Asian Cup (17~19/11, Bangkok,Thailand)

WTT

Trung Uý
Chân dài India đánh gai rất khó chịu, Chen XT không tìm ra cách đối phó hiệu quả. Bất ngờ của giải này là Chen XT và Lin YJ bị loại ngay vòng đầu
 

conduongs

Đại Tá
Chen xing Tong đã đi.
Có lẽ em Chen này vẫn là một ẩn số của HLV trong team nữ CNT. Phong độ lên xuống thất thường, đặc biệt không có sự linh hoạt với các đường bóng, giơ bóng lạ. Với một Batta của Án độ trong lối chơi không có gì đặc biệt, hay xuất sắc có chăng đó là một điểm nhấn là em ấy dùng mặt gai với cách chặn gai hoàn toàn giảm lực nên khiến cho Chen này gần như không phát huy được bất cứ một sở trường nào. Bế tắc hoàn toàn. Lê lết đua nhau vào thế trận 3-3. tưởng chừng như cả HLV và CXT có thể tìm ra được đấu pháp gì đó cho séc 7 nhưng chung cuộc hoàn toàn bị động. Để thua với tỷ số 4-3 nhưng khán giá xem lại không có gì tiếc nuối cho em Chen này vì lẽ ra tỷ sổ có thể đã là 4-2 rồi. Có lẽ chỉ 1 hay 2 năm nữa thôi em Chen này sẽ khong có tên trong Team 1 CNT nữa khi mà thế hệ kế cận đã rất xuất sắc rồi.
 

conduongs

Đại Tá
lin yun ju cũng out
Out thì cũng không có gì là ngạc nhiên cả khi trong Asian chỉ bước chân ra khỏi nhà là gặp anh hùng rồi. Với một Wong chun Ting không phải là không có thực lực, lại biết khai thác triệt để điểm mạnh cũng chính là điểm yếu của Lin là dồn hết sang trái để Lin Flick thì vào một ngày đẹp trời của Wong và u ám cho Lin khi các quả Flick không theo ý trong đầu thì Lin đi nhanh thôi.
 

Daoky09

Đại Tá
Có lẽ em Chen này vẫn là một ẩn số của HLV trong team nữ CNT. Phong độ lên xuống thất thường, đặc biệt không có sự linh hoạt với các đường bóng, giơ bóng lạ. Với một Batta của Án độ trong lối chơi không có gì đặc biệt, hay xuất sắc có chăng đó là một điểm nhấn là em ấy dùng mặt gai với cách chặn gai hoàn toàn giảm lực nên khiến cho Chen này gần như không phát huy được bất cứ một sở trường nào. Bế tắc hoàn toàn. Lê lết đua nhau vào thế trận 3-3. tưởng chừng như cả HLV và CXT có thể tìm ra được đấu pháp gì đó cho séc 7 nhưng chung cuộc hoàn toàn bị động. Để thua với tỷ số 4-3 nhưng khán giá xem lại không có gì tiếc nuối cho em Chen này vì lẽ ra tỷ sổ có thể đã là 4-2 rồi. Có lẽ chỉ 1 hay 2 năm nữa thôi em Chen này sẽ khong có tên trong Team 1 CNT nữa khi mà thế hệ kế cận đã rất xuất sắc rồi.
Với lối đánh của Batra mình lại thấy khá đặc biệt bạn à. Vấn đề là thày trò Chen xing Tong chưa tìm ra đấu pháp hợp lý nên ra đi thôi. Mình kể ra mấy điểm đặc biệt trong lối chơi của Batra như sau: Thứ nhất là chặn gai giảm lực như bạn nói; thứ hai là chờ Chen cố đối phó với những quả chặn đó ( Không hiểu sao, Chen không dám công hết tay mà chỉ BỢ cho bóng qua lưới thôi ), quả nào bềnh lên là lao vào tấn công phải, nhưng chỉ một quả thôi lại quay ra chặn tiếp ( luôn xác định là Chen đỡ được quả công đó, không thể ăn ngay được. vì vậy bóng thay đổi liên tục khiến Chen không theo kịp ); thứ ba là xoay mặt liên tục và rất kín ( Vấn đề đáng sợ nhất của những người chơi Gai-chuội ). Khó chịu hơn hẳn lối đánh của Mima Ito.
 

