Suốt ngày bóng với chả bàn... Có mem nào phải nghe câu này không ạ?

Ex_Hai05

Đại Uý
Có cách này hiệu quả rất cao này. Hôm nào được đi chơi bóng bán, tối về chơi bóng nhà xung vào, làm mấy hiệp vào, tối hiệp, sáng hiệp, làm thêm nửa lít rượu nữa cho lâm xung, vợ có xin thôi cũng k cho thôi, còn hôm nào vợ k cho chơi, tối đến mà vợ có đòi hỏi cứ lờ đi, nói là hôm nay k chơi bóng bán không ra mồ hôi nên người thấy mệt, thôi nghỉ em nhé.
Đấy là bác Lâm X sẵn rồi. Theo bác chỉ có mà gặp Quang Tèo với Giang Còi, hay kiểu Thủy Hử là Bệnh Đại Trùng, Cố Đại Tẩu gì đấy :D. Hoặc chơi 1 tuần nghỉ 2 tuần. Hoặc ngoài nộp bia ra thì khoản bồi dưỡng sức khỏe cũng ko kém. :D
 
Last edited:

toantrang01088189

Đại Uý
Sao bác chủ không đổi tên thành Hội Sợ Vợ đam mê Bán Bòng nhỉ =))
Bác này nói không đc chuẩn lắm.K ai sợ vợ cả.Quan trọng là hiểu và thông cảm ,chia sẻ thôi ợ.Mình không nên ích kỷ là hỏng hết.Các Bác cứ thử đi làm mệt rồi trông con nhỏ để vợ cũng bảo tôi có công việc về muộn là các Bác kêu trời hơn rồi.Không ích kỷ hãy chia sẻ thì gd sẽ luôn vui vẻ và nâng cao sức khỏe.:)
 

lamtq

Đại Tá
Đó là câu nói của sư tử nhà em. Em có thể đọc lại với cách nhấn nhá không sai ngữ điệu. Trước kia, khi yêu, sư tử cùng em đi chơi bóng, bây giờ thì...
Mem nào như em thì like cái, mem nào có cảm xúc thì comment chia sẻ ít kinh nghiệm ạ
Kcmn .vợ nó nói thì nó mỏi mồm chán rồi thôi ý mà. Cứ đi đại đi b
 

tibha

Thượng Sỹ
Có điều nghịch lý là nếu hôm trước làm bà xã vui thì hôm sau đánh đấm ko ra gì, đc cái có về muộn vợ cũng vẫn cười
Đấy là bác Lâm X sẵn rồi. Theo bác chỉ có mà gặp Quan Tèo với Giang Còi, hay kiểu Thủy Hử là Bệnh Đại Trùng, Lý Đại Tẩu gì đấy :D. Hoặc chơi 1 tuần nghỉ 2 tuần. Hoặc ngoài nộp bia ra thì khoản bồi dưỡng sức khỏe cũng ko kém. :D
Đấy là bác Lâm X sẵn rồi. Theo bác chỉ có mà gặp Quang Tèo với Giang Còi, hay kiểu Thủy Hử là Bệnh Đại Trùng, Lý Đại Tẩu gì đấy :D. Hoặc chơi 1 tuần nghỉ 2 tuần. Hoặc ngoài nộp bia ra thì khoản bồi dưỡng sức khỏe cũng ko kém. :D
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Em có thể chơi thể thao cả ngày, thông từ T7 sang CN. Ngày xưa chưa lấy và mới lấy, riêng cuối tuần 2 ngày em đá tầm khoảng 7-8 trận bóng, ra khỏi nhà tầm 7h sáng, về tầm 10h đêm, đêm chân mỏi còn không đứng dậy được. Vợ em thì không kêu, nhưng ông bà xót con, kêu quá trời, mình cũng giảm dần, tất nhiên là có khục khoặc, về sau bỏ đá bóng luôn. Vì vợ em chỉ thích nằm nhà ngủ.

Sau này có con, không đi được, thấy buồn bực lắm, đi học bóng bàn, nhưng đội đó nhậu kinh quá, chơi được 3 tháng vợ em cấm luôn.

Chuyển tennis, học 3 tháng, giờ đánh thì cố định rồi, nên vợ cũng không nói gì, thì ông bà ngoại lại bảo tốn kém, không cho chơi nữa, lại phải đi đánh trộm, trốn vợ, sau này thấy ngán quá, lại bỏ.

Mới gần đây chả có môn gì chơi, lại chơi bóng bàn, vợ yêu cầu là chơi không được ảnh hưởng đến gia đình, tức là phải làm đủ việc, bảo gì làm nấy, đánh chịu, từ cho con đi học buổi sáng, chiều về cho con ăn, tắm rửa, dạy chúng nó học, đưa đi học thêm, đưa đi công viên, ...

Đã là đam mê thì chả có gì cản được, và cái giá cũng ít khi bận tâm tới
 

CÁNGỰA02

Hạ Sỹ
Em có thể chơi thể thao cả ngày, thông từ T7 sang CN. Ngày xưa chưa lấy và mới lấy, riêng cuối tuần 2 ngày em đá tầm khoảng 7-8 trận bóng, ra khỏi nhà tầm 7h sáng, về tầm 10h đêm, đêm chân mỏi còn không đứng dậy được. Vợ em thì không kêu, nhưng ông bà xót con, kêu quá trời, mình cũng giảm dần, tất nhiên là có khục khoặc, về sau bỏ đá bóng luôn. Vì vợ em chỉ thích nằm nhà ngủ.

