2015 ITTF World Tour Grand Finals,10 Dec 2015 - 13 Dec 2015, Lisbon, POR

sardius0114

Đại Tá
theo dõi ZJK từ đầu năm tới giờ, thấy giải này ZJK đã khá hơn, có vẻ như chấn thương đã bình phục dần. Bước di chuyển nhanh hơn, thanh thoát hơn, đòn đánh mạnh dần lên. Hy vọng cu em sớm trở lại.
 

lion

Đại Tá
Tối qua xem trận BK Ma Long vs Zhang JiKe em không kịp xem 2 séc đầu, nhưng thấy
có nhiều lúc Ma Long nó bị ke tay, còn thằng Zhang thì độ lỳ lợm công nhận là cực cao
các bác ợ.

Bóng của Ma Long mạnh, đều, đẹp, nhưng của thằng Zhang là xoáy, mạnh, quái, hình
như China nó rất thích những thằng có tí quái thì phải. Wang Hao hay không kém gì a
chàng Ma Lin nhưng rõ ràng Ma Lin quái hơn, Liu GuoLiang không hào hoa như a Kong
LinHui nhưng rõ ràng dân China nó thích Liu hơn vì Liu nó quái thủ.

Ma Long có thể đc ví như con sư tử đầy sức mạnh nhưng Zhang JiKe có thể đc ví như
con sói, vừa có sức mạnh, vừa tàn nhẫn và mưu mẹo.

Rồi, trở lại trận CK, phải nói Fan nó đã tiến bộ nhiều về tâm lý, kỹ chiến thuật hơn hẳn
so với những lần trước kia. Hôm nay quả trái thực sự rất tốt và hiệu quả, phải nó cũng
rất hay, chính thằng Ma Long lại có phần yếu tâm lý hơn, có điều nó Ma nó bản lĩnh và
nhiều kinh nghiệm hơn Fan.

Bằng chiến thắng cuối cùng của năm, Ma Long chắc chắn giữ vững ngôi vị No.1 T1/2016
của ITTF, và với độ ổn định về phong độ, tinh thần, chắc chắn nó sẽ có rất nhiều lợi thế
trong cuộc đua giành suất chính (đơn) tại Olympic Rio 2016. Suất còn lại thì chỉ là Zhang
(không biết có đc đánh đơn không), Xu, Fan thôi, mấy thằng bên dưới không có cửa gì.

Nếu Ma, Xu đánh đơn, Zhang đánh đồng đội thì nhiều khả năng Ma VĐ, nếu Zhang mà
đc đánh đơn thì chưa biết thế nào, 50/50 các bác ợ, thằng này tinh thần tốt lắm. Nhược
bằng nếu Ma, Fan đánh đơn, Xu/Zhang đánh đồng đội thì cửa thắng của Ma sáng hơn vs
Fan, em dự 60/40, tuy nhiên vấn đề là Liu có dám cho Fan tham gia nội dung đơn không
mà thôi, Olympic quan trọng lắm. Các bác có nhớ Olympic 2004 không, ai ngờ ông già
Waldner thịt hết Boll, Ma Lin, còn Wang Hao sau khi thịt Wang LiQin thì bị Ryu SeungMin
quật cho tơi tả trong trận CK.
 

ngtrantoan

Đại Tá
chả kị cmn cái j cả, hôm qua ZJK k chơi bài bóng buồn (kiên trì gò ngắn bên fh rồi flick bh) mà đánh đôi công thẳng căng thì đi nhanh hơn nữa rồi ;)
ZJK nó đánh kiên trì nên mới đc 2 sét, nó mà đánh sòng phẳng như năm 2012 là nó đi lẹ 4-0 rồi. Ma Long nên cải thiện vấn đề tâm lý, còn thằng ZJK mặt nó lạnh tanh k 1 tí máu :D:D:D
 

