Bàn về kĩ thuật+chiến thuật của vđv Wang Hao!

backhand-ghost

Đại Tá
Bro ơi...topic này nói về lối chơi của Hạo béo mà...lan man sang ku Zhang với BH của nó làm gì;
ko sao mà, cảm xúc nó loạn xạ một chút thì mới tạo nhiều cảm hứng. BhG đang dịch bài mà chịu ko nổi, quay vào đây để chém tí, vậy mới khoái. Chờ ông bẹn Khi cô "Nan" ăn chuối viết về chú em beo béo, ta cứ chém về huyền thoại của những huyền thoại đã, càng chém càng thấy ghét. Nhưng mọi người càng ghét nó đánh càng hay, hay thật ^_^
 

backhand-ghost

Đại Tá
Công nhận với Bro, MaLin thì em ko thik, có khi vì nó đánh bao lực quá...chứ Hạo béo này thì: cứ thấy nó uyển chuyển mềm mại sao í...xem kỹ thấy thik hơn cả Zhang, rù Zhang h là bá đạo.
mình lại khoái béo anh hơn, ko hiểu sao. Đứng thứ hai là béo em và thứ 3 là béo cháu, ML xuống thứ 4, cuối cùng là mắt hí họ Trương. XX hết chỗ ra về.
 

jack2309

Trung Uý
he2, trong cả sự nghiệp ai chẳng có khi này khi khác, trận đó nó chơi mà cái mẹt nặng như chì (khởi động trong đã ngứa mắt rồi). Chắc hẳn là có vấn đề, bro có mấy khi thấy ZJK nó thua ai nhanh vậy ko, thua mà chẳng buồn nhăn cái mặt.
Nói riêng về BH, nếu ko phải là số 01 thì ít nhất nó cũng trong 3 người đánh trái toàn diện và hiệu quả nhất thời nay (có thể bỏ Wang Hao được rồi, vậy 02 người cũng được), nếu bảo Ovtcharov là BH Zhang nó đứng thứ hai thì ko biết Ovt có dám đứng thứ 01 ko? Cái này nói rõ cũng khó, bởi là đang xét một cách toàn diện. Ví dụ: Minh TB bây giờ đang là trái hay nhất ngoài Bắc, nhưng mà trong một phạm vi hẹp thì chưa chắc đã hơn được Vinh Huy (đôi công trái, đấm trái chưa biết có ai hơn Vinh Huy thời đỉnh cao). Ta ko xét ở điểm Ovtcharov nó giật trái tăng lực (cái này châu Âu nó ko có đối từ hồi Kreanga) vì Ovtcharov chưa chắc đã tăng lực khủng khiếp như một thằng trẻ trẻ nào đó ở Germany đâu (khiếp hồn luôn, nó đánh trái như điểm huyệt TMB, đờ hết cả người). Vậy ở đây ta đang xét là Thế nào là một người chơi BH hiệu quả? Cùng suy nghĩ thêm và chém nhỉ.
Bác nói chí phải! Phong độ mỗi người đương nhiên mỗi thời điểm ko lúc nào cũng đạt 100% cả, em có coi cả Super League thì thấy bác Jike này ăn Ovtcharov ko phải dễ nhưng vẫn đủ bản lĩnh vượt qua khi đg bị dẫn 0-4 C5,ăn một lúc 7 điểm và giành chiến thắng! Còn World Team vừa rồi, cũng thấy kì kì,có vẻ bác Jike này chủ quan rồi hồi trận ko kịp khi Ovt đg hưng phấn! Chứ nếu ở một giải WTTC hoặc Olympic thì mọi chiện có lẽ sẽ khác! Trong trận đấu,đôi khi bản thân e khi đánh chơi chơi thì mình vẫn đánh hết mình nhưng ở khía cạnh kỹ thuật nhiều hơn! Nhưng khi vào độ( 1 chai nước thoai) mọi chiện sẽ hoàn toàn khác! Từ cách nhập cuộc cho đến từng quả đánh đều phải có một chiến thuật rõ ràng, phải nói là tập trung toàn diện! Em nghĩ bác Jike lúc này cũng đem kỹ thuật ra đấu súng,ai ngờ bác Ovt đều quá,và đánh những trái ảo diệu,làm bác Jike ko kịp trở tay trong 3 set ngắn ngủi! Vả lại phần còn lại trong đội tuyển chắc chắn sẽ bao sân! Mà đôi khi em cũng nghĩ cái cậu Jike này lắm trò lắm, đôi khi nó thích bị chỉ trích, muốn có một cái gì đó khác biệt để rồi bùng nổ ! Vi dụ: tuyển TQ thắng Germany 3-0 quá nhàm chán,nhưng nếu Jike thua 1 trận, báo ngày mai sẽ giật tít Jike thua Ovt 3 nho! Nhưng trong đầu bác ấy nghĩ cứ để rồi xem, đánh đơn xem ai hơn ai nào,thế là lúc đó bác ấy có quyền xé áo xé quần các kiểu! Kaka thế là bác ấy tiếp tục nổi tiếng!
 

