Bóng bàn khổ luyện nó phải dư lày

Status
Không mở trả lời sau này.
Thế này ăn thua gì, @backhand-ghost ? Mấy thằng CNT từ nhỏ đã ăn roi bình thường. Ko bạo hành trẻ em, nhưng không nuông chiều buông lỏng.

Các cụ ngày xưa đánh bằng roi mây, roi da, hèo tre, nhưng cách đánh, cách xây dựng nhân cách đã tạo nên các nhân cách lớn.

Em ủng hộ VĐV trưởng bb vn, kỷ luật tạo nên sức mạnh
các bạn đã xem kỹ đoạn video đó chưa ? ai là người quay được đoạn phim đó ? chỉ có các em học viên và hlv Hà trong phòng tập . chứng tỏ tình cảm thầy trò đã bị rạn nứt lâu nay
 

HUNGdla

Trung Uý
Lớn rồi nên nhìn thấy được lợi ích của việc rèn luyện; biết so sánh nếu ngày đó mình tập thế này thế kia thì bây giờ đã thành thế này thế nọ. Nhưng ở cái tuổi đang còn háo hức khám phá những điều mới lạ của cuộc sống thì phần thưởng không phải là cố tập để sau này trở thành cái gì mà là ngay lúc đó; nó muốn cái gì nhất; cái gì cho nó cảm giác giỏi nhất; nhận được nhiều sự công nhận nhất; nó sẽ dành nguồn lực tối đa cho cái đó. Mà ở đây rõ ràng các nguồn lực đều ở trong tay nó (tiền; thời gian; sức lực) nên cứ thế theo đà thôi. Muốn quản lý con người tốt hơn thì phải luôn xây dựng các mức giới hạn về nguồn lực. Nhìn thấy được động lực của hành vi và đưa ra những cảnh báo sớm cho thế hệ trẻ dựa trên những tấm gương đi trước.. (thành công hoặc thất bại; nên người hay sa ngã đều có giá trị tham khảo quan trọng như nhau)

Biết đâu 10 năm nữa thành đại gia rồi; thằng bạn của bạn sẽ lại nói thế này : "Đờ mờ; may mà năm đó bị đuổi sớm nên giờ mới được thế này; chứ không thì cứ lẹt đẹt làm VDV không biết lương có được bằng 1 phần 10 hiện nay không"
Những người như Bạn nói thực tế được mấy người.Ngày trước Tôi đi học,trong lớp chẳng có thằng nào mà không bị thầy quất cả,mà có thằng nào về dám nói lại Ba,Mẹ đâu,mà có nói cũng bị thêm một trận nữa.Bây giờ mỗi lần gặp lại nhau chúng tôi luôn nhắc đến Thầy, tuy rằng không ai thành tài nhưng chúng Tôi ai cũng nên người hết.
 

linh729

Thượng Tá
Các bác có nhận thấy sự khác nhau khi làm một việc mà nó đi kèm cảm xúc thế này không :
== Làm vì tự bản thân thấy thích thấy ham
== Làm vì muốn nhận được sự công nhận của người khác
== Làm vì thấy sợ; vì muốn né tránh hình phạt

Đơn giản như cái chuyện ân ái abc xyz đi; các bác nghĩ các bác có thể lên "đỉnh" cao được hay không nếu làm chỉ vì thấy sợ. Trong lòng thực tình là đang ham mê cái khác nhưng vì sợ vợ đánh cho mấy roi vào mông; sợ bị mang tiếng nên cũng cắn răng làm cho xong. Nhưng cái chất lượng khi làm thì sao. Liệu các bác có thể lên đỉnh cao điêu luyện được hay không khi mà làm 1 việc trong sự sợ hãi và làm chỉ vì người khác thúc ép; hoặc cố làm giống mọi người để không bị chế nhạo; không bị tập thể coi là lạc loài.