ITTF

Đại Uý
Giờ mới được xem trận FZD với ML, công nhận hay thật, 2 chú này bung sức 100% đối giật ầm ầm. Tuy nhiên FZD vẫn có chút đen đủi trước ML y như mấy trận trước, uýnh tới set 7 dẫn trước mà lại thua ngược như giải Asian Cup và China Open 2014 !!!
 

namvietinbank

Đại Uý
đọc bài của bác cá
FZD hay nhưng ML lại không kị jeu này, BH xoáy ngang không làm khó được quả BH lưng hông của ML, mà lại khá vừa độ cao và hợp xoáy

Cú BH lưng hông của ML chỉ kị cú BH thốc ngược của ZJK thôi

Công nhận là FZD đánh hiện tại không kém gì Ma Long nữa, nếu xét tổng thể cục diện và khả năng, nhưng FZD vẫn kém ML ở chỗ, pháo của FZD là BH, trong khi pháo của ML là FH, lợi thế 60/40, nên ML thường chiến thắng, trừ trận nào FZD xung lên

Trình gà chém gió
đúng là nể bác cái trình độ phân tích. đúng mà phải vững lý thuyết mới có thể thực hành tốt
 

namvietinbank

Đại Uý
Giờ mới được xem trận FZD với ML, công nhận hay thật, 2 chú này bung sức 100% đối giật ầm ầm. Tuy nhiên FZD vẫn có chút đen đủi trước ML y như mấy trận trước, uýnh tới set 7 dẫn trước mà lại thua ngược như giải Asian Cup và China Open 2014 !!!
đó là khi gần chiến thắng ở 1 giải đấu lớn. các vdv trẻ thường ít kinh nghiệm và non bản lĩnh nên có cảm giác hồi hộp kinh khủng ở thời điểm gần giành được chiến thắng. dù gì Fan mới chỉ 19 tuổi như thế là hay lắm rồi
 
  • Like
Reactions: cbb

Giật Ra Ngoài

Đại Tá
Không phải vậy, mấy quả cuối ZJK mới mở máy ra đánh, chỉ tiếc là hơi muộn.

Xem xong trận này nhận xét 1 vài điểm như sau:
1- Chiến thuật của Zhang là bắt ngắn, demi phải. Nhưng cảm giác FH quá kém, 10 thì hết 9 là vào cạnh. Nên trận này thua là vì vậy.
2- Bóng 40+ không hợp với cu Zhang, vì nó rớt lẹ quá, Những quả demi vào cạnh là do úp mặt vợt quá, và bóng rớt nhanh.
3- Thể lực quá kém, tuy nhiên, vào những diểm cuối hắn đánh rất máu, chăc do bị quê. :)
4- BH quá đỉnh, đặc biệt là cú flick trên bàn. Nếu tăng trái, thì 1-2 trái đầu căng, trái 3 nhả, đối phương hớ, đánh vào lưới. :)
5- Bắt ngắn thì phải gọi bằng sư tổ! ML làm gì có bóng mà đánh ngoài flick phải về Zhang Jike FH. Tiếc là demi toàn hụt :)))
6- Trận này hắn né phải flick về FH của ML được 2-3 quả. -> Hết sức, hoặc hết độ máu :))

Túm lại, vẫn còn ngon lành cành đào. Chú Lượng sẽ cho chú Zhang đi Olympic. Anh em đừng lo. :)))

Anh em nào Vis tem đồng 92gr+ muốn bán thì hú mình nhé. =))

Còn phải đấu nội bộ để chọn suất Olympic nữa bạn, mình trình F thành phố nhưng cũng bắt đầu coi và bình luận bán kết world tour final
FZD hay nhưng ML lại không kị jeu này, BH xoáy ngang không làm khó được quả BH lưng hông của ML, mà lại khá vừa độ cao và hợp xoáy

Cú BH lưng hông của ML chỉ kị cú BH thốc ngược của ZJK thôi

Công nhận là FZD đánh hiện tại không kém gì Ma Long nữa, nếu xét tổng thể cục diện và khả năng, nhưng FZD vẫn kém ML ở chỗ, pháo của FZD là BH, trong khi pháo của ML là FH, lợi thế 60/40, nên ML thường chiến thắng, trừ trận nào FZD xung lên

