nhưng tôi thừa nhận với bạn là tôi hoàn toàn bất lực với những học sinh này tôi chỉ có thể làm nó ngồi yên cho các bạn khác học rồi ra trường. chứ không thể dạy cho nó học được kiến thức.
Nếu bác cũng cho là luôn đúng rồi thì không cần nói thêm nữa.
 
Last edited:

CLB Xuân Diệu

Đại Tá
Nói chuyện với các ông tức như bò đá trúng dái , nói giống như nói chuyện ở trên trời vậy . Nói 1 câu ngắn gọn cho nó VUÔNG này
Trong số 100% ĐV ĐCS ở kỳ ĐHĐ Khóa 12 vừa rồi , thì cả 100% ông đều nói mình là liêm khiết ,miệng luôn nói lên án chống tham những ...
Xin hỏi các ngài , nếu những vị nào đó ít nhiều dính dáng đến tham nhũng , tư lợi ... thì đem ra xử bắn hết . Hỏi những đại biểu ưu tú đó liệu có còn ai sống sót không .
Công an là người thực thi và bảo vệ pháp luật , xin hỏi các ngài xe quá tải chạy ầm ầm suốt ngày sao không thấy , CSGT làm luật , ăn bẩn ... nhưng báo cáo của ngành thì hoàn toàn trong sạch , bó tay
Xin các ngài sống và suy nghĩ cho thực tế 1 chút đi . Đừng nói dọng đạo đức RỖNG nưa cái ạ .
Giờ cho 2 cái túi , 1 túi đựng đầy ĐẠO ĐỨC , 1 túi đựng Tiền . Các bố mà không đớp cái túi đựng tiền thì tôi đi đầu xuống đất , cho dù các bố có thừa tiền , thiếu đạo đức .
 
Last edited:

longphibatbai

Trung Sỹ
Nói chuyện với các ông tức như bò đá trúng dái , nói giống như nói chuyện ở trên trời vậy . Nói 1 câu ngắn gọn cho nó VUÔNG này
Trong số 100% ĐV ĐCS ở kỳ ĐHĐ Khóa 12 vừa rồi , thì cả 100% ông đều nói mình là liêm khiết ,miệng luôn nói lên án chống tham những ...
Xin hỏi các ngài , nếu những vị nào đó ít nhiều dính dáng đến tham nhũng , tư lợi ... thì đem ra xử bắn hết . Hỏi những đại biểu ưu tú đó liệu có còn ai sống sót không .
Công an là người thực thi và bảo vệ pháp luật , xin hỏi các ngài xe quá tải chạy ầm ầm suốt ngày sao không thấy , CSGT làm luật , ăn bẩn ... nhưng báo cáo của ngành thì hoàn toàn trong sạch , bó tay
Xin các ngài sống và suy nghĩ cho thực tế 1 chút đi . Đừng nói dọng đạo đức RỖNG nưa cái ạ .
Giờ cho 2 cái túi , 1 túi đựng đầy ĐẠO ĐỨC , 1 túi đựng Tiền . Các bố mà không đớp cái túi đựng tiền thì tôi đi đầu xuống đất , cho dù các bố có thừa tiền , thiếu đạo đức .
Đề nghị thượng tá không phát biểu nữa, lộ hết bí mật! Để anh em còn kiếm ăn chứ, khà khà
 
Nếu bác đồng ý chuyện thầy có quyền đánh trò theo luật riêng của thầy thì xin miễn bàn luôn bác ạ. Còn chuyện phục hay không thì chẳng quan trọng vì luật pháp là chung chứ đâu của riêng em đâu bác. Nói chung giáo dục kiểu chợ búa thì cũng dễ sinh ra trò kiểu như thế sau này. Cái chuyện thầy đánh trò để trò tốt lên đó là chuyện lâu rồi giờ thầy đánh trò là mắc lỗi nghiêm trọng đó bác...
Bác nào không tin đang làm thầy mà thử làm như trong clip đưa lên mà xem không bị kỷ luật thì hơi lạ đó...
Đi với Phật mặc áo cà sa,đi với ma mặc áo giấy
Bạn hiểu ntn thì tuỳ bạn,cái Cần nói đã nói,còn hiểu được nó là tuỳ duyên
 