jack2309

Trung Uý
mình lại khoái béo anh hơn, ko hiểu sao. Đứng thứ hai là béo em và thứ 3 là béo cháu, ML xuống thứ 4, cuối cùng là mắt hí họ Trương. XX hết chỗ ra về.
Em tưởng a khoái cậu Zhang nhất cơ mà! Em cũng thích cậu Zhang này nhưng sau này thấy cậu này ác ác sao ấy nên e cũng mất 1 tí cảm tình! Nhưng về bản lĩnh thì cậu này số 1! Hồi trước thích cậu Xu Xin nhất,đánh đẹp,thông minh,cũng bản lĩnh,nhưng mà cậu này hay phô diễn kỹ thuật quá! Giờ thì bác Hạo béo 1,Xu Xin 2,Ma Long 3,Jike 4,Timo Boll 5,Fan 6, Ma Lin 7,Wang Liquin 8
 
Last edited:

backhand-ghost

Đại Tá
Bác nói chí phải! Phong độ mỗi người đương nhiên mỗi thời điểm ko lúc nào cũng đạt 100% cả, em có coi cả Super League thì thấy bác Jike này ăn Ovtcharov ko phải dễ những vẫn đủ bản lĩnh vượt qua khi đg bị dẫn 0-4 C5,ăn một lúc 7 điểm và giành chiến thắng! Còn World Teở vị tríam vừa rồi, cũng thấy kì kì,có vẻ bác Jike này chủ quan rồi hồi trận ko kịp khi Ovt đg hưng phấn! Chứ nếu ở một giải WTTC hoặc Olympic thì mọi chiện có lẽ sẽ khác! Trong trận đấu đôi khi bản thân e khi đánh chơi chơi thì mình vẫn đánh hết mình nhưng ở khía cạnh kỹ thuật nhiều hơn! Nhưng khi vào độ( 1 chai nước thoai) mọi chiện sẽ hoàn toàn khác! Từ cách nhập cuộc cho đến từng quả đánh đều phải có một chiến thuật rõ ràng, phải nói là tập trung toàn diện! Em nghĩ bác Jike lúc này cũng đem kỹ thuật ra đấu súng,ai ngờ bác Ovt đều quá,và đánh những trái ảo diệu,làm bác Jike ko kịp trở tay trong 3 set ngắn ngủi! Vả lại phần còn lại trong đội tuyển chắc chắn sẽ bao sân! Mà đôi khi em cũng nghĩ cái cậu Jike này lắm trò lắm, đôi khi nó thích bị chỉ trích, muốn có một cái gì đó khác biệt để rồi bùng nổ ! Vi dụ: tuyển TQ thắng Germany 3-0 quá nhàm chán,nhưng nếu Jike thua 1 trận, báo ngày mai sẽ giật tít Jike thua Ovt 3 nho! Nhưng trong đầu bác ấy nghĩ cứ để rồi xem, đánh đơn xem ai hơn ai nào,thế là lúc đó bác ấy có quyền xé áo xé quần các kiểu! Kaka thế là bác ấy tiếp tục nổi tiếng!
đồng ý, tranh luận phải có luận điểm rõ ràng, luận điểm phải có cơ sở lý luận, mà cơ sở lý luận phải được kiểm chứng qua thực tiễn. Mình ko bao giờ nói một hai câu bâng quơ rồi thôi, nó thiếu trách nhiệm với lời nói và thiếu thuyết phục với người nghe. Đúng sai quan trọng gì, thái độ tranh luận tích cực thì mới vui vẻ có được điểm chung. Nhỉ ^_^
 