Thầy dùng roi đánh vào mông trò vì nó thích chơi game; vì nó không ngoan và "tốt" bằng những đứa khác. Ok luôn vài roi không thành vấn đề.
Vậy tại sao thầy không cho trò được đánh vào mông thầy vì đã chưa truyền đủ cảm hứng; chưa đưa ra các hình thức đấu luyện mang đầy tính cạnh tranh đi kèm những sự động viên khích lệ đúng lúc. Thầy đã phải là thứ tốt nhất chưa; thầy có bao giờ tự đánh mình; tự lôi mình ra trước bàn dân thiên hạ rồi nằm rạp xuống và tự vả vào mặt mình vì mình vi phạm một cái nho nhỏ nào đó chưa?
Hay vì thầy là hoàn hảo rồi; thầy là thánh rồi nên thầy muốn làm gì trò cũng được. Trò là con rối là cục đất sét để cho thầy nhào nặn theo ý của thầy chứ gì? Thầy muốn tốt cho trò muốn sau này nó lên đỉnh cao sự nghiệp. Ok; vậy thầy có hiểu tại sao nó thích game không? Thầy có thể đưa các yếu tố của game vào chương trình huấn luyện không? Thầy có biết khi tập luyện nó cần cảm hứng nhiều đến mức nào không?

Một số bác đưa ra những clip và nói cả về những điều tai nghe mắt thấy rằng TG họ vẫn đánh đập trẻ con bình thường; vẫn lên đỉnh cao đấy thôi. Vâng thế cho mình được hỏi là tỷ lệ lên đỉnh cao ở các lò đó là bao nhiêu phần trăm; bao nhiêu em bỏ dở giữa chừng. Khi lên đỉnh cao rồi; các em có còn tập tiếp không; các em có còn ham mê không; các em có tiếp tục trau dồi; tự giác học hỏi nữa không?
 

HaQuocLinh

Thượng Tá
OK Bác,nhưng vấn đề đấy phải hoà nhập văn hoá TÂY PHƯƠNG nhé.Mà bạn nói về nhân quyền thì bạn hiểu ntn cho nó đungs,bạn giải thích hộ mình
Nghĩa là tối thiểu không được xâm phạm thân thể người khác nói chung và trong quan hệ Thầy - Trò nói riêng thì càng không đúng đã được quy định rõ trong luật mà chắc chắn ai làm Thầy nói chung đều phải rõ. Mình cũng thông cảm cho HLV kia cũng chỉ vì muốn tốt cho học trò mình nhưng nếu dùng gậy đánh thì vô tình phạm luật rồi! Dù là vô tình hay cố tình nếu phạm luật sẽ đều phải chịu trách nhiệm chỉ là nặng nhẹ khác nhau mả thôi... Bạn đặt ra câu hỏi này cũng chứng tỏ bạn đã biết câu trả lời rồi nên mình nói ra mang tính chất trao đổi là chính. Trước mắt là các phụ huynh gửi gắm con cái cho thầy dạy nhìn vào ít nhiều sẽ không bằng lòng cho lắm, thứ hai là người thầy tự bôi xấu hình ảnh của mình, thứ ba là vi phạm luật do nhà nước đưa ra trong một số điều chung và riêng...

Lỡ may đứa trẻ bị đánh đó có làm sao thì coi như xong rồi đó...
 
Last edited:

o3ma

Đại Tá
Nghĩa là tối thiểu không được xâm phạm thân thể người khác nói chung và trong quan hệ Thầy - Trò nói riêng thì càng không đúng đã được quy định rõ trong luật mà chắc chắn ai làm Thầy nói chung đều phải rõ. Mình cũng thông cảm cho HLV kia cũng chỉ vì muốn tốt cho học trò mình nhưng nếu dùng gậy đánh thì vô tình phạm luật rồi! Dù là vô tình hay cố tình nếu phạm luật sẽ đều phải chịu trách nhiệm chỉ là nặng nhẹ khác nhau mả thôi... Bạn đặt ra câu hỏi này cũng chứng tỏ bạn đã biết câu trả lời rồi nên mình nói ra mang tính chất trao đổi là chính. Trước mắt là các phụ huynh gửi gắm con cái cho thầy dạy nhìn vào ít nhiều sẽ không bằng lòng cho lắm, thứ hai là người thầy tự bôi xấu hình ảnh của mình, thứ ba là vi phạm luật do nhà nước đưa ra trong một số điều chung và riêng...