o3ma

Đại Tá
Đúng , không cần nói thêm nữa. Bác cứ giữ quan điểm, lý tưởng của bác, đđừng thay đổi vì nó chứng tỏ bác là người tốt bụng. Chỉ là hơi thiếu thực tế thôi.
Ông bạn kia chắc là đang có một mơ ước sống trong 1 xã hội gọi là XHCN (nó rất tốt đẹp nhưng tiếc rằng chỉ ở lý thuyết chứ thực hiện được thì có lẽ chẳng bao giờ).
 

Trainee

Đại Tá
Chỉ trong vòng ít năm, sau khi kinh tế ngọ nguậy lên được tý là mấy cái truyền thống Tôn sư trọng Đạo của chúng ta vất đi gần hết. Nó tựa như ngày xưa em học CNXHKH nói là tiến lên CS chúng ta chẳng còn Tôn giáo gì nữa. Giờ tuy chưa lên được XHCS nhưng vất được cái gì dần thì vất. Vài chục năm trước chúng ta Dỡ chùa, đốt tượng, phá chuông, ... giờ đây thì bắt đầu quên câu Tiên học lễ, hậu học văn, lăn tăn đuổi học! ^^.
Các gia đình có tý tiền là xưng xỉa, phù mỏ lên đòi cái gọi là nhân quyền là cái khỉ gió gì ấy. Không học thầy này học thầy khác, có tiền mà. Vớ vẩn động vào con tao là tao kiện, ... Giáo dục dần đúng trở thành ngành dịch vụ thương mại chứ không còn là dịch vụ XH đặc thù nữa. Ngẫm lại cũng phải, dần dần lớp Giáo viên cốt cán đang chính là thế hệ cuối 7x, đầu 8x. Loạt mà ai kẹt thì mới đi học Sư phạm, hoặc có tính toán làm kinh tế. Nhà thì kẹt tiền, nhà thì không thi nổi trường khác. Và sau đó là do thấy nghề SP là nghề kiềm tiền sạch, và khủng ghê gớm (một số nơi trung tâm văn hóa, phát triển kinh tế, ... tất nhiên)

Các đồng chí cần dè chừng, kẻo rồi vừa mới ngóc đầu khỏi bùn tý, lại tạo ra một thế hệ lợn con lười biếng, ỷ lại!

 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
...nếu những vị nào đó ít nhiều dính dáng đến tham nhũng , tư lợi ... thì đem ra xử bắn hết . Hỏi những đại biểu ưu tú đó liệu có còn ai sống sót không ...
chắc chắn là không, cứ theo thứ tự thì sẽ có lúc bác được là ... 1 trong các vị đó, bác sẽ NUÔI CON GÌ VÀ TRỒNG CÂY GÌ ạ ?

...Các bố mà không đớp cái túi đựng tiền thì tôi đi đầu xuống đất , cho dù các bố có thừa tiền , thiếu đạo đức ...
Em hoàn toàn đồng ý với bác, vì ... em cũng thế, và em cũng đang định hỏi "... không ạ ?"

Rất quý bác ở sự thẳng thắn, nhưng ...
làm bụt thì dễ: cứ không vị ngã là bụt
làm ma cũng dễ: cứ vị ngã là ma
làm người quá khó: lúc phải làm bụt, lúc phải là ma, nhưng lúc nào là cái gì thì ... bụt và ma đều chịu
 

CLB Xuân Diệu

Đại Tá
Thánh mặc áo gì?
Thánh có mặc áo bao giờ đâu mà hỏi ,
chắc chắn là không, cứ theo thứ tự thì sẽ có lúc bác được là ... 1 trong các vị đó, bác sẽ NUÔI CON GÌ VÀ TRỒNG CÂY GÌ ạ ?


Em hoàn toàn đồng ý với bác, vì ... em cũng thế, và em cũng đang định hỏi "... không ạ ?"