ducnm

Đại Tá
Zhang khoái là đương nhiên rồi ^^! Mấy ai được như nó...à cha. phải..tới h mỗi mình nó chơi liên 3-4 cái vô địch trong mấy năm thì phải ^^!
Nhưng ku này đánh nhiều pha quá ảo..nc em thấy ngoài sức tưởng tượng, nhiều pha trong các trận đấu lớn thôi nhóe.
Xem lại video 2011 vừa rồi, nhìn Hạo thấy tiếc....vì tuổi tác, vì xuân or vì không gặp thời..nói chung hội tụ cả ^^.
Ví như, Hoa hậu VN 2014 vừa rồi, nếu em Huyền My hay bất cứ em nào chọn đúng cái cô ra câu hỏi "cái j..khác biệt phụ nữ VN" chắc chắn em đó sẽ giành giải nhất thôi, không cứ gì em Kỳ Duyên, nghe xong câu hỏi mình nghĩ: mịa hỏi éo j như mớm cho người ta trả lời làm hoa hậu thế :)).
Xin phép chém tí, chả mấy khi thức khuya!
===
mình lại khoái béo anh hơn, ko hiểu sao. Đứng thứ hai là béo em và thứ 3 là béo cháu, ML xuống thứ 4, cuối cùng là mắt hí họ Trương. XX hết chỗ ra về.
Em tưởng a khoái cậu Zhang nhất cơ mà!
 

jack2309

Trung Uý
Zhang khoái là đương nhiên rồi ^^! Mấy ai được như nó...à cha. phải..tới h mỗi mình nó chơi liên 3-4 cái vô địch trong mấy năm thì phải ^^!
Nhưng ku này đánh nhiều pha quá ảo..nc em thấy ngoài sức tưởng tượng, nhiều pha trong các trận đấu lớn thôi nhóe.
Xem lại video 2011 vừa rồi, nhìn Hạo thấy tiếc....vì tuổi tác, vì xuân or vì không gặp thời..nói chung hội tụ cả ^^.
Ví như, Hoa hậu VN 2014 vừa rồi, nếu em Huyền My hay bất cứ em nào chọn đúng cái cô ra câu hỏi "cái j..khác biệt phụ nữ VN" chắc chắn em đó sẽ giành giải nhất thôi, không cứ gì em Kỳ Duyên, nghe xong câu hỏi mình nghĩ: mịa hỏi éo j như mớm cho người ta trả lời làm hoa hậu thế :)).
Xin phép chém tí, chả mấy khi thức khuya!
===
Haha..Người gặp thời mà! Jike nói chung là thiên thời địa lợi nhân hòa, em cảm thấy vậy đó! Nếu những lần đó Jike gặp Ma Long thì hay nhĩ! Trận 2011 rõ ràng bác WH đã có dấu hiệu tuổi tác,di chuyển quá chậm so với cậu Jike kia,nhưng mà Jike cũng đâu dễ gì ăn đc,thế mới nói nếu cùng thời đỉnh cao thì chưa chắc nhĩ! 5-10 lên 10-10 gác 12-11 mà ko thắng đc, cậu Jike kia đúng là lì lượm thật!
 

backhand-ghost

Đại Tá
gần 3h mới có C1, lấy cớ ra phòng khách ngồi phét lác tí, trốn thuế. ^_^
Thời gian ở TQ sướng nhất là được xem Ma Lin, WLQ, Chen Qi đánh banh. Lúc thằng em họ Trần nó làm nóng, mình cứ tưởng là có bão. Lúc họ Vương khởi động mình cũng phải mặc thêm cái áo vào. Nhưng Ma Lin nó khởi động thì mình không biết gì nữa, duyên dáng, điệu đà, nhưng mạnh mẽ. Cái mặt béo anh lúc thi đấu cũng hay, cầm cái thìa quạt quạt...Haizzz..
 

ducnm

Đại Tá
Em không nghĩ Hạo chậm đâu...lối đánh của nó vậy, trận 2011 em nghĩa đó là bản lề của Zhang, Zhang nó vượt ngưỡng; chứ trận đó...có lúc cảm giác Hạo ăn tới nơi rồi ấy.
Nói chung muốn làm huyền thoại, phải có những lúc vượt ngưỡng như vậy dù có may mắn hay ko đi nữa ^^
Haha..Người gặp thời mà! Jike nói chung là thiên thời địa lợi nhân hòa, em cảm thấy vậy đó! Nếu những lần đó Jike gặp Ma Long thì hay nhĩ! Trận 2011 rõ ràng bác WH đã có dấu hiệu tuổi tác,di chuyển quá chậm so với cậu Jike kia,nhưng mà Jike cũng đâu dễ gì ăn đc,thế mới nói nếu cùng thời đỉnh cao thì chưa chắc nhĩ! 5-10 lên 10-10 gác 12-11 mà ko thắng đc, cậu Jike kia đúng là lì lượm thật!
 

