Ngoài lề - Thơ cho anh!

Hoa anh tuc

Thượng Tá
Hồng một chữ, sắc ngời thêm đôi má
Nụ hồng phai, người vội vã quên người
Tìm hạnh phúc, mãi tìm xa xôi quá
Đâu biết rằng hạnh phúc vẫn đây thôi
Avarta

Chân thẳng mà đứng cạnh chân cong
Xứng lứa vừa đôi thỏa ước mong
Da trắng, gân xanh, hồng mạch máu
Nhìn thôi cũng đã phê phê lòng
 

Hoa anh tuc

Thượng Tá
Nào có hồng đâu chỉ xanh thôi
Chân thẳng chân cong đứng có đôi
Gân xanh mạch máu hồng đâu nữa
Bạc cả mặt ra, hết máu rồi
Hồng là do mắt nhuốm chữ yêu
Nhuộm má, nhuộm môi, dát nắng chiều
Chân thắng đê mê, cong quyễn rũ
Quả tim, trí óc cũng liêu xiêu
 

Red Arc

Đại Tá
Hồng là do mắt nhuốm chữ yêu
Nhuộm má, nhuộm môi, dát nắng chiều
Chân thắng đê mê, cong quyễn rũ
Quả tim, trí óc cũng liêu xiêu

Muốn nhuộm thì em cứ nhuộm đi
Anh đây chẳng muốn đổi thay gì
Bạc trắng, xanh hồng đều thế cả
Cứ sờ, cứ ngắm, cứ phang đi
 

Hoa anh tuc

Thượng Tá
Hồng là thích, chỗ nào anh cũng thích
Đúng và sai, định nghĩa của em thôi
Anh cứ thế, chỗ nào hồng... anh nghịch
Nề hà chi sai đúng, mặc kệ đời. :)
Thích hồng, anh sẽ khổ biết không
Nhân gian có nhiều lắm chỗ hồng
Hồng thắm, hồng phai, hồng sen tím
Đôi khi còn hồng cả chỗ ...hông

Thích hồng anh nghịch thế nào anh?
Vuốt ve? sờ nắn? nặn vòng quanh?
Vê tròn rồi anh bóp cho méo
Hay là anh giẫm nát tanh bành?
 

Red Arc

Đại Tá
Thích hồng, anh sẽ khổ biết không
Nhân gian có nhiều lắm chỗ hồng
Hồng thắm, hồng phai, hồng sen tím
Đôi khi còn hồng cả chỗ ...hông

Thích hồng anh nghịch thế nào anh?
Vuốt ve? sờ nắn? nặn vòng quanh?
Vê tròn rồi anh bóp cho méo
Hay là anh giẫm nát tanh bành?

Chỉ nói thế thôi chẳng dám đâu
Vuốt ve, sờ nắn lại đau đầu
Một phút êm đềm muôn phút khổ
Sao phải liều mình... đi nắn nhau.

heheh
 

Hoa anh tuc

Thượng Tá
Chỗ nào hồng là tuyệt nhất hở em?
Chỗ nào đen, chỗ trắng nữa đố thêm
Em nói được mà ý trùng anh nghĩ
Sẽ tặng luôn Đen, trắng, cứng lẫn mềm
Hồng là nụ hoa e ấp
Hé miệng nở khi má ấp môi kề
Đen là khi lòng thấy đê mê
Vòng tay ghì chặt bờ vai ấy
Trắng là chi? chỗ nào anh có thấy
Khi đôi mình dìu dặt chốn thiên thai
Màu trắng tinh khôi là một nửa tương lai
Anh gom góp trao em...nuôi con lớn
 

Hoa anh tuc

Thượng Tá
Chỗ nào hồng là tuyệt nhất hở em?
Chỗ nào đen, chỗ trắng nữa đố thêm
Em nói được mà ý trùng anh nghĩ
Sẽ tặng luôn Đen, trắng, cứng lẫn mềm
Nói có đúng, em cũng chả nhận quà đâu
Quà anh, không hợp, em đau đầu
Tặng em cây cốt hoặc đôi mặt (vợt)
Đừng để em đứng, ngồi đợi lâu (nha!)
 

Red Arc

Đại Tá
Hồng là nụ hoa e ấp
Hé miệng nở khi má ấp môi kề
Đen là khi lòng thấy đê mê
Vòng tay ghì chặt bờ vai ấy
Trắng là chi? chỗ nào anh có thấy
Khi đôi mình dìu dặt chốn thiên thai
Màu trắng tinh khôi là một nửa tương lai
Anh gom góp trao em...nuôi con lớn

Tôn Tử binh thư có dặn rồi
Tam thập lục kế tẩu vi thôi
Chẳng dám hoãn trì thêm một phút
Bye em, anh thực ... hãi lắm rồi....
 

Red Arc

Đại Tá
Thế là ý em trùng ý anh?
Đừng sợ, em chỉ viết giùm anh
Viết những gì anh nghĩ mà chưa nói
Những điều anh cứ mãi loanh quanh

Có trùng được ý nào đâu?
Là em tưởng tượng trong đầu đấy thôi
Bởi em nghĩ "khác" quá trời
Đọc mà anh cũng rụng rời chân tay
Ý em nghĩ cũng khá hay
Tuy nhiên anh chịu, bó tay...nên chuồn
 

Bình luận từ Facebook

Top