Rất quý bác ở sự thẳng thắn, nhưng ...
làm bụt thì dễ: cứ không vị ngã là bụt
làm ma cũng dễ: cứ vị ngã là ma
làm người quá khó: lúc phải làm bụt, lúc phải là ma, nhưng lúc nào là cái gì thì ... bụt và ma đều chịu
Diễn đàn trao đổi kiến thức BB ... nhưng tôi thấy nhiều ae phi thực tế quá , cố tỏ ra trong mình có bản tính thánh thiện ... toàn láo toét hết
... Tôi rất hoan nghênh , biểu dương các ĐB nhiều tuổi , không ứng cử và xin rút khỏi danh sách đề cử ... để cho thế hệ trẻ có cơ hội ...
... bản thân mình lại ở vào cái tuổi xưa nay hiếm ĂN RỒI NÓI CHƯA ĂN , thế này mới đúng này chưa ăn nói ăn rồi là chính xác nhất .
Tôi con đầu đã vào ĐH , và đang phấn đấu tốt , đứa thứ 2 mới lớp 10 nhưng tôi luôn hướng cho cháu những gì tốt đẹp nhất khi sống ở XH này , mục tiêu của cháu là đc kết nạp đảng khi còn ngồi trên ghế nhà trường THPT , như các anh chị của nó .
Nói thật với ae . 1 nhà tôi đầy đảng viên ,nhưng tôi kg thể nói kiểu giả tạo đc , với con tôi , tôi không bao giờ dùng bạo lực , tôi chỉ phân tích cho nó hiểu , còn bà xã tôi , cán chổi là chuyện bình thường
 
Last edited:

wikpt

Trung Uý
Chỉ trong vòng ít năm, sau khi kinh tế ngọ nguậy lên được tý là mấy cái truyền thống Tôn sư trọng Đạo của chúng ta vất đi gần hết. Nó tựa như ngày xưa em học CNXHKH nói là tiến lên CS chúng ta chẳng còn Tôn giáo gì nữa. Giờ tuy chưa lên được XHCS nhưng vất được cái gì dần thì vất. Vài chục năm trước chúng ta Dỡ chùa, đốt tượng, phá chuông, ... giờ đây thì bắt đầu quên câu Tiên học lễ, hậu học văn, lăn tăn đuổi học! ^^.
Các gia đình có tý tiền là xưng xỉa, phù mỏ lên đòi cái gọi là nhân quyền là cái khỉ gió gì ấy. Không học thầy này học thầy khác, có tiền mà. Vớ vẩn động vào con tao là tao kiện, ...
Mình nghĩ là bác nên tìm hiểu kĩ hơn về nhân quyền, và thắc mắc là tại sao trẻ con tại phần lớn các nước phát triển lại tự tin, tự lập, khả năng trình bày, diễn đạt tốt thế....Việc dỡ chùa, đốt tượng, phá chuông hay xem trọng truyền thống tôn Sư, trọng Đạo không phải là do sự phát triển của kinh tế mà do ý thức hệ, là vấn đề của tư tưởng, giáo dục.
Ngày nay, xã hội phát triển hơn, nhận thức của con người cũng khác bởi vậy tôn Sư trọng Đạo nên hiểu như là sự tôn trọng(...) những quy luật phát triển của tự nhiên và xã hội(...), kính trọng, biết ơn(...) những người thầy, cô góp phần giáo dục giúp ta nâng cao nhận thức(...) như vậy thì dù là Sư thì vẫn có thể sai lầm, thiếu sót, dù là Đạo thì Đạo cũng có thể cải biến phần nào hay tìm hiểu rõ thêm để vận dụng phục vụ con người tốt hơn, thế nên đã là con người có nhận thức thì chớ nên mù quáng theo kiểu "..quân xử thần tử..." ấy. Hôm trước là minh quân, hôm sau thành bạo chúa ấy là do đâu? Đều là do "quyền lực tuyệt đối" mà ra cả, không có 1 cơ chế kiểm soát quyền lực hiệu quả thì hậu quả là như nào đọc báo hàng ngày các bác cũng đã thấy.
Trở lại chuyện ông HLV, thì mấy bài báo đó mình cứ nên xem là tiếng chuông cảnh tỉnh đi, truyền thông tạo áp lực xã hội, kích hoạt cơ chế kiểm soát quyền lực hoạt động, lại giúp ông HLV nhìn lại hành vi của ông ấy dưới góc độ xã hội để tự điều chỉnh bản thân...
 

