Asian Cup (17~19/11, Bangkok,Thailand)

conduongs

Đại Tá
Trong cuộc sống thất bại là mẹ của thành công quả không sai. Thất bại của LGY đã là một bài học vô cùng to lớn làm nên một chiến thắng của CHUANG Chih-Yuan trước Noshad ALAMIYAN. Với 42 mùa xuân CCY đủ để hiểu rằng mình không có còn khả năng nhởn nhơ rồi lắp động cơ tên lửa của Roll Roy để bứt tốc nữa. Vào cuộc với sự quết tâm cao độ, đấu pháp không dấu diếm là hạn chế đối diện trược tiếp vào bên trái của ALA mà thay vào đó khoét sâu vào FH của ALA. Bài học nhãn tiền từ LGY vẫn còn nóng hổi. Và đúng vậy cũng chỉ cần đơn giản vậy thôi CCY đã nhẹ nhàng vượt qua ALA, chấm dứt sự dạo chơi của ALA tại ITTF-ATTU Asian Cup. Bán kết gặp Harimoto, hứa hẹn đây sẽ là cặp đầy bất ngờ khi CCY vẫn ăn Hari như thường
 

conduongs

Đại Tá
WCQ cứu được 2 matchpoint nhưng đến quả thứ 3 anh dã ra đi
Có lẽ men say của hương vị quán quân tại hai giải quốc tế danh giá vừa tổ chức trên quê hương nhà mà WCQ phần nào vẫn chưa thể về mặt đất được khi ở giải quốc nội để thua liểng xiểng các tay vợt khác. Và tại giải này cũng không là một ngoại lệ khi thể hiện một lối chơi mờ nhạt không có điểm nhấn và đương nhiên rồi phong độ yếu kém như vậy thì việc để thua là dễ hiểu thôi. Có lẽ ở trận WCQ gặp LIM thì việc để phân tích và đáng xem lại là ở việc LIM đã thể hiện một phong độ tuyệt vời, có chiến thuật, kỹ thuật rõ ràng và không phạm sai lầm:
Kỹ thuật của LIM thì quá OK rồi, hai càng trái phải đều uy lưc và quan trọng biết phát huy uy lực đúng thời điểm cơ và đó là lại phải nói về chiến thuật của Lim ở trận này. Có lẽ rút kinh nghiệm từ trận để thua ngược ở giải World Team trước WCQ vừa mới diễn ra sau khi dẫn 2-0 trước và để thua ngược lại chung cuộc với tỷ số 3-2. Thay vì đánh hai càng đôi công căng đét đua tốc độ, độ bền đối giật thì ở trận này Lim và BHL đã thay đổi hoàn toàn từ việc cách trả giao bóng bước 1, thay vì Flick căng hết lực thì LIM chỉ flick nhẹ đủ để bóng qua lưới và thêm một chút tiếp xúc cạnh để khi bóng sang phần bên kia bàn sẽ bị lắc mà không bị chốm về phía đối phương điều này khiến cho WCQ đã bị bối rối khi trả bóng lại, có đánh đòn không ác được và là điều kiện để LIM phát huy được quả trái và phải uy lực vốn có của mình.
Thêm nưa là quả secvit của LIM chủ yếu để khi bóng sang phần bên kia bàn không nảy về phía trước và có phần tụt giật lại ( Một vài thuật ngữ hay gọi là secvit kiểu Ghost). Và điều này đã hạn chế đáng kể quả Flick trái của WCQ ngay từ quả đầu tiên khi bóng sang mà chỉ có thể gò lại và khi đã hạn được lối đánh sở trường của WCQ rồi thì với một nền tảng thể lực sung mãn ( Đợt này có yếu tố tăng cân), lại thêm kỹ chiến thuật hợp lý và vào một ngày đẹp trời LIM đã cho thấy mình có thể khuất phục được mọi ngôi vương. Phải nói thêm LIM đã kịp nhập hồn về đúng lúc sau khi dẫn WCQ 3-1 LIM đã chủ động chơi đối giật, đua tốc độ với W và điều này đã dẫn đến việc phạm sai lầm để W vươn lên san hòa 3-3. Với lợi thế tâm lý quá lớn những tường W lại tiếp tục ăn LIM như ở giải trước thì ở séc 7 W lại chơi với một nhịp độ thận trọng hơn mà không phải như trên đà bùng nổ ở hai game trước đó. Về phần LIM cũng may không bị đánh mất mình sau khi để rơi vào thể bất lợi lớn về mặt tâm lý mà lại kiên trì với lối đánh ở 3 game đầu và rồi thêm một chút may mắn LIM đã ghi một dấu son ở giải lần này. Chúc mừng LIM với một chiến thắng ngọt ngào không kém phần ghẹt thở bước vào bán kết gặp UDA. Hai cầu thủ này thì không thấy ai nhỉnh hơn ai nhưng cá nhân tôi vote cho LIM một vé đi tiếp
 
Last edited:

conduongs

Đại Tá
Về phần Harimoto từ đầu giải chưa gặp trở ngại nào quá lớn có chăng một chút đi chậm lại trên con đường tiến đến bán kết là gặp LEE Sangsu. Có lẽ Lee cứ khuỳnh khoàng thừa động tác như vậy, đòn đánh không nhận ra yếu tố riêng rõ rệt cho riêng mình thì có lẽ không BTC nào có thể xé rào tặng cúp cho Lee được. Vào bán kết Hari gặp CHUANG Chih-Yuan người nhiều lần đã làm Hari phải rơi lệ, tức tưởi xách vali rời giải thì ở trận đụng độ này với một khát khao đòi lại những gì đã mất từ CCY, cá nhân tôi tin Hari với sự già dặn hơn cả kinh nghiệm, kỹ chiến thuật so với bản thân trước đây biết cách để mình góp mặt ở trận chung kết.
 