Lỡ may đứa trẻ bị đánh đó có làm sao thì coi như xong rồi đó...
Một người tham gia vào 1 tổ chức thì phải tuân thủ các nội qui, qui định của tổ chức đó, khi tham gia a đã được đọc, học các nội qui, qui định nếu không thích thì có thể rút lui không tham gia nữa: có công sẽ được thưởng, có tội sẽ phạt (chẳng liên quan gì đến nhân quyền). Ở Singapore theo bạn có nhân quyền không? Quyền con người ở đây rất cao nhưng vi phạm một số qui định vẫn bị đánh như thường và sẽ bị đánh tét phao câu. Việc này có phi phạm nhân quyền không?

Tet phao cau.jpg


 

HaQuocLinh

Thượng Tá
Một người tham gia vào 1 tổ chức thì phải tuân thủ các nội qui, qui định của tổ chức đó, khi tham gia a đã được đọc, học các nội qui, qui định nếu không thích thì có thể rút lui không tham gia nữa: có công sẽ được thưởng, có tội sẽ phạt (chẳng liên quan gì đến nhân quyền). Ở Singapore theo bạn có nhân quyền không? Quyền con người ở đây rất cao nhưng vi phạm một số qui định vẫn bị đánh như thường và sẽ bị đánh tét phao câu. Việc này có phi phạm nhân quyền không?

View attachment 76835

Những điều đó bên Sing có lẽ đã được ghi trong luật chung nước họ và được cơ quan lập pháp đưa ra theo một quy chuẩn riêng mà vẫn đảm bảo các yếu tố thiết yếu quyền con người. Còn bên Việt Nam thì không có điều luật nào ghi là Thầy được lấy gậy đánh trò cả! Nếu anh vi phạm thì phải chịu thế thôi... Bác cũng thấy đó lâu nay chuyện bảo mẫu đối xử tệ với trẻ nhỏ, hay mới đây vài ngày thầy lấy gậy đánh mông hs cấp II(cậu hs này vô lễ còn thách thức và sau đó gđ hs này cũng thông cảm cho thầy) thế là cậu hs cá biệt kia lấy tay ra đỡ bị gãy tay thế là coi như mất việc, căng hơn là bị truy tố chứ đâu nói thích đánh là đanh theo quy định của riêng chỗ đó được ! Nhiều người đồng cảm với ông thầy kia nhưng rõ ràng là không đúng mực tý nào.
 
Last edited:

HaQuocLinh

Thượng Tá
XHCN mà nhiều bác cứ đòi nhân quyền ^^
Tống hết sang bên bọn đang giãy chết TB đi vài năm, nếu có xiền, còn không gá tạm sang anh bạn Bắc Triều Tiên cho nó chuẩn CS! :D
Bác nói chuẩn đó! VN ta đang cố gắng xin tiền vốn của tụi TB giãy chết đó để phát triển đó bác! Hay nếu xấu hổ quá khi phải nhờ tụi TB đang giãy chết kia thì nhờ " người anh em tốt bụng" Nước Tàu hàng xóm giúp vậy! Thời điểm này thì đúng là bí đường. Hay sang Triều Tiên như bác nói cũng có lý! Sang đó khác gì chế độ phong kiến nên vua giết dân thường vô tư cũng chẳng ai làm gì cả, ho he tý nào ra là ... Đòm tiếp vì mọi thứ quyền lực đều nằm trong một nhà!
 