wikpt

Trung Uý
Chỉ trong vòng ít năm, sau khi kinh tế ngọ nguậy lên được tý là mấy cái truyền thống Tôn sư trọng Đạo của chúng ta vất đi gần hết. Nó tựa như ngày xưa em học CNXHKH nói là tiến lên CS chúng ta chẳng còn Tôn giáo gì nữa. Giờ tuy chưa lên được XHCS nhưng vất được cái gì dần thì vất. Vài chục năm trước chúng ta Dỡ chùa, đốt tượng, phá chuông, ... giờ đây thì bắt đầu quên câu Tiên học lễ, hậu học văn, lăn tăn đuổi học! ^^.
Các gia đình có tý tiền là xưng xỉa, phù mỏ lên đòi cái gọi là nhân quyền là cái khỉ gió gì ấy. Không học thầy này học thầy khác, có tiền mà. Vớ vẩn động vào con tao là tao kiện, ...
Mình nghĩ là bác nên tìm hiểu kĩ hơn về nhân quyền, và thắc mắc là tại sao trẻ con tại phần lớn các nước phát triển lại tự tin, tự lập, khả năng trình bày, diễn đạt tốt thế....
Việc dỡ chùa, đốt tượng, phá chuông hay xem trọng truyền thống tôn Sư, trọng Đạo không phải là do sự phát triển của kinh tế mà do ý thức hệ, là vấn đề của tư tưởng, giáo dục. Ngày nay, xã hội phát triển hơn, nhận thức của con người cũng khác bởi vậy tôn Sư trọng Đạo nên hiểu như là sự tôn trọng(...) những quy luật phát triển của tự nhiên và xã hội(...), kính trọng, biết ơn(...) những người thầy, cô góp phần giáo dục giúp ta nâng cao nhận thức(...) như vậy thì dù là Sư thì vẫn có thể sai lầm, thiếu sót, dù là Đạo thì Đạo cũng có thể cải biến phần nào hay tìm hiểu rõ thêm để vận dụng phục vụ con người tốt hơn, thế nên đã là con người có nhận thức thì chớ nên mù quáng theo kiểu "..quân xử thần tử..." ấy. Hôm trước là minh quân, hôm sau thành bạo chúa ấy là do đâu? Đều là do "quyền lực tuyệt đối" mà ra cả, không có 1 cơ chế kiểm soát quyền lực hiệu quả thì hậu quả là như nào đọc báo hàng ngày các bác cũng đã thấy.
Trở lại chuyện ông HLV, thì mấy bài báo đó mình cứ nên xem là tiếng chuông cảnh tỉnh đi, truyền thông tạo áp lực xã hội, kích hoạt cơ chế kiểm soát quyền lực hoạt động, lại giúp ông HLV nhìn lại hành vi của ông ấy dưới góc độ xã hội để tự điều chỉnh bản thân...
 

