2015 ITTF World Tour Grand Finals,10 Dec 2015 - 13 Dec 2015, Lisbon, POR

khiconanchuoi200

Truyền nhân Ma Long
Bạn này thích ML quá nên phát biểu duy ý chí rồi nhé.
Về FH Malong có thể ngang tầm với Wang liqin đã là hay rồi. Khi nói về người được đánh giá là chơi FH hay nhất tới giờ, năm 2012 LGL vẫn phải gào lên rằng quả phải của wang liqin là "độc bộ thiên hạ" đấy (独步天下). Năm đó, Wang liqin sắp về hưu, ML cũng trưởng thành rồi (nhưng danh hiệu vì cực phọt phẹt).
Nhắc đến Wang Hao thì ML cũng chưa thấy hơn được quả gì. Ở TQ Wang Hao gần như được coi là chơi trái hay nhất, còn BH của ML thì chưa vươn đến tầm đó (ko có cái gì làm ML sợ hãi như quả trái của WH). Về tổng thể, sức mạnh đòn đánh...Wang Hao là tiêu biểu của sự hoàn mỹ. ML sợ Wang Hao đến thế nào thì bạn Cá xem lại wttc 2009, 2011, 2013. Nhất là wttc 2013, khi chuẩn bị nhận sổ hưu rồi nhưng ở BK của giải Wang Hao chỉ đánh trái cũng chết ML ^\^
Góp thêm chút gió cho vui.

Đồng ý với anh luôn, cơ mà phải nói thằng Ma Long là thằng cực kỳ cầu tiến và chăm chỉ, đương nhiên là có tố chất tốt mới được như bây giờ.
Ma Long là tay vợt nằm ở thời kỳ quá độ, tức là ảnh hưởng lớn từ phong cách của các tiền bối đi trước, theo rơ 1.5 càng, 8 năm hoàn thiện bản thân quả là dài nhưng cũng phải nói trong 8 năm đó dù không danh hiệu nhưng vẫn xếp ngang hàng với Zhang Hí thì quá tuyệt vời :D
 

Thanh Long GB

Đại Uý
Phải xoay ngược lại, thời Wang Liqin và Wang Hao đỉnh cao, không bằng một nửa Ma Long bây giờ. Lịch sử phải đặt trong hoàn cảnh mới đúng, không thể bắt thượng nguồn to như hạ lưu được, lấy đâu phù sa nữa mà trồng cây :):)

Trình gà chém gió cho vui thôi nhé:D
À Trạng... Cá cho a hỏi nếu bóng ra ngoài bàn mà xoáy nặng mình giật lỏng tay hay chặt tay nhỉ
 

Thanh Long GB

Đại Uý
A
À Trạng... Cá cho a hỏi nếu bóng ra ngoài bàn mà xoáy nặng mình giật lỏng tay hay chặt tay nhỉ
A hỏi thật chú đấy nhiều khi bóng xoáy xuống nặng a giật hết tay vẫn rúc nhưng nhiều quả a kéo lỏng tay rất nhẹ bóng qua lưới mà còn tăng xoáy nữa hoang mang nên hỏi chú xem thế nào a biết chú lý thuyết chú lăm quá vững
 

Thanh Long GB

Đại Uý
Chu
đó là khi gần chiến thắng ở 1 giải đấu lớn. các vdv trẻ thường ít kinh nghiệm và non bản lĩnh nên có cảm giác hồi hộp kinh khủng ở thời điểm gần giành được chiến thắng. dù gì Fan mới chỉ 19 tuổi như thế là hay lắm rồi
Chú e cũng đam mê BB nhỉ cho a hỏi thật một câu có khi nào thấy nản vì mãi ko nên bóng chưa , a hỏi vậy vì a cũng rất đam mê nhưng nhiều khi thấy chán cứ dậm chân tại chỗ mãi
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
À Trạng... Cá cho a hỏi nếu bóng ra ngoài bàn mà xoáy nặng mình giật lỏng tay hay chặt tay nhỉ
Ra ngoài bàn xoáy nặng, nói chung là bác đừng đánh bóng trước điểm 3, xoáy nặng, lại không cứng bóng, em chia làm 2 loại, nhưng nói chung là vẫn đánh khi bóng đã hoặc bắt đầu rơi mới an toàn ạ, vì thực ra, khi bóng từ điểm 1 đến điểm 3, nếu không quen xoáy, quen jeu, thì đọc xoáy, đo xoáy đã khó, nhưng cái khó hơn lại là lực, bác không thể đoán ngay được là lực thằng cắt nó ra thế nào, lỏng hay chặt, chỉ có khi rơi, tức là quả bóng nó hết lực đi ngang nhiều lắm rồi, khi ấy, bóng nó chỉ còn xoáy là chính, mình đánh để lợi dụng xoáy xuống bốc lên thôi, nguyên tắc là DẦY THÌ NHẸ, CÒN MỎNG THÌ NHANH MẠNH, có 2 loại ạ:
1. nặng nhưng trôi, bóng nảy thấp, trượt dài, bóng này thì bác phải đợi, đừng vào ngay, chờ bóng nó trôi ra, bắt đầu đi xuống thì bác đánh
2. nặng nhưng vồng, nó không trượt đi, mà nhỏng lên luôn, bác cũng chờ nó bắt đầu đi xuống thì đánh ạ
 

