2015 ITTF World Tour Grand Finals,10 Dec 2015 - 13 Dec 2015, Lisbon, POR

729-w6-729

Trung Uý
Tầu đạo có 2 lối giật bác ạ, nếu bác không gập được tay, bác nên chuyển theo kiêu giật của Wang Liqin, FZD, nó không phải là dở đâu ạ, chỉ có điều khi đó, bác buộc phải chơi TRUNG XA bàn thôi ạ
bác nói chuẩn luôn ạ, em giật theo kiểu Wang Liqin rất thoải mái cơ mà em có quả trái rất tốt, bắt ngắn trong bàn cũng ổn mà chơi trung bàn sợ không phù hợp, sức bền cũng chẳng cao không theo nổi, trong khi cú FH ngắn tay cực kém, giật xoáy lên hay xuống gần bàn đều rất tệ. Đang loay hoay tìm lối ra mà chưa thấy :D
 

bongban_fairplay

Thượng Sỹ
Bạn này thích ML quá nên phát biểu duy ý chí rồi nhé.
Về FH Malong có thể ngang tầm với Wang liqin đã là hay rồi. Khi nói về người được đánh giá là chơi FH hay nhất tới giờ, năm 2012 LGL vẫn phải gào lên rằng quả phải của wang liqin là "độc bộ thiên hạ" đấy (独步天下). Năm đó, Wang liqin sắp về hưu, ML cũng trưởng thành rồi (nhưng danh hiệu thì cực phọt phẹt).
Nhắc đến Wang Hao thì ML cũng chưa thấy hơn được quả gì. Ở TQ Wang Hao gần như được coi là chơi trái hay nhất, còn BH của ML thì chưa vươn đến tầm đó (ko có cái gì làm ML sợ hãi như quả trái của WH). Về tổng thể, sức mạnh đòn đánh...Wang Hao là tiêu biểu của sự hoàn mỹ. ML sợ Wang Hao đến thế nào thì bạn Cá xem lại wttc 2009, 2011, 2013. Nhất là wttc 2013, khi chuẩn bị nhận sổ hưu rồi nhưng ở BK của giải Wang Hao chỉ đánh trái cũng chết ML ^\^
Góp thêm chút gió cho vui.
rất hay,a Quỳnh phân tích thì đọc cứ gọi sướng tê người
 

duytranct5

Trung Sỹ
Wang liquin có FH hay, WH hay cả FH và BH, Zjk BH hay hơn FH, nhưng FH của Zjk là kết hợp của trí tuệ và khéo léo. Không cần nhiều lực, mà vẫn làm đối thủ chôn chân đứng nhìn. Danh hiệu mà Zjk đạt được, là sự kết hợp của kĩ thuật tốt, bản lĩnh thép và cá tính đặc biệt. Tất nhiên không thể loại trừ cả yếu tố " cơ hội" , cái mà nhiều người gọi là may mắn. Những ngôi sao như Malin, WH, Wang Lq.... đều xứng đáng đứng ngang hàng nhau mà không cần dựa vào vào danh hiệu mà họ đạt được. Bởi những cống hiến của họ cho bóng bàn thế giới là quá lớn và chúng mang những vẻ đẹp khác nhau.
Còn riêng về Malong, có cái gì đó đặc biệt mà người viết rất khó nói. Vẻ đẹp chơi bóng của ML rất " truyền thống", " sạch sẽ" và "hào hoa". Chơi đều 2 càng, càng nào cũng đẹp, nhưng lấy càng phải làm chủ đạo, và càng trái như một mảnh ghép còn lại cho bức tranh hoàn hảo. Danh hiệu chậm đến với ML, làm cho nhiều người nghi ngại cho vẻ đẹp chơi bóng của anh, rằng nó thiếu tính hiệu quả. Nhưng thời gian đang dần chứng minh cho những nghi ngại đó là không cần thiết. Cho dù Rio 2016 ML có đạt được HCV hay không, thì anh vẫn xứng đáng đứng ngang hàng với các huyền thoại tiền bối, bởi sức hấp dẫn khán giả của một lối chơi hào hoa, mãnh liệt, đầy nỗ lực và tính cống hiến.
So sánh vị trí đứng cao hay thấp , hơn hay kém giữa những huyền thoại ấy là điều ko cần thiết, thậm chí là đôi khi vô tình xúc phạm họ. Mỗi người cứ chọn cho mình một thần tượng, hoặc một lối đánh đẹp mà mình thích, còn chẳng có cách hay tiêu chí nào để nói ai hơn ai cả, bởi đơn giản, họ đều là " Thánh" trong thế giới bóng bàn!
 