linh729

Thượng Tá
Mình nghĩ là bác nên tìm hiểu kĩ hơn về nhân quyền, và thắc mắc là tại sao trẻ con tại phần lớn các nước phát triển lại tự tin, tự lập, khả năng trình bày, diễn đạt tốt thế....
Việc dỡ chùa, đốt tượng, phá chuông hay xem trọng truyền thống tôn Sư, trọng Đạo không phải là do sự phát triển của kinh tế mà do ý thức hệ, là vấn đề của tư tưởng, giáo dục. Ngày nay, xã hội phát triển hơn, nhận thức của con người cũng khác bởi vậy tôn Sư trọng Đạo nên hiểu như là sự tôn trọng(...) những quy luật phát triển của tự nhiên và xã hội(...), kính trọng, biết ơn(...) những người thầy, cô góp phần giáo dục giúp ta nâng cao nhận thức(...) như vậy thì dù là Sư thì vẫn có thể sai lầm, thiếu sót, dù là Đạo thì Đạo cũng có thể cải biến phần nào hay tìm hiểu rõ thêm để vận dụng phục vụ con người tốt hơn, thế nên đã là con người có nhận thức thì chớ nên mù quáng theo kiểu "..quân xử thần tử..." ấy. Hôm trước là minh quân, hôm sau thành bạo chúa ấy là do đâu? Đều là do "quyền lực tuyệt đối" mà ra cả, không có 1 cơ chế kiểm soát quyền lực hiệu quả thì hậu quả là như nào đọc báo hàng ngày các bác cũng đã thấy.
Trở lại chuyện ông HLV, thì mấy bài báo đó mình cứ nên xem là tiếng chuông cảnh tỉnh đi, truyền thông tạo áp lực xã hội, kích hoạt cơ chế kiểm soát quyền lực hoạt động, lại giúp ông HLV nhìn lại hành vi của ông ấy dưới góc độ xã hội để tự điều chỉnh bản thân...

Thực sự là em đọc thì chưa hiểu hết được nhưng cảm thấy đầu óc được khai sáng thêm rất nhiều. Nhất là phần tôn trọng các quy luật phát triển tự nhiên; xã hội và cơ chế kiểm soát quyền lực.

Ở đâu chưa có sự tôn trọng các quy luật phát triển; chưa có cơ chế kiểm soát quyền lực hiệu quả; ở đó tất yếu sẽ có ít nhiều những sự đàn áp; áp bức con người (tinh thần; thể xác)

Xã hội càng phát triển; quyền sống và mưu cầu hạnh phúc của mọi tầng lớp càng được tôn trọng. Và để tránh được sự áp bức; nhất thiết phải có những cơ chế kiểm soát quyền lực hiệu quả và sự giáo dục con người về những quy luật phát triển khách quan của tự nhiên; xã hội

Một lần nữa cảm ơn bác wikpt đã gợi mở cho em một cái nhìn khách quan hơn về thế giới.
 
Last edited:
Mình nghĩ là bác nên tìm hiểu kĩ hơn về nhân quyền, và thắc mắc là tại sao trẻ con tại phần lớn các nước phát triển lại tự tin, tự lập, khả năng trình bày, diễn đạt tốt thế....
Việc dỡ chùa, đốt tượng, phá chuông hay xem trọng truyền thống tôn Sư, trọng Đạo không phải là do sự phát triển của kinh tế mà do ý thức hệ, là vấn đề của tư tưởng, giáo dục. Ngày nay, xã hội phát triển hơn, nhận thức của con người cũng khác bởi vậy tôn Sư trọng Đạo nên hiểu như là sự tôn trọng(...) những quy luật phát triển của tự nhiên và xã hội(...), kính trọng, biết ơn(...) những người thầy, cô góp phần giáo dục giúp ta nâng cao nhận thức(...) như vậy thì dù là Sư thì vẫn có thể sai lầm, thiếu sót, dù là Đạo thì Đạo cũng có thể cải biến phần nào hay tìm hiểu rõ thêm để vận dụng phục vụ con người tốt hơn, thế nên đã là con người có nhận thức thì chớ nên mù quáng theo kiểu "..quân xử thần tử..." ấy. Hôm trước là minh quân, hôm sau thành bạo chúa ấy là do đâu? Đều là do "quyền lực tuyệt đối" mà ra cả, không có 1 cơ chế kiểm soát quyền lực hiệu quả thì hậu quả là như nào đọc báo hàng ngày các bác cũng đã thấy.
Trở lại chuyện ông HLV, thì mấy bài báo đó mình cứ nên xem là tiếng chuông cảnh tỉnh đi, truyền thông tạo áp lực xã hội, kích hoạt cơ chế kiểm soát quyền lực hoạt động, lại giúp ông HLV nhìn lại hành vi của ông ấy dưới góc độ xã hội để tự điều chỉnh bản thân...
nếu mà nói về cách dạy trẻ con thì tất nhiên mình thua họ xa ,vì ngay từ bé xíu họ đax dạy con họ tự lập rồi.Nếu trẻ con làm sai hoặc ương bướng đã bị phạt từ lúc 3-4 tuổi rồi,vì thế khi chúng lớn lên cái ý thức trong đầu chúng nó đã hằn sâu vào não rồi.Khi có ý thưcs hệ thì đến giai đoạn phát triển bản thân,nhưng mà phát triển theo những định hướng đúng đắn.
Đừng bảo là nước ngoài ko có những cái sai,ví dụ ơr Mỹ có những vụ xả súng kinh hoàng bao nhiêu người chết,mà nguyên nhân là do chơi đieenj tử,những trò bạo lực rồi bị lôi cuốn theo.
Giả sử mấy nhóc tuyển trẻ nhà mình nghiện Game,chắc loại game như võ lâm truyền kỳ,hay các trò bạo lực thì liệu có cầm daokieems đánh. nhau ko,chuyện đánh nhau,chém nhau từ chơi game xảy ra như cơm bữa rồi. mà nhỡ đaau kiếm được mấy khẩu Ak vào xả thì hậu quả đấy nó lớn gấp vạn lần 2 cái vụt
Tôi thì tôi muốn xem sau này Việt Nam có những vụ thanh trừng trong học đường thì mấy ông lãnh đạo hay bọn báo chí nó nói gì.Lúc đaays ko kêu gọi thắt chặt kỷ cương thì quá muộn rồi,cả thế hệ nó hỏng rồi thì làm ăn đuowcj gì.Ở cái Việt Nam này được cái nói 1 đawngf làm 1 nẻo nên nhiều kịch để xem lắm
còn ông Hà nửa đeem nửa hôm phi từ nhà lên Từ Sơn đeer bắt và phạt tại trận mấy nhóc trốn trại đi đánh game.Theo các THÁNH thì ông ấy phải xử ntn cho nó đungs.Các THÁNH toàn chém gió,đả kích người khác chứ đã Thánh nào đưa ra cách xử lý của mình chưa
 
