Nói lên sự thật!

hoangtdsi

Đại Uý
Nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi khi mình tình cờ biết và đến 1 clb bóng bàn ở hà nội. Phải nói nó hoàn toàn một thế giới khác đối với hiểu biết của mình về môn nay: con người, cách chơi, kiểu chơi...nói chung là tất cả. Đây là thời điểm mình quyết định tái tham gia môn bb. ngay lập tức mình hiểu ngay muốn chơi khá phải tìm huấn luyện viên. Thế là ngày đêm rèn luyện. Nhưng mọi thứ không đơn giản chút nào. Cái kiểu "biết giật xoáy xuống trước xoáy lên" đã ăn vào máu và làm mình rất khó khăn khi luyện, sửa động tác. Nhưng đôi khi nó cũng đem lại rất nhiều thú vị. Rất nhiều đối thủ già rơ cắt-gò (ko biết giật) bị mình hạ trước sự ngạc nhiên của nhiều người, bởi chính họ trong khi chấp mình 2-3 quả cũng rất khó thắng mấy rơ kia. Điểm mạnh của mình là gò nặng mấy cũng giật moi lên được và cực xoáy khiến các rơ gò (vốn yếu thủ) kê bung hết. Điểm yếu của mình là những rơ cơ bản, dù mới tập, nhưng cứ giao bóng nhanh tồng tộc, không xoáy, đẩy điếc loạn xạ là mình ra đi nhanh, giật bóng ko xoáy nó cứ đi đâu mất. Mọi thứ cải thiện dần theo thời gian tập luyện cơ bản, nhưng cú giật phải vẫn nặng về ma sát, ít lực. Tập luyện và đánh nhiều thì ok, chứ cứ nghỉ thời gian là cảm giác và hiệu quả kém hẳn, động tác cứ chực trở lại nguyên hình. Trong khi trái thì gần như xuất phát từ số 0, lại tiến bộ rất nhanh, có nghỉ cũng ko mất cảm giác nhiều. Giật trái liên tục số quả giờ có thể tương tương với quả phải.

Càng chơi càng ham mê, càng tiến bộ lại càng ham mê. Giữa rừng cao thủ mọi trình độ, mọi lứa tuổi, tự nhận thấy mình tập luyện và thi đấu hết khả năng tối đa cũng chỉ tầm D (cứng được là may) nhưng đã xác định không thể thay đổi đam mê này một lần nào nữa. Tennis cũng thik, nhưng bên cạnh việc có chơi nữa cũng không thể tiến bộ bằng bóng bàn vì phù hợp về hình thể, tennis đối với mình cũng hạn chế hơn bb về rất nhiều mặt như sân chơi, giờ chơi, bạn chơi, thời tiết....Bóng bàn thik thì có thể một mình một kiếm nhỏ gọn đi khắp...cả nước. Bóng đá thì thỉng thoảng chơi chơi với ae cùng cơ quan cho hòa đồng, chứ va chạm giờ là ngại lắm. Cầu lông là nghỉ hẳn từ lâu thề không động đến vì nghe nói nó làm hỏng cảm giác bóng bàn.
Chi phí thì bóng bàn hay tennis chỉ ngang nhau thôi, vì bóng bàn chơi nhiều hơn, tốn mặt vợt hơn. Bia bọt thì như nhau, thậm chí còn hơn. kaka.

Cuối cùng thì bản thân mình cũng chẳng thể tổng kết được thời gian chơi bóng bàn của mình là bao lâu nữa. Chỉ tiếc nhất là không được chơi nó từ khi còn trẻ khỏe, nhanh nhẹn. Nhưng dù gì,được biết, được chơi và biết chơi nhiều môn thể thao cũng là một điều rất thú vị. Và cuối cùng, bóng bàn đã là sự lựa chọn gắn kết cuối cùng.

Giờ chỉ có một điều nho nhỏ nữa, kể vợ cũng biết đánh bóng bàn thì sướng biết mấy...

Vài điều chia sẻ với mọi người lúc hâm hâm giữa đêm khuya. Mọi người có thấy vậy thật cũng đừng chém nhé. Nói thật 100% đấy.
 