Last edited:

bantaylua

Đại Uý
Nói gì thì nói Luật về Nhân Quyền vẫn là quan trọng nhất ...
Bạn sang Mĩ mà đòi nhân quyền nhé. Ở topic này chỉ có bạn từ đầu tới giờ vẫn gân cổ lên mà cãi cố với mọi người. Nhiều khả năng bạn chưa lấy vợ, vhuaw có con hoặc là người không làm trong lĩnh vực coa liên quan tới việc huấn luyện hay giáo dục nên mới có cái lí luận kiểu xa vời thực tiễn như vậy.
- không có người thầy giỏi nào lại thích đánh đập học trò cả. Việc đánh trò chỉ là cực chẳng đã. Cái đánh ở đây không phải đòn thù mà là đòn giáo dục, thầy trước khi đánh còn chỉ điểm ra chỗ mấu chốt cái sai học sinh cần khắc phục ấy là cái roi kỉ luật, là cái roi của hi vọng. Thầy cho các hs khác xem cảnh này tức là muốn thông qua 1 trò mà giáo dục cho cả đám đông, có tính dăn đe ngăn chặn từ xa cho e khác. Những trò ngoan thì hiển nhiên chỉ cần nhắc nhở, nhưng những em khác ngoài lời nhắc thì cần có thêm sức ép từ bên ngoài làm ràng buộc cho các em tập luyện. Trong bất kí việc làm hay trò chơi nào thì sự hăng say, thích thú cũng khoog thể duy trì trò thời gian dài, khi đó người ta cần có tính trách nhiệm trong công việc thì mới buộc người làm phải thực hiện nghiêm túc. Hs thích tập bb thì cũng không thể duy trì cả 6 tiếng 1 ngày đều thích, lại càng khó để duy trì trong thời gian 1 tháng, 1năm hay nhiều năm được, những lúc hs không thích thì buộc phải có sức ép gì đó làm hs phải duy trì trạng thái taapk luyện, đây chính là rèn tính trách nhiệm, chuyên nghiệp cơ bản của hs bạn ạ. Chỉ coa kỉ luật thép mới rèn ra những chiến binh cứng rắn thôi, bạn đừng coa gia giả cái luận điệu nhân quyền ở đây. Để quản lí tập thể thì cần coa nội quy chung cho toàn đội, nội quy này đã định ra từ đầu, nếu hs cảm thấy không phù hợp với tổ chức với nội quy thì xin rút đi, đàng này đã chấp nhận vào cuộc chơi thì phải chấp nhận hình phạt thôi. Ông hlv này đang thuực hiện đúng giao ước giữa thầy và trò chứ chả có gì vi phạm ở đây cả.
Đòn roi cũng chỉ là 1 quy định của vị hlv này chứ không phải cứ vi phạm là người ta lạm dụng đâu, vẫn có những hình phạt khác đó thôi. Tôi mà là bố của cậu bé trog clip thì phải cám ơn vị hlv này là đàng khác. Chỉ coa người thầy tâm huyết với nghề hoặc ít ra là cố gắng làm tốt công việc huấn luyện của mình mơí dám có những hành động như vậy. Ít ra thì những roi này cũng sẽ buộc hs đó lần sau trước khi vi phạm phải đắn đo suy nghĩ, như vậy đã hạn chế nhiều phiền toái khác cho chính hs và gia đình của nó rồi. Chiếc roi này là để nhắc nhở hs đi vào đúng con đường mà em đó đang chọn, để nó thấy rằng việc đi chệch hướng sẽ rất tai hại. Lời nói gioa bay, đòn đau nhớ lâu, đối với những hs cá biệt thì phải giáo dục theo kiểu cá biệt.
Tôi cho rằng vị hlv này là một người thầy nghiêm khắc, có nhiệt huyết. Ủng hộ...
 