Trình gà chém gió
Trình gà mà dám bình luận World Tours Finals:D, pác cứ khiêm tốn
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Hồi ML 18 tuổi còn không hay bằng 1 nửa FZD bây giờ, dự là cầm trịch TQ sắp tới sẽ là FZD
Phải xoay ngược lại, thời Wang Liqin và Wang Hao đỉnh cao, không bằng một nửa Ma Long bây giờ. Lịch sử phải đặt trong hoàn cảnh mới đúng, không thể bắt thượng nguồn to như hạ lưu được, lấy đâu phù sa nữa mà trồng cây :):)

Trình gà chém gió cho vui thôi nhé:D
 

khiconanchuoi200

Truyền nhân Ma Long
Hồi ML 18 tuổi còn không hay bằng 1 nửa FZD bây giờ, dự là cầm trịch TQ sắp tới sẽ là FZD

Ma Long 18 tuổi đánh ngang cơ với tất cả các huyền thoại đương đại thời đấy, thậm chí tỉ lệ đối đầu của Ma Long với top 10 trong những năm thi đấu đỉnh cao là rất khủng khiếp, cái này hình như bác @bachikho đã thống kê 1 lần.
Đáng nhẽ tuổi này Ma Long phải đi xuống dần nhưng tại sao càng ngày nó càng lên?
Nếu tính bình diện chỉ những quả tấn công thì đúng là Ma Long bằng 1/2 Fan Zhendong thật, thua hẳn quả trái cơ mà :D
 

ngtrantoan

Đại Tá
Thằng FZD "hậu đậu" thật. Dẫn 6-2 mà để cho ML làm 1 lèo lên 6-10, potay!

Tuy cũng làm đàn anh toát mồ hôi khi gỡ được đến 9-10 nhưng vẫn rơi cúp quá tiếc nuối.
bác có quá khó tính kg, mình xem clip lại, lúc Ma Long bị dẫn 6-2, tinh thần chiến đấu rất cao, giống như k còn gì để mất, thua 2-6 nhưng toàn áp đảo Fan trong từng pha bóng và luôn ở thế chủ động, còn Fan sau khi bị dẫn 10-6, trong thế k còn gì để mất, cũng lên đc đến 9.
 
  • Like
Reactions: cbb

daothang

Binh Nhất
Phải xoay ngược lại, thời Wang Liqin và Wang Hao đỉnh cao, không bằng một nửa Ma Long bây giờ. Lịch sử phải đặt trong hoàn cảnh mới đúng, không thể bắt thượng nguồn to như hạ lưu được, lấy đâu phù sa nữa mà trồng cây :):)

Trình gà chém gió cho vui thôi nhé:D
Nói như các bạn thì chắc là các vị Newton, Enstein ngày xưa không bằng 1/100 của các vị đoạt giải Nobel bây giờ nhỉ. So sánh khập khiễng quá, phải đặt họ trong bối cảnh lịch sử mới thấy sự vĩ đại của họ. Đừng mang công nghệ thời nay ra để đánh giá ngày xưa.

Mình cũng chém gió tí cho vui, kaka
 

tuyetchieu

Trung Uý
Tối qua xem trận BK Ma Long vs Zhang JiKe em không kịp xem 2 séc đầu, nhưng thấy
có nhiều lúc Ma Long nó bị ke tay, còn thằng Zhang thì độ lỳ lợm công nhận là cực cao
các bác ợ.

Bóng của Ma Long mạnh, đều, đẹp, nhưng của thằng Zhang là xoáy, mạnh, quái, hình
như China nó rất thích những thằng có tí quái thì phải. Wang Hao hay không kém gì a
chàng Ma Lin nhưng rõ ràng Ma Lin quái hơn, Liu GuoLiang không hào hoa như a Kong
LinHui nhưng rõ ràng dân China nó thích Liu hơn vì Liu nó quái thủ.