Longst

Trung Uý
Nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi khi mình tình cờ biết và đến 1 clb bóng bàn ở hà nội. Phải nói nó hoàn toàn một thế giới khác đối với hiểu biết của mình về môn nay: con người, cách chơi, kiểu chơi...nói chung là tất cả. Đây là thời điểm mình quyết định tái tham gia môn bb. ngay lập tức mình hiểu ngay muốn chơi khá phải tìm huấn luyện viên. Thế là ngày đêm rèn luyện. Nhưng mọi thứ không đơn giản chút nào. Cái kiểu "biết giật xoáy xuống trước xoáy lên" đã ăn vào máu và làm mình rất khó khăn khi luyện, sửa động tác. Nhưng đôi khi nó cũng đem lại rất nhiều thú vị. Rất nhiều đối thủ già rơ cắt-gò (ko biết giật) bị mình hạ trước sự ngạc nhiên của nhiều người, bởi chính họ trong khi chấp mình 2-3 quả cũng rất khó thắng mấy rơ kia. Điểm mạnh của mình là gò nặng mấy cũng giật moi lên được và cực xoáy khiến các rơ gò (vốn yếu thủ) kê bung hết. Điểm yếu của mình là những rơ cơ bản, dù mới tập, nhưng cứ giao bóng nhanh tồng tộc, không xoáy, đẩy điếc loạn xạ là mình ra đi nhanh, giật bóng ko xoáy nó cứ đi đâu mất. Mọi thứ cải thiện dần theo thời gian tập luyện cơ bản, nhưng cú giật phải vẫn nặng về ma sát, ít lực. Tập luyện và đánh nhiều thì ok, chứ cứ nghỉ thời gian là cảm giác và hiệu quả kém hẳn, động tác cứ chực trở lại nguyên hình. Trong khi trái thì gần như xuất phát từ số 0, lại tiến bộ rất nhanh, có nghỉ cũng ko mất cảm giác nhiều. Giật trái liên tục số quả giờ có thể tương tương với quả phải.

Càng chơi càng ham mê, càng tiến bộ lại càng ham mê. Giữa rừng cao thủ mọi trình độ, mọi lứa tuổi, tự nhận thấy mình tập luyện và thi đấu hết khả năng tối đa cũng chỉ tầm D (cứng được là may) nhưng đã xác định không thể thay đổi đam mê này một lần nào nữa. Tennis cũng thik, nhưng bên cạnh việc có chơi nữa cũng không thể tiến bộ bằng bóng bàn vì phù hợp về hình thể, tennis đối với mình cũng hạn chế hơn bb về rất nhiều mặt như sân chơi, giờ chơi, bạn chơi, thời tiết....Bóng bàn thik thì có thể một mình một kiếm nhỏ gọn đi khắp...cả nước. Bóng đá thì thỉng thoảng chơi chơi với ae cùng cơ quan cho hòa đồng, chứ va chạm giờ là ngại lắm. Cầu lông là nghỉ hẳn từ lâu thề không động đến vì nghe nói nó làm hỏng cảm giác bóng bàn.
Chi phí thì bóng bàn hay tennis chỉ ngang nhau thôi, vì bóng bàn chơi nhiều hơn, tốn mặt vợt hơn. Bia bọt thì như nhau, thậm chí còn hơn. kaka.

Cuối cùng thì bản thân mình cũng chẳng thể tổng kết được thời gian chơi bóng bàn của mình là bao lâu nữa. Chỉ tiếc nhất là không được chơi nó từ khi còn trẻ khỏe, nhanh nhẹn. Nhưng dù gì,được biết, được chơi và biết chơi nhiều môn thể thao cũng là một điều rất thú vị. Và cuối cùng, bóng bàn đã là sự lựa chọn gắn kết cuối cùng.

Giờ chỉ có một điều nho nhỏ nữa, kể vợ cũng biết đánh bóng bàn thì sướng biết mấy...