Sau này có con, không đi được, thấy buồn bực lắm, đi học bóng bàn, nhưng đội đó nhậu kinh quá, chơi được 3 tháng vợ em cấm luôn.

Chuyển tennis, học 3 tháng, giờ đánh thì cố định rồi, nên vợ cũng không nói gì, thì ông bà ngoại lại bảo tốn kém, không cho chơi nữa, lại phải đi đánh trộm, trốn vợ, sau này thấy ngán quá, lại bỏ.

Mới gần đây chả có môn gì chơi, lại chơi bóng bàn, vợ yêu cầu là chơi không được ảnh hưởng đến gia đình, tức là phải làm đủ việc, bảo gì làm nấy, đánh chịu, từ cho con đi học buổi sáng, chiều về cho con ăn, tắm rửa, dạy chúng nó học, đưa đi học thêm, đưa đi công viên, ...

Đã là đam mê thì chả có gì cản được, và cái giá cũng ít khi bận tâm tới
Sao ông bà ngoại lại ngăn cấm đc nhỉ?chả bù mình,ông bà ngoại mà ko nịnh thì chả thèm về chơi,cứ gọi là cho vợ con về 1 mình
 

Đệ Tử Kỳ An

Thượng Tá
Mình đã gặp nhiều trường hợp về sư tử của các ô chồng BB.Mình cũng rơi vào trường hợp là đam mê hay ham BB quá.
Toàn bộ A E cũng biết chúng ta thích bóng bàn đều trải qua như này a:
1/ Thay đổi ,trao đổi cốt và mặtquá nhiều do đam mê cũng làm vợ không thích.
2/ Đi đánh quá sức mệt mỏi,tối k có thời gian dành cho vợ hoặc mệt ngủ sớm quá.hi
3/ Đam mê quá mà không lo tới gia đình,con cái.
4/ Đam mê đi chiến các CLB rồi lại giao lưu nhiều sới sau đó lại ngồi tâm sự A E cùng chiến bàn bóng cũng như bàn nhậu.Quá liều thì về muộn sau đó trả bài k làm bài nữa.hi
Mình ngẫm vậy cũng thấy rằng ham hay vui gì không có từ quá có lẽ vợ vẫn vui vẻ thôi ợ.hihi
bác Tr.ui, quỳ xuống thì ...vrui
Quyfff

Qùy xuống còn bà ngồi thổi lửa hả các cụ!
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Mấy thằng cu trẻ bảo em, nhà phải có nóc, anh cứ thế là không được

Mình bảo, nhà anh có nóc đấy chứ, nhưng anh không phải là nóc :p

Nói chung, vợ cũng là người, như mình, mỗi người mỗi tính, và cũng là kết quả của quá trình nhận thức về vai trò của gia đình của mình thôi, ngày xưa, khi lấy vợ, trẻ quá, cái gì cũng cảm thấy đơn giản, có thể chấp nhận, nên mưa dầm thấm lâu, thế thôi.

Muốn sửa nhà sai thiết kế chỉ có cách mua lại hoặc đập đi xây mới :D
 

Đệ Tử Kỳ An

Thượng Tá
Mấy thằng cu trẻ bảo em, nhà phải có nóc, anh cứ thế là không được

Mình bảo, nhà anh có nóc đấy chứ, nhưng anh không phải là nóc :p

Nói chung, vợ cũng là người, như mình, mỗi người mỗi tính, và cũng là kết quả của quá trình nhận thức về vai trò của gia đình của mình thôi, ngày xưa, khi lấy vợ, trẻ quá, cái gì cũng cảm thấy đơn giản, có thể chấp nhận, nên mưa dầm thấm lâu, thế thôi.

Muốn sửa nhà sai thiết kế chỉ có cách mua lại hoặc đập đi xây mới :D
Đập xây mới là cách rất hay nhưng mấy khi lại làm được, chỉ có ở nơi nào tiến tiến thì cứ hết hạn sử dụng là phải bỏ, thậm chí còn phải đóng phí thải đấy chứ...
 

CÁNGỰA02

Hạ Sỹ
Mấy thằng cu trẻ bảo em, nhà phải có nóc, anh cứ thế là không được

Mình bảo, nhà anh có nóc đấy chứ, nhưng anh không phải là nóc :p

Nói chung, vợ cũng là người, như mình, mỗi người mỗi tính, và cũng là kết quả của quá trình nhận thức về vai trò của gia đình của mình thôi, ngày xưa, khi lấy vợ, trẻ quá, cái gì cũng cảm thấy đơn giản, có thể chấp nhận, nên mưa dầm thấm lâu, thế thôi.

Muốn sửa nhà sai thiết kế chỉ có cách mua lại hoặc đập đi xây mới :D
Các cụ dạy:"Dạy con từ thuở còn thơ;Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về"
Mình thì cứ dạy từ lúc chưa lấy về nên ...vui.:D:D
 

Bình luận từ Facebook

Top