Thanh Long GB

Đại Uý
Ra ngoài bàn xoáy nặng, nói chung là bác đừng đánh bóng trước điểm 3, xoáy nặng, lại không cứng bóng, em chia làm 2 loại, nhưng nói chung là vẫn đánh khi bóng đã hoặc bắt đầu rơi mới an toàn ạ, vì thực ra, khi bóng từ điểm 1 đến điểm 3, nếu không quen xoáy, quen jeu, thì đọc xoáy, đo xoáy đã khó, nhưng cái khó hơn lại là lực, bác không thể đoán ngay được là lực thằng cắt nó ra thế nào, lỏng hay chặt, chỉ có khi rơi, tức là quả bóng nó hết lực đi ngang nhiều lắm rồi, khi ấy, bóng nó chỉ còn xoáy là chính, mình đánh để lợi dụng xoáy xuống bốc lên thôi, nguyên tắc là DẦY THÌ NHẸ, CÒN MỎNG THÌ NHANH MẠNH, có 2 loại ạ:
1. nặng nhưng trôi, bóng nảy thấp, trượt dài, bóng này thì bác phải đợi, đừng vào ngay, chờ bóng nó trôi ra, bắt đầu đi xuống thì bác đánh
2. nặng nhưng vồng, nó không trượt đi, mà nhỏng lên luôn, bác cũng chờ nó bắt đầu đi xuống thì đánh ạ
OK cảm ơn chú cứ bóng mới bàn mất ăn mất ngủ mãi vẫn dậm chân tại chỗ
 

Trainee

Đại Tá
A

A hỏi thật chú đấy nhiều khi bóng xoáy xuống nặng a giật hết tay vẫn rúc nhưng nhiều quả a kéo lỏng tay rất nhẹ bóng qua lưới mà còn tăng xoáy nữa hoang mang nên hỏi chú xem thế nào a biết chú lý thuyết chú lăm quá vững


OK cảm ơn chú cứ bóng mới bàn mất ăn mất ngủ mãi vẫn dậm chân tại chỗ
Cái mà bác định hỏi thì bác Cá chưa trả lời. Câu trả lời là lỏng tay anh ơi, lúc tiếp bóng là lúc tăng tốc mạnh mẽ, nhưng tay phải thả lỏng vụt vào bóng, CÀNG MẠNH CÀNG TỐT!

 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
OK cảm ơn chú cứ bóng mới bàn mất ăn mất ngủ mãi vẫn dậm chân tại chỗ
Đam mê mới coi là sống, yêu đến chết được mới biết được thế nào là yêu bác ạ

Sống mà cứ vật vờ thì chán lắm, sống mà cứ phải dằn vặt lại càng chán, sống mà không phải lăn tăn, đúng hay sai, thế mới sướng lâu được bác nhỉ
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
A

A hỏi thật chú đấy nhiều khi bóng xoáy xuống nặng a giật hết tay vẫn rúc nhưng nhiều quả a kéo lỏng tay rất nhẹ bóng qua lưới mà còn tăng xoáy nữa hoang mang nên hỏi chú xem thế nào a biết chú lý thuyết chú lăm quá vững
Thêm một tiêu chí mơ hồ cho bác, thế nào là NHẸ, thế nào là MẠNH

Cái này khá tương đối ạ, vì thằng đối của mình, nó cũng biến thiên, thành ra, bác nên căn thế này

Nếu quả trước, bác đánh không vào bàn, thì cú sau, bác đánh vẫn dầy như thế, nhưng nhẹ đi, thử lần lượt, đến bao giờ vào bàn, thế gọi là VỪA
Từ cái VỪA được neo ở trên, bác đánh DẦY hơn, thì NHẸ đi, nếu MỎNG hơn, thì NHANH MẠNH lên

Em chơi jeu lạ rất kém, vì em đánh dựa rất nhiều vào các chuẩn, mỗi đối thủ có một chuẩn riêng, nên chỉ cần đổi jeu, đổi lực, đổi xoáy một chút, là em phải đổi toàn bộ cái chuẩn theo đối đó. Em gặp jeu lạ, kể cả dưới cơ vẫn đi như thường, nhưng đã quen jeu rồi, thì jeu cao hơn chưa chắc đã ăn được dễ dàng ạ
 