Last edited:

sardius0114

Đại Tá
Giờ này mà Wang gặp Long chắc 4 bát đi nhanh mà Long nó chưa kịp ra mồ hôi:p:D. Gió thì gió hehehe.
Vâng, nhất trí với bro. giờ này mà WH gặp ML thì 4 bát đi nhanh, kể cả chấp WH mấy bóng luôn. Là vì WH đã ko thi đấu và tham gia công tác huấn luyện rồi. Quan trọng là thời điểm thôi bro ah. Khi WH vẫn thi đấu đỉnh cao thì ở những giải lớn, ML cứ gặp là khóc thét. Chứ ai lại đi so sánh ông già về hưu với vợt thủ còn đang thi đấu đỉnh cao. Góp thêm tí gió, cho trời lạnh hơn. :D
 

TimoBoll Hồng

Thượng Tá
Wang liquin có FH hay, WH hay cả FH và BH, Zjk BH hay hơn FH, nhưng FH của Zjk là kết hợp của trí tuệ và khéo léo. Không cần nhiều lực, mà vẫn làm đối thủ chôn chân đứng nhìn. Danh hiệu mà Zjk đạt được, là sự kết hợp của kĩ thuật tốt, bản lĩnh thép và cá tính đặc biệt. Tất nhiên không thể loại trừ cả yếu tố " cơ hội" , cái mà nhiều người gọi là may mắn. Những ngôi sao như Malin, WH, Wang Lq.... đều xứng đáng đứng ngang hàng nhau mà không cần dựa vào vào danh hiệu mà họ đạt được. Bởi những cống hiến của họ cho bóng bàn thế giới là quá lớn và chúng mang những vẻ đẹp khác nhau.
Còn riêng về Malong, có cái gì đó đặc biệt mà người viết rất khó nói. Vẻ đẹp chơi bóng của ML rất " truyền thống", " sạch sẽ" và "hào hoa". Chơi đều 2 càng, càng nào cũng đẹp, nhưng lấy càng phải làm chủ đạo, và càng trái như một mảnh ghép còn lại cho bức tranh hoàn hảo. Danh hiệu chậm đến với ML, làm cho nhiều người nghi ngại cho vẻ đẹp chơi bóng của anh, rằng nó thiếu tính hiệu quả. Nhưng thời gian đang dần chứng minh cho những nghi ngại đó là không cần thiết. Cho dù Rio 2016 ML có đạt được HCV hay không, thì anh vẫn xứng đáng đứng ngang hàng với các huyền thoại tiền bối, bởi sức hấp dẫn khán giả của một lối chơi hào hoa, mãnh liệt, đầy nỗ lực và tính cống hiến.
So sánh vị trí đứng cao hay thấp , hơn hay kém giữa những huyền thoại ấy là điều ko cần thiết, thậm chí là đôi khi vô tình xúc phạm họ. Mỗi người cứ chọn cho mình một thần tượng, hoặc một lối đánh đẹp mà mình thích, còn chẳng có cách hay tiêu chí nào để nói ai hơn ai cả, bởi đơn giản, họ đều là " Thánh" trong thế giới bóng bàn!
Hi hi . Bài viết của bác tuyệt vời , và có ý nghĩa.
Riêng mình thì Trung Hoa thần tượng vẫn mãi là Kong LingHui.
Khổng Lệnh Huy , chú ấy đáh có vẻ đẹp thật khó tả , đầy nhiệt quyết.
 