linh729

Thượng Tá
Bạn sang Mĩ mà đòi nhân quyền nhé. Ở topic này chỉ có bạn từ đầu tới giờ vẫn gân cổ lên mà cãi cố với mọi người. Nhiều khả năng bạn chưa lấy vợ, vhuaw có con hoặc là người không làm trong lĩnh vực coa liên quan tới việc huấn luyện hay giáo dục nên mới có cái lí luận kiểu xa vời thực tiễn như vậy.
- không có người thầy giỏi nào lại thích đánh đập học trò cả. Việc đánh trò chỉ là cực chẳng đã. Cái đánh ở đây không phải đòn thù mà là đòn giáo dục, thầy trước khi đánh còn chỉ điểm ra chỗ mấu chốt cái sai học sinh cần khắc phục ấy là cái roi kỉ luật, là cái roi của hi vọng. Thầy cho các hs khác xem cảnh này tức là muốn thông qua 1 trò mà giáo dục cho cả đám đông, có tính dăn đe ngăn chặn từ xa cho e khác. Những trò ngoan thì hiển nhiên chỉ cần nhắc nhở, nhưng những em khác ngoài lời nhắc thì cần có thêm sức ép từ bên ngoài làm ràng buộc cho các em tập luyện. Trong bất kí việc làm hay trò chơi nào thì sự hăng say, thích thú cũng khoog thể duy trì trò thời gian dài, khi đó người ta cần có tính trách nhiệm trong công việc thì mới buộc người làm phải thực hiện nghiêm túc. Hs thích tập bb thì cũng không thể duy trì cả 6 tiếng 1 ngày đều thích, lại càng khó để duy trì trong thời gian 1 tháng, 1năm hay nhiều năm được, những lúc hs không thích thì buộc phải có sức ép gì đó làm hs phải duy trì trạng thái taapk luyện, đây chính là rèn tính trách nhiệm, chuyên nghiệp cơ bản của hs bạn ạ. Chỉ coa kỉ luật thép mới rèn ra những chiến binh cứng rắn thôi, bạn đừng coa gia giả cái luận điệu nhân quyền ở đây. Để quản lí tập thể thì cần coa nội quy chung cho toàn đội, nội quy này đã định ra từ đầu, nếu hs cảm thấy không phù hợp với tổ chức với nội quy thì xin rút đi, đàng này đã chấp nhận vào cuộc chơi thì phải chấp nhận hình phạt thôi. Ông hlv này đang thuực hiện đúng giao ước giữa thầy và trò chứ chả có gì vi phạm ở đây cả.
Đòn roi cũng chỉ là 1 quy định của vị hlv này chứ không phải cứ vi phạm là người ta lạm dụng đâu, vẫn có những hình phạt khác đó thôi. Tôi mà là bố của cậu bé trog clip thì phải cám ơn vị hlv này là đàng khác. Chỉ coa người thầy tâm huyết với nghề hoặc ít ra là cố gắng làm tốt công việc huấn luyện của mình mơí dám có những hành động như vậy. Ít ra thì những roi này cũng sẽ buộc hs đó lần sau trước khi vi phạm phải đắn đo suy nghĩ, như vậy đã hạn chế nhiều phiền toái khác cho chính hs và gia đình của nó rồi. Chiếc roi này là để nhắc nhở hs đi vào đúng con đường mà em đó đang chọn, để nó thấy rằng việc đi chệch hướng sẽ rất tai hại. Lời nói gioa bay, đòn đau nhớ lâu, đối với những hs cá biệt thì phải giáo dục theo kiểu cá biệt.
Tôi cho rằng vị hlv này là một người thầy nghiêm khắc, có nhiệt huyết. Ủng hộ...

Ngôn từ đầy tính gia trưởng; độc đoán; chủ quan duy ý chí. Nghe thì có vẻ cao thượng; tận tâm và cứng rắn nhưng thực chất chỉ là ngụy biện cho sự cứng nhắc về phương pháp giáo dục con người.
 

longphibatbai

Trung Sỹ
Ngôn từ đầy tính gia trưởng; độc đoán; chủ quan duy ý chí. Nghe thì có vẻ cao thượng; tận tâm và cứng rắn nhưng thực chất chỉ là ngụy biện cho sự cứng nhắc về phương pháp giáo dục con người.
Tư tưởng đó hiện vẫn đúng ở Việt Nam ở thì hiện tại và tương lai gần.
 