729-w6-729

Trung Uý
trong quá trình tập em giật bóng xuống có 2 nhược điểm chưa khắc phục được, là chờ bóng và thả lỏng tay, gập cánh tay. Tập mút tàu rất hay quen đánh cả vai lên nhiều khi không gập được tay dễ rúc lưới.
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
trong quá trình tập em giật bóng xuống có 2 nhược điểm chưa khắc phục được, là chờ bóng và thả lỏng tay, gập cánh tay. Tập mút tàu rất hay quen đánh cả vai lên nhiều khi không gập được tay dễ rúc lưới.
Tầu đạo có 2 lối giật bác ạ, nếu bác không gập được tay, bác nên chuyển theo kiêu giật của Wang Liqin, FZD, nó không phải là dở đâu ạ, chỉ có điều khi đó, bác buộc phải chơi TRUNG XA bàn thôi ạ
 

Trainee

Đại Tá
Thêm một tiêu chí mơ hồ cho bác, thế nào là NHẸ, thế nào là MẠNH

Cái này khá tương đối ạ, vì thằng đối của mình, nó cũng biến thiên, thành ra, bác nên căn thế này

Nếu quả trước, bác đánh không vào bàn, thì cú sau, bác đánh vẫn dầy như thế, nhưng nhẹ đi, thử lần lượt, đến bao giờ vào bàn, thế gọi là VỪA
Từ cái VỪA được neo ở trên, bác đánh DẦY hơn, thì NHẸ đi, nếu MỎNG hơn, thì NHANH MẠNH lên

Em chơi jeu lạ rất kém, vì em đánh dựa rất nhiều vào các chuẩn, mỗi đối thủ có một chuẩn riêng, nên chỉ cần đổi jeu, đổi lực, đổi xoáy một chút, là em phải đổi toàn bộ cái chuẩn theo đối đó. Em gặp jeu lạ, kể cả dưới cơ vẫn đi như thường, nhưng đã quen jeu rồi, thì jeu cao hơn chưa chắc đã ăn được dễ dàng ạ
Chính cái tư duy, phong cách của anh khiến cho anh khó đánh rơ lạ. Đúng ra mình lạ người ta thì người ta cũng lạ mình mới phải.
Cái cách anh chỉnh quả giật khác hẳn cái mà em đang được chỉ và tập. Về cơ bản là tập gjật mạnh nhất có thể, chứ không dò dò như trên. Dò thế gặp thằng nó lúc cắt gò, lúc đẩy chuội, lúc bỏ nhỏ, lúc bấm đít bóng, lúc quẹt ngang, ... thì khi mình dò xong cũng là lúc bắt tay, cảm ơn trọng tài! :D
Anh cứ xác định phải tập sao cho có bộ là giật hết lực được, còn chủ động giật tăng xoáy, hay xung lai bạt, hay chủ động quả mạnh, quả nhẹ thì là chuyện khác.
Cứ nhú, nhổng là quăng hết lực, miễn biết xoáy cỡ vừa vừa hay thật nặng. Làm sao cho biên độ dao động của bóng đối phương càng rộng, mà mình vẫn quăng được là tốt nhất! Kiểu dò đá qua sông là để đánh vui, ra mồ hôi thôi!
 

cbb

Trung Sỹ
bác có quá khó tính kg, mình xem clip lại, lúc Ma Long bị dẫn 6-2, tinh thần chiến đấu rất cao, giống như k còn gì để mất, thua 2-6 nhưng toàn áp đảo Fan trong từng pha bóng và luôn ở thế chủ động, còn Fan sau khi bị dẫn 10-6, trong thế k còn gì để mất, cũng lên đc đến 9.
Nói vui thế vì tiếc cho cu cậu đấy mà bác, chứ em biết trong bb thì đến 10-6, 10-4, đối thủ ngang cơ thôi, tức là lợi thế rất lớn, thỉnh thoảng vẫn có người rụng, 6-2 đã bõ bèn gì.
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Chính cái tư duy, phong cách của anh khiến cho anh khó đánh rơ lạ. Đúng ra mình lạ người ta thì người ta cũng lạ mình mới phải.
Cái cách anh chỉnh quả giật khác hẳn cái mà em đang được chỉ và tập. Về cơ bản là tập gjật mạnh nhất có thể, chứ không dò dò như trên. Dò thế gặp thằng nó lúc cắt gò, lúc đẩy chuội, lúc bỏ nhỏ, lúc bấm đít bóng, lúc quẹt ngang, ... thì khi mình dò xong cũng là lúc bắt tay, cảm ơn trọng tài! :D
Anh cứ xác định phải tập sao cho có bộ là giật hết lực được, còn chủ động giật tăng xoáy, hay xung lai bạt, hay chủ động quả mạnh, quả nhẹ thì là chuyện khác.
Cứ nhú, nhổng là quăng hết lực, miễn biết xoáy cỡ vừa vừa hay thật nặng. Làm sao cho biên độ dao động của bóng đối phương càng rộng, mà mình vẫn quăng được là tốt nhất! Kiểu dò đá qua sông là để đánh vui, ra mồ hôi thôi!
Anh không nghĩ như thế