backhand-ghost

Đại Tá
Haha..Người gặp thời mà! Jike nói chung là thiên thời địa lợi nhân hòa, em cảm thấy vậy đó! Nếu những lần đó Jike gặp Ma Long thì hay nhĩ! Trận 2011 rõ ràng bác WH đã có dấu hiệu tuổi tác,di chuyển quá chậm so với cậu Jike kia,nhưng mà Jike cũng đâu dễ gì ăn đc,thế mới nói nếu cùng thời đỉnh cao thì chưa chắc nhĩ! 5-10 lên 10-10 gác 12-11 mà ko thắng đc, cậu Jike kia đúng là lì lượm thật!
tuổi tác là lý do để phần nào bào chữa thôi, tuổi tác gì khi mà BK nó vẫn bay như bướm, đánh cho ML như mới chuyển qua BB từ tennis vậy.
Lý luận thế thì ML chắc phải về nhà uống thuốc sâu mà tự tử mất.
 

backhand-ghost

Đại Tá
Em không nghĩ Hạo chậm đâu...lối đánh của nó vậy, trận 2011 em nghĩa đó là bản lề của Zhang, Zhang nó vượt ngưỡng; chứ trận đó...có lúc cảm giác Hạo ăn tới nơi rồi ấy.
Nói chung muốn làm huyền thoại, phải có những lúc vượt ngưỡng như vậy dù có may mắn hay ko đi nữa ^^
nãy đến giờ cái message này bro nói là có "đạo lý" nhất ^_^ ko phải chỉnh tí nào nữa.
 

backhand-ghost

Đại Tá
Em tưởng a khoái cậu Zhang nhất cơ mà! Em cũng thích cậu Zhang này nhưng sau này thấy cậu này ác ác sao ấy nên e cũng mất 1 tí cảm tình! Nhưng về bản lĩnh thì cậu này số 1! Hồi trước thích cậu Xu Xin nhất,đánh đẹp,thông minh,cũng bản lĩnh,nhưng mà cậu này hay phô diễn kỹ thuật quá! Giờ thì bác Hạo béo 1,Xu Xin 2,Ma Long 3,Jike 4,Timo Boll 5,Fan 6, Ma Lin 7,Wang Liquin 8
cái top của bro nó dễ dãi kinh, tình cảm mà có đến top 8 thì chết mẹ. Tớ có Top 5 đã thấy xấu hổ lắm rồi. Bro mà là đàn bà con gái thì..
 

ducnm

Đại Tá
Đẹp giai, hiền lành như Hạo béo, đánh như nước chảy mây trôi...mà còn thua, thì chắc là chỉ chua mỗi quỷ dị thôi nhể!
ko ạ, tớ thích nhất Ma Lin.
Zhang trước thì thích vì nó còn có chút tính người, bây giờ nó theo hệ ngoài hành tinh quỉ dị rồi, sau 2012 thấy hơi ghét, bây giờ thì ghét lắm. Nhưng kệ, đánh giá vẫn phải khách quan.
 

jack2309

Trung Uý
cái top của bro nó dễ dãi kinh, tình cảm mà có đến top 8 thì chết mẹ. Tớ có Top 5 đã thấy xấu hổ lắm rồi. Bro mà là đàn bà con gái thì..
Haha thì em đg sắp xếp nếu mà ai đó bảo e sắp thôi! Lúc mới chơi thìa, e làm mọi dáng vẻ như Xu Xin vậy,từ giao banh cho tới lối đánh,nhưng mà nó ko phù hợp với thể trạng của mình,nên em quyết tâm theo bài của Wang Hao, ban đầu chán lắm,đg ở cái rơ giật đùng đùng qua cái rơ móc xoáy trái riết,ẻo lả, điệu đà,chuẩn mực,ko có gì náo nhiệt mà lại đau tay quá chừng, nhưng rồi một ngày e nhận ra lối đánh này quá hiệu quả, với trình ngang cơ mình hoặc trên 1 tí hâu như e nắm thế chủ động hoàn toàn, luôn lên banh trước, đặc biệt các đối thủ công hay mà thủ yếu thì dễ ra đi nhanh chóng vì ức chế! Thế mới thấy Ma Long đánh với WH bị ngợp cỡ nào!
 