Vài điều chia sẻ với mọi người lúc hâm hâm giữa đêm khuya. Mọi người có thấy vậy thật cũng đừng chém nhé. Nói thật 100% đấy.
Bài viết của bác rất hay, vote 1 phiếu cho bác.
Con đường đến với bóng bàn của bác ly kỳ và trường kỳ cũng như của e. Có lẽ trong topic này chủ topic kientuong-bat nên mở thêm mục con đường đến với bóng bàn của các member.org chúng ta sẽ chọn ra top 10 " con đường đến với bb" ly kỳ và hấp dẫn nhất, giải thưởng sẽ là một buổi offline tại hà nội.
Khi nào dảnh e sẽ post " con đường đến với bóng bàn " của mình để chia sẻ với cả nhà
 
Last edited:

tosiosHD

Đại Tá
Thế là các tay vợt Top đầu thế giới toàn đánh độ để rèn luyện hả anh, chơi bóng bàn là để thể hiện kĩ năng, tinh thần, em chả cần đánh độ mà vẫn rất đau khi phải thua một ai đó, và sau đó lại rèn luyện để hoàn thiện hơn :zingme52:

+++ Trời ơi, ai lại so sánh chuyện rèn luyện của dân bóng bàn nghiệp dư như anh em mình với các tay vợt hàng đầu thế giới, khi mà họ có đầy đủ các yếu tố hơn mình. Những người ko đánh độ bao giờ vẫn thường nhận xét như em. Nhưng anh khẳng định nếu như mỗi hôm em đánh 1 trận độ dù chỉ là trả tiền bàn, tiền 1 chai nước khoáng thôi...thì sau 1 thời gian tâm lý, bản lĩnh, mưu mô, chiến thuật...của em sẽ tốt hơn so với khi em chỉ đánh vui thôi!!!!!!
 

Doublejoy2013

Binh Nhì
+++ Quan điểm này của em là sai rồi. Chơi bóng bàn mà ko đánh độ thì khó rèn luyện chiến thuật, tâm lý, bản lĩnh thi đấu lắm!

Nhìn COMBO của bác, bác cho em hỏi tý: TOSIOS Bác đã kết hợp với ten 05 fx , ten 05 bao giờ chưa? Nếu rồi thì bác cho em đôi lời nhận sét và so sánh với nhé! Em đã đánh cả hai ten 05 & 05fx rồi nhưng mấy lần định đổi sang blitz 2010 or 2011

Thanks.
 
Last edited:

tosiosHD

Đại Tá
Nhìn COMBO của bác, bác cho em hỏi tý: TOSIOS Bác đã kết hợp với ten 05 fx , ten 05 bao giờ chưa? Nếu rồi thì bác cho em đôi lời nhận sét và so sánh với nhé! Em đã đánh cả hai ten 05 & 05fx rồi nhưng mấy lần định đổi sang blitz 2010 or 2011

Thanks.

+++ Bạn ơi, mình đã chơi Tosios với Ten05, ten05fx rồi, nhưng mỗi lần chơi chỉ được vài hôm là phải bán TEN đi thôi. Thực sự mình ko hợp dòng TEN bằng Blitz2010 và blitz soft bạn ạ! Mình có cảm giác khi giật bóng với blitz thấy xoáy hơn, bám bóng hơn, dị hơn, đối phương khó đỡ hơn. Một đặc điểm nữa là blitz rất bền bạn nhé! Mình nói vậy ko phải có ý nói blitz tốt hơn TEN mà là nói mình hợp với blitz hơn TEN!
 

Duc_NM

Đại Tá
+++ Trời ơi, ai lại so sánh chuyện rèn luyện của dân bóng bàn nghiệp dư như anh em mình với các tay vợt hàng đầu thế giới, khi mà họ có đầy đủ các yếu tố hơn mình. Những người ko đánh độ bao giờ vẫn thường nhận xét như em. Nhưng anh khẳng định nếu như mỗi hôm em đánh 1 trận độ dù chỉ là trả tiền bàn, tiền 1 chai nước khoáng thôi...thì sau 1 thời gian tâm lý, bản lĩnh, mưu mô, chiến thuật...của em sẽ tốt hơn so với khi em chỉ đánh vui thôi!!!!!!
Hic, em đánh giải tennis rất nhiều rồi và cũng đạt một số giải cao rồi, về tâm lý, bản lĩnh, mưu mô, gian hùng....v.v em đều có hết, chỉ có điều kĩ năng bóng bàn hiện tại còn là beginner thôi bác ạ :zingme21:
 