Nhớ đã từng đọc, bọn CNT đều được đánh với TMB, Ovch, ... cả nghìn lần trước khi đi đánh thực sự, và các cú đánh đều đã được tính toán đến mức gần như là thành jeu cố định, nên CNT luôn ở tốp trên

Mình không được như thế, mà trong bóng bàn, jeu dị thì nhiều, nhưng đánh để hướng tới cái hoàn hảo thì đòi hỏi mọi thứ phải hoàn hảo, hoặc là tốt nhất có thể

Thắng thua đối với một người chơi vì sức khỏe, vì đam mê không lớn hơn câu hỏi bắt mình phải trả lời : TẠI SAO LẠI THẾ ???? sau trận đấu, trả lời được cái TẠI SAO, làm được cái NHƯ THẾ NÀO, theo ý MÌNH MUỐN, anh thích chơi kiểu đó hơn

Anh thua liên tọi, nên ... luôn cố gắng :p:p:p
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Lối tư duy từ gốc nó ăn vào tiềm thức, vào tư duy rồi, bỏ không được. Anh chơi môn gì cũng thế, nghiên cứu, nghiền ngẫm, để khi có được cái gì, thì bỏ không chơi nữa, lúc nào quay lại, nó vẫn thế, chỉ có khác là khi đó TRÊN BẢO DƯỚI CÓ NGHE không thôi

Anh ghét kiểu lý luận, vào một ngày xấu trời, thua vì tuần trước bố vợ về quê lắm :p:p:p:p
 

Trainee

Đại Tá
Anh không nghĩ như thế

Nhớ đã từng đọc, bọn CNT đều được đánh với TMB, Ovch, ... cả nghìn lần trước khi đi đánh thực sự, và các cú đánh đều đã được tính toán đến mức gần như là thành jeu cố định, nên CNT luôn ở tốp trên

Mình không được như thế, mà trong bóng bàn, jeu dị thì nhiều, nhưng đánh để hướng tới cái hoàn hảo thì đòi hỏi mọi thứ phải hoàn hảo, hoặc là tốt nhất có thể

Thắng thua đối với một người chơi vì sức khỏe, vì đam mê không lớn hơn câu hỏi bắt mình phải trả lời : TẠI SAO LẠI THẾ ???? sau trận đấu, trả lời được cái TẠI SAO, làm được cái NHƯ THẾ NÀO, theo ý MÌNH MUỐN, anh thích chơi kiểu đó hơn

Anh thua liên tọi, nên ... luôn cố gắng :p:p:p
Nó mô phỏng để tập ở trình chiến thuật là chủ yếu chứ không phải là kỹ thuật như anh nói.
Quan điểm bất đồng, khó trao đổi! :)
 

sardius0114

Đại Tá
Bạn này thích ML quá nên phát biểu duy ý chí rồi nhé.
Về FH Malong có thể ngang tầm với Wang liqin đã là hay rồi. Khi nói về người được đánh giá là chơi FH hay nhất tới giờ, năm 2012 LGL vẫn phải gào lên rằng quả phải của wang liqin là "độc bộ thiên hạ" đấy (独步天下). Năm đó, Wang liqin sắp về hưu, ML cũng trưởng thành rồi (nhưng danh hiệu vì cực phọt phẹt).
Nhắc đến Wang Hao thì ML cũng chưa thấy hơn được quả gì. Ở TQ Wang Hao gần như được coi là chơi trái hay nhất, còn BH của ML thì chưa vươn đến tầm đó (ko có cái gì làm ML sợ hãi như quả trái của WH). Về tổng thể, sức mạnh đòn đánh...Wang Hao là tiêu biểu của sự hoàn mỹ. ML sợ Wang Hao đến thế nào thì bạn Cá xem lại wttc 2009, 2011, 2013. Nhất là wttc 2013, khi chuẩn bị nhận sổ hưu rồi nhưng ở BK của giải Wang Hao chỉ đánh trái cũng chết ML ^\^
Góp thêm chút gió cho vui.
Thế cho nên là WH giải nghệ, ML như mở cờ trong bụng. Ý nghĩ chủ quan vui vui của em thì ở các giải lớn, ML-ZJK là 50-50 còn ML-WH là 30-70. Cũng góp tí gió mùa đông bắc, bro ah :D
 

Bình luận từ Facebook

Top