Ma Long có thể đc ví như con sư tử đầy sức mạnh nhưng Zhang JiKe có thể đc ví như
con sói, vừa có sức mạnh, vừa tàn nhẫn và mưu mẹo.

Rồi, trở lại trận CK, phải nói Fan nó đã tiến bộ nhiều về tâm lý, kỹ chiến thuật hơn hẳn
so với những lần trước kia. Hôm nay quả trái thực sự rất tốt và hiệu quả, phải nó cũng
rất hay, chính thằng Ma Long lại có phần yếu tâm lý hơn, có điều nó Ma nó bản lĩnh và
nhiều kinh nghiệm hơn Fan.

Bằng chiến thắng cuối cùng của năm, Ma Long chắc chắn giữ vững ngôi vị No.1 T1/2016
của ITTF, và với độ ổn định về phong độ, tinh thần, chắc chắn nó sẽ có rất nhiều lợi thế
trong cuộc đua giành suất chính (đơn) tại Olympic Rio 2016. Suất còn lại thì chỉ là Zhang
(không biết có đc đánh đơn không), Xu, Fan thôi, mấy thằng bên dưới không có cửa gì.

Nếu Ma, Xu đánh đơn, Zhang đánh đồng đội thì nhiều khả năng Ma VĐ, nếu Zhang mà
đc đánh đơn thì chưa biết thế nào, 50/50 các bác ợ, thằng này tinh thần tốt lắm. Nhược
bằng nếu Ma, Fan đánh đơn, Xu/Zhang đánh đồng đội thì cửa thắng của Ma sáng hơn vs
Fan, em dự 60/40, tuy nhiên vấn đề là Liu có dám cho Fan tham gia nội dung đơn không
mà thôi, Olympic quan trọng lắm. Các bác có nhớ Olympic 2004 không, ai ngờ ông già
Waldner thịt hết Boll, Ma Lin, còn Wang Hao sau khi thịt Wang LiQin thì bị Ryu SeungMin
quật cho tơi tả trong trận CK.
2 séc đầu ML đánh ZJK như cái mền
 

backhand-ghost

Đại Tá
Phải xoay ngược lại, thời Wang Liqin và Wang Hao đỉnh cao, không bằng một nửa Ma Long bây giờ. Lịch sử phải đặt trong hoàn cảnh mới đúng, không thể bắt thượng nguồn to như hạ lưu được, lấy đâu phù sa nữa mà trồng cây :):)

Trình gà chém gió cho vui thôi nhé:D
Bạn này thích ML quá nên phát biểu duy ý chí rồi nhé.
Về FH Malong có thể ngang tầm với Wang liqin đã là hay rồi. Khi nói về người được đánh giá là chơi FH hay nhất tới giờ, năm 2012 LGL vẫn phải gào lên rằng quả phải của wang liqin là "độc bộ thiên hạ" đấy (独步天下). Năm đó, Wang liqin sắp về hưu, ML cũng trưởng thành rồi (nhưng danh hiệu thì cực phọt phẹt).
Nhắc đến Wang Hao thì ML cũng chưa thấy hơn được quả gì. Ở TQ Wang Hao gần như được coi là chơi trái hay nhất, còn BH của ML thì chưa vươn đến tầm đó (ko có cái gì làm ML sợ hãi như quả trái của WH). Về tổng thể, sức mạnh đòn đánh...Wang Hao là tiêu biểu của sự hoàn mỹ. ML sợ Wang Hao đến thế nào thì bạn Cá xem lại wttc 2009, 2011, 2013. Nhất là wttc 2013, khi chuẩn bị nhận sổ hưu rồi nhưng ở BK của giải Wang Hao chỉ đánh trái cũng chết ML ^\^
Góp thêm chút gió cho vui.
 
Last edited:

Bình luận từ Facebook

Top