namvietinbank

Đại Uý
Wang liquin có FH hay, WH hay cả FH và BH, Zjk BH hay hơn FH, nhưng FH của Zjk là kết hợp của trí tuệ và khéo léo. Không cần nhiều lực, mà vẫn làm đối thủ chôn chân đứng nhìn. Danh hiệu mà Zjk đạt được, là sự kết hợp của kĩ thuật tốt, bản lĩnh thép và cá tính đặc biệt. Tất nhiên không thể loại trừ cả yếu tố " cơ hội" , cái mà nhiều người gọi là may mắn. Những ngôi sao như Malin, WH, Wang Lq.... đều xứng đáng đứng ngang hàng nhau mà không cần dựa vào vào danh hiệu mà họ đạt được. Bởi những cống hiến của họ cho bóng bàn thế giới là quá lớn và chúng mang những vẻ đẹp khác nhau.
Còn riêng về Malong, có cái gì đó đặc biệt mà người viết rất khó nói. Vẻ đẹp chơi bóng của ML rất " truyền thống", " sạch sẽ" và "hào hoa". Chơi đều 2 càng, càng nào cũng đẹp, nhưng lấy càng phải làm chủ đạo, và càng trái như một mảnh ghép còn lại cho bức tranh hoàn hảo. Danh hiệu chậm đến với ML, làm cho nhiều người nghi ngại cho vẻ đẹp chơi bóng của anh, rằng nó thiếu tính hiệu quả. Nhưng thời gian đang dần chứng minh cho những nghi ngại đó là không cần thiết. Cho dù Rio 2016 ML có đạt được HCV hay không, thì anh vẫn xứng đáng đứng ngang hàng với các huyền thoại tiền bối, bởi sức hấp dẫn khán giả của một lối chơi hào hoa, mãnh liệt, đầy nỗ lực và tính cống hiến.
So sánh vị trí đứng cao hay thấp , hơn hay kém giữa những huyền thoại ấy là điều ko cần thiết, thậm chí là đôi khi vô tình xúc phạm họ. Mỗi người cứ chọn cho mình một thần tượng, hoặc một lối đánh đẹp mà mình thích, còn chẳng có cách hay tiêu chí nào để nói ai hơn ai cả, bởi đơn giản, họ đều là " Thánh" trong thế giới bóng bàn!
nói chuẩn chả phải chỉnh.
 

khiconanchuoi200

Truyền nhân Ma Long
Vâng, nhất trí với bro. giờ này mà WH gặp ML thì 4 bát đi nhanh, kể cả chấp WH mấy bóng luôn. Là vì WH đã ko thi đấu và tham gia công tác huấn luyện rồi. Quan trọng là thời điểm thôi bro ah. Khi WH vẫn thi đấu đỉnh cao thì ở những giải lớn, ML cứ gặp là khóc thét. Chứ ai lại đi so sánh ông già về hưu với vợt thủ còn đang thi đấu đỉnh cao. Góp thêm tí gió, cho trời lạnh hơn. :D

Quan trọng là thời điểm, mình đồng ý. Thế nên giờ cho Wang Hao 2010-2013 gặp Ma Long 2014-2015 thì chưa biết như nào đâu bạn :D
Giờ Ma Long rất khác, thậm chí phải dùng từ khác xa năm 2013.
 

sardius0114

Đại Tá
Quan trọng là thời điểm, mình đồng ý. Thế nên giờ cho Wang Hao 2010-2013 gặp Ma Long 2014-2015 thì chưa biết như nào đâu bạn :D
Giờ Ma Long rất khác, thậm chí phải dùng từ khác xa năm 2013.
Thôi,tôi xin stop ở đây. Cứ đụng đến thần tượng là lại chuyện này xọ chuyện kia, rồi tùm lum, chả đâu vào với đâu cả.
 

tuanpl

Thượng Sỹ
Bác nào có khả năng thống kê thử, so sánh xem tỉ lệ thắng thua giữa ma Long và wang hao thời kỳ đỉnh cao xem nào?
Tôi thấy ma long ko hề thất thế 30/70 như b nào nói đau , chỉ có là trong mấy trận quan trọng thì ma Long ko vượt qua qua đc sức ep tâm lý thôi...
Chẳng biết đúng hay sai nữa...hehe
 

Bình luận từ Facebook

Top