vanuc

Đại Tá
Nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi khi mình tình cờ biết và đến 1 clb bóng bàn ở hà nội. Phải nói nó hoàn toàn một thế giới khác đối với hiểu biết của mình về môn nay: con người, cách chơi, kiểu chơi...nói chung là tất cả. Đây là thời điểm mình quyết định tái tham gia môn bb. ngay lập tức mình hiểu ngay muốn chơi khá phải tìm huấn luyện viên. Thế là ngày đêm rèn luyện. Nhưng mọi thứ không đơn giản chút nào. Cái kiểu "biết giật xoáy xuống trước xoáy lên" đã ăn vào máu và làm mình rất khó khăn khi luyện, sửa động tác. Nhưng đôi khi nó cũng đem lại rất nhiều thú vị. Rất nhiều đối thủ già rơ cắt-gò (ko biết giật) bị mình hạ trước sự ngạc nhiên của nhiều người, bởi chính họ trong khi chấp mình 2-3 quả cũng rất khó thắng mấy rơ kia. Điểm mạnh của mình là gò nặng mấy cũng giật moi lên được và cực xoáy khiến các rơ gò (vốn yếu thủ) kê bung hết. Điểm yếu của mình là những rơ cơ bản, dù mới tập, nhưng cứ giao bóng nhanh tồng tộc, không xoáy, đẩy điếc loạn xạ là mình ra đi nhanh, giật bóng ko xoáy nó cứ đi đâu mất. Mọi thứ cải thiện dần theo thời gian tập luyện cơ bản, nhưng cú giật phải vẫn nặng về ma sát, ít lực. Tập luyện và đánh nhiều thì ok, chứ cứ nghỉ thời gian là cảm giác và hiệu quả kém hẳn, động tác cứ chực trở lại nguyên hình. Trong khi trái thì gần như xuất phát từ số 0, lại tiến bộ rất nhanh, có nghỉ cũng ko mất cảm giác nhiều. Giật trái liên tục số quả giờ có thể tương tương với quả phải.

Càng chơi càng ham mê, càng tiến bộ lại càng ham mê. Giữa rừng cao thủ mọi trình độ, mọi lứa tuổi, tự nhận thấy mình tập luyện và thi đấu hết khả năng tối đa cũng chỉ tầm D (cứng được là may) nhưng đã xác định không thể thay đổi đam mê này một lần nào nữa. Tennis cũng thik, nhưng bên cạnh việc có chơi nữa cũng không thể tiến bộ bằng bóng bàn vì phù hợp về hình thể, tennis đối với mình cũng hạn chế hơn bb về rất nhiều mặt như sân chơi, giờ chơi, bạn chơi, thời tiết....Bóng bàn thik thì có thể một mình một kiếm nhỏ gọn đi khắp...cả nước. Bóng đá thì thỉng thoảng chơi chơi với ae cùng cơ quan cho hòa đồng, chứ va chạm giờ là ngại lắm. Cầu lông là nghỉ hẳn từ lâu thề không động đến vì nghe nói nó làm hỏng cảm giác bóng bàn.
Chi phí thì bóng bàn hay tennis chỉ ngang nhau thôi, vì bóng bàn chơi nhiều hơn, tốn mặt vợt hơn. Bia bọt thì như nhau, thậm chí còn hơn. kaka.

Cuối cùng thì bản thân mình cũng chẳng thể tổng kết được thời gian chơi bóng bàn của mình là bao lâu nữa. Chỉ tiếc nhất là không được chơi nó từ khi còn trẻ khỏe, nhanh nhẹn. Nhưng dù gì,được biết, được chơi và biết chơi nhiều môn thể thao cũng là một điều rất thú vị. Và cuối cùng, bóng bàn đã là sự lựa chọn gắn kết cuối cùng.

Giờ chỉ có một điều nho nhỏ nữa, kể vợ cũng biết đánh bóng bàn thì sướng biết mấy...

Vài điều chia sẻ với mọi người lúc hâm hâm giữa đêm khuya. Mọi người có thấy vậy thật cũng đừng chém nhé. Nói thật 100% đấy.
Vợ mà biết đánh bóng bàn thì bác chắc nấu cơm suốt thôi.......
 

hoangtdsi

Đại Uý
Vợ mà biết đánh bóng bàn thì bác chắc nấu cơm suốt thôi.......