Last edited:
Ngôn từ đầy tính gia trưởng; độc đoán; chủ quan duy ý chí. Nghe thì có vẻ cao thượng; tận tâm và cứng rắn nhưng thực chất chỉ là ngụy biện cho sự cứng nhắc về phương pháp giáo dục con người.
thánh nói thì hay,thế theo thánh trường hơpj bắt tại trận ntn thì phải xử phạt ntn
 

linh729

Thượng Tá
thánh nói thì hay,thế theo thánh trường hơpj bắt tại trận ntn thì phải xử phạt ntn

Gọi là thêm tý lửa cho topic nó nóng ấy mà bác; hay còn gọi là cố tình gây chiến tranh tâm lý; tạo một sự áp bức nhẹ về mặt tinh thần để người lớn thấu hiểu hơn cái cảm giác của đứa trẻ khi bị ăn roi trước mặt bạn bè; nếu đó là lần đầu thì đứa trẻ không chỉ đau về thể xác mà cái đau lâu hơn là đau về tinh thần vì bị áp bức; tổn thương vì danh dự và lòng sỹ diện trước tập thể bị sứt mẻ.
Đứa trẻ chơi game vì nó thích. Lúc chơi nó không nghĩ rằng nó sai. Game cho nó cảm giác quyền lực; cho nó cảm giác chiến thắng vinh quang. Ham game không có nghĩa là đứa trẻ đó hư hay tính nết có vấn đề. Nó chỉ là 1 dấu hiệu; một triệu chứng cho thấy đứa trẻ thèm khát thứ gì đó; thứ mà khu tập huấn bóng bàn chưa có nhưng trong game thì có. Giống hệt hiện tượng tâm lý đi ngoại tình vậy. Chán cơm nhà và thèm ra ngoài ăn phở. Liệu đòn roi đi kèm áp lực về tinh thần có làm cho đứa trẻ ngoan ngoãn ở nhà ăn cơm hay cần có sự nỗ lực của cả 2 bên.
 
Last edited:
Status
Không mở trả lời sau này.

Bình luận từ Facebook

Top