conduongs

Đại Tá
Ở các trận đấu của một nửa thế giới còn lại thì WANG Yidi cũng không gặp khó gì khi tiến vào bán kết và gặp Hina HAYATA. Với phong độ thất thường, đòn đánh thiếu ổn định có lẽ Hina sẽ rất khó để cản được Wyidi. Điều để giữ em ấy ỏ lại và đi sâu vào giải có lẽ là ở cặp mắt của các fan nam bóng bàn có muốn ngắm cặp đùi trắng, dài của em ấy nữa không thôi hay là tập trung vào vòng 3 quá khổ của em Wang.
Làn gió mới của giải lần này có lẽ phải kể đến Manika BATRA bằng việc vượt qua CHEN Xingtong ở vòng 16 và đối đầu với CHEN Szu-Yu. Với tâm lý cũng chỉ là một em Chen nữa thôi mà vì vậy Batra cũng không để em CSY dạo chôi thêm nữa ở giải. Điều thú vị và mong chờ nhất ở bán kết lần này là xem Batra thế hiện như thể nào trước một nữ vương khắc chế vợt gai Mima ITO đồng thời háo hức đón đợi MIma thuần phục Batra như thế nào. Có lẽ tôi vẫn vote cho Mima một vé đi tiếp. Mong Mima có thể đòi lại những gì đã gửi ở Wang yidi không
 
Last edited:

mcfly

Thượng Tá
Ito thắng nhưng khá vất vả - nhiều lúc tưởng như Manika sẽ làm khó được tay vợt Nhật Bản nhưng cuối cùng với những cú BH thẳng tắp và ít xoáy Ito đã vào CK gặp Wang Yidi. Kiểu này Ito sẽ lại ôm hận vì bài đánh Bh cũng như những cú giao hơi loằng ngoằng đã mất đi độ bất ngờ.
 

tla

Super Moderators
Kết luận gai ngắn đã thắng gai dài với tỷ số 4-2
 

Attachments

  • A943B6BF-7A34-4EB6-B8D0-F6194BF99F97.png
    A943B6BF-7A34-4EB6-B8D0-F6194BF99F97.png
    3.1 MB · Đọc: 81
  • C9D8EEC8-4D5D-4680-94AD-FD1167308074.png
    C9D8EEC8-4D5D-4680-94AD-FD1167308074.png
    3.4 MB · Đọc: 82

conduongs

Đại Tá
Giải đấu đã khép lại, các bộ huy chương đã tìm được chủ nhân của nó. Wang Yidi với nền tảng thể lực tốt, kỹ thuật vào độ chín, tâm lý trận mạc đã già dặn hơn không khó gì đi đến trận cuối cùng và giành ngôi hậu. Một ngợi khen cho Batra của Ấn độ khi về vị trí thứ ba cũng không là một thành tích kém gì, Với Ito người xem cũng nhận định phần nào không qua được WYD, nhưng với lôi chơi gặp các cầu thủ già rơ hơn mình gần như không có đấu pháp nào rõ rệt, ở trận chung kết cũng đã nhìn thấy cố gắng của MIma có chăng chỉ là đánh sao cho nhanh hơn, mạnh hơn mà lại thiếu đi yếu tố chính xác hơn, ổn định hơn khi gặp những đối thủ già rơ như vậy.
Chung kết đơn nam ai vô địch cũng đều xứng đáng cả, dù sao nó vẫn phải thuộc về người xứng đáng hơn. Một Lim uể oải không còn độ chính xác, thiếu đi sự bùng nổ thì khó có thể làm gì hơn trước một Hari đi từ ngoài vòng bảng nhẹ nhàng, ung dung. Có lẽ việc hai hạt giống của CNT bị loại đã làm cho Hari quyết tâm hơn để dành ngôi vị cao nhất giải này. Chiến thuật và tâm lý ổn định, đánh cẩn thận chắc chắn đã đưa Hari lên ngôi vương. Có lẽ trận LIM với WCQ đã là lúc điểm rơi phong độ cao nhất của LIm rồi, bao nhiêu những tinh túy dồn vào trận đó để rồi biểu đồ hình sin đi xuống khi thi đấu hai trận còn lại. Chúc mừng Lim với ngôi vị Á quân, một phần thưởng cũng xứng đáng cho Lim ở giải này
 

mcfly

Thượng Tá
Harimoto đã đủ điểm lên số 2 thế giới.

Ở tuổi 19, tay vợt người Nhật đã vượt qua hàng loạt các tài năng khác để lọt vào top 3TG - một thành tích không thể xem nhẹ với một tay vợt ngoài TQ. Mặc dù giải này có sự trợ giúp của... Lim Younghoon khi xuất sắc loại được Wang Chuquin nhưng có thể nói sau một thời gian vật lộn với sự phát triển thể hình đặc biệt từ lứa tuổi 15-16 đến 19 là một sự lột xác về khối lượng cơ bắp, chiều cao khiến lối chơi gần bàn bị ảnh hưởng không nhỏ, Harimoto đã điều chỉnh cho hợp lý hơn, cự ly cũng linh hoạt hơn và cú FH đã có sự uyển chuyển cộng với sức mạnh của chàng trai 19 tuổi - "Screamoto" đã lên ngôi với sự tự tin vững vàng.

Mùa sau lại được tôi luyện tại châu Âu (đánh Champions League) hy vọng Harimoto sẽ càng tiến bộ hơn để làm đối trọng với tuyển TQ (chung đội Neu-Ulm với Ovtcharov, Lin Yun Ju và cả... Truls Moregardh! - quá khủng)
 
Last edited:

Bình luận từ Facebook

Top