backhand-ghost

Đại Tá
Haha thì em đg sắp xếp nếu mà ai đó bảo e sắp thôi! Lúc mới chơi thìa, e làm mọi dáng vẻ như Xu Xin vậy,từ giao banh cho tới lối đánh,nhưng mà nó ko phù hợp với thể trạng của mình,nên em quyết tâm theo bài của Wang Hao, ban đầu chán lắm,đg ở cái rơ giật đùng đùng qua cái rơ móc xoáy trái riết,ẻo lả, điệu đà,chuẩn mực,ko có gì náo nhiệt mà lại đau tay quá chừng, nhưng rồi một ngày e nhận ra lối đánh này quá hiệu quả, với trình ngang cơ mình hoặc trên 1 tí hâu như e nắm thế chủ động hoàn toàn, luôn lên banh trước, đặc biệt các đối thủ công hay mà thủ yếu thì dễ ra đi nhanh chóng vì ức chế! Thế mới thấy Ma Long đánh với WH bị ngợp cỡ nào!
đề nghị bro vào xem lại cách cầm vợt dọc đánh trái hiện đại trong mục kiến thức cơ bản, xem đã đúng chưa. Tài liệu của một vị tiến sĩ, có 1/2 nội dung là dành cho vợt dọc hiện đại đấy.
 

jack2309

Trung Uý
gần 3h mới có C1, lấy cớ ra phòng khách ngồi phét lác tí, trốn thuế. ^_^
Thời gian ở TQ sướng nhất là được xem Ma Lin, WLQ, Chen Qi đánh banh. Lúc thằng em họ Trần nó làm nóng, mình cứ tưởng là có bão. Lúc họ Vương khởi động mình cũng phải mặc thêm cái áo vào. Nhưng Ma Lin nó khởi động thì mình không biết gì nữa, duyên dáng, điệu đà, nhưng mạnh mẽ. Cái mặt béo anh lúc thi đấu cũng hay, cầm cái thìa quạt quạt...Haizzz..
Bác thật là có vinh hạnh! Em nhớ ngoài Bắc có một người đã từng chụp hình với Xu Xin, Zhang Jike luôn thì phải! ko biết phải là bác ko?
Mà em vẫn chưa biêt rõ bác BhG là như thế nào! Bác tập bb ở TQ à,HLV hay một nhà báo mà văn chương của bác dào dạt quá!
 

jack2309

Trung Uý
đề nghị bro vào xem lại cách cầm vợt dọc đánh trái hiện đại trong mục kiến thức cơ bản, xem đã đúng chưa. Tài liệu của một vị tiến sĩ, có 1/2 nội dung là dành cho vợt dọc hiện đại đấy.
Thanks bác! Em đã xem rồi! Bài rất hay nhưng mới có 2 tập! Em bị cầm vợt sai hơn 1 năm! mới cầm đúng lại đc gần 1 tháng,bỗng dưng em nghĩ 2 tuần rồi vào đánh lại bỗng dưng cầm đúng giống kiểu Wang Hao,trước đó biết sai nhưng em ko sửa đc,cầm đúng 1 phát ui cha!!! CẢm giác nó phê làm sao! lên bóng rõ rệt vì giật chuẩn hơn,"đờ mi" trái hiệu quả hơn, chặn đẩy tốt hơn,flick tốt hơn! Em như tìm được bí kíp vậy! Quá tuyệt! Tuy thấy vợt dọc có nhiều yếu điểm nhưng em tin,nếu kiên trì tập luyện cũng như tiến đến đc trang thái "tách rời",thì vợt dọc kiểu Wang Hao có rất nhiều ưu điểm!
 

iso9000

Thượng Tá
Ma Long nó không kỵ rơ đâu, nó thua thật đấy, thua cả về kỹ chiến thuật. Bóng của mình bị người ta phá mà không biết làm sao, mình cũng không biết làm sao để phá lại người ta là thua về tư duy chiến thuật, chiến lược.
Trong chiến đấu, "dĩ bất biến, ứng vạn biến" là yêu cầu tiên quyết. Ma Long cũng biến, cũng ứng nhưng không thoát ra được nghĩa là thiếu cả kỹ thuật nữa, nhưng một số kỹ thuật khác Ma Long lại thừa ưu thế (hoá ra lại vừa thiếu lại vừa thừa ==> thiếu cân bằng ==> đương nhiên có khoảng trống trong trận địa).
Cứ theo như nhiều người nói, ZJK nó chẳng mạnh cái gì, nhưng cái gì nó cũng đủ dùng (kỹ thuật coi như ko phải là số 01 đi). Vậy nghĩa là ZJK nó chỉ là người biết dùng, biết lúc nào phải làm gì, biết người ta không thích cái gì, biết mình làm được những gì nghĩa là biết người biết ta (tư duy chiến thuật nó là đại ka).
Ở đời "dại" chết, "khôn" chết chỉ có "biết" mới sống thôi.
Chuẩn ko chỉnh được chữ nào, em nghĩ là ở đẳng cấp đấy thì ko bàn đến kỹ thuật nữa chỉ xem ở thời điểm đó, ông có "biết" ko thôi.
 

Bình luận từ Facebook

Top