WTT

Trung Uý
Chủ nhà nhường khách vãi chưởng
1668695924560.png
 

conduongs

Đại Tá
Với lối đánh của Batra mình lại thấy khá đặc biệt bạn à. Vấn đề là thày trò Chen xing Tong chưa tìm ra đấu pháp hợp lý nên ra đi thôi. Mình kể ra mấy điểm đặc biệt trong lối chơi của Batra như sau: Thứ nhất là chặn gai giảm lực như bạn nói; thứ hai là chờ Chen cố đối phó với những quả chặn đó ( Không hiểu sao, Chen không dám công hết tay mà chỉ BỢ cho bóng qua lưới thôi ), quả nào bềnh lên là lao vào tấn công phải, nhưng chỉ một quả thôi lại quay ra chặn tiếp ( luôn xác định là Chen đỡ được quả công đó, không thể ăn ngay được. vì vậy bóng thay đổi liên tục khiến Chen không theo kịp ); thứ ba là xoay mặt liên tục và rất kín ( Vấn đề đáng sợ nhất của những người chơi Gai-chuội ). Khó chịu hơn hẳn lối đánh của Mima Ito.
Thầy phân tích cũng đúng. Có chăng là ở Em Chen này hôm nay đánh không tự tin cả đón trái và phải, Trái thì cự bợ lên kể cả khi nhận định được bóng lỏng xoáy lên rồi ra đón cũng nhẹ, Không giống như team CNT thường thấy khi đánh với gai quả lên quả xuống, với quả lên gần nhu đánh hết lực thì ở em Chen này hôm nay không tự tin đánh sau một vài quả hỏng nên có phần khớp.
Cũng phải nói thêm ở Batta nữa nhờ cú chặn gai giảm lực bóng đã vừa tụt lại gần lưới, lên Chen chỉ có thể di chuyền lại gần gò sang thì quả sau Batta tiếp tục một quả đẩy gai , bóng đi dài sang rất chuội lên Chen lại phải lùi ra xa bàn và bợ bóng sang và lại bị một quả chặn gai giảm lực tiếp. Cứ bị kéo vào rồi lùi ra xa thỉnh thoảng lại bị giật mình bởi quả giật bạt của Batta. ( Phải công nhận em Batta này rất tuân thủ đấu pháp dù cho bóng của Chen sang có cao có dễ nhưng nếu về tay gai thì không nôn nóng lại cứ chặn giảm lực tiếp. ) Nếu em ấy kết chuẩn hơn thì tỷ số đã là 4-2 rồi.
 
Last edited:

conduongs

Đại Tá
Lin ruồi out rồi, cu Iran chơi thật ấn tượng
ở nhà thì hổ báo, mới vừa ra ngõ cái đã bị dọa cho tụt cả quần rồi. Cái tội của LGY là thử bắt kiến lửa bỏ vào trong quần xem nó đốt có đau không. Với thân hình hoàn toàn hợp với trên bàn bia hơn là bàn bóng của ALAMIYAN cộng thêm bảng phong thần không bao giờ nhìn thấy ALA đã phần nào làm LGY khởi đầu dưỡn dẹo. Biết điểm yếu vê ngoài hình của mình ALA đã ra kèo chấp luôn tay giật, bóng sang bên thuận của mình chỉ kê và chặn đẩy thôi. Với kèo thơm vậy LGY nhởn nhơ vào thi kiểu như thỏ thi chạy với rùa vậy. Bị quất hai roi liên tiếp đau điếng LGY cũng phần nào hiểu được cuộc đua sẽ đi về đâu nếu chơi như vậy và đưa về thế quân bình 2-2 sau 4 game đấu. Trờ về vạch xuất phát LGY lại tiếp tục thong dong để rồi tuột xích luôn 2 game sau đó và là thành viên đầu tiên của tuyển CNT nghỉ ngơi đón tết sớm nhất.
Cục diện trận đấu thì hai tay vợt đều thuận tay trái, nhưng có điều trái, cứ coi như BH kiểu như gọi với người thuận tay phải đi của ALA thì lại là sở trường. Đánh vào đúng sở trường rồi thì sao không thua chứ. Với hai game 3 và 4 LGY đã chủ động dồn về FH của ALA thì thấy bên FH của ALA đánh thật buồn cười, Tưởng như Lin đã tìm ra chìa khóa rồi thì game 5 và 6 lại dồn sang BH của ALA và cục diện không khác gì hai séc đầu. Giờ đây có lẽ LGY đang tự hỏi mình tại sao mình là ai, mình như thế nào mà mà lúc là hổ báo lúc lại là dê cừu đến như vậy. Rõ chán cho anh Lin này
 

bachikho

Đại Tá
các bác k xem nhiều ae nhà ALAMIYAN đó chứ 2 ku đó đừng coi thường, tụi nó đánh ngang ngửa cao thủ châu á và TG (đang đánh thuê ở châu âu thì phải), tui vẫn nói từ trước tới h, LGY, LJK hay ZQH chỉ hay khi đối đầu china, ra gặp non-china thì như mèo thoai vì lối chơi thiên về tốc độ tụi tây k ngán, lối chơi đó phát huy rất tốt khi vs tàu và tụi á (chơi gần và trung bàn) nhưng khi gặp tụi âu (chơi trung và xa bàn) thì lối chơi nhanh đó lại trở thành muỗi, chính vì vậy nên time gần đây harimoto cũng đanh thay đổi theo hướng đòn cục hơn, có thế mới chơi lại đc tụi âu chứ lối chơi của hari trước đây gặp á hay tàu thì ngon chứ gặp âu toàn vỡ mồm
xem lại highlight thấy LGY còn k đỡ nổi giao bóng kìa:

 
Last edited:

Bình luận từ Facebook

Top