Hi bác Mặt trời hồng, lâu lắm không được gặp bác nhỉ. Phải công nhận sự phổ biến của Facebook đã làm giảm nhiều số lượng tin bài và sự sôi nổi của diển đàn chúng ta. Trên fb thì anh em bóng bàn chúng ta cũng tìm đến nhau khá nhiều. Một sự thật nữa có vẻ không vui lắm đối với org. Tuy nhiên diễn đàn vẫn là ngôi nhà chung rất thú vị, bổ ích cho tất cả mọi người.
 

redsun

Binh Nhì
Sự thật là thấy tên kia dễ xơi thế (rơ phủi), vậy mà xách vợt vô thì bị 3-0 trắng đành thui thủi ôm vợt ra làm khán giả, ngẩn ngơ không biết tại sao!
 

dungdienanh

Trung Uý
Thế là các tay vợt Top đầu thế giới toàn đánh độ để rèn luyện hả anh, chơi bóng bàn là để thể hiện kĩ năng, tinh thần, em chả cần đánh độ mà vẫn rất đau khi phải thua một ai đó, và sau đó lại rèn luyện để hoàn thiện hơn :zingme52:
Có mấy ông sĩ quan và cả chức sắc thường xuyên sang bên mình đánh độ títi để rèn tâm lý trước khi thi đấu.Ban đánh vui k ai xem đánh độ hoặc thi đâu rất nhiều người xem cổ vũ đứng cửa sưc ép và tâm lý rất nặng! Mình chứng kiến nhiều người đánh vui hay nhưng vào thi đấu như mất hồn hehe
 

docmaorg

Đại Tá
Có mấy ông sĩ quan và cả chức sắc thường xuyên sang bên mình đánh độ títi để rèn tâm lý trước khi thi đấu.Ban đánh vui k ai xem đánh độ hoặc thi đâu rất nhiều người xem cổ vũ đứng cửa sưc ép và tâm lý rất nặng! Mình chứng kiến nhiều người đánh vui hay nhưng vào thi đấu như mất hồn hehe

Bác là 1 điển hình của lượt đi :zingme45:
 

kientuong-bat

Trung Tá
sự thật, môn này có nhiều toan tính cá nhân hơn tôi tưởng :)

Lâu lâu mới gặp cơ thủ bạt, hôm nào thỉnh giáo bác quả bạt nhé! Em thấy các bác mỗi người có 1 vẻ khác nhau. Chính vì thế mà bóng bàn cũng đã đưa chúng ta đến nhiều cung bậc khác nhau.
Nào anh em chia sẻ tiếp đi " Hãy nói lên sự thật"
 

kientuong-bat

Trung Tá
Còn tâm sự của em là thế này: Từ khi tập bóng bàn và có thời gian đầu hăng say quá tối về nằm ngủ kể cả ban ngày nữa cứ nằm ngủ là giật mình vì quả bạt của mình. Nhiều khi đập tay xuống giường thình thịch may mà không trúng vợ con không thì đeo răng giả đánh bóng mất. Đến giờ thì chỉ mơ thấy chiến thuật ,đối thủ và nhận giải thôi. Sự thật 100%.
 

kientuong-bat

Trung Tá
Hôm trước đi đánh giải Hà nam về vợ đùng đùng mang cân ra rồi gọi em ra hỏi
Chồng xem em có nặng bằng bóng bàn không?
Các bác nghĩ em sẽ trả lời thế nào? ai đoán trúng câu trả lời của em thì sẽ đi uống ca fe cùng em free tại Kinh Môn - Hải Dương.
 

Duc_NM

Đại Tá
Hôm trước đi đánh giải Hà nam về vợ đùng đùng mang cân ra rồi gọi em ra hỏi
Chồng xem em có nặng bằng bóng bàn không?
Các bác nghĩ em sẽ trả lời thế nào? ai đoán trúng câu trả lời của em thì sẽ đi uống ca fe cùng em free tại Kinh Môn - Hải Dương.
"Em đâu có nặng, như em là đẹp nhấtttt"

:zingme21:
 

Duc_NM

Đại Tá
sự thật là từ ngày em mê bóng bàn đến giờ thì tần xuất cãi nhau của vợ chồng em ngày càng nhiều hơn:zingme21:
Thế bác cứ bảo: "Tôi mà không mê bóng bàn là tôi chuyển sang mê...gái đấy". Tịt ngay bác ạ :zingme21:
 

Bình luận từ Facebook

Top