Last edited:
Nghĩa là tối thiểu không được xâm phạm thân thể người khác nói chung và trong quan hệ Thầy - Trò nói riêng thì càng không đúng đã được quy định rõ trong luật mà chắc chắn ai làm Thầy nói chung đều phải rõ. Mình cũng thông cảm cho HLV kia cũng chỉ vì muốn tốt cho học trò mình nhưng nếu dùng gậy đánh thì vô tình phạm luật rồi! Dù là vô tình hay cố tình nếu phạm luật sẽ đều phải chịu trách nhiệm chỉ là nặng nhẹ khác nhau mả thôi... Bạn đặt ra câu hỏi này cũng chứng tỏ bạn đã biết câu trả lời rồi nên mình nói ra mang tính chất trao đổi là chính. Trước mắt là các phụ huynh gửi gắm con cái cho thầy dạy nhìn vào ít nhiều sẽ không bằng lòng cho lắm, thứ hai là người thầy tự bôi xấu hình ảnh của mình, thứ ba là vi phạm luật do nhà nước đưa ra trong một số điều chung và riêng...

Lỡ may đứa trẻ bị đánh đó có làm sao thì coi như xong rồi đó...
trươcs hết tôi cám ơn bạn đax giải thích dùm tôi.Nhưng tôi thì lại đang tự đặt câu hỏi là luật pháp của nước tôn trọng nhân quyền Việt Nam! đã nghiêm chưa,tại sao luật pháp cứ thay đổi chóng hết cả mặt,tại sao người dân cứ phạm luật mà chả hề sợ luật,cứ làm bừa đi,tại sao nước Mỹ lại cứ lên án Việt Nam về nhân quyền.Hey cái bọn Mỹ này ko biết cái gì cả,luật pháp Việt Nam! cực kỳ đề cao nhân quyền,bác nhể.
nếu ko nhầm thì bọn trẻ tập trung lên tuyển đều được ăn lương nhà nước hết.chúng nó nhiều tiền mà còn trẻ ko biết tiêu cái gì thì trước tiên đeem đêm nó trốn trại đi đánh điện tử,sau này như nào thì ko biết nữa,nếu có 1 ngày mà công an nó bắt dược đang đập đá hay đanhs bạc thì chúng nó có khi bật lại chống lại cả công an vì chúng nó bảo đấy là tiền của chúng nó,chúng nó thích tiêu xài ntn đó là quyền của chúng nó.Nếu điều đó xảy ra thì người thầy đấy mới ko thể chấp nhận được
Tôi thì tôi bảo lưu quan điểm với bọn trẻ hư thì phải phạt,chưs cứ dỗ dành với chúng nó thì như nước đổ đầu vịt mà thôi,ko ăn thua đaau.Vụt 1-2 cái vào mông để chúng nó biết sai mà sửa thì đos là đieeuf tốt,ko sợ vụt vào mông thì nó vấn đeef gì ghê gớm đaau,ko sợ nó cái đau nó chạy lên não đâu
Bạn ko biết là đax có vơj con chưa,nếu con bạn nó hư mà bạn cứ chỉ dỗ dành,mà nó vẫn hư thì bạn xử lý ntn,đừng đổ vạ con hư tại mẹ nhé
 
Last edited:
Ngôn từ đầy tính gia trưởng; độc đoán; chủ quan duy ý chí. Nghe thì có vẻ cao thượng; tận tâm và cứng rắn nhưng thực chất chỉ là ngụy biện cho sự cứng nhắc về phương pháp giáo dục con người.
thà đối mặt thế còn hơn là nguỵ quân tử
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Bình luận từ Facebook

Top